□ Cây Vả Không Trái - Luke 13:6-9
Nguyễn Trung Tây
https://www.youtube.com/watch?v=Ip_bYDMhCBM
Những người bạn lương giáo hay hỏi tôi: “Tại sao người Công Giáo lại ăn chay vào Mùa Chay?”
Tôi đưa ra một trong nhiều lý do. Đơn giản thôi, “tín hữu Công Giáo ăn chay để ăn năn sám hối, bởi vì đã lâu rồi cây vả của họ không sinh hoa kết quả.”
Cây phải sinh trái; một kỳ vọng, một hiện tượng tự nhiên đã trở thành hiện thực ngay từ những giây phút đầu tiên của trần thế. Tuy nhiên, cây vả trưởng thành trong bài Tin Mừng Luke 13:1-9 được thông báo là không sinh trái. Ba năm rồi, cây vẫn không lộc.
Người ta có thể đặt câu hỏi tại sao cây vả này lại không sinh trái.
Có thể bởi cây vả mọc trên một mảnh đất thiếu dinh dưỡng. Nếu không cung cấp đủ phân bón khu đất cằn cỗi này, cây vả sẽ mãi là cây không lộc. Người làm vườn trong vườn nho của Tin Mừng Luke 13:6-9 cũng đã nghĩ như vậy, “Ồ, thưa ông… Tôi sẽ xới đất xung quanh nó và bón phân cho nó” (Lk 13:8). Nếu đúng là như vậy, trong trường hợp này, chúng ta phải chờ!
Một trường hợp khác giải thích cho tình trạng không trái của cây vả là do sự lựa chọn của chính cây vả. Trong trường hợp này, cây vả cố tình chọn những lựa chọn khiến cây không thể nào đơm hoa sinh trái. Càng chọn lựa không kết trái, cây vả càng trở nên cằn cỗi. Trong trường hợp như vậy, cây vả đang chờ đợi thời điểm bị đốn hạ, đúng như lời ông chủ vườn đã cảnh báo.
Mùa Chay kéo dài 40 ngày. Trong khoảng thời gian 40 đêm ngày hoang địa với Đức Giêsu, mỗi tín hữu đều được mời gọi để dành thì giờ xét lại hành trình một năm qua (hoặc đã nhiều năm qua) chúng ta không sinh trái. Để rồi ăn năn sám hối, từ đó dẫn đến thay đổi. Nhờ đó cây vả tâm hồn cá nhân bắt đầu sinh hoa kết trái.
Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng thương xót.
Nhưng! Xin đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Ngài. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục chọn lựa không sinh trái.
Xin mời đổi mới! Xin mời thay đổi để tôi có thể sinh hoa trái, không chỉ là những trái bình thường mà còn là trái tốt vì lợi ích của cây vả. Tôi sẽ “metanoia/thay đổi” để hoa quả xum xuê sẽ xuất hiện dưới cành cây vả. Cho lợi ích của tất cả những ai sẽ ghé đến, nghỉ ngơi dưới cành cây vả tôi, tôi sẽ thay đổi!
Cuộc sống thực sự là một chuỗi dài của những lựa chọn! Càng chọn thực hiện những điều tốt lành, người ta càng biến thành cây vả tốt. Mọi người có thể phát hiện, nhận ra, và ngẩn ngơ bởi mùi thơm ngạt ngào của quả vả từ cá thể này. Mùi hương này không thể giấu được, bởi hương thơm ngạt ngào cả một khoảng không gian.
Xin mời! Mời lựa chọn khôn ngoan.
Lời Nguyện: Lạy Ngài! Xin cho con thấy!□
Nguyễn Trung Tây
https://www.youtube.com/watch?v=Ip_bYDMhCBM
Những người bạn lương giáo hay hỏi tôi: “Tại sao người Công Giáo lại ăn chay vào Mùa Chay?”
Tôi đưa ra một trong nhiều lý do. Đơn giản thôi, “tín hữu Công Giáo ăn chay để ăn năn sám hối, bởi vì đã lâu rồi cây vả của họ không sinh hoa kết quả.”
Cây phải sinh trái; một kỳ vọng, một hiện tượng tự nhiên đã trở thành hiện thực ngay từ những giây phút đầu tiên của trần thế. Tuy nhiên, cây vả trưởng thành trong bài Tin Mừng Luke 13:1-9 được thông báo là không sinh trái. Ba năm rồi, cây vẫn không lộc.
Người ta có thể đặt câu hỏi tại sao cây vả này lại không sinh trái.
Có thể bởi cây vả mọc trên một mảnh đất thiếu dinh dưỡng. Nếu không cung cấp đủ phân bón khu đất cằn cỗi này, cây vả sẽ mãi là cây không lộc. Người làm vườn trong vườn nho của Tin Mừng Luke 13:6-9 cũng đã nghĩ như vậy, “Ồ, thưa ông… Tôi sẽ xới đất xung quanh nó và bón phân cho nó” (Lk 13:8). Nếu đúng là như vậy, trong trường hợp này, chúng ta phải chờ!
Một trường hợp khác giải thích cho tình trạng không trái của cây vả là do sự lựa chọn của chính cây vả. Trong trường hợp này, cây vả cố tình chọn những lựa chọn khiến cây không thể nào đơm hoa sinh trái. Càng chọn lựa không kết trái, cây vả càng trở nên cằn cỗi. Trong trường hợp như vậy, cây vả đang chờ đợi thời điểm bị đốn hạ, đúng như lời ông chủ vườn đã cảnh báo.
Mùa Chay kéo dài 40 ngày. Trong khoảng thời gian 40 đêm ngày hoang địa với Đức Giêsu, mỗi tín hữu đều được mời gọi để dành thì giờ xét lại hành trình một năm qua (hoặc đã nhiều năm qua) chúng ta không sinh trái. Để rồi ăn năn sám hối, từ đó dẫn đến thay đổi. Nhờ đó cây vả tâm hồn cá nhân bắt đầu sinh hoa kết trái.
Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng thương xót.
Nhưng! Xin đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Ngài. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục chọn lựa không sinh trái.
Xin mời đổi mới! Xin mời thay đổi để tôi có thể sinh hoa trái, không chỉ là những trái bình thường mà còn là trái tốt vì lợi ích của cây vả. Tôi sẽ “metanoia/thay đổi” để hoa quả xum xuê sẽ xuất hiện dưới cành cây vả. Cho lợi ích của tất cả những ai sẽ ghé đến, nghỉ ngơi dưới cành cây vả tôi, tôi sẽ thay đổi!
Cuộc sống thực sự là một chuỗi dài của những lựa chọn! Càng chọn thực hiện những điều tốt lành, người ta càng biến thành cây vả tốt. Mọi người có thể phát hiện, nhận ra, và ngẩn ngơ bởi mùi thơm ngạt ngào của quả vả từ cá thể này. Mùi hương này không thể giấu được, bởi hương thơm ngạt ngào cả một khoảng không gian.
Xin mời! Mời lựa chọn khôn ngoan.
Lời Nguyện: Lạy Ngài! Xin cho con thấy!□