Baton Rouge, Louisiana – 220 Giáo lý viên, với gần 100 người phục vu, đa số là giới trẻ, từ các cộng đoàn, họ đạo hoặc giáo xứ Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã về tham dự Đại Hội Giáo Lý kỳ VII, ngày 27-29 tháng 6 năm 2003, tại Trung Tâm Ơn Gọi Truyền Giáo, Baton Rouge, Louisiana.

Đức cha Nhơn và giáo lý viên

Qua chủ đề đại hội “Giáo Lý với Tân Truyền Giáo”, trong cùng ý hướng với chủ đề Hội Ngộ Niềm Tin Rôma 2003 của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại là “Hiệp Nhất để Sống và Loan Báo Tin Mừng”, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, và là Chủ tịch Ủy Ban Phúc Âm Hóa của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã thuyết trình đề tài “Huấn Giáo và Truyền Giáo”.

Ngài trình bày mối tương quan mật thiết giữa giáo lý với truyền giáo và tân truyền giáo. Nói đến “tân truyền giáo” – một kiểu nói được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sử dụng lần đầu tiên trong Tông Huấn “Loan Báo Tin Mừng” -, ngài nhấn mạnh tới một số thành phần Kitô hữu đặc biệt trong Giáo Hội cần được giúp đỡ để sống đức tin trọn vẹn hơn. Việc giúp đỡ này là khía cạnh mới mẻ của công cuộc loan báo Tin Mừng trong bối cảnh truyền giáo mới. Xã hội đổi mới với bước nhảy vọt kỹ thuật.

Nền văn hóa cũng biến chuyển qúa nhanh. Những thay đổi này đòi hỏi Giáo Hội phải áp dụng những phương thức thích hợp để diễn tả và làm chứng cho Tin Mừng, và nhất là làm sao khơi động lại lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng nơi mọi thành phần của Giáo Hội. Nhưng có lẽ đáng lưu tâm nhất, đó là đề cao vai trò của người giáo dân.

Tuy Công Đồng Vaticanô II đã làm nổi bật vai trò giáo dân trong nhiều lãnh vực, nhưng riêng trong lãnh vực truyền giáo, vai trò ấy chưa đạt được mức độ tích cực như ước mong của Đức Kitô: Anh em hãy đi và làm cho mọi người thành môn đệ....

Trước bài thuyết trình, Đức Cha Nhơn tâm sự: Thật là một niềm vui đối với tôi khi được chia sẻ với qúy Cha, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chi em là giảng viên giáo lý hay những người đang tha thiết cộng tác vào mục vụ giáo lý. Anh chị em là những người đang tận tụy trong việc giáo dục tôn giáo cho nhiều thế hệ. Hoạt động của anh chị em nhiều khi khiêm tốn, nhưng lòng nhiệt thành, hăng hái và quảng đại, là một hình thức tuyệt vời của tông đồ giáo dân, đặc biệt quan trọng ở những nơi mà vì nhiều lý do khác nhau, các trẻ nhỏ và thanh niên không được huấn luyện về đạo giáo một cách xứng hợp trong gia đình. Được đến đây để chia sẻ, tôi vui mừng vì thấy những nỗ lực mà qúy Cha, các tu sĩ nam nữ và anh chị em đang làm trong những ngày đại hội này để hoàn thiện luôn mãi khoa huấn giáo và công cuộc đào tạo giảng viên giáo lý.

Tôi ước mong nhiều bạn trẻ nữa sẽ thay phiên nhau tiếp tục đi con đường huấn luyện đức tin cho các thế hệ. Tôi cầu chúc con số này càng đông hơn nữa hầu đáp ứng cho tương lai việc đào tạo đức tin và công cuộc truyền giáo. Riêng đối với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng là người đặc trách Ủy Ban Giáo Lý nói rằng: “Chúng ta muốn gióng lên một tiếng nói đặc biệt gửi tới những người đang thi hành tác vụ huấn giáo - dạy Giáo lý và sống đức Tin – để họ cảm nhận được mối quan hệ mật thiết giữa Giáo lý và Truyền giáo”. Ngoài hai bài thuyết trình chính của Đức Cha Nhơn, đại hội năm nay còn có các đề tài hội thảo khác liên quan đến phương pháp huấn giáo, đào tạo tinh thần truyền giáo nơi học sinh, những thách đố đối với việc rao giảng Tin Mừng, qua Kinh Thánh khám phá Chúa Giêsu là người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, truyền giáo theo sự phát triển tâm lý của từng lứa tuổi, liên quan giữa Giáo lý và Việt ngữ....

Các Linh mục và anh chị em giáo dân hướng dẫn các buổi hội thảo tại đại hội lần này là một số thành viên trong Ủy Ban Giáo Lý, như: Cha Trần Đình Nhi, Cha Phạm Văn Tuệ, Thầy Nguyễn Thảo, SJ, Gs. Lê Xuân Hy, Gs. Quyên Di, Gs. Vũ Quốc Công, Chị Mai Hương, Chị Đoan Trang.

Ngoài ra, có sự tham dự đặc biệt của Cha Trần Ngọc Xưa là thành viên Nhóm Sinh Hoạt Giáo Lý thuộc Giáo phận Vĩnh Long, và Ông Daniel S. Mulhall, Phó Thư Ký Ủy Ban Giáo Lý và Hội Nhập Văn Hóa thuộc Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.