THƯ MỤC VỤ 15.07.2003 Số 108
GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI
Ngày thiếu nhi 22.6.2003
Nói về phẩm giá của trẻ em và trách nhiệm của người lớn đối với chúng, sách Tin Mừng theo thánh Matthêu viết: “Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ và bảo… Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã thì thà treo cối đá vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,2.5 – 6,10).
Phẩm giá của thiếu nhi
Trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã phán: “Ta hãy làm ra con người, theo hình ảnh và như họa ảnh của Ta… là nam là nữ Người đã dựng nên chúng” (St 1,26-27). Dù lớn hay nhỏ – trưởng thành hay trẻ em – tất cả chúng ta đều do Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người. Do đó, bản tính và phẩm giá của mọi người đều như nhau: từ những người làm ông bà, cha mẹ, đến các thầy cô ở nhà trường, rồi đồng bào trong nước và đồng loại trên thế giới, tất cả đều phải nhìn xem và đối xử với nhau như là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. Với cái nhìn và đối xử này, người ta sẽ tránh được rất nhiều tai họa như nạn lợi dụng, bóc lột, lường gạt, kỳ thị, khủng bố, ghen ghét, ganh tỵ, sát nhân và chiến tranh. Gia đình là môi trường đầu tiên để học tập và tôi luyện sự tôn trọng nhân phẩm, nhất là đối với con trẻ. Chúa Giêsu phán: “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5). Chúa Giêsu như đồng hóa mình với con trẻ, vì con trẻ là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng càng trẻ, thì hình ảnh ấy càng rõ ràng. Ngược lại, Người răn đe những ai làm cớ cho con trẻ sa ngã. Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em còn bị lợi dụng tình dục, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng cho những mục tiêu quân sự, bị lường gạt vào những hoạt động bất chính. Gia đình phải là người trước tiên và là trường dạy việc bảo vệ và bênh vực các em.
Giáo dục toàn diện
Là con người, trẻ em phải được cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục toàn diện, tức là trên mọi bình diện: thể dục, trí dục và đức dục. Trước hết, gia đình phải nuôi dưỡng, theo dõi sự phát triển về thể lý, bảo vệ và cũng cố sức khỏe của các em. Cần tránh những thức ăn, những môn chơi, những lối giải trí có hại đến sức khỏe và sự sống của đứa trẻ. Gia đình phải là nơi và là người đầu tiên bênh vực và bảo vệ sự sống. Vì sự sống là ân huệ lớn nhất được ban cho con người – mạng sống quý hơn đống vàng – nên nó cần được trân trọng và gìn giữ: từ lúc phôi thai đến phút lìa đời. Kế đến, cha mẹ cần lo cho con em được đi học và học đến nơi đến chốn, theo hết khả năng của gia đình. Xã hội có bổn phận tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ cao quý nầy. Ngoài ra, cần phải sống, học và làm việc như con người, được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh mình. Đứa trẻ cần được giáo dục đầy đủ về mặt đạo đức – tiên học lễ hậu học văn – Có kiến thức, có khoa học kỹ thuật, có chuyên môn trong ngành nghề, nhưng thiếu đạo đức thì chưa đủ là con người. Anh chị em phụ huynh hãy hết tình chăm lo việc giáo dục toàn diện cho con cái. Hãy nhớ luôn Lời Chúa nói: “Các thiên thần của chúng ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).
