Chân Phước Peter ToRot
Nguyễn Trung Tây


Ngày 7 tháng 7 là ngày mà các tín hữu tại Papua New Guinea tưởng nhớ cuộc đời cùng cái chết tử đạo của Chân Phước Peter ToRot, một người con của đất nước Papua New Guinea, một người chồng trung thành, người cha thương yêu và giáo lý viên nhiệt thành, người đã chọn trung tín với Đức Kitô trên hết mọi sự, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống mình.

Peter ToRot không phải là linh mục, nhưng giáo lý viên. Bởi thế, anh can đảm loan báo Đức Kitô bất chấp mọi khó khăn. Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng PNG trong thế chiến thứ hai, Kitô giáo bị cấm. Các nhà thờ Công Giáo bị đóng cửa, các linh mục bị bắt giữ, và các bí tích bị cấm cử hành. Nhưng anh Peter ToRot vẫn tiếp tục tụ họp dân Chúa cầu nguyện, giảng dạy giáo lý Công Giáo, chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận các bí tích, và bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân Kitô giáo.

Anh ý thức rất rõ hiểm nguy đang chờ đợi mình nếu tiếp tục rao giảng Đức Kitô. Nhưng anh đã chọn con đường trung tín với sứ mạng loan báo Đức Giêsu của mình, một người giáo lý viên.

Vì sự lựa chọn đó, anh cuối cùng bị bắt giam.
Vì sứ mạng rao giảng Tin Mừng, anh bị đầu độc.
Vì Đức Kitô, anh đã hy sinh mạng sống của chính mình.

Cái chết của anh tưởng là một bi kịch, nhưng không, đó là một chiến thắng. Chiến thắng của đức tin trước quyền lực của Thần Chết. Bởi Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Peter ToRot đã thực sự vác thập giá của mình và trung thành vác thánh giá đời cho đến cùng. Tuy nhiên, sau thập giá đời và sau ngôi mộ của Chân Phước Phêrô, anh đã được sống lại trong sự sống mới. Giờ đây, anh sống mãi, không chỉ trên thiên đàng mà còn trong trái tim của biết bao tín hữu tại Papua New Guinea và trong lòng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, khi anh sẽ được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phong hiển thánh vào Chúa Nhật sắp tới, ngày 19 tháng 10.

Anh không bị lãng quên. Tên của anh vẫn được nhắc đến với lòng kính trọng trong các gia đình Công Giáo, trong các Sios/nhà thờ, ở mọi nơi nơi thánh giá dựng cao và đức tin bị thử thách.

Tín hữu, qua Chân Phước Peter ToRot đã học được ít nhất hai bài học sâu sắc. Đó là:
- Loan báo Đức Kitô luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Đời sống Kitô hữu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Chân Phước Giáo Lý viên Peter Torot đã dạy người tín hữu rằng sự trung thành với Đức Kitô luôn phải là ưu tiên, ngay cả khi đối diện với hiểm nguy hoặc cái chết.

- Và bài học thứ hai, sứ mạng loan báo Tin Mừng thuộc về mọi người, những cá nhân đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Phêrô là một giáo dân. Anh không phải là giám mục hay linh mục. Anh là người chồng, người cha. Thế nhưng anh là một môn đệ truyền giáo đích thực. Cũng vậy, dù là giáo dân hay giáo sĩ, tất cả chúng ta đều được mời gọi rao giảng Đức Kitô.

Trong một thế giới luôn cám dỗ chúng ta từ bỏ đức tin, ước chi chúng ta biết nhìn lên Chân Phước Peter ToRot như một mẫu gương. Xin cho chúng ta biết bước theo dấu chân anh, sẵn sàng rao giảng Đức Kitô, ngay cả khi đối diện khó khăn.