COSTA MESA - Vào lúc 6:30 chiều ngày 13-6-2003, tân giám mục phụ tá giáo phận Orange, đức cha Dominic Mai Thanh Lương đã dâng thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, cùng với các đức ông, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân Việt Nam trong giáo phận của mình tại sân vận đồng Đại Học South Coast University.
Hiện diện trong buổi lệ hôm nay ngoài các thành phần Dân Chúa trong giáo phận Orange, còn có các linh mục, tu sĩ, và đại diện giáo dân thuộc các giáo phận xa gần như từ New Orleans, Michigan, Los Angeles, San Bernadino và San Diego, v.v… Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, các đại diện các đoàn thể đạo đời, các cơ quan truyền thong cũng có mặt trong buổi lễ hôm này đề cùng tân giám mục và đoàn chiên Chúa cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã chọn một người con Việt Nam gia nhập hàng lãnh đạo giáo phầm Hoa Kỳ.
Đặc biệt hôm nay cũng có sự hiện diện của Đức Cha Nguyễn văn Sang, giáo phận Thái Bình, đại diện hàng giáo phẩm Việt Nam, 45 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau, và chừng 1500 giáo dân tham dự thánh lễ tạ ơn.
Trước thánh lễ, Linh mục Mai Khải Hoàn đã đại diện toàn thể cộng đồng Dân Chúa nói lên tâm tình của của Đức Mẹ Maria trong kinh Magnificat để tung hô Chúa rằng: “Ngài đã làm cho tôi những việc trọng đại, và danh Ngài là thánh.”. Cha Hoàn nói: Dù Đức Giám Mục là Đức Giám Mục chung của giáo phận, nhưng cộng đồng Công Giáo Việt Nam, nói riêng, và tập thể người Việt tại Orange County, nói chúng, vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Giám Mục”.
Cha Giám Đốc cũng nói thêm rằng: Biến cố lần đầu tiên có một giám mục người Việt Nam trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ và trong Giáo Phận Orange, nhưng nó còn muốn nói lên rằng: từ nay người Công giáo Việt Nam quả nhiên “sẽ không còn là người xa lạ trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ”, nhưng là những tín hữu nhiệt thành nhất, đóng góp quảng đại nhất về mọi phương diện, tham gia những sinh hoạt của Giáo Hội một cách hăng hái nhất”.
Trong bài giảng thuyết đầu tiên của vị tân giám mục với Cộng đoàn Dân Chúa và tập thể người Việt Nam tại thủ đô tị nạn, đức tân giám mục đã nhấn mạnh tới tính cách “Nhấp Thể của Đức Giêsu và nhân đó nói lên tính cách ‘Nhập Thế’ của người Công giáo Việt Nam vào sinh hoạt của Xã hội và vào Giáo hội địa phương”. Khầu hiệu của tân giám mục Dominic Lương là “Anh Em Không Còn Phải là Người Xa Lạ” (Eph.2:19) muốn nói lên tính cách nhập cuộc và trách nhiệm trưởng thành của người di dân Việt Nam vào xã hội mới về tinh thần, truyền thống đạo đức, nếp sống văn hóa, và khả năng trí tuệ của mình vào sinh hoạt chung.
Có thể nói những tâm tình mà vị tân giám mục chia sẻ trong ngày hôm nay cũng là một hiến chương hay lộ trình mục vụ của ngài trong sứ vụ tông đồ và nỗi khát vọng cho một niềm hy vọng chứa chan của mỗi người dân Việt đang sống trên mảnh đất than yêu của Hoa Kỳ.
Đức Cha Lương đặc biệt nhắc tới một cuốn sách mà ngài mới đọc có tựa đề là “Pentacost in Asia” (Lễ Hiện Xuống tại Á Châu) của ký giả Tom Fox. Cuốn sách này nói lên tình tự và sức sống đạo thâm sâu của người Á châu như thế nào.
