Năm Thánh dành cho Bệnh nhân: “Mở ra một cánh cửa vào cõi vĩnh hằng”

Cuối tuần này, Rome chào đón hơn 20.000 người hành hương đến tham dự Năm Thánh của Bệnh nhân và Thế giới Y tế. Các tình nguyện viên từ Lourdes chia sẻ với đài Vatican rằng họ hy vọng sẽ tăng cường nhiệt huyết cam kết của họ đối với các bệnh nhân và người khuyết tật, những người đổ về thành phố của Pháp với số lượng lên đến hàng trăm nghìn người hàng năm.
(Tin Vatican - Jean-Benoît Harel)
Một cuộc hành hương dành cho những người thường tổ chức các cuộc hành hương.
Hàng năm, tổ chức Hospitalité Notre-Dame de Lourdes chào đón những người hành hương về Linh địa Đức Mẹ nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp, với sự giúp đỡ của hàng trăm tình nguyện viên từ hơn 90 quốc gia khác nhau.
Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 4, một nhóm khoảng 70 người từ Hospitalité sẽ tham gia Năm Thánh của Bệnh nhân và Thế giới Y tế tại Rome.
“Chúng ta là vòng tay của Đức Maria”
Đối với Daniel Pezet, Chủ tịch Hospitalité, đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, vì “sứ mệnh của Hospitalité Notre-Dame de Lourdes là chào đón những người hành hương đến Lourdes, đặc biệt là những bệnh nhân hành hương”.
Pezet, người gốc Paris nhưng hiện đang sống gần đền thờ, cho biết rằng đến Rome có nghĩa là đắm mình sâu vào niềm hy vọng về đức tin và cuộc sống vĩnh hằng của mình, để sau đó chứng kiến thực tại đó cho những bệnh nhân.
“Thông qua hành động, nụ cười và sự hiện diện của mình, chúng ta giúp họ hy vọng và mở ra một cánh cửa vào cõi vĩnh hằng”, Pezet giải thích.
“Chúng ta là vòng tay của Đức Maria, vòng tay của Chúa Giêsu dành cho họ. Chúng ta cho họ mượn đôi mắt, nụ cười của mình để chào đón họ tốt nhất có thể”, Maider Urruty, người bản xứ xứ Basque của Pháp, người giúp những người hành hương khuyết tật đắm mình trong làn nước của Lourdes, cho biết. Với Hospitalité, “gia đình thứ hai” của mình, cô đã đến để tham gia Năm Thánh “chỉ đơn giản là một người hành hương, một người Công Giáo”.
Tại Lourdes, trong số 3,2 triệu người hành hương vào năm 2024, một số người không có đức tin, bà nói: “Chúng tôi chào đón tất cả mọi người, thuộc mọi tín ngưỡng, ngay cả những người không tin vào bất cứ điều gì, nhưng vẫn tìm kiếm hy vọng”.
Helena Foy, một phụ nữ Ireland đến từ Dublin, một tình nguyện viên lâu năm khác, đồng ý. “Rất thường xuyên, bệnh nhân tuyệt vọng. Chúng tôi phải cố gắng mang lại cho họ một chút hy vọng và nói với họ rằng: 'ngay cả khi bạn bị bệnh, bạn vẫn có thể sống bình thường, bạn có thể tiếp tục'”.
Bà rất xúc động khi lần đầu tiên đến Rome, nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Làm mới “tinh thần phục vụ”
Đến Rome với tư cách là người hành hương Năm Thánh của Người bệnh? “Đó là sự phù hợp tự nhiên”, Christiane Varachaud mỉm cười. Là một y tá, bà cảm thấy “được kêu gọi” để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, cả ở Lourdes và tại nơi làm việc của mình. Hiện bà đã nghỉ hưu và tham gia Hội Thánh Saint-Vincent-de-Paul, bà không muốn bỏ lỡ những chuyến viếng thăm thường xuyên của mình đến Lộ Đức.
“Thế giới thay đổi, nhưng tôi tin rằng trong trái tim chúng ta không có gì thay đổi”, bà nói, lưu ý đến số lượng người ngày càng tăng yêu cầu bà cầu nguyện cho họ trước hang đá, hoặc mang nước từ Lộ Đức về cho họ.
Đồng hành cùng nhóm người hành hương, Cha Michel Daubanes, cha sở của đền thánh, hy vọng rằng những người hành hương đến Rome sẽ được củng cố trong “tinh thần phục vụ” của họ, tức là “sự sẵn sàng của họ đối với những trẻ em, để chúng có thể trải nghiệm đức tin, tình bạn, tâm linh và tình đoàn kết. Những điều này vô cùng quý giá đối với những người bệnh hoặc khuyết tật, nhưng cũng vô cùng quý giá đối với những người hỗ trợ họ”.
Cha đang chuẩn bị cho những tháng bận rộn sắp tới, với các cuộc hành hương về Lourdes bắt đầu vào thứ Bảy tuần này, ngày 5 tháng 4.
Trong khi chờ đợi để trở về Lourdes để làm thiện nguyện, những người hành hương từ Hospitalité sẽ tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ Nhật ngày 6 tháng 4 lúc 10:30 sáng cho sự kiện lớn thứ bảy này của Năm Thánh 2025.