Mọi người đều trách nhiệm
Vì trẻ em là tương lai của xã hội, là nguồn hy vọng của gia đình, nên mọi người đều có trách nhiệm trong việc giáo dục chúng; và do đó, chúng ta phải làm sao để mọi thành phần dân tộc, mọi tổ chức xã hội, tôn giáo, nhất là các gia đình, được tham gia vào công việc trọng đại này. Trước hết, các nhà cầm quyền cần có một chính sách giáo dục vô tư, nhân bản, dân tộc. Không nên độc quyền trong giáo dục cũng như trong mọi ngành: kinh tế, thương mại, văn hóa, truyền thông, xã hội, y tế,.v.v. vì độc quyền làm cho con người ra nghèo nàn, cằn cỗi và thiên lệch. Hãy tạo điều kiện để mọi công dân có khả năng đều được tham gia việc chung của Đất nước. Kế đến, các nhà giáo, các nhà truyền thông xã hội, đừng vì lợi nhuận, mà làm hư giới trẻ. Hãy cố tạo một môi trường tinh thần lành mạnh, lương thiện và đạo đức cho xã hội và cho giới con em chúng ta. Sau hết, nhưng không kém phần quan trọng, đó là sự đóng góp của những phong trào, đoàn thể, hiệp hội có mục đích giáo dục. Đừng phân biệt đối xử, cũng đừng quên khả năng đóng góp của các tôn giáo. Một văn hào nọ đã nói: “Xây dựng một thành phố trên không gian còn dễ hơn cai trị một thị trấn không tôn giáo”. Tại sao chúng ta sợ ảnh hưởng của tôn giáo? Tại sao chúng ta tìm cách đưa tôn giáo lệch khỏi chức năng đích thực của mình? Tại sao không cho tôn giáo làm công tác giáo dục, từ thiện, văn hóa, y tế…? Giải quyết được những vướng mắc này là chúng ta sẽ đạt được một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Hãy bảo vệ và cứu nguy giới trẻ;
Hãy giúp giới con em chúng ta vươn lên trên mọi bình diện.;
Hãy đưa lên hàng đầu việc giáo dục luân lý và đạo đức;
Hãy để cho mọi người được tham gia việc thiện.
THƠ CỦA ĐỨC ÔNG THI SĨ XUÂN LY BĂNG
MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA NICOLAS
* Có những bài thơ
Không bao giờ nên viết
Và có những bài thơ
(Không điệu không vần)
Không thể viết bằng ngôn ngữ thông thường
Người ơi, chỉ nên tĩnh lặng
Giữa diệu kỳ bí mật
Của những đêm man mác trời mây.
Để cảm thụ – bằng con tim
Và trốn chạy não trí
Về những điều không thể viết ra
Vì quá bát ngát bao la
Vì quá cao sang diễm lệ
Vì sáng láng thiêng liêng
Đến rùng mình ớn lạnh
Hồng ân ngập lút cả đất trời
Và trong những khoảnh khắc huyền diệu ấy
Người ơi! Xin cúi đầu nhìn Quá khứ
Ngẩng đầu ngó Tương lai
Nước mắt tràn trào cho Hôm nay Lịch sử
Chứa chan niềm Cảm tạ Tri ân
Vui mừng và Sám Hối
Trước Đấng là Hiện Hữu
Tình Thương và Vĩnh Hằng.
* Năm Mươi Năm Linh mục
Một bài thơ hùng tráng
Nối kết Đất Trời
Như những chiếc thang nhiệm mầu
Óng ánh ngọc lộng
Lấp lánh vàng rơi
”Thời gian và không gian như cô đọng lại”
(Lời của ĐTC)
Thảm kịch Gôn-gô-ta
Những mảnh thịt rứt ra
Máu đào xối xả
Phục sinh từ huyệt đá
Bóng tối vỡ tan tành
Lên trời uy linh giữa mây trời lộng lẫy
Hiện Tại Hóa mỗi ngày
Mười tám ngàn hai trăm năm mươi Thánh lễ
(18.250)
Con người nhỏ bé
Mà Tác vụ lớn lao
Bất chấp xói mòn của năm tháng
Thần Linh mở ra muôn ngàn cửa ngõ
Để ban phát
Để tiêu hao
Cho Giáo Hội được tài bồi
Và Danh Cha cả sáng
***
* Năm mươi năm Linh Mục
Nguyện đừng kết thúc ở đây
Vì tiếng đàn còn vang vọng tháng ngày
Trên biển thủy tinh
Đất Trời lung linh
Đất Trời mãi lung linh.
Đợi ngày đi vào vinh quang Nước Chúa
Thanh Xuân, ngày 20 – 6 –2003
XUÂN LY BĂNG
TIN TỨC
Tri ân
Trong dịp lễ Kim Khánh Linh Mục, Đức Cha chánh giáo phận đã nhận được nhiều điện tín, điện thư, thư, bông hoa, quà tặng, lời chúc mừng của các đoàn thể, quý Đức Cha, quý Cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân các xứ đạo trong các giáo phận. Đức Cha xin chân thành cám ơn và xin Chúa thưởng công bội hậu cho anh chị em.
Tĩnh Tâm Quý III
Kính mời Quý Cha về Tòa Giám Mục dự Tĩnh Tâm Quý III vào ngày 05.8.2003 (thứ Ba), thay cho Tĩnh Tâm tháng ở các Hạt.
GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI
Ngày thiếu nhi 22.6.2003
Nói về phẩm giá của trẻ em và trách nhiệm của người lớn đối với chúng, sách Tin Mừng theo thánh Matthêu viết: “Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ và bảo… Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã thì thà treo cối đá vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,2.5 – 6,10).
Phẩm giá của thiếu nhi
Trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã phán: “Ta hãy làm ra con người, theo hình ảnh và như họa ảnh của Ta… là nam là nữ Người đã dựng nên chúng” (St 1,26-27). Dù lớn hay nhỏ – trưởng thành hay trẻ em – tất cả chúng ta đều do Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người. Do đó, bản tính và phẩm giá của mọi người đều như nhau: từ những người làm ông bà, cha mẹ, đến các thầy cô ở nhà trường, rồi đồng bào trong nước và đồng loại trên thế giới, tất cả đều phải nhìn xem và đối xử với nhau như là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. Với cái nhìn và đối xử này, người ta sẽ tránh được rất nhiều tai họa như nạn lợi dụng, bóc lột, lường gạt, kỳ thị, khủng bố, ghen ghét, ganh tỵ, sát nhân và chiến tranh. Gia đình là môi trường đầu tiên để học tập và tôi luyện sự tôn trọng nhân phẩm, nhất là đối với con trẻ. Chúa Giêsu phán: “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5). Chúa Giêsu như đồng hóa mình với con trẻ, vì con trẻ là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng càng trẻ, thì hình ảnh ấy càng rõ ràng. Ngược lại, Người răn đe những ai làm cớ cho con trẻ sa ngã. Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em còn bị lợi dụng tình dục, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng cho những mục tiêu quân sự, bị lường gạt vào những hoạt động bất chính. Gia đình phải là người trước tiên và là trường dạy việc bảo vệ và bênh vực các em.
Giáo dục toàn diện
Là con người, trẻ em phải được cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục toàn diện, tức là trên mọi bình diện: thể dục, trí dục và đức dục. Trước hết, gia đình phải nuôi dưỡng, theo dõi sự phát triển về thể lý, bảo vệ và cũng cố sức khỏe của các em. Cần tránh những thức ăn, những môn chơi, những lối giải trí có hại đến sức khỏe và sự sống của đứa trẻ. Gia đình phải là nơi và là người đầu tiên bênh vực và bảo vệ sự sống. Vì sự sống là ân huệ lớn nhất được ban cho con người – mạng sống quý hơn đống vàng – nên nó cần được trân trọng và gìn giữ: từ lúc phôi thai đến phút lìa đời. Kế đến, cha mẹ cần lo cho con em được đi học và học đến nơi đến chốn, theo hết khả năng của gia đình. Xã hội có bổn phận tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ cao quý nầy. Ngoài ra, cần phải sống, học và làm việc như con người, được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh mình. Đứa trẻ cần được giáo dục đầy đủ về mặt đạo đức – tiên học lễ hậu học văn – Có kiến thức, có khoa học kỹ thuật, có chuyên môn trong ngành nghề, nhưng thiếu đạo đức thì chưa đủ là con người. Anh chị em phụ huynh hãy hết tình chăm lo việc giáo dục toàn diện cho con cái. Hãy nhớ luôn Lời Chúa nói: “Các thiên thần của chúng ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).
