Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 27 - Lễ Khai Mạc
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức luôn là ngày Ðại Hội của Cộng Ðồng Dân Chúa sống tại Ðức, và là niềm tự hào của người Công Giáo Việt Nam đối với Giáo Hội Ðức và người dân bản xứ. Ðại hội luôn được tổ chức trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ðại hội năm nay được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 06 năm 2003 tại tỉnh Aschaffenburg.
Hội Ngộ Niềm Tin là chủ đề của Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức lần thứ XXVII. Với chủ đề này đại hội được coi như là một việc tiền chuẩn bị cho tuần Hội Ngộ Niềm Tin sẽ được tổ chức vào cuối tháng Bảy tại Rôma.
Ðại hội năm nay cũng được tổ chức rất chu đáo, màu sắc trong hội trường chính thật tươi vui và sáng sủa hơn. Ðại hội không những chỉ chuẩn bị chu đáo về hình thức nhưng còn được chuẩn bị cho các tham dự viên về mặt tinh thần nữa. Khoảng 14g30 đã có cha ngồi toà và có nhiều người đến lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải..
Ðúng 16g00 thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do cha Phaolô Phạm Văn Tuấn và cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy đồng tế với khoảng 200 người tham dự. Qua thánh lễ này đã cho chúng tôi cảm nhận được Thánh Thần đang hiện xuống trong Ðại Hội và Ngài đang thổi Thần Khí của Ngài trên chúng tôi.
Khoảng 18g30 chương trình khai mạc ÐHCGVN kỳ thứ 27 với chủ đề: Cung nghinh Ðức Mẹ La Vang Thánh Du và cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Bài ca Hành Trang Tuổi Trẻ được ban thánh ca đại hội và toàn thể tham dự viên cất cao tiếng hát đã mang lại không khí vui tươi cho chương trình khai mạc đại hội. Sau đó là lời chào mừng của ban tổ chức kính gửi đến các quý Ðức Ông, các quý cha, các quý vị quan khách và toàn thể quý tham dự viên đại hội. Trong đó có :
- Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ VN Hải Ngoại.
- Ðức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương, chủ tịch Liên Ðoàn CGVN, kiêm chủ tịch Cộng Ðồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ tại Hoa kỳ
- Ông Phêrô Nguyễn Quang Vinh, phó chủ tịch Liên Ðoàn CGVN, đặc trách Cộng Ðồng Giáo Dân tại Hoa Kỳ
- Ðại Ðức Thích Ðồng Văn đại diện chùa Viên Giác
- Ðại Ðức Thích Hạnh Hảo đại diện Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất.
- Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện Hội Phật Tử VN tại Ðức và phái đoàn Phật Giáo VN tại Ðức.
- Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Liên Tu Sĩ tại Ðức, kiêm mục vụ cho CÐCGVN các giáo phận Trung Nam Ðức Quốc
- Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, tuyên úy LÐCGVN tại Ðức, kiêm mục vụ cho CÐCGVN vùng Ðông Bắc Ðức, Berlin, Hamburg, Hildesheim
- Cha Stêphan Bùi Thương Lưu, chủ nhiệm Báo Dân Chúa Châu Âu, cha xứ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo VN Rottenburg-Stuttgart
- Cha Vinh Sơn Trần Văn Bằng, chánh xứ giáo xứ Ðức Michael, kiêm mục vụ cho CÐCGVN 4 giáo phận.
- Cha Giuse Ngô Công Hoan, cha xứ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình tại München.
- Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh mục vụ cho CÐCGVN giáo phận Münster và Osnabrück
- Cha Ðôminicô Nguyễn Ngọc Long linh hướng Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển tổng giáo phận Köln
- Cha Lê Phan. Lm Dòng Tên, đặc trách mục vụ cho CÐCGVN tại Ðông Bá Linh
- Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh, mục vụ cho họ đạo Ðức Mẹ La Vang giáo phận Aachen
- Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy mục vụ CÐCGVN tổng giáo phận Paderborn và giáo phận Essen.
- Cha Gioan Nguyễn Hữu Thy, mục vụ CÐCGVN giáo phận Trier.
- Cùng nhiều Tu Sĩ Nam Nữ đến tham dự Ðại Hội.
Trong diễn văn khai mạc Ðại Hội, ông Giuse Ðinh Kim Tân, chủ tịch Liên Ðoàn CGVN tại Ðức đã phát biểu: đại hội hằng năm được tổ chức trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống như một truyền thống đạo đức của cộng đồng người Công Giáo VN sống tại Ðức. Ông khẳng định đây là một phép lạ Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn thực hiện mãi mãi giữa chúng ta. Vì trong 28 năm nay, dù sống tha hương tỵ nạn rải rác trên khắp đất nước Ðức, với những điều kiện sinh sống và hoàn cảnh khác nhau, người CGVN tại Ðức vẫn có cơ hội tổ chức ngày đại hội hằng năm với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn người Công Giáo VN tại Ðức…. Ðây chính là cuộc Hội Ngộ Niềm Tin, một phép lạ Chúa Thánh Thần hằng thổi làn gió tươi mát, phấn chấn lòng con người vững tin vào Thiên Chúa giữa cuộc sống lữ hành tha hương này.
