Ngày thứ mười cuộc Tông du châu Phi của Đức Giáo Hoàng: Nhảy múa dưới mưa ở Bata
Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Joseph Tulloch – Bata, Guinea Xích đạo)
Vào ngày cuối cùng trong Chuyến Tông du châu Phi, Đức Giáo Hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại nhà thờ lớn thứ hai của lục địa, ngài chia sẻ với các tù nhân rằng “không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa”, và chứng kiến những người trẻ ở Bata nhảy múa dưới trời mưa tầm tã.
Ngày cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Lêô ở châu Phi đã kết thúc một cách đầy thi vị vào tối thứ Tư (22/4/2026), trong sân vận động chật kín người trẻ ca hát và nhảy múa dưới cơn mưa nhiệt đới nặng hạt.
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại một sân vận động bóng đá ở Bata, thành phố lớn nhất của Guinea Xích đạo, để tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và giới trẻ và các gia đình. Bỗng trời đổ mưa như trút nước.
Trong khi một số người chạy tìm chỗ trú dưới mái che của sân vận động, những người khác vẫn ở lại dưới cơn mưa xối xả, cùng nhau nhảy múa từng nhóm trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng.
Hàng ngàn người đã tập trung dưới trời mưa để được gặp Giáo hoàng Lêô tại Sân vận động Bata
Không khí trong sân vận động – vốn đã rất sôi động – càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Giáo hoàng Lêô xuất hiện. Những tiếng reo hò vang dội không chỉ dành cho Giáo hoàng, mà còn dành cho người dân địa phương, những người đã lên sân khấu cùng ngài để chia sẻ những câu chuyện về đức tin của họ và biểu diễn các điệu nhảy múa truyền thống.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng nói với những người có mặt rằng “ánh sáng rực rỡ nhất ở đây là ánh sáng chiếu rọi trong ánh mắt, trên khuôn mặt, trong nụ cười và qua những bài hát của các bạn”. Ngài khuyến khích những người nghe “hãy luôn nêu gương về sự hòa thuận giữa bạn bè”, và chứng minh bằng hành động của mình rằng “niềm vui lớn nhất, trong mọi hoàn cảnh, đến từ việc biết cách cho đi”.
Những người tham dự đã reo hò cổ vũ Giáo hoàng và các diễn giả khác
Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Chúa
Cơn mưa đã bắt đầu từ đầu ngày, khi Đức Giáo Hoàng Lêô đến thăm nhà tù Bata. Khởi đầu chỉ là mấy hạt mưa nhẹ, cơn mưa đã nhanh chóng biến thành một trận mưa lớn chỉ trong vài phút.
"Ở một số nơi," Đức Giáo Hoàng nói trước khi đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, "người ta nói rằng mưa là dấu hiệu của ơn phước của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để điều đó thực sự trở thành sự thật."
Các tù nhân xếp hàng để nghe Đức Giáo Hoàng Lêô nói chuyện
Nhà tù Bata nổi tiếng với điều kiện khắc khe. Các tù nhân gặp gỡ Đức Giáo Hoàng được yêu cầu đứng thành hàng ngay ngắn, đầu cạo trọc và mặc quần áo tù nhân có màu sắc khác nhau tùy theo tội danh mà họ bị giam giữ.
"Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Chúa," Đức Giáo Hoàng nói với các tù nhân. "Mỗi người trong chúng ta, với những câu chuyện, sai lầm và đau khổ riêng của mình, đều quý giá trong mắt Chúa."
'Khát khao' về một tương lai tươi sáng
Trước đó cùng ngày, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đến thăm Mongomo, một thành phố ở phía đông Guinea Xích đạo, giáp biên giới với Gabon.
Tại đó, ngài đã cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhà thờ lớn thứ hai ở châu Phi. Pháo hoa mang màu sắc quốc kỳ Guinea Xích đạo bốc lên từ hàng cột để chào đón ngài khi ngài đến, và đám đông hàng chục nghìn người đã reo hò và vẫy tay.
Pháo hoa chào đón Giáo hoàng Lêô đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mongomo
Trước đây là một thị trấn biên giới yên bình, Mongomo đã được biến đổi nhờ việc phát hiện ra dầu mỏ vào những năm 1990 – nhưng, cũng như những nơi khác trong nước, sự giàu có mới tìm thấy nằm trong tay một số ít người.
Trong bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng Chúa đã ban cho Guinea Xích đạo “sự giàu có tự nhiên to lớn”, và kêu gọi những người nghe cùng nhau làm việc để biến nó thành “phước lành cho tất cả”.
Tại Guinea Xích đạo, ngài nói, có “khát vọng về một tương lai tràn đầy hy vọng”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, đây không phải là tương lai mà chúng ta có thể “thụ động chờ đợi”, mà là tương lai “chính chúng ta được kêu gọi xây dựng bằng ân sủng của Chúa”.
Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Joseph Tulloch – Bata, Guinea Xích đạo)
![]() |
Vào ngày cuối cùng trong Chuyến Tông du châu Phi, Đức Giáo Hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại nhà thờ lớn thứ hai của lục địa, ngài chia sẻ với các tù nhân rằng “không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa”, và chứng kiến những người trẻ ở Bata nhảy múa dưới trời mưa tầm tã.
Ngày cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Lêô ở châu Phi đã kết thúc một cách đầy thi vị vào tối thứ Tư (22/4/2026), trong sân vận động chật kín người trẻ ca hát và nhảy múa dưới cơn mưa nhiệt đới nặng hạt.
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại một sân vận động bóng đá ở Bata, thành phố lớn nhất của Guinea Xích đạo, để tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và giới trẻ và các gia đình. Bỗng trời đổ mưa như trút nước.
Trong khi một số người chạy tìm chỗ trú dưới mái che của sân vận động, những người khác vẫn ở lại dưới cơn mưa xối xả, cùng nhau nhảy múa từng nhóm trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng.
Hàng ngàn người đã tập trung dưới trời mưa để được gặp Giáo hoàng Lêô tại Sân vận động Bata
Không khí trong sân vận động – vốn đã rất sôi động – càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Giáo hoàng Lêô xuất hiện. Những tiếng reo hò vang dội không chỉ dành cho Giáo hoàng, mà còn dành cho người dân địa phương, những người đã lên sân khấu cùng ngài để chia sẻ những câu chuyện về đức tin của họ và biểu diễn các điệu nhảy múa truyền thống.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng nói với những người có mặt rằng “ánh sáng rực rỡ nhất ở đây là ánh sáng chiếu rọi trong ánh mắt, trên khuôn mặt, trong nụ cười và qua những bài hát của các bạn”. Ngài khuyến khích những người nghe “hãy luôn nêu gương về sự hòa thuận giữa bạn bè”, và chứng minh bằng hành động của mình rằng “niềm vui lớn nhất, trong mọi hoàn cảnh, đến từ việc biết cách cho đi”.
Những người tham dự đã reo hò cổ vũ Giáo hoàng và các diễn giả khác
Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Chúa
Cơn mưa đã bắt đầu từ đầu ngày, khi Đức Giáo Hoàng Lêô đến thăm nhà tù Bata. Khởi đầu chỉ là mấy hạt mưa nhẹ, cơn mưa đã nhanh chóng biến thành một trận mưa lớn chỉ trong vài phút.
"Ở một số nơi," Đức Giáo Hoàng nói trước khi đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, "người ta nói rằng mưa là dấu hiệu của ơn phước của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để điều đó thực sự trở thành sự thật."
![]() |
Các tù nhân xếp hàng để nghe Đức Giáo Hoàng Lêô nói chuyện
Nhà tù Bata nổi tiếng với điều kiện khắc khe. Các tù nhân gặp gỡ Đức Giáo Hoàng được yêu cầu đứng thành hàng ngay ngắn, đầu cạo trọc và mặc quần áo tù nhân có màu sắc khác nhau tùy theo tội danh mà họ bị giam giữ.
"Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Chúa," Đức Giáo Hoàng nói với các tù nhân. "Mỗi người trong chúng ta, với những câu chuyện, sai lầm và đau khổ riêng của mình, đều quý giá trong mắt Chúa."
'Khát khao' về một tương lai tươi sáng
Trước đó cùng ngày, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đến thăm Mongomo, một thành phố ở phía đông Guinea Xích đạo, giáp biên giới với Gabon.
Tại đó, ngài đã cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhà thờ lớn thứ hai ở châu Phi. Pháo hoa mang màu sắc quốc kỳ Guinea Xích đạo bốc lên từ hàng cột để chào đón ngài khi ngài đến, và đám đông hàng chục nghìn người đã reo hò và vẫy tay.
Pháo hoa chào đón Giáo hoàng Lêô đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mongomo
Trước đây là một thị trấn biên giới yên bình, Mongomo đã được biến đổi nhờ việc phát hiện ra dầu mỏ vào những năm 1990 – nhưng, cũng như những nơi khác trong nước, sự giàu có mới tìm thấy nằm trong tay một số ít người.
Trong bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng Chúa đã ban cho Guinea Xích đạo “sự giàu có tự nhiên to lớn”, và kêu gọi những người nghe cùng nhau làm việc để biến nó thành “phước lành cho tất cả”.
Tại Guinea Xích đạo, ngài nói, có “khát vọng về một tương lai tràn đầy hy vọng”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, đây không phải là tương lai mà chúng ta có thể “thụ động chờ đợi”, mà là tương lai “chính chúng ta được kêu gọi xây dựng bằng ân sủng của Chúa”.