Ông Tom Fox là một nhà báo và là nguyên chủ nhiệm cho tờ National Catholic Reporter, rất quen thuộc với văn hóa và nếp sống Việt Nam, có vợ Việt Nam, và đã từng khảo cứu và viết về Việt Nam. Trong 10 kỳ họp của Hội đồng Giám Mục Á châu, ông đã có cơ hội tham gia 8 lần, và riêng Đức Cha Lương cũng đã tham dự 7 lần với tư cách là linh mục, vì trước đây Hàng Giám Mục Việt Nam không thể hiện diện trong các các khóa họp này được. Vì thế những nhận định của ông Fox về sinh hoạt tôn giáo Á châu có sơ sở vững vàng. Ông ca ngợi truyền thống sống đạo của người Á châu, Ông nói: Á châu là nôi sinh của các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới, và chính Đức Giêsu cũng là người Á châu. Á châu là nơi có số người tin tưởng vào Thượng Đế cao nhất trên thế giới. Á châu cũng là nơi qui tụ đông đảo con người nhất trên thế giới, 60% dân số toàn cầu, và tuy dù chỉ có 3% số người biết đến Chúa Giêsu, tuy nhiên con người Á châu có lòng đạo đức và truyền thống tinh thần và văn hóa cao cả, gần với sứ điệp của Chúa Cứu Thế. Có tinh thần hòa đồng với nhau.
Đức tân giám mục đặc biệt đã nhắc tới tâm hồn đạo hạnh hướng thượng sâu xa của người Việt mà ngài đã trích dẫn cái mà triết gia linh mục Kim định gọi là Việt Linh. Người Việt sống đặc biệt sống bằng ‘tình’ hơn là ‘lý’, và cái tình tự dân tộc văn hóa đó đã nói lên tính cách tương than tương ái, kết hợp và chia vui sẻ buồn thong cảm với nhau.
Trong ý hướng đó, đức tân giám mục cũng nói lên ý nghĩa xâu xa của con đường đối thoại và thông cảm Liên Tôn. Một trong những con đường đi tới là sự trân trọng những giá trị tôn giáo của nhau và cùng nắm tay nhau xây dựng cộng đồng người Việt trong tình đoàn kết yêu thương.
Cuối cùng đức tân giám mục nhắc tới tinh thần trách nhiệm và đóng góp của người Việt để nêu cao giá trị là “Con Rồng Cháu Tiên”, và xứng đáng là con cái của 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài kêu cầu tới Đức Maria, cũng là Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam hướng dẫn toàn thể đoàn con cái Mẹ bước vào đường tương lai.
Hiện diện trong buổi lệ hôm nay ngoài các thành phần Dân Chúa trong giáo phận Orange, còn có các linh mục, tu sĩ, và đại diện giáo dân thuộc các giáo phận xa gần như từ New Orleans, Michigan, Los Angeles, San Bernadino và San Diego, v.v… Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, các đại diện các đoàn thể đạo đời, các cơ quan truyền thong cũng có mặt trong buổi lễ hôm này đề cùng tân giám mục và đoàn chiên Chúa cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã chọn một người con Việt Nam gia nhập hàng lãnh đạo giáo phầm Hoa Kỳ. Đặc biệt hôm nay cũng có sự hiện diện của Đức Cha Nguyễn văn Sang, giáo phận Thái Bình, đại diện hàng giáo phẩm Việt Nam, 45 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau, và chừng 1500 giáo dân tham dự thánh lễ tạ ơn.
Trước thánh lễ, Linh mục Mai Khải Hoàn đã đại diện toàn thể cộng đồng Dân Chúa nói lên tâm tình của của Đức Mẹ Maria trong kinh Magnificat để tung hô Chúa rằng: “Ngài đã làm cho tôi những việc trọng đại, và danh Ngài là thánh.”. Cha Hoàn nói: Dù Đức Giám Mục là Đức Giám Mục chung của giáo phận, nhưng cộng đồng Công Giáo Việt Nam, nói riêng, và tập thể người Việt tại Orange County, nói chúng, vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Giám Mục”.
Cha Giám Đốc cũng nói thêm rằng: Biến cố lần đầu tiên có một giám mục người Việt Nam trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ và trong Giáo Phận Orange, nhưng nó còn muốn nói lên rằng: từ nay người Công giáo Việt Nam quả nhiên “sẽ không còn là người xa lạ trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ”, nhưng là những tín hữu nhiệt thành nhất, đóng góp quảng đại nhất về mọi phương diện, tham gia những sinh hoạt của Giáo Hội một cách hăng hái nhất”.