Trong tâm tình đó ông chủ tịch Liên Ðoàn CGVN tại Ðức đã trân trọng chào mừng các quý Ðức Ông, các quý Cha, các quý vị quan khách và toàn thể tham dự viên đại hội.
Trong tâm tình chân thành cảm tạ và tri ân ông đã cám ơn quý Ðức Ông, quý Cha, quý vị Tư Vấn Liên Ðoàn, quý vị trong BCH Liên Ðoàn, quý vị Ðại Biểu, các ban đại diện các giáo xứ, cộng đồng, cộng đoàn, các đoàn thể và các tham dự viên đã tín nhiệm đồng hành và hằng cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện cho ơn gọi làm chứng nhân niềm tin trong 8 năm qua với vai trò 6 năm là phó chủ tịch và 2 năm là chủ tịch trong ban chấp hành Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Ðức.
Ðại Hội Công Giáo VN tại Ðức kỳ thứ 27 được long trọng khai mạc bằng bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần.
Ðại diện hội đồng Tuyên Úy tại Ðức, Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Liên Tu Sĩ tại Ðức cũng đã chân thành gửi đến quý Ðức Ông, quý Cha, quý vị quan khách và toàn thể tham dự viên đại hội lời chào mừng.
Ngài chia sẻ tâm tình của ngài như sau : „ Khi quyết định đi tham dự đại hội lần thứ 27 này, chắc chắn mỗi người trong chúng ta đã có những mục đích khác nhau, và cũng có thể trên đường đi những mục đích này có sự thay đổi hay thêm bớt chút ít. Nhưng chắc chắn một điều là chúng ta có chung một mục đích, một ước muốn, đó là chúng ta đến đây để hội ngộ với anh chị em có cùng một niềm tin, để cùng nhau sống đức tin. Sống đức tin không phải chỉ là : tin có Chúa, đọc kinh, tham dự thánh lễ v.v…nhưng sống đức tin còn được thể hiện qua đức ái, vì chúng ta tin vài Chúa thì chúng ta cũng giữ lời Chúa dạy. „ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau “. Chúng ta gặp gỡ nhau, trao cho nhau lời chào hỏi, trao cho nhau những nụ cười, trao cho nhau những tâm sự buồn vui, chúng ta trợ giúp nhau trong những công việc chung trong những ngày đại hội là chúng ta đã thực hiện Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần là Ðấng dồi dào ân sủng tuôn đổ tràn đầy ơn của Ngài trên chúng ta..“
Tuyên Úy Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức, cha Phaolô Phạm Văn Tuấn đã phát biểu về Hội Ngộ Niềm Tin trong chương trình khai mạc đại hội như sau :
„ Hội Ngộ Niềm Tin theo từ điển VN, danh từ hội ngộ mang ý nghĩa là gặp nhau giữa những người tri kỷ, giữa những người thân thiết, như vậy Hội Ngộ Niềm Tin tại đại hội CGVN lần thứ 27 là nơi tổ chức gặp mặt nhau của những người Việt tha hương, gặp mặt nhau giữa những người thân thuộc, bạn bè, gặp mặt nhau giữa những người trong hội đoàn, và nhất là gặp mặt nhau giữa những người có chung một đức tin. Chủ đề Hội Ngộ Niềm Tin mà Ðại Hội Công Giáo 2003 đã chọn nói lên sự hiệp nhất thân thiết giữa người công giáo VN hải ngoại trên hoàn vũ. Ðây là việc tiền chuẩn bị cho tuần Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma vào cuối tháng Bảy năm 2003. Theo văn thư Văn Phòng Phối Kết Rôma thì Hội Ngộ Niềm Tin là cuộc gặp gỡ của những người có chung một niềm tin, nhằm mục đích gây niềm hứng khởi Ðức Tin và sự hiệp nhất của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại để cùng nhau bắt đầu hành trình mới Ðức Tin, nhất là đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi toàn thể Giáo Hội qua Tông Thư „ Bước Vào Niên Thiên Kỷ Mới „ ( Novo Millennio Ineunte ).
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức lần thứ XXVII muốn đạt đến 2 điểm quan trọng là „ Hành Trình Ðức Tin và Ðón Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang “
1. Hành Trình Ðức Tin :
Những ngày của Ðại Hội nhằm phát huy 3 yếu tố của hành trình Ðức Tin là :
- Sống hiệp nhất trong các gia đình và với các cộng đoàn Việt Nam tại Ðức
- Sống yêu thương đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, trong cộng đoàn, trong mội trường sống và làm việc, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc.
- Sống và loan báo Tin Mừng.
2. Ðón Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang
Toàn thể giáo hữu chúng ta thật vui mừng vì Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang đang ở giữa đại hội của chúng ta trong những ngày gặp gỡ này.
Việc đón rước Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang đặc biệt sẽ giúp phát huy tinh thần hiệp nhất và lòng yêu thương, nhất là đối với những người đau khổ. Các tượng Ðức Mẹ La Vang do Ðức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế tặng cộng đồng VN hải ngoại và đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm phép trong buổi Triều Yết Chung vào ngày 06.02.2002.
Trong những ngày của đại hội, chúng ta đến cầu nguyện và tôn vinh tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang. Sau đó Tượng Thánh Du sẽ đi đến các Cộng Ðoàn Việt Nam tại Ðức trong tháng Sáu và thánh Bẩy.
