Chuyện 8 Người
Nguyễn Trung Tây


Ở một xã hội mà
— người nghèo bị coi thường, bởi họ trên trên răng, khố rách,
— người hiền lành bị thiên hạ đạp đầu, đạp sâu bùn đen nước cống,
— người khóc, và giọt nước mắt bị thiên hạ định hình nét yếu đuối,
— người giữa ban ngày ngủ mơ công bằng bác ái,
— người có lòng thương xót, bởi hàng xóm tối lửa tắt đèn bị bóc lột tấm áo, trấn áp bẻ răng!
— người có lòng trong sạch, bởi họ sở hữu vỏn vẹn chỉ một trái tim sẵn sàng trao ban,
— người mơ ước bồ câu ngậm cành ôliu non, bởi thôn làng liên tục bị cường hào ác bá tấn công, đốt phá từng bụi tre ngọn cỏ.
— người bị lùng bắt bởi khác chính kiến, khác niềm tin, khác giới tính, khác chủng tộc, bị lăng nhục vừa thể lý vừa tinh thần,

Họ! 8 người công dân hạng hai,
những người sống vật vờ vùng ngoại biên, một nơi chứa những đống rác khổng lồ chất cao có ngọn.

Cả ngàn năm nay rồi, định kiến xã hội chia đôi như thế, người thành công, nhà cao, người thất bại, túp lều—người chiếu trên, ăn trắng mặc trơn, người chiếu dưới, dân ngu khu đen!
Những người hiền lành, khóc, mơ ước công bằng, có lòng thương xót, có lòng trong sạch, mơ ước hòa bình, bị lùng bắt, bị lăng nhục. 8 loại người này định kiến xã hội liệt vào danh sách cá lòng tong, cho những con cá ở tầng lầu trên tóm gọn cổ, tống thẳng vào xe bít bùng, đẩy về nguyên quán.


Đức Giêsu bước lên bục giảng, và Ngài giảng ngược lại!
Những con cá lòng tong, 8 loại cá chỉ chuyên làm mồi cho cá lớn
là những con cá được chúc phúc, tràn đầy phúc lộc, ân sủng thiên đàng từ Thiên Chúa đổ xuống bát ngát mênh mông.
Bởi được chúc phúc, 8 người này đi tới đâu, hương hoa thiên đàng tỏa ngát nơi đó, bởi họ chính là con Thiên Chúa (Matt 5:1-12).

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con làm cá lòng tong để con trở thành con Thiên Chúa!□