VẬN ÐỘNG CẦU NGUYỆN VÀ THÔNG TIN VỀ VIỆT NAM TẠI ÐỨC



"Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường..." Tiếng hát du dương, trầm bổng, nhịp nhàng, ngân vang lời Việt, giữa lòng nhà thờ Ðức. Trông kìa: cầm nhịp là một người đẹp Việt Nam trẻ, duyên dáng, yêu kiều trong tà áo thướt tha như một nữ sinh viên của cố đô Huế, hay Ðà lạt trăng mờ, hoặc Sàigòn nhộn nhịp năm xưa. Ca sĩ là một nhóm chừng 30 đồng hương, tuổi đời lẫn lộn từ thiếu nhi đến bô lão. Tiếng vĩ cầm vi vu, lả lướt, đệm theo lời ca. Có tiếng guitare và tiếng trống giữ nhịp. Trên cung thánh vị linh mục Ðức nghiêm trang, trịnh trọng trong lễ phục. Lòng nhà thờ chật ních giáo dân Ðức. Trăm con mắt hướng về phía ca đoàn Việt Nam, vừa ngạc nhiên, vừa đầy vẻ thán phục. Ðó là phút mở đầu buổi lễ Chúa Nhật đặc biệt cầu nguyện cho Việt Nam tại nhà thờ Maria Koenigin (Maria Nữ Vương), Mannheim, Ðức, ngày 23-3- 2003.

Hỏi ra mới rõ: đây là Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Vùng Mannheim và Phụ Cận. Và đây là ca đoàn Seraphin của cộng đoàn dưới tay nhịp của nhạc trưởng Ðậu Ngọc Dung, một bác sĩ rất trẻ. Thúy Hân, nữ sinh chơi vĩ cầm. Trần Thái Sơn, sinh viên xử dụng guitare, và tay trống chính là Thanh Nguyên, một kỹ sư trẻ, lặn lội vượt 200 km từ Stuttgart tới cộng tác. Suốt buổi lễ ca đoàn đóng góp nhiều bài thánh ca tuyệt vời. Sau phúc âm, cha xứ không giảng, ngài nhường lời cho người đại diện cộng đoàn, ông Nguyễn Trọng Hào, trình bày về thực trạng Giáo Hội Việt Nam.

Sở dĩ có buổi lễ đặc biệt này, vì năm nay Hội Ðồng Giám Mục Ðức tung ra sáng kiến: “ Liên đới hỗ trợ anh chị em Ki Tô Giáo bị đàn áp và bách hại trong thời đại chúng ta. Khẩu hiệu không nói lên chi tiết cụ thể. Giáo dân Ðức quen sống trong tự do và thanh bình từ nửa thế kỷ, khó hình dung hoàn cảnh đau thương của anh chị em tín hữu đang gặp khó khăn. Bởi thế các vị Giám Mục khôn khéo chọn mỗi năm một quốc gia chủ đề. Ðể khởi đầu, các ngài ưu ái chọn Việt Nam. 1.200.000 bản thông tin 8 trang về tình hình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam được gửi tới mọi xứ đạo trên toàn nước Ðức. Ðức Hồng Y Lehmann, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, họp báo ngày 9 tháng 1 năm 2003 trình bày sáng kiến cao đẹp và nội dung bản thông tin. Xin trích một đoạn ngắn:

Bản thông tin nói lên những vấn đề và cuộc sống khó khăn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.Tài liệu trình bày hệ thống hạn chế và ngăn cản đời sống đạo hiện đang được thi hành tại đó. Ðàng khác tài liệu cũng làm sáng tỏ đức tin vững mạnh và can trường của tín hữu Kitô, vốn là nhóm thiểu số. Ðó là những đặc điểm cuốn hút chúng ta, những Kitô hữu nói đây, khiến chúng ta thán phục và - hy vọng - khích động chúng ta.”

Xin mở ngoặc: trước đó ngày 28 -6-2002, quốc hội Ðức nhất trí, kể cả đảng PDS, hậu thân của đảng Cộng sản Ðức, đưa ra một bản nhận định 2 trang về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cụ thể như vụ đàn áp, bắt bớ những ai lên tiếng đòi tự do và công lý, chính sách đàn áp tôn giáo hoặc cuộc đàn áp bất công, thô bạo đồng bào thiểu số. Các nghị sĩ đồng thanh đưa ra 7 đòi hỏi cụ thể, yêu cầu chính phủ Ðức:

1.Lên tiếng đòi chính phủ Việt Nam tôn trọng hiệp ước nhân quyền mà chính họ đã ký nhận.

2.Ðưa đề tài nhân quyền ra thảo luận với Việt Nam dựa theo tinh thần của điều 1 trong hiệp ước cộng tác ký kết năm 1995 giữa Cộng Ðồng Âu Châu và Việt Nam và đem đề tài này vào nghị trình thảo luận trong hội nghị ASEM * (xem chú thích* ở cuối bài) vào tháng 9 năm 2002.

3.Hỗ trợ yêu cầu đòi tự do tôn giáo của ÐGH Gioan Phaolô II và đòi Việt Nam hết sức mau chóng trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.

4.Ðòi hỏi bãi bỏ án cấm cố đối với Thượng Tọa Thích Quảng Ðộ, Tổng Thơ Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

5.Khi thương thảo với đại diện của chính phủ Việt Nam, nhắc cho họ ký kết và chấp nhận vì tầm quan trọng của vấn đề:

a.Ðiều phụ lục số 2 trong thương ước quốc tế về quyền công dân và quyền chính trị đòi bãi bỏ án tử hình

b.Hiệp ước chống tra tấn và hình phạt dã man, vô nhân đạo hay hạ nhục.

c.Hiệp ước về bảo vệ quyền người di dân lao động và gia đình họ.