Kính thưa đại hội, thời điểm 2003 có những mốc thật qua trọng của nhiều biến cố đức tin và của Giáo Hội Việt Nam. Tôi xin được nhắc đến :
- 470 năm Tin Mừng được rao truyền trên quê hương Việt Nam thâm yêu,
- 205 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang để yên ủi các con cái Việt Nam đang bị bách hại vì đạo,
- 70 năm Giáo Hội Việt Nam có vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi, Ðức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng,
- 15 năm lễ tuyên thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Ðạo tại Việt Nam.
- 3 năm lễ tuyên phong Chân Phước cho thầy giảng Anrê Phú Yên.
Ðại lễ Chúa Thánh Thần là cuộc gặp mặt của Ngôi Ba Thiên Chúa với các thánh Tông Ðồ, từ đó đã phát sinh ra Hội Thánh tiên khởi, hy vọng Chúa Thánh Linh luôn tác động trên các tham dự viên, giúp chúng ta gặp được Thiên Chúa trong ngày Ðại Hội Công Giáo 2003.
Kính chúc đại hội tràn đầy ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Linh. Tôi chân thành cám ơn Ðại Hội“.
Mở đầu lời huấn từ của Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết là lời chào mừng của Ðức Ông. Ngài phát biểu như sau :
„ Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em, trước tiên tôi xin có lời chào mừng và cùng với lời chào mừng cuả cá nhân tôi, tôi xin được đưa đến đây lòng quý mến của Toà Thánh đặc biệt hôm nay đối với các con cái Công Giáo Việt Nam sống tại Ðức Quốc này. Khi Toà Thánh lập lên Văn Phòng Phối Kết, Toà Thánh muốn nói đầu tiên là lòng ưu ái, sự chú tâm đặc biệt đối với con cái Việt Nam Công Giáo sống tại hải ngoại, vì thế chúng ta cũng cám ơn Toà Thánh về sự ưu ái này đối với chúng ta.
Ngài phát biểu tâm tình của ngài về đại hội như sau :
„ Bây giờ con xin được phát biểu đôi tâm tình. Quý ông bà anh chị em thấy tôi không có giấy, để muốn nói lên những lời nó phát ra từ chính tâm tình trong lúc này. Tôi xin được chia sẻ hai tâm tình :
1. Hôm nay chúng ta vui mừng được đón nhận Tượng Ðức Mẹ La Vang Thánh Du và đồng thời tôi cũng nhình thấy các em bé mặc quốc phục VN, nói lên cái gia sản mà chúng ta lãnh nhận và đang trân trọng trong lòng của chúng ta. Một đàng chúng ta cần phải trân trọng gia sản thiêng liêng, văn hoá của cha ông đã để lại cho chúng ta và chúng ta tiếp tục truyền đạt cho các con cháu của chúng ta, một đàng khác ta cũng nhớ về Giáo Hội Mẹ, để đồng hành với Giáo Hội Mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội và những ai có khả năng như thế nào hãy dùng khả năng của mình để đồng hành với Giáo Hội Mẹ tại VN.
2. Tâm tình thứ hai, từ khi tôi có dịp đặt chân đến nơi này, tôi gặp ai cũng thấy nở trên miệng một nụ cười rất tươi. Nụ cười này tự đâu nó phát ra ??? Khi tôi nhìn nụ cười trên các môi mà khi người ta chào hỏi nhau thì tôi nghĩ đến những giây đàn. Khi những giây đàn được những ngón tay điêu luyện của những người nghệ sĩ chạm tới thì nó nảy lên những điệu du dương, những điệu nhạc làm êm tai, làm êm lòng người. Nụ cười nó được hai ngón tay điêu luyện chạm đến. Ngón tay điêu luyên thứ nhất là tình người, tình nghĩa anh em, tình nghĩa bạn bè, còn được trải dài cho những người từ những nơi khác đến làm cho chúng ta dược vui mừng. Và ngón tay điêu luyện thứ hai đó là ngón tay điêu luyện của thần thánh của Thiên Chúa và của Mẹ Maria. Ðó chính là hai nguồn sức mạnh nó đem cho chúng ta một niềm vui ở trong tâm hồn và nó thể hiện qua những nụ cười qua những lời chào hỏi lẫn nhau. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta trong những ngày này luôn giữ được nụ cười trên môi. diễn tả niềm vui mừng trong tâm hồn. Và chúng khi về nhà, khi về gia đình gặp bạn bè cũng đưa niềm vui đó để truyền đạt cho những người chúng ta gặp trên đường, trong gia đình và nơi làm việc. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria La Vang ban cho chúng ta được ơn trọng đại này.
Phần một của chương trình khai mạc đại hội là: Cung nghinh đón Tượng Ðức Mẹ La Vang Thánh Du.
