Cuộc rước kiệu Thánh Thể thường niên lần thứ 6 do Viện Napa tổ chức đã diễn ra tại Thành phố New York vào ngày 14 tháng 10, một ngày sau khi cơn bão Nor'easter tràn vào khu vực ba tiểu bang. Ban tổ chức tạ ơn Chúa vì đã ngăn mưa trong suốt sự kiện và cho phép cuộc rước kiệu diễn ra trong hòa bình tại Quảng trường Times vào giờ cao điểm lúc 5 giờ chiều.
Được tổ chức bởi viện có trụ sở tại California, một đám đông ước tính khoảng 5.000 người đã tập trung tại Nhà thờ St. Patrick để tham dự Giờ Thánh và Thánh lễ, sau đó là một cuộc rước kiệu.
Trong Giờ Thánh, những người tham dự đã lắng nghe bài nói chuyện của Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Giám quản Tông tòa Ulaanbaatar, một khu vực truyền giáo bao phủ toàn bộ đất nước Mông Cổ.
Ngài kể câu chuyện về một vụ trộm xảy ra tại một “hội trường bấp bênh” ở Mông Cổ vào năm 2003 vì nhà thờ vẫn chưa được xây dựng.
“Một đêm nọ, có người đã phá cửa trước và đột nhập vào nhà tạm gắn trên tường để đánh cắp một chiếc bình đựng Mình Thánh nhỏ”, vị Hồng Y kể lại.
Đức Hồng Y Marengo kể rằng cha xứ đã cử một giáo lý viên đến báo cảnh sát vụ trộm vào ngày hôm sau. Giáo lý viên nói với họ rằng bọn trộm đã đánh cắp “thứ quý giá nhất của chúng tôi”. Khi cảnh sát hỏi mô tả vật đó, thắc mắc không biết đó là vàng hay đá quý, giáo lý viên trả lời: “Không, đó là bánh mì mỏng không men.”
Cảnh sát đã đuổi anh ta đi vì nghĩ rằng người đàn ông này theo một tôn giáo kỳ lạ.
“Nhưng đúng vậy, bánh thánh ấy chính là kho tàng vô giá của Giáo hội,” Đức Hồng Y Marengo nói. “Đó là sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, giữa dân Người.”
Cha Ambrose Criste, một linh mục dòng Norbertine đến từ Tu viện St. Michael ở Quận Cam, California, sau đó đã nói về chủ đề lợi nhuận và thu nhập, và về việc vào năm 1626, một người thực dân Hòa Lan đã mua Đảo Manhattan từ người da đỏ Lenape với giá 24 đô la.
“Tại Manhattan, giá trị bất động sản — không bao gồm công viên, đường xá và xa lộ — được ước tính vào năm 2014 là 1,74 ngàn tỷ đô la. Khi Mẹ Teresa Calcutta đến thăm nơi này cách đây không lâu, bà không nhận thấy chúng ta giàu có đến mức nào, mà chỉ thấy chúng ta nghèo đến mức nào. Thực tế, chúng ta còn nghèo hơn nhiều so với những người phong cùi và những người sắp chết, những người mà bà hiểu rất rõ”, ngài nói.
Cha Criste nói rằng nghèo đói ở phương Tây là một loại nghèo đói khác; đó là nghèo đói về sự cô đơn và nghèo đói về mặt tâm linh.
“Có một sự khao khát tình yêu cũng như có một sự khao khát Thiên Chúa,” ngài nói. “Không có gì trên hành tinh này, không có gì trên toàn đất nước này, không có gì trong toàn vũ trụ này có thể vượt qua giá trị của Bí tích Thánh Thể. Không có gì có thể ban sự sống cho chúng ta, không có gì khác có thể thỏa mãn cơn đói tình yêu của chúng ta”.
Những người tham dự đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết rằng Jonathon Roumie, nam diễn viên thủ vai Chúa Giêsu trong loạt phim truyền hình “The Chosen”, cũng có mặt để phát biểu. Roumie bắt đầu bằng cách nhấn mạnh lời của Thánh Carlo Acutis rằng “Thánh Thể là con đường dẫn tôi lên thiên đàng”.
“Là một người New York, tôi cũng có cùng cảm nhận như vậy, rằng Bí tích Thánh Thể chính là chuyến tàu tốc hành đưa tôi lên thiên đàng. Có lẽ là chuyến tàu số 3, vì những lý do hiển nhiên. Trừ khi đó là cuối tuần và có những lúc đóng cửa. Khi đó, bạn phải đi chuyến số 2, đi xe đưa đón đến Grand Central, đi chuyến số 4 và 5, rồi xem kết quả thế nào “, Roumie nói, khiến người dân New York cười khúc khích.
