SAN JOSE, California - Mỗi lần có tin một Ðức Giám Mục Việt Nam nào viếng thăm San Jose, Cộng Ðồng Dân Chúa ở đây lại tỏ ra hân hoan, nao nức trông đợi ngày được gặp vị chủ chiên để biểu lộ tinh thần hiệp thông với giáo hội quê nhà mà ở đó họ đã được tiếp nhận ân sủng Ðức Tin.

NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ

Ngày 12 tháng 5 năm 2003, Linh Mục Trần Công Nghị, Đại Diện Tu sĩ và Giáo dân gốc Phát Diệm tại Hoa Kỳ báo tin cho cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Hương, Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Phaolô tại Knights Landing, Sacramento biết Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục Phát Diệm có nhã ý muốn viếng thăm vùng Bắc California từ ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2003. Cha Nghị cũng gọi điện thoại thông báo với Ðức Ông Ða Minh Ðỗ Văn Ðĩnh, Quản Nhiệm Cộng Ðoàn Việt Nam tại Giáo Xứ St. Maria Goretti, Cha Phêrô Phan Thế Lực, Chánh Xứ Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick, và một vài linh mục gốc Phát Diệm như cha Bùi Quốc Khánh, cha Phan Quang Cường và một số vị gốc Phát Diệm liên hệ. Tin trên đã được loan truyền một cách rộng rãi cả ở Sacramento lẫn San Jose, nhất là giữa những giáo dân gốc Phát Diệm. Cha Hương đã tiến hành ngay thủ tục hành chánh là thông báo tin tức trên cho Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền, Ðại Diện Giám Mục San Jose đặc trách Mục Vụ Việt Nam, đồng thời cha Nguyễn Xuân Hương cũng báo tin trên cho ông cố Phan Thế Hiệp là Hội Trưởng Hội Ðồng Hương Phát Diệm để lo phối trí.

Tiếp theo sau, Cha Nghị cũng đã viết thư cho Đức Cha Patrick McGrath và bản sao cho Cha Nguyễn Minh Hiền, trình bày về ý định của Đức Cha Yến muốn thăm viếng các linh mục và giáo dân tại vùng San Jose. Đức Cha McGrath trả lời rất hoan hỉ muốn tiếp đón Đức cha Giuse của Phát Diệm. Cha Nghị cũng liên lạc thường xuyên với ông Hội trưởng Hội Phát Diệm tại San José, tiến sĩ Trần An Bài, trưởng ban tổ chức cuộc tiếp đón, và ông Nguyễn Long Thao, để theo dõi tiến trình và chương trình tổ chức.

Cha Nguyễn Minh Hiền và các cha Việt Nam có trách nhiệm với Giáo Xứ hoặc Cộng Ðoàn Việt Nam đã thảo luận và sắp xếp một lịch trình viếng thăm thích hợp với thời giờ của Ðức Cha. Theo lịch trình tổng quát, vào chiều ngày thứ Bảy 31 tháng 5, Ðức Cha cử hành Thánh Lễ đồng tế tại nhà thờ của Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick. Sau đó, Ngài gặp gỡ giáo dân và dùng cơm tối với các Linh Mục Việt Nam trong Giáo Phận San Jose. Ngày hôm sau là 1 tháng 6 năm 2003, lúc 10 giờ sáng, Ðức Cha sẽ cử hành Thánh Lễ đồng tế tại Ðền Thánh Tử Ðạo Việt Nam San Jose, sau đó là đại tiệc và văn nghệ đón mừng Ðức Cha.

Vì chương trình có tính cách quy mô, nên Ðức Ông Ða Minh Ðỗ Văn Ðĩnh đã triệu tập phiên họp Hội Ðồng Mục Vụ Việt Nam của Giáo Xứ Thánh Maria Goretti để thảo luận kế hoạch đón mừng Ðức Cha. Theo kết quả phiên họp, thì Hội Ðồng Mục vụ đã ủy thác cho Tiến Sĩ Trần An Bài đứng đầu ban tổ chức để điều hợp sự cộng tác giữa Hội Ðồng Hương Phát Diệm với các hội đoàn trong giáo xứ trong việc tổ chức Thánh Lễ, tiệc mừng, văn nghệ và chương trình phát hành Video Nhà thờ Phát Diệm do Cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam (Vietcatholic. net) do linh Mục Trần Công Nghị làm giám đốc, phối hiệp cùng Tòa Giám Mục Phát Diệm thực hiện. Cuộn băng có nhiều hình ảnh độc đáo, tài liệu lịch sử phong phú để kỷ niệm chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục Phát Diệm.

