Ý nguyện cầu nguyện tháng Sáu của Đức Giáo Hoàng: 'Cầu cho các giá trị thể thao'

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện tháng Sáu, và mời gọi các tín hữu cầu nguyện 'cho các giá trị của thể thao', để tất cả các môn môn thể thao đều thúc đẩy hòa bình, vun góp tình huynh đệ và sự hiệp thông.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới cùng ngài cầu nguyện cho các giá trị của thể thao trong tháng Sáu này.
Ngài đã phát hành video “Cầu nguyện cùng Giáo Hoàng” hàng tháng vào thứ Năm (4/6/2026), do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng chuẩn bị.
Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo Hoàng đã nêu ra những lợi ích to lớn, cả những thách thức vốn có trong thế giới thể thao, và nguyện cầu cho các sự kiện thể thao sẽ thúc đẩy hòa bình và vun góp tình huynh đệ; là trường của tình huynh đệ, hòa bình và gặp gỡ. Ngài tạ ơn Chúa vì "món quà của thể thao, vì những người tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân thể, vì những tình bạn được phát sinh trên sân đấu, và niềm vui khi chơi đồng đội."
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại lời dạy của Chúa rằng “trong cuộc sống, cũng như trong trò chơi, không ai được cứu rỗi một mình”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chúng ta “cần người khác để trưởng thành, để học cách tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau ăn mừng những chiến thắng mà chúng ta đạt được”. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho thể thao “luôn là một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải là sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian gặp gỡ, chứ không phải là sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải là bạo lực”. Kết nối mọi người và đến gần Chúa Kitô hơn “Nguyện xin cho những người chơi, tập luyện hoặc cổ vũ”, Đức Giáo Hoàng nói, “khám phá ra trong thể thao một ngôn ngữ phổ quát kết nối các nền văn hóa, đoàn kết các dân tộc và gieo mầm sự tôn trọng, tình đoàn kết và sự trưởng thành cá nhân”. Ngài cũng cầu nguyện rằng mỗi môn thể thao “trở thành một cơ hội về cuộc sống được sống cùng Chúa, làm việc với niềm vui và nỗ lực, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại và với lòng biết ơn trong chiến thắng mà Chúa ban trong sự Phục Sinh của Ngài”.
“Nguyện xin Thánh Thần của Chúa”, Đức Thánh Cha kết luận, “không bao giờ thiếu vắng trong các bạn, khiến các bạn trở thành một đội, hiệp nhất với Chúa để xây dựng sự hiệp thông và tình huynh đệ trong lịch sử”.
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng Được thành lập vào năm 1844 với tên gọi Tông đồ Cầu nguyện, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng là một Công trình Giáo hoàng được giao phó cho Dòng Tên. Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thành lập Mạng cầu nguyện Giáo hoàng này như một Tổ chức của Vatican và phê chuẩn điều lệ vào tháng 7 năm 2024. Mạng lưới hiện diện tại hơn 92 quốc gia, tạo thành một cộng đồng tâm linh gồm hơn 22 triệu người tìm cách sống mỗi ngày với sự sẵn lòng phục vụ sứ mệnh của Chúa. Trọng tâm sứ mệnh của Mạng lưới là các ý nguyện cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng, mời gọi các thành viên tập trung vào những thách đố cấp bách mà nhân loại và sứ mệnh của Giáo hội đang phải đối diện.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện tháng Sáu, và mời gọi các tín hữu cầu nguyện 'cho các giá trị của thể thao', để tất cả các môn môn thể thao đều thúc đẩy hòa bình, vun góp tình huynh đệ và sự hiệp thông.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới cùng ngài cầu nguyện cho các giá trị của thể thao trong tháng Sáu này.
Ngài đã phát hành video “Cầu nguyện cùng Giáo Hoàng” hàng tháng vào thứ Năm (4/6/2026), do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng chuẩn bị.
Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo Hoàng đã nêu ra những lợi ích to lớn, cả những thách thức vốn có trong thế giới thể thao, và nguyện cầu cho các sự kiện thể thao sẽ thúc đẩy hòa bình và vun góp tình huynh đệ; là trường của tình huynh đệ, hòa bình và gặp gỡ. Ngài tạ ơn Chúa vì "món quà của thể thao, vì những người tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân thể, vì những tình bạn được phát sinh trên sân đấu, và niềm vui khi chơi đồng đội."
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại lời dạy của Chúa rằng “trong cuộc sống, cũng như trong trò chơi, không ai được cứu rỗi một mình”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chúng ta “cần người khác để trưởng thành, để học cách tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau ăn mừng những chiến thắng mà chúng ta đạt được”. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho thể thao “luôn là một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải là sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian gặp gỡ, chứ không phải là sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải là bạo lực”. Kết nối mọi người và đến gần Chúa Kitô hơn “Nguyện xin cho những người chơi, tập luyện hoặc cổ vũ”, Đức Giáo Hoàng nói, “khám phá ra trong thể thao một ngôn ngữ phổ quát kết nối các nền văn hóa, đoàn kết các dân tộc và gieo mầm sự tôn trọng, tình đoàn kết và sự trưởng thành cá nhân”. Ngài cũng cầu nguyện rằng mỗi môn thể thao “trở thành một cơ hội về cuộc sống được sống cùng Chúa, làm việc với niềm vui và nỗ lực, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại và với lòng biết ơn trong chiến thắng mà Chúa ban trong sự Phục Sinh của Ngài”.
“Nguyện xin Thánh Thần của Chúa”, Đức Thánh Cha kết luận, “không bao giờ thiếu vắng trong các bạn, khiến các bạn trở thành một đội, hiệp nhất với Chúa để xây dựng sự hiệp thông và tình huynh đệ trong lịch sử”.
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng Được thành lập vào năm 1844 với tên gọi Tông đồ Cầu nguyện, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng là một Công trình Giáo hoàng được giao phó cho Dòng Tên. Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thành lập Mạng cầu nguyện Giáo hoàng này như một Tổ chức của Vatican và phê chuẩn điều lệ vào tháng 7 năm 2024. Mạng lưới hiện diện tại hơn 92 quốc gia, tạo thành một cộng đồng tâm linh gồm hơn 22 triệu người tìm cách sống mỗi ngày với sự sẵn lòng phục vụ sứ mệnh của Chúa. Trọng tâm sứ mệnh của Mạng lưới là các ý nguyện cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng, mời gọi các thành viên tập trung vào những thách đố cấp bách mà nhân loại và sứ mệnh của Giáo hội đang phải đối diện.