Trong bài giảng thuyết đầu tiên của vị tân giám mục với Cộng đoàn Dân Chúa và tập thể người Việt Nam tại thủ đô tị nạn, đức tân giám mục đã nhấn mạnh tới tính cách “Nhấp Thể của Đức Giêsu và nhân đó nói lên tính cách ‘Nhập Thế’ của người Công giáo Việt Nam vào sinh hoạt của Xã hội và vào Giáo hội địa phương”. Khầu hiệu của tân giám mục Dominic Lương là “Anh Em Không Còn Phải là Người Xa Lạ” (Eph.2:19) muốn nói lên tính cách nhập cuộc và trách nhiệm trưởng thành của người di dân Việt Nam vào xã hội mới về tinh thần, truyền thống đạo đức, nếp sống văn hóa, và khả năng trí tuệ của mình vào sinh hoạt chung.
Có thể nói những tâm tình mà vị tân giám mục chia sẻ trong ngày hôm nay cũng là một hiến chương hay lộ trình mục vụ của ngài trong sứ vụ tông đồ và nỗi khát vọng cho một niềm hy vọng chứa chan của mỗi người dân Việt đang sống trên mảnh đất than yêu của Hoa Kỳ.
Đức Cha Lương đặc biệt nhắc tới một cuốn sách mà ngài mới đọc có tựa đề là “Pentacost in Asia” (Lễ Hiện Xuống tại Á Châu) của ký giả Tom Fox. Cuốn sách này nói lên tình tự và sức sống đạo thâm sâu của người Á châu như thế nào.
Ông Tom Fox là một nhà báo và là nguyên chủ nhiệm cho tờ National Catholic Reporter, rất quen thuộc với văn hóa và nếp sống Việt Nam, có vợ Việt Nam, và đã từng khảo cứu và viết về Việt Nam. Trong 10 kỳ họp của Hội đồng Giám Mục Á châu, ông đã có cơ hội tham gia 8 lần, và riêng Đức Cha Lương cũng đã tham dự 7 lần với tư cách là linh mục, vì trước đây Hàng Giám Mục Việt Nam không thể hiện diện trong các các khóa họp này được. Vì thế những nhận định của ông Fox về sinh hoạt tôn giáo Á châu có sơ sở vững vàng. Ông ca ngợi truyền thống sống đạo của người Á châu, Ông nói: Á châu là nôi sinh của các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới, và chính Đức Giêsu cũng là người Á châu. Á châu là nơi có số người tin tưởng vào Thượng Đế cao nhất trên thế giới. Á châu cũng là nơi qui tụ đông đảo con người nhất trên thế giới, 60% dân số toàn cầu, và tuy dù chỉ có 3% số người biết đến Chúa Giêsu, tuy nhiên con người Á châu có lòng đạo đức và truyền thống tinh thần và văn hóa cao cả, gần với sứ điệp của Chúa Cứu Thế. Có tinh thần hòa đồng với nhau.
Đức tân giám mục đặc biệt đã nhắc tới tâm hồn đạo hạnh hướng thượng sâu xa của người Việt mà ngài đã trích dẫn cái mà triết gia linh mục Kim định gọi là Việt Linh. Người Việt sống đặc biệt sống bằng ‘tình’ hơn là ‘lý’, và cái tình tự dân tộc văn hóa đó đã nói lên tính cách tương than tương ái, kết hợp và chia vui sẻ buồn thong cảm với nhau.
Trong ý hướng đó, đức tân giám mục cũng nói lên ý nghĩa xâu xa của con đường đối thoại và thông cảm Liên Tôn. Một trong những con đường đi tới là sự trân trọng những giá trị tôn giáo của nhau và cùng nắm tay nhau xây dựng cộng đồng người Việt trong tình đoàn kết yêu thương.
Cuối cùng đức tân giám mục nhắc tới tinh thần trách nhiệm và đóng góp của người Việt để nêu cao giá trị là “Con Rồng Cháu Tiên”, và xứng đáng là con cái của 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài kêu cầu tới Đức Maria, cũng là Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam hướng dẫn toàn thể đoàn con cái Mẹ bước vào đường tương lai.