Tại sao tháng Sáu lại được dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Zvonimir Atletic | Shutterstock
Tháng Sáu được coi là Tháng Thánh Tâm kể từ khi lễ này được thiết lập vào thế kỷ 19.
Trong lòng sùng kính bình dân, mỗi tháng trong năm đều được gắn liền với một chủ đề tâm linh tương ứng, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của đức tin Kitô giáo.
Tháng Sáu trong Giáo Hội Công Giáo La Mã đã được biết đến từ thế kỷ trước là Tháng Thánh Tâm, do lễ Thánh Tâm luôn được cử hành hàng năm trong tháng này.
Điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì lễ này không được công nhận cho đến thế kỷ 19, có nghĩa là lòng sùng kính này là một sáng kiến khá hiện đại.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu diễn ra vào tháng Sáu
Tất cả bắt đầu từ khi Thánh Margaret Mary Alacoque nhận được những mặc khải riêng từ Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu đã nói chuyện với thánh nữ vào ngày 16 tháng 6 năm 1675 và đặc biệt xin bà khởi xướng một lễ kính Thánh Tâm Chúa:
Ta xin con hãy dành riêng ngày thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật Mình Thánh Chúa để cử hành một Lễ đặc biệt kính Thánh Tâm Ta, bằng cách rước lễ vào ngày đó và đền tạ Thánh Tâm qua một hành động long trọng, để đền đáp những sự sỉ nhục mà Thánh Tâm đã phải chịu. Ta hứa với con rằng Thánh Tâm Ta sẽ mở rộng để ban phát dồi dào ân tình của Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta cho những ai tôn kính và làm cho Ta được tôn kính như vậy.
Lễ Mình Thánh Chúa đã được cử hành sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi trong nhiều thế kỷ và luôn rơi vào tháng Sáu.
Ngày lễ chính được thay đổi mỗi năm, vì nó được mừng căn cứ vào lễ Phục Sinh.

Phải đến năm 1856, Lễ Thánh Tâm mới được Giáo Hội toàn cầu chính thức cử hành, và kể từ đó, tháng Sáu được dành tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu của Người dành cho nhân loại. Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Margarita Maria: “Hãy chiêm ngắm Trái Tim Ta yêu thương loài người đến nỗi không tiếc gì, thậm chí đến kiệt sức và tiêu hao chính mình, để chứng tỏ tình yêu của Ta… Ta hứa với con rằng Trái Tim Ta sẽ mở rộng để ban phát dồi dào ân sủng của Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta cho những ai tôn kính Ta và làm cho Ta được tôn kính.”
Mục đích cốt lõi của lòng sùng kính này là để đưa người ta đến gần hơn với Trái Tim Chúa Kitô. Nếu một người lan tỏa lòng sùng kính Trái Tim Ta, thì người đó sẽ được gần gũi hơn với Thiên Chúa.
Cần lưu ý rằng lòng sùng kính Trái Tim Chúa không bao giờ được sử dụng như một “vũ khí” nghịch lại với xã hội trần thế, nhưng nên được xem như một “lời mời gọi” để đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa đang cố gắng tuôn đổ vào trái tim chúng ta.

Zvonimir Atletic | Shutterstock
Tháng Sáu được coi là Tháng Thánh Tâm kể từ khi lễ này được thiết lập vào thế kỷ 19.
Trong lòng sùng kính bình dân, mỗi tháng trong năm đều được gắn liền với một chủ đề tâm linh tương ứng, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của đức tin Kitô giáo.
Tháng Sáu trong Giáo Hội Công Giáo La Mã đã được biết đến từ thế kỷ trước là Tháng Thánh Tâm, do lễ Thánh Tâm luôn được cử hành hàng năm trong tháng này.
Điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì lễ này không được công nhận cho đến thế kỷ 19, có nghĩa là lòng sùng kính này là một sáng kiến khá hiện đại.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu diễn ra vào tháng Sáu
Tất cả bắt đầu từ khi Thánh Margaret Mary Alacoque nhận được những mặc khải riêng từ Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu đã nói chuyện với thánh nữ vào ngày 16 tháng 6 năm 1675 và đặc biệt xin bà khởi xướng một lễ kính Thánh Tâm Chúa:
Ta xin con hãy dành riêng ngày thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật Mình Thánh Chúa để cử hành một Lễ đặc biệt kính Thánh Tâm Ta, bằng cách rước lễ vào ngày đó và đền tạ Thánh Tâm qua một hành động long trọng, để đền đáp những sự sỉ nhục mà Thánh Tâm đã phải chịu. Ta hứa với con rằng Thánh Tâm Ta sẽ mở rộng để ban phát dồi dào ân tình của Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta cho những ai tôn kính và làm cho Ta được tôn kính như vậy.
Lễ Mình Thánh Chúa đã được cử hành sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi trong nhiều thế kỷ và luôn rơi vào tháng Sáu.
Ngày lễ chính được thay đổi mỗi năm, vì nó được mừng căn cứ vào lễ Phục Sinh.

Phải đến năm 1856, Lễ Thánh Tâm mới được Giáo Hội toàn cầu chính thức cử hành, và kể từ đó, tháng Sáu được dành tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu của Người dành cho nhân loại. Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Margarita Maria: “Hãy chiêm ngắm Trái Tim Ta yêu thương loài người đến nỗi không tiếc gì, thậm chí đến kiệt sức và tiêu hao chính mình, để chứng tỏ tình yêu của Ta… Ta hứa với con rằng Trái Tim Ta sẽ mở rộng để ban phát dồi dào ân sủng của Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta cho những ai tôn kính Ta và làm cho Ta được tôn kính.”
Mục đích cốt lõi của lòng sùng kính này là để đưa người ta đến gần hơn với Trái Tim Chúa Kitô. Nếu một người lan tỏa lòng sùng kính Trái Tim Ta, thì người đó sẽ được gần gũi hơn với Thiên Chúa.
Cần lưu ý rằng lòng sùng kính Trái Tim Chúa không bao giờ được sử dụng như một “vũ khí” nghịch lại với xã hội trần thế, nhưng nên được xem như một “lời mời gọi” để đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa đang cố gắng tuôn đổ vào trái tim chúng ta.