Với ca khúc Ave-Maria con dâng lời chào Mẹ và bằng với cả tâm tình vui mừng và trân trọng được ca đoàn và toàn thể đại hội cất lên để cung kính đón Tượng Ðức Mẹ Thánh La Vang Thánh Du từ ngoài vào khuôn viên lễ đài. Dẫn đầu đoàn kiệu là đoàn cờ Thánh Tâm, cờ Giáo Hội và cờ Ðức Mẹ. theo sau là Thánh Giá nến cao, các em thiếu nhi, thanh niên, thiếu nữ trong bộ quốc phục VN áo dài khăn đóng trên tay cầm nến và hoa, kế đến là Tượng Mẹ được đặt trên một kiệu rồng do 4 anh thanh niên cung nghinh, tiếp theo sau là các em giúp lễ và cha chủ tế Vinh Sơn Trần Văn Bằng, sau cùng là các bà trong Hội Các Bà Mẹ của các vùng. Trong khi kiệu, toàn thể đại hội cùng với ca đoàn đã luôn cất lên những bài thánh ca về Mẹ, và các bé thiếu nhi tung hoa dâng Mẹ
Cha Vinh Sơn cùng các vị cao niên thắp những nén hương dâng lên Mẹ,
Cha Vinh Sơn với giọng hết sức cảm động và sung sướng đã phát biểu như sau : „ Chúng ta đang ở tha hương, xa cách trùng dặm đối với quê nhà, ta không thể về La Vang để kính viếng Mẹ, thì ngược lại chính Mẹ đến với chúng ta như xưa Mẹ từ trời đến với con cái Việt Nam ở La Vang. Ôi còn gì sung sướng, con gì hoan lạc, còn gì cảm động hơn nữa. Kính thưa quý Ðại Hội, xưa Mẹ đến viếng thăm bà chị Elizabeth, bà chị vui mừng đã cất lên „ bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này „ thì chúng ta hôm nay cũng hân hoan với tất cả con tim của đoàn con nhỏ bé hãy chào đón Mẹ, hãy ca tụng Mẹ, hãy cảm tạ Mẹ đã đoái nhìn con cái, đã thương che chở dìu dắt chúng con trên những bước đường khó nguy cho tới hôm nay và còn đoái đến chúng con mãi mãi. Kính thưa Ðại Hội, chớ gì trong dịp Mẹ La Vang đến thăm chúng ta, Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ ban cho chúng ta một con tim, một đôi mắt huyền diệu, một đôi mắt Ðức Tin để chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta qua Mẹ Maria, đặc biệt ở La Vang. Chớ gì cuộc việng thăm của Mẹ Maria La Vang mang đến cho mỗi người chúng ta, cho mỗi gia đỉnh chúng ta một niềm vui sâu đậm như con tim của bà Elizabeth xưa. Chớ gì cuộc viếng thăm của Mẹ La Vang chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến với Ðức Giêsu con Mẹ, với Mẹ ca tụng, thờ lạy tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, và sống với Mẹ trong tình yêu đậm đà thảo hiếu như Mẹ đã nhắn nhủ với chúng con ở La Vang xưa : „ Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.“ Vâng chúng ta không thể về La Vang như Mẹ nói ở chốn này thì chính hôm nay Mẹ về với chúng ta, chúng ta hãy tưởng như ở La Vang vậy. Hãy sống với Mẹ trong phút giây đậm đà này. Kính thưa Ðại Hội, chớ gì ngày Mẹ La Vang viếng thăm đoàn con Việt Nam đang xa lạc ở trên nước Ðức này, là ngày ân phúc, là ngày lịch sử có một không hai mang đến cho mỗi người chúng ta nhiều an ủi, nhiều thay đổi canh tân tốt đẹp trong cuộc sống đức tin. Sau hết, chớ gì trong dịp lễ Ðức Mẹ La Vang đến thăm, chúng ta dâng hiến cả gia đình, cộng đoàn cho Mẹ xin Mẹ luôn ở bên chúng con, dìu dắt chúng con trong những ngày ở tha hương cũng như ở trên thế trần này. Mến chúc tất cả các cộng đoàn sốt sắng chuẩn bị đón chào Ðức Mẹ La Vang trong những ngày tháng tới ở địa phương của mình.
Các em trong đội dâng hoa với những bó hoa trong tay đã vui múa tung hô trước Tượng Mẹ và qua bài hát Nữ Vương Hòa Bình như một lời cầu xin dâng lên Mẹ, cầu cho hòa bình thế giới, cầu cho quê hương Việt Nam và cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam luôn được an bình dưới sự che chở của Mẹ.
Phần hai là phần cầu nguyện cho Giáo Hội - Quê Hương - Giáo Hội Mẹ Việt Nam và đọc kinh Ðức Mẹ La Vang. Sau đó vì lý do tổ chức các tham dự viên không thể tùng người tự tay dâng nến và hoa lên Mẹ, các em thiếu nhi, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đại diện dâng lên Mẹ những nhánh hoa hồng và những ngọn nến để tỏ lòng cung kính đón Mẹ đến thăm Ðại Hội, trong khi đó ca đoàn hát bài Mẹ La Vang.
Kết thúc chương trình khại mạc đại hội là phép lành của cha chủ tế Vinh Sơn Trần Văn Bằng.
Sau Lễ Nghi Khai Mạc Ðại Hội và cung nghinh Mẹ La Vang thánh du, các tham dự viên đã sốt sắng tham dự Thánh Lễ dành cho các gia đình và Thánh Lễ dành cho giới trẻ. Hơn 400 bạn trẻ đã nhiệt tình tham dự Thánh Lễ dành cho Giới Trẻ, do cha Lê Phan và Cha Hoan cùng các cha Long (Canada), cha Thi và cha Lưu cùng đồng tế. Các bạn trẻ đã hăng say chia sẻ chủ đề „Bí Tích Rửa Tội“. (Bản Tin của Tin Yêu)
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức luôn là ngày Ðại Hội của Cộng Ðồng Dân Chúa sống tại Ðức, và là niềm tự hào của người Công Giáo Việt Nam đối với Giáo Hội Ðức và người dân bản xứ. Ðại hội luôn được tổ chức trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ðại hội năm nay được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 06 năm 2003 tại tỉnh Aschaffenburg.
