PHÓNG SỰ HÀNH HƯƠNG MIỀN ĐÔNG

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa-Kỳ - “Đức Maria, Người Loan Báo Tin Mừng”

Núi Đức Mẹ Lộ-Đức, Emmitsburg, MD - Thứ Bảy, 05 tháng 9 năm 2026.

Những ngày cuối hè còn vương chút nắng, nhưng gió đã bắt đầu se lạnh trên ngọn đồi Emmitsburg, báo hiệu một mùa thu sắp về. Và như đã hẹn, mỗi năm cứ vào dịp này, Đoàn con cái Miền Đông lại lũ lượt kéo về, tìm về bên Núi Đức Mẹ Lộ-Đức — National Shrine Grotto of Our Lady of Lourdes, 16330 Grotto Road, Emmitsburg, MD — nơi đá núi, hang sâu, dòng suối nhỏ đã bao năm lặng lẽ chứng kiến biết bao bước chân hành hương của những người con tha hương.

Năm nay, Đoàn con cái Miền Đông về bên Mẹ không chỉ để xin ơn, không chỉ để tạ ơn, mà còn để học lấy nơi Mẹ một sứ mạng: chủ đề của ngày Hành Hương năm 2026 được chọn là “Đức Maria, Người Loan Báo Tin Mừng.” Bởi vì trước khi có bất cứ nhà giảng thuyết nào, trước khi có bất cứ cuốn Tin Mừng nào được viết ra, đã có một thiếu nữ ở làng Nazareth thưa hai tiếng “Xin Vâng” — và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể. Mẹ chính là trang Tin Mừng đầu tiên được mở ra cho nhân loại.

Từ 9:00 sáng, Ban Tổ Chức và những người có trách nhiệm đã có mặt để bố trí, phối hợp công tác, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. Chưa tới giờ Rước Kiệu, bầu khí đã bắt đầu linh thánh. Từ 10:45 sáng, ngay dưới chân Tượng Đài Mẹ, Giờ Thánh Mẫu Ca đã cất lên những lời hát đầu tiên, mở đường cho cả một buổi hành hương. Cha Nguyễn Đức Vượng, OP, thay mặt Cha Chủ Tịch Miền, đã dâng lời nguyện và tuyên bố khai mạc. Từng ca đoàn nối tiếp nhau bước lên: từ “Bên Mẹ La-Vang Con Sẽ Bình An” hát chung mở đầu, đến “Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng” của Ca đoàn Thánh Tâm Arlington, “Kìa Bà Nào” của Ca đoàn Cecilia Arlington, “Mẹ Của Chúa”, “Hạt Giống Tình Yêu”, “Mẹ Là Ánh Sao Trời” của Ca đoàn La-Vang Chantilly, “Lời Kinh Thiên Đàng” của Ca đoàn Mẹ Triển Dương từ Pennsylvania, cho tới “Học Với Mẹ” khép lại phần đơn ca hợp ca.

Có người đã nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Cantare amantis est” — Hát là của người đang yêu. Quả thật, mỗi lời ca cất lên hôm ấy không chỉ là nghệ thuật, mà là tấm lòng ngợi ca, yêu mến Mẹ, và muốn học nơi Mẹ bước chân tung gieo, ra đi mang Chúa đến cho người anh em của mình.

Xem Video: Giờ Thánh Mẫu Ca

Trong lúc đó, từ 11:00 sáng, tại Nhà Nguyện và bên trong Hang Đá, hàng chục vị linh mục đã ngồi tòa giải tội, âm thầm chuẩn bị tâm hồn cho giáo dân trước Thánh Lễ. Chỉ tội quý cha, người thì vừa ngồi tòa xong đã phải khoác áo lễ bước ra dự phần Rước Kiệu, bụng chưa kịp lót dạ một miếng gì, nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười thánh thiện, no thỏa tình Chúa và tình giáo dân.

Đúng 12:00 trưa, đoàn Rước Kiệu bắt đầu chuyển bước, từ Nhà Nguyện phía ngoài tiến vào Hang Đá để dâng Thánh Lễ. Gần hai mươi Cộng Đoàn và Giáo Xứ, trải dài từ Allentown, Reading, Lancaster, Harrisburg, York, Lebanon, Philadelphia, Pittsburgh bên Pennsylvania, đến Arlington, Chantilly, Hampton, Norfolk, Richmond bên Virginia, Baltimore bên Maryland, và Washington DC, lần lượt nối bước theo sau Thánh Giá nến cao, theo sau Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi Cộng Đoàn sắp hàng đi theo bảng tên của mình, như một dòng sông nhỏ từ khắp các tiểu bang Miền Đông cùng đổ về một nguồn.

