Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân tại Gaza: ‘Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?’

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi lời chia buồn tới cha xứ Nhà thờ Công Giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau một cuộc tấn công của Israel cướp đi sinh mạng của năm người, trong đó có hai phụ nữ Kitô giáo.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ niềm đau xót và cam đoan sẽ cầu nguyện cho cộng đồng Kitô hữu tại Gaza sau một cuộc không kích của Israel làm thiệt mạng năm thường dân, bao gồm hai phụ nữ thuộc Giáo hội Chính thống giáo.
Cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà dân cư tại khu phố Rimal ở phía tây Thành phố Gaza vào rạng sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, khiến nhiều người bị thương.
Trong số những người thiệt mạng có bà Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud và con gái bà, cô Mary Hafez Michel Najjar. Hai người phụ nữ thuộc Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp này vừa tìm được nơi trú ẩn mới và đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống.
‘Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?’
Trong bức thư gửi cho Cha Gabriel Romanelli, cha xứ Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, Đức Giáo Hoàng Lêô đã cầu nguyện cho các nạn nhân và cảm ơn cha về sứ vụ của cha.
Ngài viết: “Kể từ khi hay tin đau lòng về sự ra đi của bà Maysa và cô Mary, Cha vẫn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đồng Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?”
Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Cảm ơn cha đã đồng hành cùng giáo xứ và biết bao người mong muốn được sống trong hòa bình. Xin gửi tới cha lời chúc lành và cái ôm hôn đầy tình thân ái.”
Trong một diễn biến khác, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công Giáo Latinh tại Jerusalem, đã thay mặt hàng giáo sĩ và giáo phận bày tỏ lời chia buồn, đồng thời lên án việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội.
Tang lễ của hai người nữ đã diễn ra vào thứ Bảy tại Nhà thờ Thánh Porphyrius ở Thành phố Gaza; tại đây, Đức Tổng Giám Mục Alexios – Đại diện Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp – đã cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ đời đời.
Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ
Theo các nguồn tin y tế tại Bệnh viện Al-Shifa, những người bị thương trong vụ tấn công đang trong tình trạng nguy kịch.
Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm chỉ huy hoặc một thủ lĩnh của Hamas.
Trong khi đó, Giáo hội địa phương – dưới sự dẫn dắt của Cha Romanelli và Dòng Thừa sai Bác ái – vẫn tiếp tục hỗ trợ hàng trăm người phải di dời và không còn nơi nào an toàn để trú ẩn. Trong cuộc trao đổi với tờ báo Ý “La Repubblica” trước thềm kỷ niệm ngày 7 tháng 10, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết cả người Israel và người Palestine vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó.
"Chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được ngày đó. Cả hai dân tộc – Israel và Palestine – vẫn đang mắc kẹt trong nỗi đau thương sâu sắc và chưa được giải quyết," ngài nói. "Tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẵn sàng: 'Hãy dừng lại thôi'."
Mặc dù cường độ giao tranh đã giảm bớt, vị Hồng Y cảnh báo rằng cuộc sống thường nhật và tình hình nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn.
"Công cuộc tái thiết vẫn chưa bắt đầu, điều kiện sống không hề được cải thiện; thực tế là một số khía cạnh, tình hình còn tồi tệ hơn trước."
Một tia hy vọng
Khi mùa đông đang gần kề, Hồng Y Pizzaballa bày tỏ sự lo ngại đặc biệt đối với các gia đình phải di dời chỗ ở. "Những cơn mưa sẽ là vấn đề vô cùng nan giải đối với tất cả những ai đang sống trong lều bạt," ngài nói.
Giữa muôn vàn khó khăn ấy, việc mở cửa trở lại trường học của giáo xứ tại Gaza đã mang đến cho cộng đồng một tia hy vọng.
"Việc mở cửa trở lại là một tín hiệu quan trọng cần thiết. Đó là dấu hiệu cho thấy bất chấp mọi khó khăn, chúng tôi vẫn muốn bắt đầu lại: chúng tôi không bỏ cuộc," vị Hồng Y chia sẻ. "Ngày hôm nay tràn ngập niềm vui; ai nấy đều rơi lệ."