6.Ðòi hỏi cho Ủy Ban Quốc Tế Cứu Trợ Tỵ Nạn được tự do tới vùng cao

Nguyên Trung phần.

7.Ðòi hỏi tiếp tục cải thiện điều kiện sống cho dân thiểu số miền cao nguyên.Thực thi những quyền căn bản và nhân quyền, kể cả quyền tự do tôn giáo cũng như tiêu chuẩn quốc tế trong việc bảo vệ dân thiểu số.

Cũng trong tinh thần này, vào tháng 8 - 2002, tổ chức Internationale Geselschaft furr Menschenrechte (tổ Chức Quốc Tế Ðấu Tranh Cho Nhân Quyền) tại Frankfurt, Ðức tung ra tờ thông tin 6 trang về tình hình Giáo Hội Công Giáo và Tin lành tại Việt nam, dành 2 trang trình bày nhiều chi tiết về trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý và mục sư Nguyễn Lập Mà. Tổ chức kêu gọi dân chúng ký tên đòi chính phủ Việt Nam trả tự do cho hai vị giáo sĩ này.

Cũng trong năm 2002, Missio, một tổ chức thiện nguyện của Giáo Hội Công Giáo Ðức đã và đang hỗ trợ nhiều dự án tại Việt Nam, phát hành xấp tài liệu 50 trang với tựa đề: Bàn về tình trạng nhân quyền tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Tự do tôn giáo. tập sách tuy nhỏ nhưng cô đọng nhiều chi tiết quan trọng liên quan tới những khó khăn của các tôn giáo, đặc biệt Công Giáo, tại Việt Nam, cũng như vạch trần những thủ đọan gian manh, tàn bạo của công sản Việt nam từ 1945 tới nay.

Nhận thấy đây là cơ hội ngàn vàng, một số người Việt vùng Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg đã dấn thân vận động các xứ đạo Ðức hưởng ứng sáng kiến của Hội Ðồng Giám Mục. Ý thức rằng ở Ðức đề tài Việt nam cùng với chiến tranh đã chìm sâu vào dĩ vãng. Lúc này kêu gọi hiệp thông cầu nguyện và hỗ trợ Giáo hội Việt Nam bị đàn áp và bách hại khó khích động nổi dân chúng. Bởi thế chính người Việt có bổn phận thông tin về thực trạng khó khăn của Giáo Hội Việt Nam.

Sự vận động mang lại kết qủa rất phấn khởi. Kể từ 26-12-2002 đã có 18 nhà thờ Công Giáo và 5 nhà thờ Tin Lành trong vùng tổ chức lễ cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam. Người Việt được mời tham dự và thông tin về tình hình giáo hội trên quê hương. Linh mục quản hạt Mannheim mời đại diện Việt Nam trình bày đề tài trên trước toàn thể linh mục của hạt. Các bài nói truyện, tuy ngắn gọn trong 10 phút, đã làm giáo dân Ðức hiểu và cảm thông với Giáo Hội Việt nam. Kết quả cụ thể là sự hưởng ứng ồ ạt ký tên đòi công sản Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Lập Mà, thượng tọa Thích Quảng Ðộ và hòa thượng Thích Huyền Quang. Tới nay trên 2000 người trong vùng đã hưởng ứng chiến dịch ký tên. Thừa thắng xông lên, người Việt vùng này còn tiếp tục thộng tin và vận động các xứ đạo cầu nguyện cho Việt Nam suốt năm 2003. Mà không dấn thân sao được khi quê hướng réo gọi. Bao lâu cộng sản còn nắm quyền, thì còn độc tài đảng trị, còn khai trừ những ai dám đòi dân chủ, tự do thực sự, còn trò hề bầu cử, còn độc quyền thông tin, còn đàn áp tôn giáo, còn tuỳ tiện xử dụng luật rừng, còn lộ liễu hối lộ, còn tàn phá tài nguyên quốc gia, còn làm giàu bất chính, còn nghèo đói lan tràn, còn đầu độc tuổi trẻ, còn thiếu tình người, xã hội còn băng họai. Nhưng đồng thời cũng còn những người hy sinh rất nhiều, kể cả mạng sống, bất khuất tranh đấu cho đồng bào và vận mệnh dân tộc. Có những tên tuồi nhiều người biết đến, có người hoạt động âm thầm ở trong nước cũng như hải ngoại. Họ đang lợi dụng mọi thời cơ dấn thân cho chính nghĩa.

Vậy đây là cơ may ngàn năm một thuở Giáo Hội Ðức cống hiến. Với chút hy sinh người Việt vận động thông tin và cầu nguyện cho tổ quốc. Một dấn thân rất nhỏ góp phần thổi lửa về quê hương. Năm tới Hội Ðồng Giám Mục Ðức sẽ chọn quốc gia khác làm đối tượng chính để cầu nguyện. Lúc đó, dù muốn, cũng khó có thể đưa đề tài Việt Nam ra thảo luận.

Ghi chú: ASEM : Asean European Meeting. Ðây là cuộc họp 2 năm một lần giữa Liên Minh Á Châu và Cộng Ðồng Âu Châu. Lần này họp tại Ðan Mạch, có đại diện của 10 quốc gia Á Châu. Ðáng lưu ý là là một phái đoàn Việt Nam được bộ ngoại giao Ðức mời tham dự với tư cách Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO). Một số người Việt quốc gia từ Ðức và Mỹ có dịp vạch trần những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Phái đoàn Phi Chính Phủ (do một đại tá cộng sản cầm đầu !) từ Việt Nam tới lấm lét, rụt rè, vì biết thân phận ngồi ghế thủ phạm.