“Hoặc nếu chưa đi xưng tội thì có lẽ nên đi xe buýt. Đi theo hướng khác cơ,” anh nói, khiến mọi người càng cười to hơn.
Roumie nhắc nhở khán giả rằng “bạn không cần phải đóng vai Chúa Giêsu trên TV để trở thành Chúa Giêsu cho thế giới xung quanh. Và chúng ta có thể làm điều này bằng cách đưa Bí tích Thánh Thể vào cuộc sống hàng ngày, như Thánh Carlo.”
“Đây là nỗ lực của riêng tôi trong sáu tháng qua, quay phần áp chót của 'The Chosen, Phần 6', mà chúng tôi đã hoàn thành một tháng trước. Phim tập trung vào cảnh đóng đinh. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm với tư cách là một diễn viên và một người theo Kitô giáo. Cường độ khắc họa cuộc khổ nạn, đau khổ và cái chết của Chúa Kitô trên thập tự giá là một thử thách đối với tôi và đòi hỏi một sức mạnh mà chỉ riêng tôi mới có, chứ không phải Chúa Kitô”, anh nói.
Ông Roumie cho biết cách duy nhất để duy trì sự sống là tham dự Thánh lễ thường xuyên nhất có thể.
“Xưng tội, Thánh Thể và chầu Thánh Thể đã trở thành thức ăn và thức uống đích thực của tôi. Nếu không có những điều này, chắc chắn tôi đã chết đói và chết dần chết mòn: chết dần chết mòn trong vực thẳm của chính sự mơ hồ trong tâm trí tôi về sự đóng đinh và cái chết của Chúa. Nhưng bằng cách tìm kiếm sự chữa lành những vết thương tội lỗi sâu thẳm bên trong tôi qua bí tích hòa giải, đón nhận Thánh Thể hầu như mỗi ngày, chính Chúa Kitô đã chiếm hữu và uốn nắn tâm hồn tôi để phản chiếu Người nhiều hơn trong tôi”, ông nói. “Chính Chúa Kitô là Đấng chiếu sáng bên trong tôi.”
Roumie nhắc nhở khán giả rằng Chúa Giêsu đã hứa cách đây 2.000 năm rằng Ngài sẽ không rời bỏ hay bỏ rơi chúng ta.
“Suốt 2.000 năm qua, Người đã giữ lời hứa. Người luôn ở bên chúng ta,” ông nói.
Đức Hồng Y Seán O'Malley, Hồng Y mới nghỉ hưu của Boston, đã chủ sự Thánh lễ và giảng lễ, tiếp tục với chủ đề về lời hứa của Chúa Giêsu sẽ luôn ở cùng chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Ngài nhắc lại một sự kiện xảy ra khi ngài còn là giám mục ở Tây Ấn.
“Tôi từng có một người bạn, Cha Fox đến từ Washington, D.C., một người có tính cách kỳ diệu và rất vui vẻ khi ở bên cạnh tôi. Một buổi sáng, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại báo rằng Cha Fox đã qua đời vì một cơn đau tim,” ngài kể.
Đức Hồng Y O'Malley nhớ lại rằng ngài phải đến bưu điện vào ngày hôm đó để lấy thư và ngạc nhiên thay, ngài tìm thấy một lá thư từ Cha Fox.
“Có vẻ như cha ấy đã gửi cho tôi một lá thư từ dưới mồ,” vị Hồng Y nói.
Khi đọc bức thư, ngài gần như có thể nghe thấy giọng nói và tiếng cười của bạn mình.
“Tôi chợt nghĩ rằng lá thư này cũng giống như Bí tích Thánh Thể: một dấu chỉ của tình yêu, tình bạn và khát khao giao tiếp. Nhưng trong trường hợp của Chúa Giêsu, nó đã được lên kế hoạch. Lá thư mà Người gửi cho chúng ta chính là Người: Ngôi Lời nhập thể, đã trở thành Bí tích Thánh Thể. Và Thiên Chúa đã chuẩn bị lá thư đó từ muôn đời”, ngài nói.
Sau Thánh lễ, đoàn rước Thánh Thể tràn ra Đại lộ số 5, với các tu sĩ Phanxicô thuộc Phong trào Canh Tân hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Khách du lịch chụp ảnh, trong khi một số người New York dừng lại ngắm nhìn. Sinh viên Đại học Fordham vẫy cờ Vatican. Các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái hòa mình vào các gia đình, và những chiếc máy bay điều khiển từ xa lượn lờ phía trên đám đông.
Đoàn rước kết thúc với lời chúc phúc của Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York tại Nhà thờ St. Patrick.
Source:Catholic News Agency