Từ bi nhân hậu chân thật phát xuất tận cõi lòng con người. Một tâm hồn trong sáng, yêu đời, yêu tha nhân luôn thể hiện cách xử thế hài hoà, nhẹ nhàng, êm dịu. Đây chính là cách thánh Giuse thực hiện trong cuộc sống. Thánh Giuse mất rất nhiều tâm sức lẫn thời gian tìm câu trả lời thoả đáng cho vấn nạntương lai gia đình hai ông bà Giuse-Maria đang đối diện. Một bên là luật xã hội, bên kia là luật yêu thương. Đối diện với vấn đề phải làm gì vì bà Maria, vợ ông, có thai trước khi hai ông bà sống chung. Nhiều giải pháp được đặt ra. Thứ nhất là âm thầm chấp nhận; ông sẽ mất bình an vì lương tâm ông không cho phép. Thứ hai, tự biện hộ, làm rùm beng lên. Cách này gọi là 'sát nhân vô kiếm' dùng ngôn từ gián tiếp giết bà Maria. Danh dự bà bị tổn thương nặng nề, phẩm giá bà bị chà đạp; gia đình thân nhân bị bôi nhọ. Dân làng sẽ nhao nhao lên bôi xấu, chế nhạo, đàm tiếu. Thứ ba, tố cáo với nhà cầm quyền, theo luật bà bị ném đá cho đến chết. Thứ tư, để cứu bà Maria khỏi chết, ông định tâm, ra đi cách âm thầm. Theo ông đây là giải pháp hoàn hảo nhất. Lương tâm ông tạm yên, bà Maria thoát chết. Chính lúc Giuse thực hiện í định thì sứ Thần Chúa xuất hiện, can thiệp cứu được cả hai người. Thánh Giuse trở thành khôn ngoan vì nhận biết cách giải quyết của con người dù là hoàn hảo nhất vẫn có nhiều khiếm khuyết. Vì thế ông mau mắn đón nhận cách giải quyết sứ thần chỉ bảo. Ông theo đường lối Chúa không phải vì hiểu mà vì lòng tin. Dù mù mờ về đường lối Chúa, ông vững tin và trung thành đi con đường sứ thần hướng dẫn. Dù tương lai có gặp khó khăn, cách trở, ông tin sứ thần Chúa luôn âm thầm, hỗ trợ, đỡ nâng.
Sứ thần nói với ông, bà Maria có thai không phải do người phàm mà là tác động của Thánh Thần. Đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất xảy ra trong lịch sử nhân loại. Dù không hiểu Giuse vẫn tin. Điều này xảy ra trong đêm. Cái đen tối của cõi lòng. Khi đối diện với khó khăn hầu như không có giải pháp thoả đáng, Giuse đã đêm ngày lắng nghe tiếng lương tâm chỉ dẫn. Ông gặp được ánh sáng đó, tâm hồn ông bình an, con tim ông thanh thản bởi ánh sáng lời sứ thần thắp sáng tâm tư ông.
Điều sứ thần báo cho Giuse đúng như những gì tiên tri tiên báo nhiều ngàn năm trước. Chỉ điểm này đủ để ông tin là ngày Thiên Chúa đến thăm dân Ngài đang gần kề và ông sống với niềm tin đó.
'Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội' Mat 1:20-21.
Lời truyền tin vắn gọn, rõ ràng mặc khải điều tổ phụ nhiều năm mong đợi. Sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria là bà sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Lần này sứ thần 'Truyền Tin' riêng cho Giuse. Sứ thần gọi tên ông, nói về gốc tích, gia tộc ông, bảo ông đừng sợ vì đây là việc làm của Thánh Thần. Sứ thần cho biết con trẻ sinh ra là con trai và phải đặt tên là Giêsu. Sứ thần báo luôn về sứ vụ cứu thế của con trẻ.
Theo thói thường thi cha mẹ, ông bà đặt tên cho con cái. Hai ông bà Giuse-Maria không tên đặt cho con; chính Thiên Chúa đặt tên cho em bé, tên mà sứ thần loan báo. Điều này cho biết em bé Giêsu là Con Thiên Chúa và chính Thiên Chúa đặt tên cho Con của Ngài. Sau này chúng ta còn biết chính Thiên Chúa chọn chỗ ở cho Con Ngài.
'Hãy đem con trẻ và mẹ Ngài sang Ai Cập'. Mt. 2,13
Điều này một lần nữa cho biết Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu ở tuổi trưởng thành cũng gọi Thiên Chúa là Cha và xác nhận Ngài làm công việc của Chúa Cha. Tất cả những điều hỗ trợ lời sứ thần, Đức Trinh Nữ Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Xin Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn đường con đi.
TiengChuong.org
Sứ thần nói với ông, bà Maria có thai không phải do người phàm mà là tác động của Thánh Thần. Đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất xảy ra trong lịch sử nhân loại. Dù không hiểu Giuse vẫn tin. Điều này xảy ra trong đêm. Cái đen tối của cõi lòng. Khi đối diện với khó khăn hầu như không có giải pháp thoả đáng, Giuse đã đêm ngày lắng nghe tiếng lương tâm chỉ dẫn. Ông gặp được ánh sáng đó, tâm hồn ông bình an, con tim ông thanh thản bởi ánh sáng lời sứ thần thắp sáng tâm tư ông.
Điều sứ thần báo cho Giuse đúng như những gì tiên tri tiên báo nhiều ngàn năm trước. Chỉ điểm này đủ để ông tin là ngày Thiên Chúa đến thăm dân Ngài đang gần kề và ông sống với niềm tin đó.
'Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội' Mat 1:20-21.
Lời truyền tin vắn gọn, rõ ràng mặc khải điều tổ phụ nhiều năm mong đợi. Sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria là bà sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Lần này sứ thần 'Truyền Tin' riêng cho Giuse. Sứ thần gọi tên ông, nói về gốc tích, gia tộc ông, bảo ông đừng sợ vì đây là việc làm của Thánh Thần. Sứ thần cho biết con trẻ sinh ra là con trai và phải đặt tên là Giêsu. Sứ thần báo luôn về sứ vụ cứu thế của con trẻ.
Theo thói thường thi cha mẹ, ông bà đặt tên cho con cái. Hai ông bà Giuse-Maria không tên đặt cho con; chính Thiên Chúa đặt tên cho em bé, tên mà sứ thần loan báo. Điều này cho biết em bé Giêsu là Con Thiên Chúa và chính Thiên Chúa đặt tên cho Con của Ngài. Sau này chúng ta còn biết chính Thiên Chúa chọn chỗ ở cho Con Ngài.
'Hãy đem con trẻ và mẹ Ngài sang Ai Cập'. Mt. 2,13
Điều này một lần nữa cho biết Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu ở tuổi trưởng thành cũng gọi Thiên Chúa là Cha và xác nhận Ngài làm công việc của Chúa Cha. Tất cả những điều hỗ trợ lời sứ thần, Đức Trinh Nữ Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Xin Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn đường con đi.
TiengChuong.org