Lm Nguyễn Trung Tây
22/8/2022 - Nữ Vương Thiên Đàng


Có thai nhưng chưa chính thức về ở với Giuse, thôn nữ Maria thuở đó trong con mắt người Do Thái đã mang lại ô nhục cho mình, cho gia đình và cho cả làng Nazareth. Chưa hết, con trai của Maria thọ hình chết nhục nhã trên cây thập giá như một tội nhân. Nhìn dưới lăng kiếng văn hóa, những biến cố xảy đến trong đời đã đẩy Mẹ Maria ra chòi lá cuối làng.

Nhưng không! Bởi Thiên Chúa là Thiên Chúa Giải phóng (God of Liberation), cuộc đời Maria thay đổi. Từ thân phận thôn nữ sống chòi lá cuối làng, Mẹ Maria hồn xác lên trời. Và hôm nay, người tín hữu tưởng nhớ tín điều thôn nữ vận xám được Thiên Chúa tôn vinh NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG. Mẹ được Giáo hội tuyên xưng Mẹ Thiên Chúa (Theotókos).

Thiên Chúa, dưới lăng kiếng của Thần học Giải Phóng (Liberation Theology), là lực đẩy đổi thay cuộc đời người nghèo và khăn lụa lau khô giọt nước mắt tủi nhục... Và đây chính là Tin Mừng mà Giáo hội đang rộn ràng rao giảng tới toàn thế giới!