Cuối tuần này, Rome chào đón hơn 20.000 người hành hương đến tham dự Năm Thánh của Bệnh nhân và Thế giới Y tế. Các tình nguyện viên từ Lourdes chia sẻ với đài Vatican rằng họ hy vọng sẽ tăng cường nhiệt huyết cam kết của họ đối với các bệnh nhân và người khuyết tật, những người đổ về thành phố của Pháp với số lượng lên đến hàng trăm nghìn người hàng năm.
(Tin Vatican - Jean-Benoît Harel)
Một cuộc hành hương dành cho những người thường tổ chức các cuộc hành hương.
Hàng năm, tổ chức Hospitalité Notre-Dame de Lourdes chào đón những người hành hương về Linh địa Đức Mẹ nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp, với sự giúp đỡ của hàng trăm tình nguyện viên từ hơn 90 quốc gia khác nhau.
Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 4, một nhóm khoảng 70 người từ Hospitalité sẽ tham gia Năm Thánh của Bệnh nhân và Thế giới Y tế tại Rome.
“Chúng ta là vòng tay của Đức Maria”
Đối với Daniel Pezet, Chủ tịch Hospitalité, đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, vì “sứ mệnh của Hospitalité Notre-Dame de Lourdes là chào đón những người hành hương đến Lourdes, đặc biệt là những bệnh nhân hành hương”.
Pezet, người gốc Paris nhưng hiện đang sống gần đền thờ, cho biết rằng đến Rome có nghĩa là đắm mình sâu vào niềm hy vọng về đức tin và cuộc sống vĩnh hằng của mình, để sau đó chứng kiến thực tại đó cho những bệnh nhân.
“Thông qua hành động, nụ cười và sự hiện diện của mình, chúng ta giúp họ hy vọng và mở ra một cánh cửa vào cõi vĩnh hằng”, Pezet giải thích.
“Chúng ta là vòng tay của Đức Maria, vòng tay của Chúa Giêsu dành cho họ. Chúng ta cho họ mượn đôi mắt, nụ cười của mình để chào đón họ tốt nhất có thể”, Maider Urruty, người bản xứ xứ Basque của Pháp, người giúp những người hành hương khuyết tật đắm mình trong làn nước của Lourdes, cho biết. Với Hospitalité, “gia đình thứ hai” của mình, cô đã đến để tham gia Năm Thánh “chỉ đơn giản là một người hành hương, một người Công Giáo”.
Tại Lourdes, trong số 3,2 triệu người hành hương vào năm 2024, một số người không có đức tin, bà nói: “Chúng tôi chào đón tất cả mọi người, thuộc mọi tín ngưỡng, ngay cả những người không tin vào bất cứ điều gì, nhưng vẫn tìm kiếm hy vọng”.
Helena Foy, một phụ nữ Ireland đến từ Dublin, một tình nguyện viên lâu năm khác, đồng ý. “Rất thường xuyên, bệnh nhân tuyệt vọng. Chúng tôi phải cố gắng mang lại cho họ một chút hy vọng và nói với họ rằng: 'ngay cả khi bạn bị bệnh, bạn vẫn có thể sống bình thường, bạn có thể tiếp tục'”.
Bà rất xúc động khi lần đầu tiên đến Rome, nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Làm mới “tinh thần phục vụ”
Đến Rome với tư cách là người hành hương Năm Thánh của Người bệnh? “Đó là sự phù hợp tự nhiên”, Christiane Varachaud mỉm cười. Là một y tá, bà cảm thấy “được kêu gọi” để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, cả ở Lourdes và tại nơi làm việc của mình. Hiện bà đã nghỉ hưu và tham gia Hội Thánh Saint-Vincent-de-Paul, bà không muốn bỏ lỡ những chuyến viếng thăm thường xuyên của mình đến Lộ Đức.
“Thế giới thay đổi, nhưng tôi tin rằng trong trái tim chúng ta không có gì thay đổi”, bà nói, lưu ý đến số lượng người ngày càng tăng yêu cầu bà cầu nguyện cho họ trước hang đá, hoặc mang nước từ Lộ Đức về cho họ.
Đồng hành cùng nhóm người hành hương, Cha Michel Daubanes, cha sở của đền thánh, hy vọng rằng những người hành hương đến Rome sẽ được củng cố trong “tinh thần phục vụ” của họ, tức là “sự sẵn sàng của họ đối với những trẻ em, để chúng có thể trải nghiệm đức tin, tình bạn, tâm linh và tình đoàn kết. Những điều này vô cùng quý giá đối với những người bệnh hoặc khuyết tật, nhưng cũng vô cùng quý giá đối với những người hỗ trợ họ”.
Cha đang chuẩn bị cho những tháng bận rộn sắp tới, với các cuộc hành hương về Lourdes bắt đầu vào thứ Bảy tuần này, ngày 5 tháng 4.
Trong khi chờ đợi để trở về Lourdes để làm thiện nguyện, những người hành hương từ Hospitalité sẽ tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ Nhật ngày 6 tháng 4 lúc 10:30 sáng cho sự kiện lớn thứ bảy này của Năm Thánh 2025.