CUỘC NGHÊNH ÐÓN ÐỨC CHA TẠI ÐỀN THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM

Thời tiết San Jose trong ngày lễ mừng Chúa Lên Trời chan hòa ánh nắng. Cả một khuôn viên rộng lớn của Ðền Thánh Tử Ðạo Việt Nam hôm nay rực màu cờ xanh đỏ, hoà lẫn những âm thanh rộn ràng của ngày đại lễ. Những lá cờ ngũ sắc đuôi nheo bay phật phờ trước gió đón chào một rừng người từ khắp muôn phương vùng Vinh San Francisco đổ về để mừng lễ Chúa Lên Trời đồng thời đón tiếp Ðức Giám Mục địa phận Phát Diệm.

Ðúng 10 sáng Chúa Nhật, 1-6-2003, Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến bước vào khuôn viên Ðền Thánh Tử Ðạo Việt Nam giữa những tiếng chuông, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay và những âm thanh ầm vang của các hồi chiêng trống gióng lên để đón mừng Ðức Cha. Cả khu lễ đài rộng lớn dựng ở ngoài trời đã đầy người. Mắt ai cũng đổ về phía cổng Ðền Thánh để nhìn cuộc rước Ðức Cha theo nghi trựợng cổ truyền. Các cụ ông, cụ bà mặc áo xanh đỏ rước Ðức Cha đi dưới cặp lọng vàng. Các đoàn thể trong giáo xứ xếp thành hai hàng danh dự. Giữa quang cảnh chan chứa lòng kính trọng ấy, nét mặt Ðức Cha lộ vẻ cảm động, anh mắt Ngài quay nhìn nhiều nơi, tay vẫy chào, miệng nở những nụ cười như muốn nói lên thật nhiều lời cám ơn đối với những người đang vui mừng chào đón Ngài.

Sau khi Ðức Cha bước lên bục cao lễ đài, Cha Kevin Joyce, chánh xứ Giáo Xứ Maria Goretti làm giáo dân ngạc nhiên đến khâm phục khi cha chính thức ngỏ lời chào mừng Ðức Cha bằng tiếng Việt. Toàn thể giáo dân đã vỗ tay hoan hô cha chính xứ Kevin Joyce. Sau đó Ðức Ông Ðaminh Ðỗ Văn Ðĩnh, quản nhiệm Cộng Ðồng Việt Nam tại Giáo xứ đã thay mặt giáo dân đọc diễn văn chào mừng Ðức Cha.

LỜI CHÀO MỪNG CỦA ĐỨC ÔNG ÐAMINH ĐỖ VĂN ĐĨNH

Trọng kính Đức Cha,

Kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đồng dân Chúa,

“Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên,

Chúng con vui mừng, sung sướng triền miên.”

Con xin mượn lời Thánh Vịnh này để diễn tả niềm vui sướng của chúng con hôm nay được đón tiếp Đức Cha tại Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam này. Nguyện Đường của chúng con hiện đang kính viếng 87 linh hài các Thánh Tử Đạo VN và tóc của Á Thánh Anrê Phú Yên. Trong số 117 Hiển Thánh Tử Đạo VN, có 8 vị nguyên quán Phát Diệm. Và tại Nguyện Đường này, chúng con có linh hài của 6 trong số 8 vị Thánh người Phát Diệm. Đó là Thánh Gioan Đạt, Phaolô Phạm Khắc Khoan, Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Phêrô Nguyễn Khắc Tự và Bà Thánh Anê Lê Thị Thành.

Trong số các linh mục hiện cư ngụ tại Giáo Phận San Jose này, chúng con có 3 linh mục gốc Phát Diệm. Đó là cha Phêrô Phan Thế Lực, Chánh Xứ Giáo Xứ VN, cha Phan Quang Cường, Phó Xứ GXVN và cha Bùi Quốc Khánh, Tuyên Úy Bệnh Viện. Và hôm nay cũng có sự hiện diện của cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Hương, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Phaolô tai Knights Landing Sacramento. Ngài cũng là con dân Phát Diệm.

Trong số các giáo dân thuộc Cộng Đoàn VN, giáo xứ Thánh Maria Goretti chúng con, cũng có rất đông các giáo dân gốc Phát Diệm và là những thành viên tích cực của Hội Đồng Hương Phát Diệm, hiện đang có mặt để hân hoan chào mừng Đức Cha.

Tất cả chúng con hôm nay tụ họp tại đây còn gồm rất đông các linh mục và giáo dân thuộc nhiều Giáo Phận khác của Giáo Hội VN. Dù xa quê hương, xa Giáo Hội Mẹ, nhưng chúng con luôn luôn kết hợp thành một để cầu nguyện cho Giáo Hội VN thân yêu, cho quê hương VN được an bình thịnh vượng.

