
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, giúp chúng ta biết tha thứ — luôn luôn, ngay cả khi thật khó để bước đi bước đầu tiên...
Theo tin Tòa Thánh, trong giờ đọc kinh Truyền tin với các giáo dân tụ tập tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, dựa trên những bài học từ phụng vụ ngày 13 tháng 9 này, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói rằng "gratuità" — tinh thần quảng đại, cho đi nhưng không, không mong cầu đền đáp — chính là "quy tắc tốt nhất cho cuộc sống chung của chúng ta."
Ngài nói: "Mọi sự đều được Thiên Chúa ban cho chúng ta bởi tình yêu thuần khiết, và không ai trong chúng ta có thể tự nhận mình là hoàn hảo khi đáp lại lòng tốt ấy."
Đức Thánh Cha nói thêm: Cụ thể là "sự tha thứ là điều không thể thiếu, và nếu thiếu nó, chúng ta không thể sống trong hòa bình."
Và sau Kinh Truyền Tin, Đức Leo XIV đã nhắc đến biến cố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ.
Dưới đây là nguyên văn bài suy niệm ngắn của ngài, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Kinh Truyền Tin, Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026
Anh chị em thân mến, chúc một ngày Chúa Nhật an lành!
Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về sự tha thứ, một nét đặc trưng cơ bản của đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu đã dạy và nêu gương về sự tha thứ ngay cả trên thập giá, khi Người cầu nguyện cùng Chúa Cha cho những kẻ bách hại mình bằng những lời quen thuộc: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Phêrô hỏi Thầy về chính vấn đề này: "Lạy Thầy, nếu anh em con cứ phạm tội chống lại con, thì con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?" (Mt 18,21). Lời ngài cho thấy một tấm lòng quảng đại, bởi vì trong Kinh Thánh, con số bảy tượng trưng cho sự trọn vẹn, và "tha thứ bảy lần" có nghĩa là tha thứ một cách dồi dào. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu còn đi xa hơn thế: "Thầy không bảo con tha đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy" (c. 22); nói cách khác, là vượt trên mọi giới hạn, không đong đếm.
Để làm rõ hơn ý của Người, Đấng Cứu Thế kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ chủ một khoản tiền lớn mà hầu như không thể nào trả nổi. Mặc dù món nợ của chính ông đã được tha thứ nhờ lòng thương xót thuần túy, ông lại không dành lòng thương xót tương tự cho một người bạn đồng nghiệp; vì điều này, ông đã bị quở trách và trừng phạt nghiêm khắc (các câu 23-30).
Qua những lời này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng ân huệ và sự tha thứ là nền tảng cho sự hiện hữu của chúng ta. Mọi sự đều được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta bởi tình yêu thuần khiết, và không ai trong chúng ta có thể tự nhận mình hoàn hảo khi đáp lại lòng tốt ấy. Chính vì thế, tinh thần quảng đại vô điều kiện — nguồn cội sự hiện hữu của chúng ta — cũng là quy tắc tốt nhất cho cuộc sống chung. Chúng ta trải nghiệm điều này mỗi ngày. Sự tha thứ là điều không thể thiếu; thiếu nó, chúng ta không thể sống trong hòa bình. Sớm hay muộn, những xung đột, lời buộc tội, lòng oán hận và hành động trả thù sẽ nảy sinh trong lòng người và giữa con người với nhau; những điều này phá vỡ các mối quan hệ, chia rẽ gia đình và khơi mào chiến tranh.
Chỉ có sự tha thứ mới giải phóng chúng ta và khôi phục ánh sáng, ngay cả khi sự nghèo nàn về vật chất và luân lý của con người đã che mờ chân trời và khiến con đường trở nên bất định. Sự tha thứ, tựa như làn gió nhẹ, xua tan cả những đám mây dày đặc nhất để mặt trời lại tỏa sáng. Chính Thánh Phêrô đã nhiều lần trải nghiệm điều này trong đời; đặc biệt là khi — sau khi chối bỏ và bỏ rơi Chúa Giêsu trong cuộc Khổ Nạn — ngài gặp lại Chúa Phục Sinh bên bờ hồ và nghe Người hỏi một câu duy nhất: "Simon... con có yêu mến Thầy không?" (Ga 21,15). Câu hỏi ấy đi kèm với lời mời gọi: "Hãy theo Thầy!" (câu 19) — cũng chính là lời mời gọi đã được đưa ra trong lần đầu tiên các vị gặp gỡ. Dường như chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả. Tình yêu tha thứ và chữa lành ấy đã trở thành dấu ấn xác nhận sứ mạng của vị Tông đồ trưởng.
Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria — Mẹ của Lòng Thương Xót — giúp chúng ta biết tha thứ (luôn luôn, ngay cả khi thật khó để bước đi bước đầu tiên) và biết lan tỏa, với lòng can đảm và sự kiên trì, ánh sáng bình an và chữa lành của tình yêu — thứ ánh sáng chiến thắng hận thù và hóa giải mọi oán hờn.
Sau Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến!
Hai ngày trước là kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tôi xin hiệp ý cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho những ai vẫn đang mang trong mình những vết thương từ ngày bi thảm ấy. Trong bối cảnh xung đột và bạo lực đang gây đau khổ cho biết bao anh chị em của chúng ta, tôi mời gọi mọi người cùng cầu nguyện xin Chúa ban tặng món quà hòa bình cho thế giới.
Việc tưởng nhớ sự kiện bi thương xảy ra cách đây hai mươi lăm năm thôi thúc chúng ta tái cam kết vì hòa bình, trước hết và trên hết là qua lời cầu nguyện; chúng ta phó thác điều này cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Giờ đây, tôi thân ái chào tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương!
Tôi chào đón các nhóm đến từ São Paulo (Brazil) và từ nhiều quốc gia khác.
Tôi chào các thành viên của Hiệp hội Tôn giáo Chúa Giêsu Nazareth Bị Giam Cầm (Jesus Nazareno Cautivo) đang sống tại Roma, nhóm thuộc Trung tâm Thanh thiếu niên Salêdiêng ở Chieri, các tín hữu đến từ Dolianova (Sardinia), và những người hành hương từ Assisi đi theo Con đường Thánh Phanxicô.
Tôi chào nhóm “Gia đình Belluno” cùng Trường Erechim ở Brazil, cũng như các tay lái mô tô đã tụ họp để bày tỏ sự ủng hộ đối với hòa bình và sự sống.
Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.