SÀIGÒN - Ngày phán xét trùm Năm Cam và 154 đồng phạm do Tòa Án TP. Hồ Chí Minh chủ tọa được xem là cơ hội mà bất kỳ một chế độ độc tài nào trên thế giới cũng muốn lợi dụng để điệu võ dương oai.
Rõ ràng là giới lãnh đạo Hà Nội đã muốn dùng vụ án Năm Cam để chứng tỏ quyết tâm của chính phủ trong việc bài trừ nạn hối lộ cũng như vãn hồi lại niềm tin của dân chúng đối với một chế độ cai trị mà nhiều người cho là đang trên đà xuống dốc về mặt đạo đức và ý thức hệ.
Trong số những thành phần đang chờ đợi kết quả số phận của mình, có 21 người người là cán bộ công nhân viên nhà nước, trong đó có 2 cán bộ đã từng có chân trong Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, 4 kiểm sát viên và 13 cán bộ công an cao cấp.
Người ta tin rằng những can phạm thuộc thành phần cán bộ, công nhân viên nhà nước sẽ không một ai bị tuyên án tử hình, thế nhưng công tố viện đã yêu cầu tòa tuyên án tử hình đối với Năm Cam và 5 thuộc hạ của y về tội sát nhân.
Một nhà quan sát thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, ông Carl Thayer, đã nhận định rằng "bản án dành cho Năm Cam đã được giới lãnh đạo cộng sản nhất trí thỏa thuận và việc xét xử các can phạm đã được đạo diễn thật kỹ lưỡng để tránh mọi tình huống bất ngờ".
Công tố viện đã yêu cầu Tòa dành cho các can phạm Trần Mai Hạnh, nguyên giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam, bản án 13-15 năm tù; Bùi Quốc Huy, nguyên Ủy Viên Trung Ương Đảng, Thứ Trưởng Công An, Cựu Giám Đốc Sở Công An TP Hồ Chí Minh 3-5 năm tù; và Phạm Sĩ Chiến, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bản án 5-7 năm tù.
Riêng trùm Năm Cam, nhân vật chính của vụ án hối lộ bị cáo buộc 7 tội trạng khác nhau, bao gồm các tội sát nhân, hối lộ, tổ chức cờ bạc và giúp đỡ tội phạm trốn ra nước ngoài.
Trong thời gian xét xử, báo chí ngoại quốc chỉ được phép tham dự ngày khai mạc phiên tòa hôm 25 tháng Hai mà thôi. Tuy nhiên, theo cơ quan truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam, cả hai ông Chiến và Hạnh đều phủ nhận các tội trạng bị cáo buộc trước Tòa. Riêng ông Bùi Quốc Huy thừa nhận là đã không làm tròn trách nhiệm trong thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc sở công an TP Hồ Chí Minh.
Hôm 16 tháng Năm vừa qua, phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trong một bài diễn văn với nội dung cứng rắn đã tuyên bố rằng một số cán bộ cao cấp khác trong chính phủ có thể sẽ phải ra đi để thuyết phục dân chúng và giới đầu tư nước ngoài rằng chính phủ cộng sản Việt Nam thực tâm muốn bài trừ tệ nạn hối hộ chứ không phải chỉ muốn trình diễn qua loa với một vài vụ án đã được chọn trước.
Thế nhưng những lời tuyên bố hùng hồn của Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra vẻ chỉ thuyết phục được một thiểu số rất nhỏ.
Một luật sư ngoại quốc xin được ẩn danh nói rằng: " Nạn hối lộ ở Việt Nam xảy ra từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng có. Từ các cán bộ cao cấp xuống đến các bác sĩ trong bệnh viện và các nhà giáo."
"Thử hỏi một cán bộ nhà nước với mức lương 100 đô la một tháng thì đào đâu ra tiền để mua một chiếc xe BMW mới? Hối lộ ở Việt Nam bây giờ đã trở thành dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào khả dĩ cho thấy vụ án Năm Cam chỉ là một vụ án ngẫu nhiên."(abc)
Rõ ràng là giới lãnh đạo Hà Nội đã muốn dùng vụ án Năm Cam để chứng tỏ quyết tâm của chính phủ trong việc bài trừ nạn hối lộ cũng như vãn hồi lại niềm tin của dân chúng đối với một chế độ cai trị mà nhiều người cho là đang trên đà xuống dốc về mặt đạo đức và ý thức hệ.
Trong số những thành phần đang chờ đợi kết quả số phận của mình, có 21 người người là cán bộ công nhân viên nhà nước, trong đó có 2 cán bộ đã từng có chân trong Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, 4 kiểm sát viên và 13 cán bộ công an cao cấp.
Người ta tin rằng những can phạm thuộc thành phần cán bộ, công nhân viên nhà nước sẽ không một ai bị tuyên án tử hình, thế nhưng công tố viện đã yêu cầu tòa tuyên án tử hình đối với Năm Cam và 5 thuộc hạ của y về tội sát nhân.
Một nhà quan sát thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, ông Carl Thayer, đã nhận định rằng "bản án dành cho Năm Cam đã được giới lãnh đạo cộng sản nhất trí thỏa thuận và việc xét xử các can phạm đã được đạo diễn thật kỹ lưỡng để tránh mọi tình huống bất ngờ".
Công tố viện đã yêu cầu Tòa dành cho các can phạm Trần Mai Hạnh, nguyên giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam, bản án 13-15 năm tù; Bùi Quốc Huy, nguyên Ủy Viên Trung Ương Đảng, Thứ Trưởng Công An, Cựu Giám Đốc Sở Công An TP Hồ Chí Minh 3-5 năm tù; và Phạm Sĩ Chiến, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bản án 5-7 năm tù.
Riêng trùm Năm Cam, nhân vật chính của vụ án hối lộ bị cáo buộc 7 tội trạng khác nhau, bao gồm các tội sát nhân, hối lộ, tổ chức cờ bạc và giúp đỡ tội phạm trốn ra nước ngoài.
Trong thời gian xét xử, báo chí ngoại quốc chỉ được phép tham dự ngày khai mạc phiên tòa hôm 25 tháng Hai mà thôi. Tuy nhiên, theo cơ quan truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam, cả hai ông Chiến và Hạnh đều phủ nhận các tội trạng bị cáo buộc trước Tòa. Riêng ông Bùi Quốc Huy thừa nhận là đã không làm tròn trách nhiệm trong thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc sở công an TP Hồ Chí Minh.
Hôm 16 tháng Năm vừa qua, phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trong một bài diễn văn với nội dung cứng rắn đã tuyên bố rằng một số cán bộ cao cấp khác trong chính phủ có thể sẽ phải ra đi để thuyết phục dân chúng và giới đầu tư nước ngoài rằng chính phủ cộng sản Việt Nam thực tâm muốn bài trừ tệ nạn hối hộ chứ không phải chỉ muốn trình diễn qua loa với một vài vụ án đã được chọn trước.
Thế nhưng những lời tuyên bố hùng hồn của Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra vẻ chỉ thuyết phục được một thiểu số rất nhỏ.
Một luật sư ngoại quốc xin được ẩn danh nói rằng: " Nạn hối lộ ở Việt Nam xảy ra từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng có. Từ các cán bộ cao cấp xuống đến các bác sĩ trong bệnh viện và các nhà giáo."
"Thử hỏi một cán bộ nhà nước với mức lương 100 đô la một tháng thì đào đâu ra tiền để mua một chiếc xe BMW mới? Hối lộ ở Việt Nam bây giờ đã trở thành dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào khả dĩ cho thấy vụ án Năm Cam chỉ là một vụ án ngẫu nhiên."(abc)