Xem hình ảnh

Phong cảnh đan viện.

Giòng thời gian hầu như dừng lại ở nơi đây, ngay sau khi người ta rẽ vào Exit 229 cuả quốc lộ I45 ở Corsicana TX mà đi Palestine TX.

Từ nhiều chục năm qua, con đường “tỉnh” US-287 vắng vẻ và quanh co đi qua miền quê Kerens TX đã không có nhiều thay đổi. Vẫn là cảnh những đồng ruộng bao la, có khe nước lậng lờ, có những lùm cây âm u ở chân trời xa xa tạo thành lần ranh giữa trời và đất.

Trú ẩn trong những lùm cây âm u nhưng mát mẻ đó, là những những mái nhà cuả nhiều nông trại, tiêu chuẩn chung là có thêm vài cây Pecan với vài con bò sữa lười biếng nằm nhai cỏ. Nông phẩm chính là yến mạch, lúa mì, cỏ khô, lúa miến và bông gòn (oats, wheat, hay, sorghum, and cotton).

Bây giờ là đầu hè, đồng cỏ uá vừa được cuộn tròn, ruộng luá miến (bo bo) cũng đã chín vàng, và vườn bông gòn trông còn xanh mướt thì cũng bắt đầu trổ hoa. Giữa cái phong cảnh thiên nhiên đó, chúng tôi đi tham dự buổi lễ truyền chức phó tế tại Đan viện Biển Đức Thiên Tâm.

Từ năm 2009 Đan viện đã được thành lập ở đây, trên một trang trại bị phá sản vì nuôi đà điểu mà lúc đó thì kỹ nghệ nuôi thịt đà điểu đã không thể cất cánh bay lên. Các đan sĩ cũng sống theo nghề nông, nhưng không như những nông dân sống chỉ nhờ sức lao động bằng mồ hôi mà thôi, các đan sĩ thực hàng lối sống "Ora et labora", nghiã là “vừa cầu nguyện vừa lao động”...

Nói nôm na cho vui thì "Ora et labora” là “Tuy làm việc ở dưới đất đấy, nhưng lòng trí thì phải lông bông tận trên trời lận”...Một cách làm việc kém hiệu năng chăng?

Nhưng hoá ra, từ năm 529 là năm khởi đầu khẩu hiệu cho đến bây giờ, tức là qua 15 thế kỷ rồi, kinh nghiệm sống tu trì ở khắp nơi cho thấy đây vẫn là một phương pháp hữu hiệu để tạo ra những cuộc sống cân bằng, luôn luôn duy trì sự nối kết giữa những gì là trần tục với những gì là thiêng liêng mầu nhiệm, là cái lý tưởng mà người đời vẫn thèm thuồng gọi là "có sự thăng hoa”.

Giống như những lùm cây xanh tạo ra chân trời tự nhiên cuả miền Kerens TX, "Ora et labora" là sứ nối kết hài hoà giữa hai thái cực “Trời và Đất”.

Lễ truyền chức phó tế.

Tuy không dự định đi làm phóng sự tại đan viện trong năm nay, một phần vì lý do “sông có khúc, người có lúc”, tuy nhiên trong nhiều tuần vừa qua, lúc theo dõi những cuộc thi đấu bóng tròn thế giới tổ chức tại Mỹ, một bài hát cứ văng vẳng bên tai là bài “Country Roads” cuà John Denver, nói về ước mơ được về thăm quê cũ...”Hỡi những con đường miền quê ơi, hãy đưa tôi về nhà...”

Và tự nhiên liên tưởng đến Đan viện Biển Đức Thiên Tâm ở miền quê Kerens TX, mà từ năm 2009 cho tới nay đã từng chiếm lấy một phần lớn con tim của mình, cho nên thứ bảy ngày 11 tháng 7 vừa qua, chúng tôi sắp xếp máy hình, và một lần nữa, thì thầm với con đường quanh co US-287, “Country roads, take me home“ hãy đưa tôi về nhà.

Hôm nay đan viện tổ chức một cách trọng thể thánh lễ truyền chức phó tế cho thày Athanasio Nguyễn Quốc Tuấn qua sự đặt tay và cầu khẩn ơn Chuá Thánh Thần cuà Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Toronto Canada vào lúc 11g.

Đức Cha Vincent tuy rất bận nhưng đã cố gắng dàn xếp hết sức để có thể đến đây truyền chức thánh, theo lời cuả LM Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dâng là đan viện trưởng.

Còn Thày Athanasio Nguyễn Quốc Tuấn, theo lời cuả vị đại diện cho gia đình thì đã từng dâng mình cho Chuá từ năm 1999, tức là có tới 27 năm tu tập và đã được thụ huấn đầy đủ các môn Huấn Đức, Thần Học, Triết Học, Kinh Thánh Cựu và Tân Ước.

Một chi tiết làm mủi lòng mọi người tham dự là hoàn cảnh mồ côi cuà thày Tuấn. Ngay lúc thày còn bé thì thân phụ cuả thày đã bị tử trận tại Long Khánh, để bà mẹ phải tảo tần gánh vác một gia đình có 8 người con mà lớn nhất mới 15 tuổi và bé nhất mới được 9 tháng. Thày Tuấn là người con thứ 5.

Ngày hôm nay tuy rằng tất cả gia đình quyến thuộc của thày đều cư ngụ ở các tiểu bang xa cách, nhưng họ đã hội tụ tới đây một cách đông đảo để được vui mừng trong ngày trọng đại này. Mà cũng là nhờ có sự hiện diện đông đảo cuả gia đình mà số người dự lế vẫn được đông đảo như thường lệ. “Đông đảo như thường lệ” có nghĩa là vì có nhiều biến cố lớn đang xảy ra, mà biến cố “Phong chân phước Trương Bửu Diệp” là một, đã thu hút rất nhiều ân nhân cuả đan viện đi “vacation” về VN.

Sau lễ truyền chức là một buối liên hoan tại hội trường, hết sức tốt đẹp và kết thúc vào lúc 2g chiều cùng ngày.