Hội Ngộ Niềm Tin là chủ đề của Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức lần thứ XXVII. Với chủ đề này đại hội được coi như là một việc tiền chuẩn bị cho tuần Hội Ngộ Niềm Tin sẽ được tổ chức vào cuối tháng Bảy tại Rôma.Ðại hội năm nay cũng được tổ chức rất chu đáo, màu sắc trong hội trường chính thật tươi vui và sáng sủa hơn. Ðại hội không những chỉ chuẩn bị chu đáo về hình thức nhưng còn được chuẩn bị cho các tham dự viên về mặt tinh thần nữa. Khoảng 14g30 đã có cha ngồi toà và có nhiều người đến lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải..
Ðúng 16g00 thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do cha Phaolô Phạm Văn Tuấn và cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy đồng tế với khoảng 200 người tham dự. Qua thánh lễ này đã cho chúng tôi cảm nhận được Thánh Thần đang hiện xuống trong Ðại Hội và Ngài đang thổi Thần Khí của Ngài trên chúng tôi.
Khoảng 18g30 chương trình khai mạc ÐHCGVN kỳ thứ 27 với chủ đề: Cung nghinh Ðức Mẹ La Vang Thánh Du và cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Bài ca Hành Trang Tuổi Trẻ được ban thánh ca đại hội và toàn thể tham dự viên cất cao tiếng hát đã mang lại không khí vui tươi cho chương trình khai mạc đại hội. Sau đó là lời chào mừng của ban tổ chức kính gửi đến các quý Ðức Ông, các quý cha, các quý vị quan khách và toàn thể quý tham dự viên đại hội. Trong đó có :
- Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ VN Hải Ngoại.
- Ðức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương, chủ tịch Liên Ðoàn CGVN, kiêm chủ tịch Cộng Ðồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ tại Hoa kỳ
- Ông Phêrô Nguyễn Quang Vinh, phó chủ tịch Liên Ðoàn CGVN, đặc trách Cộng Ðồng Giáo Dân tại Hoa Kỳ
- Ðại Ðức Thích Ðồng Văn đại diện chùa Viên Giác
- Ðại Ðức Thích Hạnh Hảo đại diện Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất.
- Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện Hội Phật Tử VN tại Ðức và phái đoàn Phật Giáo VN tại Ðức.
- Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Liên Tu Sĩ tại Ðức, kiêm mục vụ cho CÐCGVN các giáo phận Trung Nam Ðức Quốc
- Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, tuyên úy LÐCGVN tại Ðức, kiêm mục vụ cho CÐCGVN vùng Ðông Bắc Ðức, Berlin, Hamburg, Hildesheim
- Cha Stêphan Bùi Thương Lưu, chủ nhiệm Báo Dân Chúa Châu Âu, cha xứ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo VN Rottenburg-Stuttgart
- Cha Vinh Sơn Trần Văn Bằng, chánh xứ giáo xứ Ðức Michael, kiêm mục vụ cho CÐCGVN 4 giáo phận.
- Cha Giuse Ngô Công Hoan, cha xứ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình tại München.
- Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh mục vụ cho CÐCGVN giáo phận Münster và Osnabrück
- Cha Ðôminicô Nguyễn Ngọc Long linh hướng Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển tổng giáo phận Köln
- Cha Lê Phan. Lm Dòng Tên, đặc trách mục vụ cho CÐCGVN tại Ðông Bá Linh
- Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh, mục vụ cho họ đạo Ðức Mẹ La Vang giáo phận Aachen
- Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy mục vụ CÐCGVN tổng giáo phận Paderborn và giáo phận Essen.
- Cha Gioan Nguyễn Hữu Thy, mục vụ CÐCGVN giáo phận Trier.
- Cùng nhiều Tu Sĩ Nam Nữ đến tham dự Ðại Hội.
Trong diễn văn khai mạc Ðại Hội, ông Giuse Ðinh Kim Tân, chủ tịch Liên Ðoàn CGVN tại Ðức đã phát biểu: đại hội hằng năm được tổ chức trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống như một truyền thống đạo đức của cộng đồng người Công Giáo VN sống tại Ðức. Ông khẳng định đây là một phép lạ Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn thực hiện mãi mãi giữa chúng ta. Vì trong 28 năm nay, dù sống tha hương tỵ nạn rải rác trên khắp đất nước Ðức, với những điều kiện sinh sống và hoàn cảnh khác nhau, người CGVN tại Ðức vẫn có cơ hội tổ chức ngày đại hội hằng năm với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn người Công Giáo VN tại Ðức…. Ðây chính là cuộc Hội Ngộ Niềm Tin, một phép lạ Chúa Thánh Thần hằng thổi làn gió tươi mát, phấn chấn lòng con người vững tin vào Thiên Chúa giữa cuộc sống lữ hành tha hương này.
Trong tâm tình đó ông chủ tịch Liên Ðoàn CGVN tại Ðức đã trân trọng chào mừng các quý Ðức Ông, các quý Cha, các quý vị quan khách và toàn thể tham dự viên đại hội.
