MẸ THÁNH DU LA VANG VIẾNG THĂM NOUMEA




NOUMEA. Chiều tối Chúa Nhật ngày 8.6.2003, sau khi thăm viếng Giáo Đoàn Cabramatta Sydney, Mẹ hành trình đi Noumea. Linh Mục Văn Chi và cô Anna Đinh Thị Thanh Hương, đại diện Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tháp tùng Mẹ lên đường với bác Nguyễn Đức Nhân Ban Thường Vụ Cộng Đồng và anh Duy Hương Giáo Đoàn Revesby tiễn Mẹ ra phi trường Sydney. Những khó khăn về phi cơ và quan thuế, về thùng đưa Mẹ nặng quá, người ta không cho Mẹ đi...Nhưng với lời cầu nguyện tin yêu, và như một phép lạ, họ đã cho Mẹ lên đường....
Tới phi trường Noumea vào lúc 12.20 sáng thứ 2, trời mưa lất phất, Cha Khoan phụ giúp Cộng Đồng Việt Nam Noumea, ông chủ tịch Hảo và rất đông người tề tựu tại phi trường đón Mẹ La Vang với tâm tình sốt mến rất cảm động...Xe đưa Mẹ về ngôi Thánh Đường được xây dựng từ năm 1955 thời Cha Nguyễn Duy Tôn...Mẹ được cung nghinh lên đài đặc biệt...Con cái Mẹ bỏ Việt Nam từ năm 1928 quây quần bên Mẹ cho mãi tới tảng sáng...Được biết, Cộng Đoàn Noumea có khoảng 5000 người Việt Nam. Trong số đó có khoảng 3000 người Việt Nam Công Giáo. Cha Ngô Quang Quý giúp Tòa Tổng Giám Mục, Cha Khoan giúp Cộng Đồng, Cha Hòa đang hưu dưỡng tại đây...Noumea là một trong những Cộng Đoàn Việt Nam lâu đời nhất tại Hải Ngoại...
Những ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 vào Thánh Lễ ban chiều, Thánh Đường chật ních những người tham dự Lễ, cả người Việt Nam lẫn người Pháp...Họ sùng kính Hiền Mẫụ La Vang với trọn tình con thảo. Cha Văn Chi và Cha Khoan đã dâng hiến Cộng Đồng cho Hiền Mẫu La Vang rất cảm động...Những giọt nước mắt cầu xin tha thiết...Những bông hồng tuyệt vời...Đích điểm là ngày hội lớn Chúa Nhật ngày 15.6.2003, cả đảo Noumea dậy sóng. Tờ báo bằng tiếng Pháp chính thức của Đảo cũng đăng tin về cuộc Thánh Du mẹ La Vang. Đức Tổng Giám Mục Thái Bình Dương chủ sự Thánh Lễ, cùng đồng tế với Ngài có Cha Ngô Quang Quý, Cha Khoan, và một số Cha Khách người ngoại quốc...Một rừng hoa dâng Mẹ...Tuổi trẻ Việt Nam tại đây quên tiếng Việt và các em đã dịch cho nhau nghe lịch sử Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp ngay trong Thánh Lễ...Em Frederic, Sylvie, Patrick...đã nói về Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp rất tuyệt vời...Các em cũng đã cầu nguyện với Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp rất dễ thương....
Đọc được những giọt lệ khóc lên vì sung sướng khi sùng kính Hiền Mẫu La Vang, Mẹ Việt Nam...Cuộc cung nghinh Mẹ Thánh Du tuyệt vời ngày Chúa Nhật cùng với Đức Tổng Giám Mục chủ tịch HĐGM Thái Bình Dương, như một lịch sử khó phôi phai tại Noumea...Người Việt Nam, người Pháp, giới trẻ Việt Nam...Tất cả đều thành tâm dâng lên Mẹ những chuỗi ngày viễn xứ, với những thuận lợi, với những khó khăn và ưu tư...Trong những ngày Mẹ thăm viếng con Mẹ tại Noumea, Cha Khoan đã tháp tùng và dẫn Mẹ đi thăm những bệnh nhân, những người già nua tuổi tác không về thăm Mẹ tại Nhà Thờ được...Ôi tình Mẹ cao quý...
Ngày thứ 6 ngày 20.6 Mẹ từ giã Noumea về lại Sydney...Con cái Mẹ quỳ cầu nguyện cả đêm mãi tới 5 giờ sáng và tiễn Mẹ ra phi trường...Mẹ về tới Phi trường Sydney với nhiều khó khăn, nhưng như một Phép Lạ, tất cả đều trôi chảy nhờ ơn Mẹ...Mẹ lại tiếp tục thăm viếng những Giáo Đoàn tại Sydney, và toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Sydney đã tuần tự tận hiến cho Mẹ... Lạy Mẹ La Vang, chúng con tạ ơn Mẹ và dâng hiến Cộng Đồng Việt Nam chúng con cho Mẹ.
