SAN JOSE - Một nhận xét hầu như đúng cho tất cả các nhà thờ có cộng đoàn giáo dân Việt Nam tại San Jose, tiểu bang California là các sinh hoạt tại các nơi đó vào mỗi cuối tuần đều rất nhộn nhịp, sầm uất. Hết sinh hoạt của các lớp Giáo Lý Việt Ngữ, đến chương trình của các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Hết ban sáng họp Hội Các Bà Mẹ, đến chiều tối là giờ của các anh chị trong các ca đoàn tập hát. Hết lớp Dự Bị Hôn Nhân, đến lớp Giáo Lý Tân Tòng. Cơ sở nào, phòng ốc nào cũng được giữ chỗ trước. Có hội đoàn đã phải mượn cả tư gia để hội họp hàng tuần. Ðó là hiện tình sinh hoạt của giáo xứ thánh Maria Goretti.

Vào ngày thứ Bảy 28-6-2003 vừa qua, nhân dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc giáo xứ Thánh Maria Goretti đã mừng lễ Bổn Mạng của Ðoàn bằng việc tổ chức cuộc tĩnh tâm trọn ngày cho các đoàn viên tại Ðền Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Ðúng 9 giờ 30 sáng, Ðức Ông Dominicô Ðỗ Văn Ðĩnh, quản nhiệm Cộng Ðoàn Giáo Dân Việt Nam thuộc giáo xứ thánh Maria Goretti khai mạc chuơng trình và giới thiệu thuyết trình viên. Suốt buổi tĩnh tâm, Ðức Ông đã ở lại với các đoàn viên, cùng thinh lặng, cùng suy tư về những tư tưởng đạo đức.

Cuộc tĩnh tâm đã được ông Ðoàn trưởng Ngô Minh Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đoàn viên mặc đồng phục có gắn huy hiệu, được phát những tài liệu in sẵn để học hỏi. Ðoàn đã mời được ba diễn giả thế giá, đầy đủ kinh nghiệm và thẩm quyền kiến thức để trình bày về ba đề tài:

Ðề tài I: Thánh Tâm Chúa Là Chốn Ẩn Nương và Là Gương Cuộc Sống. Ðề tài này được Linh Mục Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền trình bày. Ngài là Ðại Diện Ðức Giám Mục Ðặc Trách Mục Vụ Việt Nam, kiêm Giám Ðốc Trung Tâm văn Hóa, Tiến Sĩ Giáo Luật, Chánh Án Tòa Án Hôn Phối giáo phận San Jose. Ðề tài được nghiên cứu kỹ lưỡng và bằng một lối trình bày dí dỏm hài hước, đầy sức thuyết phục, ngài đã làm cho mọi người say mê theo dõi đề tài, để rồi tự kiểm điểm hành trình cuộc sống. Ngài đặt vấn đề để mọi người suy tư: Cuộc hành trình ấy đã gặp những trắc trở thất bại nào? Bản thân đã giải quyết những thất bại ấy ra sao? Và cách thức giải quyết vấn đề như vậy có hợp tinh thần đạo đức hay không? Kết luận, ngài cho mọi người thấy trong cuộc hành trình nhiều gian khổ trên dương thế, nơi nương tựa an toàn nhất cho con người vẫn là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ðề tài II: Những Cảm Nghiệm Về Tuổi Già: Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm có nhiều vị “thất thập cổ lai hi” nên đoàn đã lưu ý đến chủ đề tuổi già. Ðề tài có tính cách xã hội này được Tiến sĩ Trần An Bài khai thác dưới các khía cạnh tâm sinh lý và và đề nghị một hướng đi thích hợp cho đời sống tâm linh của tuổi già người Công Giáo Việt Nam. Thuyết trình viên đã nêu lên những cảm nghiệm về tuổi già, đó là: hay quên, tủi thân, cô đơn, bất lực, giống như tuổi thơ, ban phát, bệnh tật và gần sự chết. Khi nói về sự chết, ông đã nêu lên những nhận xét về những thói tục không được hoàn chỉnh, hiện đang được áp dụng trong việc cáo phó, phân ưu, xin lễ đời đời cầu nguyện cho người quá cố, cùng với những đề nghị cụ thể để cải tiến. Bài thuyết trình này đã mang lại nhiều điều suy tư không những cho giới già, mà còn liên hệ đển nhiệm vụ của hàng giáo sĩ cũng như cả những người chưa đến tuổi già cũng phải nên quan tâm. Vì biết trước đây là một đề tài được nghiên cứu kỹ càng, nên người viết tin đã thu băng và sẽ ghi lại nguyên văn bài thuyết trình này để cống hiến các độc giả trong một ngày rất gần.

Ðề tài III: Lòng Nhân Từ Của Chúa Qua Bí Tích Hòa Giải. Ðề tài này do cha Phêrô Lê Thắng thuộc dòng Thừa Sai Paris thuyết giảng. Ngài lấy dụ ngôn người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng trong kinh thánh để mọi người thấy rằng tình Chúa bao la vô lượng, thể hiện qua bí tích hòa giải. Thuyết trình viên đã để lại 2 quan niệm quan trọng nổi bật cho hết mọi tín hữu. Thứ nhất, nguyên một việc nghĩ tốt cho anh em là đã đủ nên thánh. Thứ hai, từ nay, mỗi khi đến toà cáo giải, chúng ta không được nói rằng: “Tôi đi xưng tội”, mà phải nói rằng: “Tôi đi tuyên xưng lòng nhân từ của Chúa”

Sau phần thuyết trình và suy tư về những tư tưởng đạo đức, đến 4 giờ 30 chiều, mọi người cùng tham dự thánh lễ đồng tế do Ðức Ông Dominicô Ðỗ Văn Ðĩnh chủ tế, cha Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân phụ tế và cha Phêrô Ðỗ Tiến Hưng phụ tế và giảng thuyết. Giây phút cảm động nhất là lúc cha chủ tế thay mặt Chúa, thay mặt Giáo Hội chấp nhận lời tuyên hứa của các tân đoàn viên đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

Buổi tĩnh tâm đã kết thúc lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Các đoàn viên ra về lòng trào dâng tâm tình đạo đức.