Trong tâm tình chân thành cảm tạ và tri ân ông đã cám ơn quý Ðức Ông, quý Cha, quý vị Tư Vấn Liên Ðoàn, quý vị trong BCH Liên Ðoàn, quý vị Ðại Biểu, các ban đại diện các giáo xứ, cộng đồng, cộng đoàn, các đoàn thể và các tham dự viên đã tín nhiệm đồng hành và hằng cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện cho ơn gọi làm chứng nhân niềm tin trong 8 năm qua với vai trò 6 năm là phó chủ tịch và 2 năm là chủ tịch trong ban chấp hành Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Ðức.
Ðại Hội Công Giáo VN tại Ðức kỳ thứ 27 được long trọng khai mạc bằng bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần.
Ðại diện hội đồng Tuyên Úy tại Ðức, Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Liên Tu Sĩ tại Ðức cũng đã chân thành gửi đến quý Ðức Ông, quý Cha, quý vị quan khách và toàn thể tham dự viên đại hội lời chào mừng.
Ngài chia sẻ tâm tình của ngài như sau : „ Khi quyết định đi tham dự đại hội lần thứ 27 này, chắc chắn mỗi người trong chúng ta đã có những mục đích khác nhau, và cũng có thể trên đường đi những mục đích này có sự thay đổi hay thêm bớt chút ít. Nhưng chắc chắn một điều là chúng ta có chung một mục đích, một ước muốn, đó là chúng ta đến đây để hội ngộ với anh chị em có cùng một niềm tin, để cùng nhau sống đức tin. Sống đức tin không phải chỉ là : tin có Chúa, đọc kinh, tham dự thánh lễ v.v…nhưng sống đức tin còn được thể hiện qua đức ái, vì chúng ta tin vài Chúa thì chúng ta cũng giữ lời Chúa dạy. „ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau “. Chúng ta gặp gỡ nhau, trao cho nhau lời chào hỏi, trao cho nhau những nụ cười, trao cho nhau những tâm sự buồn vui, chúng ta trợ giúp nhau trong những công việc chung trong những ngày đại hội là chúng ta đã thực hiện Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần là Ðấng dồi dào ân sủng tuôn đổ tràn đầy ơn của Ngài trên chúng ta..“
Tuyên Úy Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức, cha Phaolô Phạm Văn Tuấn đã phát biểu về Hội Ngộ Niềm Tin trong chương trình khai mạc đại hội như sau :
„ Hội Ngộ Niềm Tin theo từ điển VN, danh từ hội ngộ mang ý nghĩa là gặp nhau giữa những người tri kỷ, giữa những người thân thiết, như vậy Hội Ngộ Niềm Tin tại đại hội CGVN lần thứ 27 là nơi tổ chức gặp mặt nhau của những người Việt tha hương, gặp mặt nhau giữa những người thân thuộc, bạn bè, gặp mặt nhau giữa những người trong hội đoàn, và nhất là gặp mặt nhau giữa những người có chung một đức tin. Chủ đề Hội Ngộ Niềm Tin mà Ðại Hội Công Giáo 2003 đã chọn nói lên sự hiệp nhất thân thiết giữa người công giáo VN hải ngoại trên hoàn vũ. Ðây là việc tiền chuẩn bị cho tuần Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma vào cuối tháng Bảy năm 2003. Theo văn thư Văn Phòng Phối Kết Rôma thì Hội Ngộ Niềm Tin là cuộc gặp gỡ của những người có chung một niềm tin, nhằm mục đích gây niềm hứng khởi Ðức Tin và sự hiệp nhất của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại để cùng nhau bắt đầu hành trình mới Ðức Tin, nhất là đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi toàn thể Giáo Hội qua Tông Thư „ Bước Vào Niên Thiên Kỷ Mới „ ( Novo Millennio Ineunte ).
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại Ðức lần thứ XXVII muốn đạt đến 2 điểm quan trọng là „ Hành Trình Ðức Tin và Ðón Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang “
1. Hành Trình Ðức Tin :
Những ngày của Ðại Hội nhằm phát huy 3 yếu tố của hành trình Ðức Tin là :
- Sống hiệp nhất trong các gia đình và với các cộng đoàn Việt Nam tại Ðức
- Sống yêu thương đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, trong cộng đoàn, trong mội trường sống và làm việc, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc.
- Sống và loan báo Tin Mừng.
2. Ðón Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang
Toàn thể giáo hữu chúng ta thật vui mừng vì Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang đang ở giữa đại hội của chúng ta trong những ngày gặp gỡ này.
Việc đón rước Tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang đặc biệt sẽ giúp phát huy tinh thần hiệp nhất và lòng yêu thương, nhất là đối với những người đau khổ. Các tượng Ðức Mẹ La Vang do Ðức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế tặng cộng đồng VN hải ngoại và đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm phép trong buổi Triều Yết Chung vào ngày 06.02.2002.
Trong những ngày của đại hội, chúng ta đến cầu nguyện và tôn vinh tượng Thánh Du Ðức Mẹ La Vang. Sau đó Tượng Thánh Du sẽ đi đến các Cộng Ðoàn Việt Nam tại Ðức trong tháng Sáu và thánh Bẩy.
