
Philip Kosloski, trên Aleteia ngày 20/03/25, nhận định rằng Mặc dù có vẻ như là ba hành động khác nhau, nhưng cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót có mối liên hệ chặt chẽ và xây dựng dựa trên nhau.
Mùa Chay là thời gian mà các linh mục và giám mục thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, đôi khi được gọi là "lòng thương xót".
Ba hành động này là trụ cột của cuộc sống của bất cứ Ki-tô hữu nào và được nhấn mạnh trong Mùa Chay với hy vọng rằng dân Chúa sẽ đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách hào phóng hơn.
Thánh Peter Chrysologus đã viết một bài suy gẫm tuyệt đẹp về cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót, được giới thiệu trong Sách nguyện các bài Đọc của Giáo hội trong Mùa Chay.
Cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót
Ngài bắt đầu bài suy ngẫm của mình bằng cách giải thích tầm quan trọng của chúng và cách chúng được kết nối với nhau như thế nào:
Có ba điều, thưa anh em của tôi, nhờ đó đức tin vững chắc, lòng sùng kính vẫn không đổi và đức hạnh tồn tại.
Đó là cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót. Cầu nguyện gõ cửa, ăn chay đạt được, lòng thương xót nhận được. Cầu nguyện, lòng thương xót và ăn chay: ba điều này là một, và chúng mang lại sự sống cho nhau.
Sau đó, Thánh Phêrô Chrysologus giải thích tại sao chúng không thể bị tách rời:
Ăn chay là linh hồn của cầu nguyện, lòng thương xót là mạch sống của việc ăn chay. Đừng ai cố tách chúng ra; chúng không thể bị tách rời. Nếu bạn chỉ có một trong hai điều đó hoặc không có tất cả cùng nhau, bạn chẳng có gì cả. Vì vậy, nếu bạn cầu nguyện, hãy ăn chay; nếu bạn ăn chay, hãy tỏ lòng thương xót; nếu bạn muốn lời cầu nguyện của mình được lắng nghe, hãy lắng nghe lời cầu nguyện của người khác. Nếu bạn không đóng tai mình với người khác, bạn đang mở tai Chúa với chính mình.
Thánh Phêrô Chrysologus nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ rằng ba hành động này phải được thực hiện đồng thời. Nếu chúng ta muốn ăn chay, chúng ta cần cầu nguyện và nếu chúng ta muốn tỏ lòng thương xót, chúng ta cần ăn chay và cầu nguyện.
Nếu chúng ta tách biệt chúng, thì chúng ta không sống một cuộc sống Kitô hữu trọn vẹn.
Cầu nguyện tiếp thêm nhiên liệu để chúng ta thương xót người khác, cũng như củng cố khả năng ăn chay của chúng ta.
Việc ăn chay thúc đẩy lời cầu nguyện của chúng ta lên một tầm cao mới và giúp chúng ta thương xót người khác hơn.
Thánh Phêrô Chrysologus tóm tắt lại, "Vì vậy, hãy để lời cầu nguyện, lòng thương xót và việc ăn chay là một lời cầu xin duy nhất với Chúa thay mặt chúng ta, một lời biện hộ cho chúng ta, một lời cầu nguyện hợp nhất ba lần để ủng hộ chúng ta."
Lần tới khi bạn muốn tăng cường lời cầu nguyện, việc ăn chay hoặc lòng thương xót trong cuộc sống của mình, hãy nhớ rằng tất cả chúng đều có thể tăng cùng một lúc và ở mức độ ngang nhau.