Con cũng xin đại diện Cộng Đoàn hân hoan chào mừng tất cả quý cha, quý sơ, quý hội viên Hội Đồng Hương Phát Diệm và toàn thể quan khách đã đến chung vui với Cộng Đoàn VN, giáo xứ Thánh Maria Goretti chúng con.

Sau cùng con xin cám ơn hội đồng mục vụ, các hội đoàn trong giáo xứ thánh Maria Goretti, đặc biệt Ủy Ban đặc trách tổ chức cuộc đón mừng Ðức Cha. Nhờ nỗ lực của các vị này mà buổi lễ hôm nay được tổ chức thật long trọng.

Vậy giờ đây, chúng con xin kính mời Đức Cha, và toàn thể cộng đồng dân Chúa cùng hiệp ý dâng Thánh Lễ kính mừng Chúa Giêsu Lên Trờ
i.

THÁNH LỄ ÐỒNG TẾ

Sau diễn văn chào mừng của Ðức Ông Ðỗ Văn Ðĩnh, Ðức Cha vắn tắt ngỏ lời chào mừng toàn thể cộng đồng dân Chúa và bắt đầu cử hành Thánh Lễ Ðồng Tế Mừng Chúa Lên Trời. Cùng đồng tế với Ðức Cha hôm nay có 11 Linh Mục và hai thầy Sáu. Các linh mục tại San Jose có cha Kevin Joyce, Ðức Ông Ðỗ Văn Ðĩnh, Cha Phan Thế Lực, Cha Phan Quốc Cường, Cha Bùi Quốc Khánh, Cha Phạm Văn Hội, Cha Nguyễn Mạnh Tân và hai thầy Sáu. Các linh mục từ xa tới có cha Nguyễn An Ninh, Cha Hoàng Minh Thư, Cha Nguyễn Ðức Trọng, cha Nguyễn Xuân Hương. Tất cả những cha khách này đều là những vị từng quen biết Ðền Thánh nên khi nghe có tin Ðức Cha về thăm Ðền Thánh, các ngài đã trở về đây để cùng hiệp thông ngày đại lễ.

Nội dung bài giảng hôm nay, Ðức Cha trình bày hiện tình Giáo Phận Phát Diệm. Ngài kể rằng trước năm 1954, Giáo Phận có 110 ngàn giáo dân. Năm 2003 Giáo Phận có 146 ngàn giáo dân, nhưng chỉ có 32 linh mục trong đó 5 vị về hưu vì lớn tuổi và sức khoẻ yếu đuối, 2 vị du học, còn lại 25 vị đang tích cực hoạt động công tác mục vụ cho 65 giáo xứ. Về chủng sinh, Ðức Cha kể rằng cứ hai năm Ðịa phận được tuyền sinh một lần. Mỗi lần tuyển sinh chỉ được chọn 7 hay 8 thầy. Hiện nay, Giáo Phận có 29 chủng sinh đại chủng viện. Về tình hình nữ tu, dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm trong địa phận của ngài hiện có 83 nữ tu và 121 tập sinh. Về tình hình giáo xứ, Giáo Phận Phát Diệm có hai xứ đạo của người Mường gồm 7000 người. Vì thiếu linh mục nên có những người 40 năm chưa được một lần gặp linh mục để xưng tội rước lễ. Tuy nhiên, Ðức Cha kể rằng một khi họ gặp lại được linh mục, họ xưng tôi rước lễ và vẫn sốt sắng giữ đạo.

Trước hiện trạng khó khăn đó, Ðức Cha kêu gọi giáo dân hải ngoại, trong tinh thần bác ái hiệp thông, hãy cầu nguyện và giúp đỡ ngài để công việc hồi sinh Giáo Phận được tiến triển tốt đẹp.

Vì quá đông người rước lễ nên thánh lễ đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30, trễ hơn dự liệu 15 phút. Sau đó Ðức Cha và toàn thể các linh mục và giáo dân ra trước tượng đài Ðức Mẹ để kính viếng và vào nguyện đường kính viếng 87 linh hài các thánh Tử Ðạo Việt Nam.

KHU LỄ ÐÀI BIẾN THÀNH NHÀ HÀNG TRONG VÒNG 15 PHÚT.

Theo dự liệu, cuộc đón tiếp Ðức Cha sẽ kết thúc bằng bữa tiệc mà giáo dân quây quần chung quanh Ðức Cha để mừng ngày người cha chung Giáo Phận Phát Diệm viếng thăm Ðền Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Các anh chị trong ca đoàn Mông Triệu, Hướng Ðạo, Thiếu Nhi Thánh Thể, các Thầy Cô trường Giáo Lý Việt Ngữ An Rê Dũng Lạc, Hội Kính Các Thánh Tử Ðạo bắt tay vào việc biến khu lễ đài thành một nhà hàng khổng lồ, với hơn 60 bàn tiệc, mỗi bàn 10 ghế.