Kính thưa đại hội, thời điểm 2003 có những mốc thật qua trọng của nhiều biến cố đức tin và của Giáo Hội Việt Nam. Tôi xin được nhắc đến :
- 470 năm Tin Mừng được rao truyền trên quê hương Việt Nam thâm yêu,
- 205 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang để yên ủi các con cái Việt Nam đang bị bách hại vì đạo,
- 70 năm Giáo Hội Việt Nam có vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi, Ðức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng,
- 15 năm lễ tuyên thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Ðạo tại Việt Nam.
- 3 năm lễ tuyên phong Chân Phước cho thầy giảng Anrê Phú Yên.
Ðại lễ Chúa Thánh Thần là cuộc gặp mặt của Ngôi Ba Thiên Chúa với các thánh Tông Ðồ, từ đó đã phát sinh ra Hội Thánh tiên khởi, hy vọng Chúa Thánh Linh luôn tác động trên các tham dự viên, giúp chúng ta gặp được Thiên Chúa trong ngày Ðại Hội Công Giáo 2003.
Kính chúc đại hội tràn đầy ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Linh. Tôi chân thành cám ơn Ðại Hội“.
Mở đầu lời huấn từ của Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết là lời chào mừng của Ðức Ông. Ngài phát biểu như sau :
„ Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em, trước tiên tôi xin có lời chào mừng và cùng với lời chào mừng cuả cá nhân tôi, tôi xin được đưa đến đây lòng quý mến của Toà Thánh đặc biệt hôm nay đối với các con cái Công Giáo Việt Nam sống tại Ðức Quốc này. Khi Toà Thánh lập lên Văn Phòng Phối Kết, Toà Thánh muốn nói đầu tiên là lòng ưu ái, sự chú tâm đặc biệt đối với con cái Việt Nam Công Giáo sống tại hải ngoại, vì thế chúng ta cũng cám ơn Toà Thánh về sự ưu ái này đối với chúng ta.
Ngài phát biểu tâm tình của ngài về đại hội như sau :
„ Bây giờ con xin được phát biểu đôi tâm tình. Quý ông bà anh chị em thấy tôi không có giấy, để muốn nói lên những lời nó phát ra từ chính tâm tình trong lúc này. Tôi xin được chia sẻ hai tâm tình :
1. Hôm nay chúng ta vui mừng được đón nhận Tượng Ðức Mẹ La Vang Thánh Du và đồng thời tôi cũng nhình thấy các em bé mặc quốc phục VN, nói lên cái gia sản mà chúng ta lãnh nhận và đang trân trọng trong lòng của chúng ta. Một đàng chúng ta cần phải trân trọng gia sản thiêng liêng, văn hoá của cha ông đã để lại cho chúng ta và chúng ta tiếp tục truyền đạt cho các con cháu của chúng ta, một đàng khác ta cũng nhớ về Giáo Hội Mẹ, để đồng hành với Giáo Hội Mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội và những ai có khả năng như thế nào hãy dùng khả năng của mình để đồng hành với Giáo Hội Mẹ tại VN.
2. Tâm tình thứ hai, từ khi tôi có dịp đặt chân đến nơi này, tôi gặp ai cũng thấy nở trên miệng một nụ cười rất tươi. Nụ cười này tự đâu nó phát ra ??? Khi tôi nhìn nụ cười trên các môi mà khi người ta chào hỏi nhau thì tôi nghĩ đến những giây đàn. Khi những giây đàn được những ngón tay điêu luyện của những người nghệ sĩ chạm tới thì nó nảy lên những điệu du dương, những điệu nhạc làm êm tai, làm êm lòng người. Nụ cười nó được hai ngón tay điêu luyện chạm đến. Ngón tay điêu luyên thứ nhất là tình người, tình nghĩa anh em, tình nghĩa bạn bè, còn được trải dài cho những người từ những nơi khác đến làm cho chúng ta dược vui mừng. Và ngón tay điêu luyện thứ hai đó là ngón tay điêu luyện của thần thánh của Thiên Chúa và của Mẹ Maria. Ðó chính là hai nguồn sức mạnh nó đem cho chúng ta một niềm vui ở trong tâm hồn và nó thể hiện qua những nụ cười qua những lời chào hỏi lẫn nhau. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta trong những ngày này luôn giữ được nụ cười trên môi. diễn tả niềm vui mừng trong tâm hồn. Và chúng khi về nhà, khi về gia đình gặp bạn bè cũng đưa niềm vui đó để truyền đạt cho những người chúng ta gặp trên đường, trong gia đình và nơi làm việc. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria La Vang ban cho chúng ta được ơn trọng đại này.
Phần một của chương trình khai mạc đại hội là: Cung nghinh đón Tượng Ðức Mẹ La Vang Thánh Du.