Diệp hải Dung & Hoàng Việt Nam




NOUMEA. Chiều tối Chúa Nhật ngày 8.6.2003, sau khi thăm viếng Giáo Đoàn Cabramatta Sydney, Mẹ hành trình đi Noumea. Linh Mục Văn Chi và cô Anna Đinh Thị Thanh Hương, đại diện Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tháp tùng Mẹ lên đường với bác Nguyễn Đức Nhân Ban Thường Vụ Cộng Đồng và anh Duy Hương Giáo Đoàn Revesby tiễn Mẹ ra phi trường Sydney. Những khó khăn về phi cơ và quan thuế, về thùng đưa Mẹ nặng quá, người ta không cho Mẹ đi...Nhưng với lời cầu nguyện tin yêu, và như một phép lạ, họ đã cho Mẹ lên đường....
Tới phi trường Noumea vào lúc 12.20 sáng thứ 2, trời mưa lất phất, Cha Khoan phụ giúp Cộng Đồng Việt Nam Noumea, ông chủ tịch Hảo và rất đông người tề tựu tại phi trường đón Mẹ La Vang với tâm tình sốt mến rất cảm động...Xe đưa Mẹ về ngôi Thánh Đường được xây dựng từ năm 1955 thời Cha Nguyễn Duy Tôn...Mẹ được cung nghinh lên đài đặc biệt...Con cái Mẹ bỏ Việt Nam từ năm 1928 quây quần bên Mẹ cho mãi tới tảng sáng...Được biết, Cộng Đoàn Noumea có khoảng 5000 người Việt Nam. Trong số đó có khoảng 3000 người Việt Nam Công Giáo. Cha Ngô Quang Quý giúp Tòa Tổng Giám Mục, Cha Khoan giúp Cộng Đồng, Cha Hòa đang hưu dưỡng tại đây...Noumea là một trong những Cộng Đoàn Việt Nam lâu đời nhất tại Hải Ngoại...
Những ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 vào Thánh Lễ ban chiều, Thánh Đường chật ních những người tham dự Lễ, cả người Việt Nam lẫn người Pháp...Họ sùng kính Hiền Mẫụ La Vang với trọn tình con thảo. Cha Văn Chi và Cha Khoan đã dâng hiến Cộng Đồng cho Hiền Mẫu La Vang rất cảm động...Những giọt nước mắt cầu xin tha thiết...Những bông hồng tuyệt vời...Đích điểm là ngày hội lớn Chúa Nhật ngày 15.6.2003, cả đảo Noumea dậy sóng. Tờ báo bằng tiếng Pháp chính thức của Đảo cũng đăng tin về cuộc Thánh Du mẹ La Vang. Đức Tổng Giám Mục Thái Bình Dương chủ sự Thánh Lễ, cùng đồng tế với Ngài có Cha Ngô Quang Quý, Cha Khoan, và một số Cha Khách người ngoại quốc...Một rừng hoa dâng Mẹ...Tuổi trẻ Việt Nam tại đây quên tiếng Việt và các em đã dịch cho nhau nghe lịch sử Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp ngay trong Thánh Lễ...Em Frederic, Sylvie, Patrick...đã nói về Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp rất tuyệt vời...Các em cũng đã cầu nguyện với Mẹ La Vang bằng tiếng Pháp rất dễ thương....
Đọc được những giọt lệ khóc lên vì sung sướng khi sùng kính Hiền Mẫu La Vang, Mẹ Việt Nam...Cuộc cung nghinh Mẹ Thánh Du tuyệt vời ngày Chúa Nhật cùng với Đức Tổng Giám Mục chủ tịch HĐGM Thái Bình Dương, như một lịch sử khó phôi phai tại Noumea...Người Việt Nam, người Pháp, giới trẻ Việt Nam...Tất cả đều thành tâm dâng lên Mẹ những chuỗi ngày viễn xứ, với những thuận lợi, với những khó khăn và ưu tư...Trong những ngày Mẹ thăm viếng con Mẹ tại Noumea, Cha Khoan đã tháp tùng và dẫn Mẹ đi thăm những bệnh nhân, những người già nua tuổi tác không về thăm Mẹ tại Nhà Thờ được...Ôi tình Mẹ cao quý...
Ngày thứ 6 ngày 20.6 Mẹ từ giã Noumea về lại Sydney...Con cái Mẹ quỳ cầu nguyện cả đêm mãi tới 5 giờ sáng và tiễn Mẹ ra phi trường...Mẹ về tới Phi trường Sydney với nhiều khó khăn, nhưng như một Phép Lạ, tất cả đều trôi chảy nhờ ơn Mẹ...Mẹ lại tiếp tục thăm viếng những Giáo Đoàn tại Sydney, và toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Sydney đã tuần tự tận hiến cho Mẹ... Lạy Mẹ La Vang, chúng con tạ ơn Mẹ và dâng hiến Cộng Đồng Việt Nam chúng con cho Mẹ.
Diệp hải Dung & Hoàng Việt Nam