Mọi người đều trách nhiệm
Vì trẻ em là tương lai của xã hội, là nguồn hy vọng của gia đình, nên mọi người đều có trách nhiệm trong việc giáo dục chúng; và do đó, chúng ta phải làm sao để mọi thành phần dân tộc, mọi tổ chức xã hội, tôn giáo, nhất là các gia đình, được tham gia vào công việc trọng đại này. Trước hết, các nhà cầm quyền cần có một chính sách giáo dục vô tư, nhân bản, dân tộc. Không nên độc quyền trong giáo dục cũng như trong mọi ngành: kinh tế, thương mại, văn hóa, truyền thông, xã hội, y tế,.v.v. vì độc quyền làm cho con người ra nghèo nàn, cằn cỗi và thiên lệch. Hãy tạo điều kiện để mọi công dân có khả năng đều được tham gia việc chung của Đất nước. Kế đến, các nhà giáo, các nhà truyền thông xã hội, đừng vì lợi nhuận, mà làm hư giới trẻ. Hãy cố tạo một môi trường tinh thần lành mạnh, lương thiện và đạo đức cho xã hội và cho giới con em chúng ta. Sau hết, nhưng không kém phần quan trọng, đó là sự đóng góp của những phong trào, đoàn thể, hiệp hội có mục đích giáo dục. Đừng phân biệt đối xử, cũng đừng quên khả năng đóng góp của các tôn giáo. Một văn hào nọ đã nói: “Xây dựng một thành phố trên không gian còn dễ hơn cai trị một thị trấn không tôn giáo”. Tại sao chúng ta sợ ảnh hưởng của tôn giáo? Tại sao chúng ta tìm cách đưa tôn giáo lệch khỏi chức năng đích thực của mình? Tại sao không cho tôn giáo làm công tác giáo dục, từ thiện, văn hóa, y tế…? Giải quyết được những vướng mắc này là chúng ta sẽ đạt được một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Hãy bảo vệ và cứu nguy giới trẻ;
Hãy giúp giới con em chúng ta vươn lên trên mọi bình diện.;
Hãy đưa lên hàng đầu việc giáo dục luân lý và đạo đức;
Hãy để cho mọi người được tham gia việc thiện.
THƠ CỦA ĐỨC ÔNG THI SĨ XUÂN LY BĂNG
MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA NICOLAS
* Có những bài thơ
Không bao giờ nên viết
Và có những bài thơ
(Không điệu không vần)
Không thể viết bằng ngôn ngữ thông thường
Người ơi, chỉ nên tĩnh lặng
Giữa diệu kỳ bí mật
Của những đêm man mác trời mây.
Để cảm thụ – bằng con tim
Và trốn chạy não trí
Về những điều không thể viết ra
Vì quá bát ngát bao la
Vì quá cao sang diễm lệ
Vì sáng láng thiêng liêng
Đến rùng mình ớn lạnh
Hồng ân ngập lút cả đất trời
Và trong những khoảnh khắc huyền diệu ấy
Người ơi! Xin cúi đầu nhìn Quá khứ
Ngẩng đầu ngó Tương lai
Nước mắt tràn trào cho Hôm nay Lịch sử
Chứa chan niềm Cảm tạ Tri ân
Vui mừng và Sám Hối
Trước Đấng là Hiện Hữu
Tình Thương và Vĩnh Hằng.
* Năm Mươi Năm Linh mục
Một bài thơ hùng tráng
Nối kết Đất Trời
Như những chiếc thang nhiệm mầu
Óng ánh ngọc lộng
Lấp lánh vàng rơi
”Thời gian và không gian như cô đọng lại”
(Lời của ĐTC)
Thảm kịch Gôn-gô-ta
Những mảnh thịt rứt ra
Máu đào xối xả
Phục sinh từ huyệt đá
Bóng tối vỡ tan tành
Lên trời uy linh giữa mây trời lộng lẫy
Hiện Tại Hóa mỗi ngày
Mười tám ngàn hai trăm năm mươi Thánh lễ
(18.250)
Con người nhỏ bé
Mà Tác vụ lớn lao
Bất chấp xói mòn của năm tháng
Thần Linh mở ra muôn ngàn cửa ngõ
Để ban phát
Để tiêu hao
Cho Giáo Hội được tài bồi
Và Danh Cha cả sáng
***
* Năm mươi năm Linh Mục
Nguyện đừng kết thúc ở đây
Vì tiếng đàn còn vang vọng tháng ngày
Trên biển thủy tinh
Đất Trời lung linh
Đất Trời mãi lung linh.
Đợi ngày đi vào vinh quang Nước Chúa
Thanh Xuân, ngày 20 – 6 –2003
XUÂN LY BĂNG
TIN TỨC
Tri ân
Trong dịp lễ Kim Khánh Linh Mục, Đức Cha chánh giáo phận đã nhận được nhiều điện tín, điện thư, thư, bông hoa, quà tặng, lời chúc mừng của các đoàn thể, quý Đức Cha, quý Cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân các xứ đạo trong các giáo phận. Đức Cha xin chân thành cám ơn và xin Chúa thưởng công bội hậu cho anh chị em.
Tĩnh Tâm Quý III
Kính mời Quý Cha về Tòa Giám Mục dự Tĩnh Tâm Quý III vào ngày 05.8.2003 (thứ Ba), thay cho Tĩnh Tâm tháng ở các Hạt.