Với ca khúc Ave-Maria con dâng lời chào Mẹ và bằng với cả tâm tình vui mừng và trân trọng được ca đoàn và toàn thể đại hội cất lên để cung kính đón Tượng Ðức Mẹ Thánh La Vang Thánh Du từ ngoài vào khuôn viên lễ đài. Dẫn đầu đoàn kiệu là đoàn cờ Thánh Tâm, cờ Giáo Hội và cờ Ðức Mẹ. theo sau là Thánh Giá nến cao, các em thiếu nhi, thanh niên, thiếu nữ trong bộ quốc phục VN áo dài khăn đóng trên tay cầm nến và hoa, kế đến là Tượng Mẹ được đặt trên một kiệu rồng do 4 anh thanh niên cung nghinh, tiếp theo sau là các em giúp lễ và cha chủ tế Vinh Sơn Trần Văn Bằng, sau cùng là các bà trong Hội Các Bà Mẹ của các vùng. Trong khi kiệu, toàn thể đại hội cùng với ca đoàn đã luôn cất lên những bài thánh ca về Mẹ, và các bé thiếu nhi tung hoa dâng Mẹ
Cha Vinh Sơn cùng các vị cao niên thắp những nén hương dâng lên Mẹ,
Cha Vinh Sơn với giọng hết sức cảm động và sung sướng đã phát biểu như sau : „ Chúng ta đang ở tha hương, xa cách trùng dặm đối với quê nhà, ta không thể về La Vang để kính viếng Mẹ, thì ngược lại chính Mẹ đến với chúng ta như xưa Mẹ từ trời đến với con cái Việt Nam ở La Vang. Ôi còn gì sung sướng, con gì hoan lạc, còn gì cảm động hơn nữa. Kính thưa quý Ðại Hội, xưa Mẹ đến viếng thăm bà chị Elizabeth, bà chị vui mừng đã cất lên „ bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này „ thì chúng ta hôm nay cũng hân hoan với tất cả con tim của đoàn con nhỏ bé hãy chào đón Mẹ, hãy ca tụng Mẹ, hãy cảm tạ Mẹ đã đoái nhìn con cái, đã thương che chở dìu dắt chúng con trên những bước đường khó nguy cho tới hôm nay và còn đoái đến chúng con mãi mãi. Kính thưa Ðại Hội, chớ gì trong dịp Mẹ La Vang đến thăm chúng ta, Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ ban cho chúng ta một con tim, một đôi mắt huyền diệu, một đôi mắt Ðức Tin để chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta qua Mẹ Maria, đặc biệt ở La Vang. Chớ gì cuộc việng thăm của Mẹ Maria La Vang mang đến cho mỗi người chúng ta, cho mỗi gia đỉnh chúng ta một niềm vui sâu đậm như con tim của bà Elizabeth xưa. Chớ gì cuộc viếng thăm của Mẹ La Vang chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến với Ðức Giêsu con Mẹ, với Mẹ ca tụng, thờ lạy tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, và sống với Mẹ trong tình yêu đậm đà thảo hiếu như Mẹ đã nhắn nhủ với chúng con ở La Vang xưa : „ Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.“ Vâng chúng ta không thể về La Vang như Mẹ nói ở chốn này thì chính hôm nay Mẹ về với chúng ta, chúng ta hãy tưởng như ở La Vang vậy. Hãy sống với Mẹ trong phút giây đậm đà này. Kính thưa Ðại Hội, chớ gì ngày Mẹ La Vang viếng thăm đoàn con Việt Nam đang xa lạc ở trên nước Ðức này, là ngày ân phúc, là ngày lịch sử có một không hai mang đến cho mỗi người chúng ta nhiều an ủi, nhiều thay đổi canh tân tốt đẹp trong cuộc sống đức tin. Sau hết, chớ gì trong dịp lễ Ðức Mẹ La Vang đến thăm, chúng ta dâng hiến cả gia đình, cộng đoàn cho Mẹ xin Mẹ luôn ở bên chúng con, dìu dắt chúng con trong những ngày ở tha hương cũng như ở trên thế trần này. Mến chúc tất cả các cộng đoàn sốt sắng chuẩn bị đón chào Ðức Mẹ La Vang trong những ngày tháng tới ở địa phương của mình.
Các em trong đội dâng hoa với những bó hoa trong tay đã vui múa tung hô trước Tượng Mẹ và qua bài hát Nữ Vương Hòa Bình như một lời cầu xin dâng lên Mẹ, cầu cho hòa bình thế giới, cầu cho quê hương Việt Nam và cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam luôn được an bình dưới sự che chở của Mẹ.
Phần hai là phần cầu nguyện cho Giáo Hội - Quê Hương - Giáo Hội Mẹ Việt Nam và đọc kinh Ðức Mẹ La Vang. Sau đó vì lý do tổ chức các tham dự viên không thể tùng người tự tay dâng nến và hoa lên Mẹ, các em thiếu nhi, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đại diện dâng lên Mẹ những nhánh hoa hồng và những ngọn nến để tỏ lòng cung kính đón Mẹ đến thăm Ðại Hội, trong khi đó ca đoàn hát bài Mẹ La Vang.
Kết thúc chương trình khại mạc đại hội là phép lành của cha chủ tế Vinh Sơn Trần Văn Bằng.
Sau Lễ Nghi Khai Mạc Ðại Hội và cung nghinh Mẹ La Vang thánh du, các tham dự viên đã sốt sắng tham dự Thánh Lễ dành cho các gia đình và Thánh Lễ dành cho giới trẻ. Hơn 400 bạn trẻ đã nhiệt tình tham dự Thánh Lễ dành cho Giới Trẻ, do cha Lê Phan và Cha Hoan cùng các cha Long (Canada), cha Thi và cha Lưu cùng đồng tế. Các bạn trẻ đã hăng say chia sẻ chủ đề „Bí Tích Rửa Tội“. (Bản Tin của Tin Yêu)