Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng hôm nay công bố hai Báo cáo Cuối cùng đầu tiên của các Nhóm Nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập sau Phiên họp thứ nhất của Phiên họp thường lệ lần thứ XVI: đó là Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu số 3 về Sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số và Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu số 4 về việc xem xét lại văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis [Lý lẽ Cơ bản của Định chế Linh mục] trong viễn cảnh hiệp hành truyền giáo.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chỉ thị công bố các Báo cáo Cuối cùng để chia sẻ với toàn thể dân Chúa thành quả của việc suy tư và phân định đã được thực hiện, qua đó thể hiện cụ thể một trong những đặc điểm thiết yếu của Giáo hội hiệp hành: tính minh bạch và trách nhiệm giải trình (xem Tài liệu sau cùng, số 97).

“Ngoài giá trị về nội dung, các Báo cáo này còn minh chứng cho hành trình chung được thực hiện với các Thánh Bộ. Đây không phải là lần đầu tiên các Thánh Bộ hợp tác trong một dự án chung, nhưng ở đây có điều gì đó hơn thế nữa: một sự vận dụng đích thực của việc lắng nghe, suy gẫm và phân định chung. Đó là tinh thần hiệp hành được đưa vào thực tiễn, chứ không chỉ đơn thuần là sự hợp tác mang tính bàn giấy,” Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, phát biểu.

Báo cáo về sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số (Nhóm số 3)

Báo cáo đề cập đến một câu hỏi trọng tâm nổi lên trong Phiên họp XVI: làm thế nào để sống sứ mệnh của Giáo hội trong một nền văn hóa ngày càng bị định hình bởi lĩnh vực kỹ thuật số. Dựa trên sự tham vấn rộng rãi với sự tham gia của các nhà mục vụ, chuyên gia và các thực thể Giáo hội từ tất cả các châu lục, Nhóm Nghiên cứu đã thu thập kinh nghiệm, phân tích những thách thức và đưa ra các khuyến nghị cụ thể.

Trong số các chủ đề chính: sự cần thiết phải tích hợp sứ mệnh kỹ thuật số vào các cấu trúc thông thường của Giáo hội; phân tích chuyên sâu về thẩm quyền lãnh thổ dưới ánh sáng của các cộng đồng trực tuyến; và việc đào tạo các mục tử và nhân viên mục vụ trong nền văn hóa kỹ thuật số. Báo cáo kết luận bằng một loạt các đề xuất hoạt động được trình bày ở ba bình diện– Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục và các giáo phận – và bao gồm một phần mở rộng về phương pháp luận được áp dụng và các thực thể được tham vấn.

Báo cáo về việc đào tạo chức linh mục (Nhóm số 4)

Thay vì tiến hành sửa đổi văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis [Lý lẽ Cơ bản của Định chế Linh mục] (2016), được đánh giá là vẫn còn giá trị về các nguyên tắc cơ bản, Nhóm Nghiên cứu số 4 đã chọn xây dựng một “Đề xuất về Tài liệu Hướng dẫn” để thực hiện theo tinh thần hiệp hành truyền giáo, dựa trên các chỉ dẫn của Tài liệu Cuối cùng của Đại hội XVI.

Tài liệu được cấu trúc thành hai phần. Lời mở đầu đưa ra một khuôn khổ mục vụ-giáo hội học và xác định một loạt các sự hoán cải cần thiết trong việc đào tạo linh mục: về mối quan hệ, về truyền giáo, hướng tới sự hiệp thông, hướng tới phục vụ và hướng tới phong cách hiệp hành. Cốt lõi của nó nằm ở một nhận thức quan trọng: bản sắc của linh mục được hình thành “trong và từ” dân Chúa, chứ không phải tách rời khỏi dân Chúa.

Phần thứ hai của Hướng dẫn này chuyển những hoán cải đó thành các lộ trình hoạt động cụ thể. Trong số những đề xuất quan trọng nhất: luân phiên cư trú giữa chủng viện và cộng đồng giáo xứ hoặc các bối cảnh giáo hội khác; chia sẻ kinh nghiệm và khoảnh khắc đào tạo với giáo dân, người sống đời thánh hiến và các thừa tác viên được thụ phong ngay từ giai đoạn dự bị; việc đưa phụ nữ đủ điều kiện và năng lực vào vai trò đồng chịu trách nhiệm ở tất cả các bình diện đào tạo, kể cả trong các nhóm đào tạo; và việc trang bị các kỹ năng đồng chịu trách nhiệm và phân định cộng đồng. Nhóm cũng đề xuất một lộ trình để phổ biến và thực hiện các hướng dẫn hoạt động đã được đưa ra.

Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh thêm rằng “Các Báo cáo Cuối cùng cần được hiểu là các tài liệu làm việc, là điểm khởi đầu chứ không phải điểm đến. Tuy nhiên, ngay cả khi là các tài liệu làm việc, chúng đã chứa đựng những chỉ dẫn quý giá – như đã được chứng minh trong Báo cáo của Nhóm số 3 và số 4 – từ đó các Giáo hội địa phương và các thực thể Giáo hội khác nhau có thể rút ra cảm hứng ngay từ thời điểm này. Đây là tinh thần của tính hiệp hành: một hành trình không dừng lại, trong đó mỗi giai đoạn đều mang tính sáng tạo. Giờ đây, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cùng với các Thánh Bộ có thẩm quyền, là chuyển những gì đã xuất hiện trong các Báo cáo thành các đề xuất khả thi cho toàn thể Giáo hội để trình lên Đức Thánh Cha.”

Thông tin xuất bản

Các Báo cáo Cuối cùng được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Ý, có ghi rõ ngôn ngữ gốc và bản dịch đang làm việc. Một bản tóm tắt, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, đi kèm với mỗi Báo cáo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận. Với việc trình bày các Báo cáo Cuối cùng của mình, Nhóm Nghiên cứu số 3 và số 4 kết thúc nhiệm kỳ và do đó được coi là đã giải thể.

Thông báo của Văn phòng Tổng Thư ký

Cùng với Báo cáo cuối cùng của Nhóm nghiên cứu số 3, Văn phòng Tổng Thư ký công bố Thông báo nêu rõ nguồn gốc và nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu này. Các Nhóm Nghiên cứu, bản chất của các Báo cáo và các bước tiếp theo dự kiến trong hoạt động.

Các Bước Tiếp Theo

Văn phòng Tổng Thư ký sẽ công bố các Báo cáo Cuối cùng theo từng đợt. Lần công bố tiếp theo dự kiến vào ngày 10 tháng 3 năm 2026.