Tới nơi Hang Đá, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ Philadelphia đã thay mặt cả Miền dâng lên Mẹ những bó hoa lòng thành kính. Cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng hoa, tha thiết khẩn xin: xin Mẹ phù giúp đoàn con cái Miền Đông, giữa cuộc sống vật chất nơi đất khách quê người, luôn giữ vững Niềm Tin Cậy Mến, biết noi gương Mẹ mà ra đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Chắc chắn Mẹ đã thấy tấm lòng thành ấy, và sẽ không ngần ngại tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên đoàn con đang chạy đến với Mẹ.

Thánh Lễ Đồng Tế được cử hành ngay tại bàn thờ trước Hang Đá, do Cha Phanxicô Xaviê Ryan Vương Nguyễn chủ tế, và Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí phụ trách giảng thuyết. Bài Tin Mừng được chọn đọc hôm ấy trích từ Thánh Gioan, đoạn dưới chân thập giá, khi Chúa Giêsu trăn trối: “Đây là mẹ của anh.” Đức Ông đã khai triển: Mẹ không giảng một lời nào được ghi lại trong sách Tin Mừng, nhưng cả cuộc đời âm thầm của Mẹ — từ tiếng Xin Vâng ở Nazareth, đến đứng vững dưới chân thập giá — chính là bài giảng sống động nhất về lòng trung tín, là cách loan báo Tin Mừng không bằng lời, mà bằng chính sự hiện diện.

Xem Video: DângHoa – Thánh Lễ

Và như để chuẩn thuận cho tấm lòng của đoàn con, Mẹ đã ban cho một ngày thời tiết thật thuận hòa: không mưa, không nóng, trời có mây, mát nhẹ suốt cả ngày. Những đám mây nhẹ giăng ngang bầu trời như che bớt cái nắng cuối hè còn sót lại, chẳng khác nào cột mây năm xưa đã che chở, dẫn đưa Dân Chúa vượt qua sa mạc. Giữa Núi Đức Mẹ Lộ-Đức hôm ấy, cả đất trời như cùng góp lời tạ ơn với đoàn con.

Sau Thánh Lễ, Ông Đinh Văn Chính, Chủ Tịch Giáo Dân, thay lời Ban Tổ Chức, đã dâng lời cảm ơn Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Cha Chủ Tịch Miền, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ đã đồng hành; cảm ơn Quý Chức và mọi thành phần Dân Chúa đã tích cực đóng góp, tham dự Ngày Hành Hương thật sốt sắng. Sau Đó Ông Đinh Văn Chính đã giới thiệu và bàn giao chức vụ Chủ Tịch Giáo Dân Miền Đông cho Tân Chủ Tịch, Ông Trần Văn Phát. Ông Tân Chủ Tịch đã tuyên bố chấp thuận, và long trọng tuyên hứa phục vụ trước Cha Chủ Tịch Miền và Cộng Đoàn.

Ông Tân Chủ Tịch Trần Văn Phát đã kêu gọi Cộng Đoàn cùng hỗ trợ các sinh hoạt của Miền, và thông báo mời gọi tham gia Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh 2026 tại Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, Pensylvania, PA vào Chúa Nhật II Mùa Vọng, nhằm ngày Chúa Nhật mồng 06 tháng 12 năm 2026.

Thánh Lễ kết thúc lúc 2:30 chiều, mọi người quây quần bên nhau trong bữa picnic và những sinh hoạt cộng đồng ấm cúng, trước khi cùng nhau thu dọn vệ sinh, giữ cho khu Thánh Địa sạch sẽ như đã cam kết, và giải tán vào lúc 4:00 chiều.

Mọi người ra về trong niềm vui an bình, như vừa được uống no thỏa từ nguồn suối Ơn Lành nơi Mẹ hằng tuôn chảy, lòng còn vương vấn tiếng hát ban sáng: học với Mẹ qua đồng hoang Bêlem, học với Mẹ khi thăm chị Isave, học với Mẹ trên đồi cao Canvê — để mang lấy nơi mình một chút của Mẹ, mà ra về loan báo Tin Mừng giữa đời thường.

Hẹn lại gặp nhau trong ngày Hành Hương Miền năm tới, Thứ Bảy, ngày 04 tháng 9 năm 2027, cũng tại Trung Tâm Đức Mẹ Lộ-Đức, Emmitsburg, Maryland này.

Emmitsburg, MD. Chúa Nhật, 06 tháng 9 năm 2026.

Vọng Sinh.