Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi 5.000 liều thuốc kháng sinh đến Dải Gaza trong một cử chỉ nhân đạo chủ yếu hướng đến trẻ em và được thực hiện nhờ việc mở lại các cửa khẩu biên giới quan trọng cho phép hàng viện trợ vào gần đây.
Theo Vatican News, việc vận chuyển thuốc đã bắt đầu vào tuần này, sau lệnh ngừng bắn và giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Israel đang cho phép tối đa 600 xe tải chở hàng viện trợ nhập cảnh mỗi ngày, do Liên Hiệp Quốc vận hành và được các tổ chức quốc tế, các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân và các quốc gia tài trợ cho phép. Theo Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, vào ngày 12 tháng 10, hơn 170 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi qua Gaza.
Việc vận chuyển thuốc kháng sinh đến Gaza được điều phối bởi Văn phòng Bác ái Đức Giáo Hoàng, cơ quan của Vatican chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động bác ái cho người nghèo và những người có nhu cầu thay mặt cho Đức Giáo Hoàng, và do Hồng Y Konrad Krajewski đứng đầu.
“Chúng tôi đang thực hành những lời trong Tông huấn Dilexi Te, dành riêng cho người nghèo,” Đức Hồng Y Krajewski giải thích với Vatican News. “Cần phải hành động, phải quan tâm đến những người đang gặp khó khăn.”
Caritas Giêrusalem đã trở thành một trong những tổ chức nhân đạo đầu tiên hưởng ứng lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhanh chóng huy động lực lượng để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của các gia đình và trẻ em trên khắp Dải Gaza.
Sau lệnh ngừng bắn, Caritas Giêrusalem đã điều động các đội y tế của mình để cung cấp 10.000 chai sữa công thức cho các gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị thiếu hụt dinh dưỡng cơ bản trong nhiều tháng xung đột.
Source:Catholic News Agency