Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề "Exorcist Diary #403: A Satanist's Torment", nghĩa là "Nhật ký trừ tà #403: Nỗi thống khổ của một người tin vào Satan ". Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Trong bài viết trước của tôi: "Tại sao địa ngục lại kinh khủng đến vậy?", tôi đã viết:
"Đối với những người đã dứt khoát từ bỏ Chúa và chọn bóng tối, ngay cả ân sủng nhỏ nhất hay tia sáng thiêng liêng cũng là một sự đau khổ tột cùng."
Một người đã đồng cảm với nội dung trên mạng xã hội này và công khai chia sẻ câu chuyện của mình:
"Tôi từng là một tín hữu cuồng tín của Satan và bằng cách nào đó tôi cảm nhận được những gì tôi nghĩ Satan cảm nhận khi có sự hiện diện của tình yêu (ở mức độ thấp hơn nhưng vẫn rất kinh khủng). Khi nhìn thấy những hình ảnh thánh thiện, người cầu nguyện, trẻ sơ sinh, lòng thương xót, hoặc bất cứ điều gì tốt đẹp, tôi đều cảm thấy buồn nôn dữ dội và đau đớn tận xương tủy, cảm giác như sắp nôn mửa và gục ngã. Satan cũng kiểm soát não bộ tôi đến mức tôi không còn cảm nhận được sự đồng cảm hay khinh miệt cái ác nữa. Chúa đã cứu tôi khỏi cái bẫy đó và cho tôi nhận thức được mọi mánh khóe của ma quỷ, giờ đây tôi cố gắng hết sức để không phạm tội, tôi cầu nguyện nhiều nhất có thể và ngợi khen Ngài mỗi ngày. Tôi ăn năn hối lỗi về TẤT CẢ những gì tôi đã từng làm vì tội lỗi của tôi thật khủng khiếp và tôi biết rằng nếu tôi chết cách đây một thời gian, chắc chắn tôi sẽ đáng bị đọa đày. Xin mọi người hãy từ bỏ tội lỗi, tôi muốn gặp tất cả các bạn trên thiên đường. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, công chính và hoàn hảo ban phước lành cho tất cả chúng ta!"
Trải nghiệm này càng làm nổi bật nhu cầu thiết yếu của mỗi chúng ta trong việc "tiếp nhận" những điều tốt lành và thánh thiện, và tránh xa điều ác. Nếu chúng ta tham gia vào điều ác, trí tuệ của chúng ta sẽ bị lu mờ, tâm hồn bị đen tối, và cuối cùng chúng ta không thể dung thứ những điều thuộc về Chúa; chúng ta không thể chịu đựng được việc ở trên thiên đường. Điều gì giày vò Satan và tay sai của hắn? Thưa: đó là vất cứ điều gì thực sự tốt lành và thánh thiện.
Ngược lại, càng tiếp nhận những điều thuộc về thiên đàng, chúng ta càng trở nên thánh thiện hơn và càng sẵn sàng hơn cho thiên đàng. Chúng ta yêu mến Chúa và khao khát sự sống thiêng liêng của Ngài, và nhờ ân sủng của Chúa trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tìm thấy điều đó.
Source:Catholic Exorcism