SANTA ANA -- Đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại Orange County California đã diễn ra tốt đep và thành công mỹ mãn với sự tham dự của chừng trên 2,000 người.

Từ 5 giờ chiều ngày mùng 3.7.2003, hàng hàng lớp lớp làn sóng người đổ về Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Nam California tham dự Đêm Thắp Sáng Niềm Tin.

Các công tác chuẩn bị được Ban Tổ Chức gồm có Bác Phan, Bác Hiển, Bùi Tuấn, Bác Thắng, Thuý Hoàng, Đặng Khánh, Phạm Đĩnh, John Lộ, Bác Chuyên, Bác Huệ lo hoàn thành nhiệm vụ chu đáo.

Đêm trình diễn hôm nay được 2 Ban Nhạc nổi tiếng là Asia và Moon Flower giúp đỡ cùng với các nhạc công tập trung về đây để đệm đàn cho Đêm Thắp Sáng Niềm Tin.

Cha Văn Chi và Cha Trần Công Nghị giữ nhiệm vụ điều hợp và lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác giúp cho Ban Tổ Chức hoàn thành công tác và phối trí chương trình Đêm Thắp Sáng Niềm Tin.

6 giờ chiều, sân phía sau của Trung Tâm đã chật kín người. Các Ca Sĩ Khánh Ly, Vũ Khanh, Như Mai, Việt Dzũng, Dạ Lan, Gia Huy, Mạnh Đình, Mỹ Huyền, Anh Dũng, Ngọc Huệ, Johnny Dũng, Mai Vy, Lệ Hằng, La Sương Sương, Charlie Phạm, Ngọc Thuý, Kim Thuý, Kevin Khoa, Nhật Trung, Mai Hiên, v.v.. đã tề tưụ về sân khấu đông đảo. Hàng hàng lớp lớp người đứng chật cả phía sân sau chờ ngày hội ngộ hôm nay.

Đức Ông Đinh Đức Đạo, Cha Mai Khải Hoàn, Cha Trần Công Nghị, Cha Văn Chi, Cha Bình, Cha Thịnh hiện diện khá sớm trong Đêm Thắp Sáng Niềm Tin.

Thế rồi giờ đã điểm, đúng 6 giờ 30, khai mạc chương trình với bài ca Việt Nam anh dũng. Đoàn Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hoà, và Vatican,được rước lên một cách trang trọng và uy nghiêm với đoàn trẻ Việt Nam cùng với những ánh đuốc sáng lên niềm tin. MC Việt Dzũng và Minh Phượng đã rất sốt sắng để làm sống động sân khấu. Nghi lễ chào cờ Việt Nam, Hoa Kỳ, và Vatican diễn ra hết sức long trọng. Cha Văn Chi đã hướng dẫn Đêm thắp Sáng Niềm Tin với Niềm phấn khởi và chào mừng quý khán thính giả và quý Văn Nghệ Sĩ.

Tiếp đó, Cha Mai Khải Hoàn tuyên bố khai mạc Đêm Thắp Sáng Niềm Tin. Sau đó, các tiết mục trình diễn liên tục trong hào hứng và vui tươi.

Đúng 9 giờ tối, Đức Tân Giám Mục Mai Thanh Lương đến với Đêm Thắp Sáng Niềm Tin...Các Ca Sĩ trên sân khấu cùng nhau hợp ca nhạc phẩm Hội Ngộ Niềm Tin với ánh nến sáng trong tay...Cả ngàn ánh sáng Niềm Tin thắp lên lung linh chao động và ấm áp...Nghi thức Thắp Sáng Niềm Tin đầy vẻ linh thiêng và cảm động. Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, Đức Ông Đinh Đức Đạo, Quý Cha, cùng gần 33 Ca Sĩ và Ban Tổ Chức trên sân khấu với ánh đuốc và cả ngàn ánh sáng Niềm Tin bập bùng.

Bài Thánh Ca Hành Trang Người Trẻ vang dội từ tiếng hát cộng đồng yêu thương. Những ánh sáng Niềm Tin đong đưa theo điệu nhạc. Mọi người trong niềm hân hoan tuyệt vời. Đức Tân Giám Mục ngỏ lời chia sẻ với gần ba ngàn khán thính giả.

Sau đó, lời khích lệ của Đức Ông Đinh Đức Đạo như một yêu thương, Ngài cũng nhắn nhủ giới Văn Nghệ Sĩ như một vai trò chứng nhân qua lời ca tiếng hát.

Sau đó lời cầu nguyện thắm thiết của Cha Trần Công Nghị, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam còn đang đau khổ đoạ đầy, cầu nguyện cho Hội Ngộ Niềm Tin Roma sắp tới. Tiếp đến là những lời nhắn nhủ tha thiết của Cha Văn Chi. Mọi người giơ nến cao như những triều sóng ánh sáng niềm tin tuyệt vời. Cha xin mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ La Vang, cùng tạ ơn nhau.

Mọi người với ánh sáng Niềm tin trong tay và nắm chặt tay nhau vang hát bài Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô...Niềm yêu thương và xúc động dâng lên dào dạt. Các Ca Sĩ rất cảm động trong nghi thức Thắp Sáng Niềm Tin này.

Sau đó, chương trình Văn Nghệ tiếp tục sôi động cho mãi tới gần 11 giờ đêm. Đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại California kết thúc tốt đẹp và âm hưởng trong tâm hồn mọi người tham dự.