Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài phân tích nhan đề “Euthanasia's grisly transformation of the Canadian medical regime”, nghĩa là “Sự chuyển đổi khủng khiếp của trợ tử đối với chế độ y tế Canada” đăng trên tờ National Catholic Register Thứ Năm, 22 Tháng Tám. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến.

Các đồng nghiệp của tôi tại Cardus đã thực hiện một dịch vụ phát tín hiệu khi nói với người dân Canada điều mà chính phủ không muốn chúng tôi biết, cụ thể là chế độ an tử phổ biến ở nước này hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều.

Nghiên cứu có tựa đề “Từ biệt lệ đến thường lệ: Sự trỗi dậy của chế độ an tử ở Canada” đã được công bố vào tuần trước. Sự chuyển đổi từ những gì vẫn thường được cho là hi hữu sang thông thường đề cập đến thực hành an tử, đã bùng nổ từ 1.018 ca tử vong trên toàn quốc vào năm 2016 lên 13.241 vào năm 2022, năm cuối cùng có dữ liệu

Và bản thân Canada đã trở nên đặc biệt. Chúng ta có chương trình an tử phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chúng ta là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tiêm thuốc độc được nhà nước phê chuẩn và thực hiện cho người bệnh, người yếu đuối, người suy nhược, người già, người dễ bị tổn thương và người khuyết tật.

Khi chính phủ Trudeau quyết định đưa Canada đi đầu trong hoạt động kinh doanh khủng khiếp này, họ đã áp dụng thuật ngữ “hỗ trợ y tế khi hấp hối”. Từ viết tắt “MAiD” đã được sử dụng rộng rãi, như thể đây chỉ là một công việc dọn phòng, dọn dẹp phòng bệnh cho bệnh nhân tiếp theo.

Con tàu đã ra khơi theo danh pháp, nhưng việc phản đối vẫn có giá trị.

Không có gì “y tế” trong MAiD; nghệ thuật chữa bệnh của y học không được thực hiện. Một dịch vụ được yêu cầu và cung cấp theo cách hám lợi hơn là chữa bệnh. Bác sĩ trở thành người cung cấp dịch vụ một mình, người vận hành máy móc hơn là người chuyên nghiệp. Cái chết do robot đang đến gần; Những “chiếc kén tự sát” đã được phát triển ở nước ngoài.

MAiD thẳng thừng vi phạm lời thề Hippocrates cổ xưa - tôi sẽ không đưa thuốc chết người cho bất kỳ ai nếu được yêu cầu, cũng như không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào như vậy -trong bối cảnh số lượng người quan tâm đến điều đó đang ngày càng giảm. Đó là lý do mà các bác sĩ - đặc biệt là bác sĩ gây mê - bị quy tắc đạo đức của họ cấm tham gia vào các cuộc hành quyết. Tiêm thuốc độc không phải là y khoa.

Không có “sự trợ giúp”. Những kẻ tiêm thuốc độc vào bệnh nhân không phải để hỗ trợ bệnh nhân làm bất cứ điều gì mà để ngừng hoàn toàn. Họ là đồng phạm chứ không phải trợ lý.

Và trong nhiều trường hợp, không có ai “chết”. Yêu cầu MAiD ban đầu đối với cái chết sắp xảy ra đã bị bãi bỏ vào năm 2021. Cái chết êm dịu giờ đây đã trở thành cái chết do lựa chọn, thuần túy và đơn giản.

Vì vậy, hãy gọi nó là MAiD, vì có vẻ như chúng ta phải gọi nó như thế. Nhưng tôi thích một ý nghĩa thay thế, chính xác hơn: “đồng phạm một cách máy móc trong cái chết”.

MAiD mặc một bộ đồng phục khác cũng ghê rợn không kém. Cardus cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng mà người ta vẫn thì thầm, nếu không nói ra: MAiD hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ năm ở Canada. Như đồng nghiệp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công, đồng thời là tác giả nghiên cứu của Cardus, Alexander Raikin viết, “Chỉ những ca tử vong vì ung thư, bệnh tim, COVID-19 và tai nạn mới vượt quá số ca tử vong vì cái chết êm dịu ở Canada.”

Lời hứa ban đầu rằng MAiD, trong phán quyết của tòa án, sẽ là một “hệ thống ngoại lệ được giám sát cẩn thận, hạn chế nghiêm ngặt” đã bị hủy bỏ. Vào năm 2016, Jody Wilson-Raybould, khi đó là bộ trưởng tư pháp và tổng chưởng lý, cho biết: “Chúng tôi không muốn coi cái chết sớm như một giải pháp cho mọi đau khổ về mặt y tế”.

Những người Canada giật mình khi thấy các bác sĩ đề xuất MAiD cho họ đều biết rõ rằng cái chết sớm chính xác đã trở thành giải pháp đó.

Những gì chúng tôi được nói là cực kỳ không chính xác. Báo cáo Cardus giải thích:

“Vào tháng 5 năm 2022… Bộ Y tế Canada dự đoán rằng đến năm 2033, số ca tử vong do MAiD sẽ ổn định ở mức 4% tổng số ca tử vong, một con số cao gấp đôi dự đoán công khai đầu tiên về 'trạng thái ổn định' ở MAiD chỉ bốn năm trước đó. Tuy nhiên, ước tính của Bộ Y tế Canada đã được chứng minh là không chính xác ngay cả trước cuối năm 2022. Báo cáo thường niên lần thứ tư của Bộ Y tế Canada về MAiD, công bố vào tháng 10 năm 2023, tiết lộ rằng Canada đã vượt mốc 4% vào năm 2022 — trên thực tế, sớm hơn 11 năm so với kế hoạch.”

Cơ quan y tế Canada không quan tâm đến việc biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Hoặc tệ hơn, họ đang che giấu nó. Một lần nữa, báo cáo của Cardus cho biết:

“Hồ sơ tử vong của một số tỉnh không ghi MAiD là nguyên nhân tử vong, thay vào đó ghi lại tình trạng cơ bản dẫn đến yêu cầu MAiD và cái chết sau đó. Hơn nữa, Bộ Y tế Canada báo cáo về số ca tử vong do MAiD, nhưng Thống kê Canada không coi MAiD là nguyên nhân gây tử vong. Những mâu thuẫn trong báo cáo này có tác động đến nghiên cứu về MAiD và về nguyên nhân tử vong nói chung.”

MAiD đã được hứa hẹn là phương sách cuối cùng trong những trường hợp thực sự khó khăn. Trong thực tế, nó đã trở thành một thủ tục bình thường. Nếu được yêu cầu, nó sẽ được cung cấp. Năm 2019, 8% yêu cầu MAiD được coi là không đủ điều kiện. Đến năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống còn 3,5%. Thậm chí, bệnh nhân có thể yêu cầu MAiD được đánh giá và cấp chỉ trong vòng một ngày.

Chỉ trong vòng một thập niên, dưới sự chỉ đạo của một chính phủ liên bang, chế độ y tế của Canada đã hoàn toàn biến đổi, bị che đậy bởi những từ viết tắt gây hiểu lầm, những dự đoán sai và dữ liệu ẩn. Người Canada nên biết sự thật.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém của chúng ta đã phát hiện ra điều gì đó mà họ quảng cáo là rất tốt – đó là mang đến cái chết cho những người bệnh tật và đau khổ.


Source:National Catholic Register