pope-leo-xiv-palm-sunday-march-29-2026. Ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 11/10/2026, cho ya: Phòng tiệc chính là các nhà thờ và mái ấm của chúng ta – những nơi ta sinh sống, nơi Con Vua là Chúa Giêsu Kitô vẫn không ngừng bày tỏ tình yêu dành cho ta và chờ đợi lời "xin vâng" của ta.

Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra lời khích lệ như trên để chúng ta không nản lòng, khi suy niệm về bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa Nhật này. Trước khi chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng chúng ta "được khoác lên mình chiếc áo trắng của Bí tích Rửa Tội tựa như một nàng dâu", và bữa tiệc cưới mà Chúa Giêsu nói đến "chính là dành cho chúng ta".

Dưới đây là toàn văn sứ điệp của ngài trước và sau Kinh Truyền Tin:

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Kinh Truyền Tin, Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2026

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về bữa tiệc cưới do một vị vua tổ chức cho con trai mình (x. Mt 22: 1–14).

Đám cưới của người con trai là dịp đặc biệt đối với bất cứ gia đình nào, và người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông chuẩn bị một bữa tiệc và mời nhiều người đến dự. Thánh Tôma Aquinô nói rằng bản chất của sự thiện là luôn muốn lan tỏa: "Bonum dicitur diffusivum sui" (Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 2). Hình ảnh trong câu chuyện diễn tả ý tưởng này qua những trải nghiệm thực tế của chúng ta. Khi một điều tốt lành xảy ra, nó thắp lên một ngọn lửa thôi thúc ta chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với người khác.

Tuy nhiên, thay vì đến dự tiệc khi nhận được lời mời đầy ân cần như vậy, các khách mời lại quay lưng và chọn tiếp tục công việc riêng của mình. Một số người tỏ ra khó chịu, lăng mạ các sứ giả của nhà vua và thậm chí giết hại họ. Thật không may, điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta, bởi lẽ những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn thực hiện không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, ghi nhận hay trân trọng. Quả thực, đôi khi chúng còn bị cố tình hiểu sai và khước từ. Tuy nhiên, điều này không được làm chúng ta nản lòng. Khi đối mặt với sự khước từ, nhà vua không hề hủy bỏ tiệc cưới hay các cuộc ăn mừng. Trái lại, ngài mở rộng lời mời đến đông đảo người dân hơn nữa, sai các đầy tớ ra đường phố để mời gọi họ, hầu cho niềm vui của cô dâu chú rể trở thành món quà dành cho tất cả mọi người.

Đến đây, chúng ta có thể tự hỏi các nhân vật chính trong câu chuyện này tượng trưng cho ai. Thánh Giêrônimô xác định nhà vua là Chúa Cha, chú rể là Chúa Giêsu, và cô dâu là Giáo hội (xem Chú giải Tin Mừng Mát-thêu, Quyển III, chương 22). Chúng ta cũng là một phần trong các nhân vật chính ấy, được Chúa chọn để chia sẻ cuộc sống với Người và cùng Người mang lại sự sống. Tiệc cưới ấy là của chúng ta, và phòng tiệc chính là các nhà thờ cũng như mái ấm gia đình—những nơi chúng ta sinh sống, nơi Con Vua là Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục bày tỏ tình yêu dành cho chúng ta và chờ đợi lời “xin vâng” của chúng ta. Tại đó, chúng ta gặp gỡ Người, được khoác lên mình chiếc áo trắng của Bí tích Rửa Tội tựa như một nàng dâu, và được tô điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành—những điều giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn.

Vì thế, niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo; đó là niềm vui sâu sắc, cụ thể và chân thực. Nó đẹp tựa gương mặt của những người ta gặp gỡ. Nó chân thực như chính công việc, nụ cười, giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ nhân ái lấp đầy cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đó là món quà Thiên Chúa ban tặng để cứu độ thế giới.

Do đó, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria—Mẹ của Chúa—giúp chúng ta tăng trưởng trong niềm vui này. Ngay cả khi không được thấu hiểu, chúng ta hãy luôn loan báo niềm vui ấy ở mọi nơi, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin.

Sau Kinh Truyền Tin:

Hôm qua, tại Mantua, Nữ tu Maria Ignazia Isacchi – Đấng sáng lập Dòng Nữ tu Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu – đã được phong Chân phước. Từ cuối thế kỷ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, bà đã dấn thân với lòng bác ái đầy can đảm để phục vụ những người túng thiếu và thiệt thòi. Ước mong tấm gương của bà khơi dậy nơi tất cả chúng ta niềm khao khát trở thành chứng nhân cho tình yêu Tin Mừng đối với mọi người giữa thế giới này.

Cuộc chiến tại đất nước Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ vượt xa biên giới quốc gia này, đặc biệt là tại các nước nghèo nhất, nơi có rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột hãy cho phép vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực thiết yếu hàng ngày của hàng triệu người không thể bị biến thành con tin của cuộc chiến tranh.

Hôm nay tại Ý là Ngày Tưởng niệm các Nạn nhân Tai nạn Lao động. Tôi xin gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia Người lao động bị Thương tật và Khuyết tật do Tai nạn Lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm ngăn ngừa tai nạn.

Tôi xin nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, cả người dân Roma lẫn các khách hành hương!

Tôi xin chào các thành viên của Hội Huynh đệ Chúa Giêsu Phép Lạ (Hermandad del Señor de los Milagros) tại Roma và tất cả những ai đã tham gia cuộc rước Ảnh Thánh Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến thăm mục vụ mà tôi sẽ thực hiện tại Peru.

Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc Giáo phận Công Giáo Hy Lạp Mukachevo ở Ukraine cùng với Đức Giám Mục của họ; Hiệp hội tín hữu Hakuna; và... Hội Cựu nữ sinh Jesús Maria Tây Ban Nha; ca đoàn và trường đào tạo ca viên của Nhà thờ Chính tòa Haarlem (Hà Lan); cùng các tín hữu đến từ Vienna.

Tôi xin gửi lời chào đến các bạn trẻ thuộc hạt Chiaravalle của Giáo phận Senigallia; các thành viên chi hội AIDO tỉnh Belluno; nhóm Ars Enotria đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của Bệnh viện Biella.

Anh chị em thân mến, trong một số lần kiểm tra y tế gần đây, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm tại một vị trí khu trú rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó. Ca phẫu thuật đã được lên lịch thực hiện trong những ngày tới. Tôi xin cảm ơn sự hiệp thông thiêng liêng của anh chị em và xin phó thác bản thân vào lời cầu nguyện của anh chị em.

Xin cảm ơn và chúc anh chị em một ngày Chúa nhật an lành!