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi lời chia buồn tới cha xứ Nhà thờ Công Giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau một cuộc tấn công của Israel cướp đi sinh mạng của năm người, trong đó có hai phụ nữ Kitô giáo.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ niềm đau xót và cam đoan sẽ cầu nguyện cho cộng đồng Kitô hữu tại Gaza sau một cuộc không kích của Israel làm thiệt mạng năm thường dân, bao gồm hai phụ nữ thuộc Giáo hội Chính thống giáo.
Cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà dân cư tại khu phố Rimal ở phía tây Thành phố Gaza vào rạng sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, khiến nhiều người bị thương.
Trong số những người thiệt mạng có bà Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud và con gái bà, cô Mary Hafez Michel Najjar. Hai người phụ nữ thuộc Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp này vừa tìm được nơi trú ẩn mới và đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống.
‘Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?’
Trong bức thư gửi cho Cha Gabriel Romanelli, cha xứ Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, Đức Giáo Hoàng Lêô đã cầu nguyện cho các nạn nhân và cảm ơn cha về sứ vụ của cha.
Ngài viết: “Kể từ khi hay tin đau lòng về sự ra đi của bà Maysa và cô Mary, Cha vẫn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đồng Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?”
Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Cảm ơn cha đã đồng hành cùng giáo xứ và biết bao người mong muốn được sống trong hòa bình. Xin gửi tới cha lời chúc lành và cái ôm hôn đầy tình thân ái.”
Trong một diễn biến khác, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công Giáo Latinh tại Jerusalem, đã thay mặt hàng giáo sĩ và giáo phận bày tỏ lời chia buồn, đồng thời lên án việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội.
Tang lễ của hai người nữ đã diễn ra vào thứ Bảy tại Nhà thờ Thánh Porphyrius ở Thành phố Gaza; tại đây, Đức Tổng Giám Mục Alexios – Đại diện Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp – đã cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ đời đời.
Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ
Theo các nguồn tin y tế tại Bệnh viện Al-Shifa, những người bị thương trong vụ tấn công đang trong tình trạng nguy kịch.
Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm chỉ huy hoặc một thủ lĩnh của Hamas.
Trong khi đó, Giáo hội địa phương – dưới sự dẫn dắt của Cha Romanelli và Dòng Thừa sai Bác ái – vẫn tiếp tục hỗ trợ hàng trăm người phải di dời và không còn nơi nào an toàn để trú ẩn. Trong cuộc trao đổi với tờ báo Ý “La Repubblica” trước thềm kỷ niệm ngày 7 tháng 10, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết cả người Israel và người Palestine vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó.
"Chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được ngày đó. Cả hai dân tộc – Israel và Palestine – vẫn đang mắc kẹt trong nỗi đau thương sâu sắc và chưa được giải quyết," ngài nói. "Tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẵn sàng: 'Hãy dừng lại thôi'."
Mặc dù cường độ giao tranh đã giảm bớt, vị Hồng Y cảnh báo rằng cuộc sống thường nhật và tình hình nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn.
"Công cuộc tái thiết vẫn chưa bắt đầu, điều kiện sống không hề được cải thiện; thực tế là một số khía cạnh, tình hình còn tồi tệ hơn trước."
Một tia hy vọng
Khi mùa đông đang gần kề, Hồng Y Pizzaballa bày tỏ sự lo ngại đặc biệt đối với các gia đình phải di dời chỗ ở. "Những cơn mưa sẽ là vấn đề vô cùng nan giải đối với tất cả những ai đang sống trong lều bạt," ngài nói.
Giữa muôn vàn khó khăn ấy, việc mở cửa trở lại trường học của giáo xứ tại Gaza đã mang đến cho cộng đồng một tia hy vọng.
"Việc mở cửa trở lại là một tín hiệu quan trọng cần thiết. Đó là dấu hiệu cho thấy bất chấp mọi khó khăn, chúng tôi vẫn muốn bắt đầu lại: chúng tôi không bỏ cuộc," vị Hồng Y chia sẻ. "Ngày hôm nay tràn ngập niềm vui; ai nấy đều rơi lệ."