Phần tiếp đãi thực khách hôm nay do các anh chị trong ca đoàn Mông Triệu phụ trách. Trong số các anh chị đó có người là Bác Sĩ, Kỹ Sư, hoặc giữ nhiều chức vụ cao cấp trong hãng xưởng. Tuy nhiên, khi về sinh hoạt với cộng đồng, trong giáo xứ, các anh chị đó vẫn tự coi mình là con cháu, hãnh diện được phục vụ để sinh hoạt giáo xứ và Ðền Thánh thêm phần khởi sắc.

Phần ẩm thực hôm nay do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đảm trách. Các bà đã từng nấu những bữa tiệc thịnh soạn để đón mừng các Ðức Cha từ Việt Nam qua thăm Ðền Thánh như Ðức Cha Huỳnh Văn Nghi, cai quản Giáo Phận Phan Thiết, Ðức Cha Ngô Quang Kiệt, cai quản Giáo Phận Lạng Sơn, Ðức Cha Nguyễn Soạn, Giáo Phận Quy Nhơn, Ðức Cha Nguyễn Văn Sang, Giáo Phận Thái Bình, Ðức Cha Trần Ðình Tứ, Giáo Phận Phú Cường. Công việc bếp núc có vất vả nóng nực, nhưng các bà vẫn nét mặt tươi cười, vì biết rằng sư hy sinh của mình là để yểm trợ cho các Giáo Phận mẹ tại Việt Nam đang cần sự giúp đỡ về nhiều mặt.

Ðức Cha và các vị quan khách được mời vào các bàn tiệc danh dự. Sau đó đại diện Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ Maria Goretti đọc diễn văn chào mừng Ðức Cha.

Cụ Cố Phan Thế Hiệp, Hội Trưởng Hội Ðồng Hương Phát Diệm được mời lên diễn đàn đọc diễn văn chào mừng Ðức Cha. Sau Bài diễn văn, cụ cố đã trao tăng Ðức Cha bó hoa và món quà kỷ niệm của Hội để giúp đỡ Giáo Phận nhà.

Nhưng, giây phút cảm động nhất trong bữa tiệc hôm nay là lúc Ðức Cha lên diễn đàn đọc bài diễn văn đáp từ mà bất cứ ai nghe cũng nhận thấy Ðức Cha là con người sâu sắc, có tâm hồn đơn sơ và thánh thiện. Có thể nói hầu như mỗi một đoạn diễn văn đều được ngắt quãng bằng những tràng pháo tay thật dòn dã và dài lâu. Ta hãy xem lời ngài phát biểu:

Kính thưa quý cha, quý sơ,

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ Thánh Maria Goretti,

Kính thưa quý anh chị em trong Hội Đồng Hương Phát Diệm.

Tôi không biết diễn tả sao cho hết niềm sung sướng được đến thăm viếng Cộng Đoàn Việt Nam, giáo xứ Thánh Maria Goretti và lại vinh hạnh được Cộng Đoàn dành cho cuộc tiếp đón hết sức long trọng ngoài sự tưởng tượng của tôi hôm nay.

Trước khi rời Giáo Phận và quê hương để đi thăm hải ngoại, tôi tưởng sẽ gặp nhiều xa lạ, nhưng khi đến Nguyện Đường các Thánh Tử Đạo Việt Nam này, tôi lại cứ tưởng mình đang ở một nơi rất thân thương giống như Giáo Phận Phát Diệm vậy.

Tôi xin gửi đến toàn thể anh chị em giáo dân Công Giáo hiện diện tại đây, cũng như các giáo dân Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose lời thăm hỏi trìu mến của các giáo dân Phát Diệm, nơi tôi đang coi sóc.

Trước đây, tôi đã được nghe nói nhiều về Cộng Đoàn này, nay tôi được đích thân đến đây và được chứng kiến tận mắt các sinh hoạt đạo đức tốt lành của anh chị em và tôi cảm nghiệm được những gắn bó mật thiết của anh chị em với Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam. Tôi thật hết sức vui mừng.

Tôi thấy trên khuôn mặt của mọi người hôm nay, già cũng như trẻ, hiện rõ một niềm hứng khởi.

Không hứng khởi sao được, khi anh chị em đang sinh sống tại một Giáo Phận với một vị chủ chiên nổi tiếng nhân hậu là Đức Cha McGrath mà tôi sẽ được hân hạnh gặp gỡ và dùng cơm với ngài vào trưa ngày thứ Ba tuần này.

Không hứng khởi sao được, khi Cộng Đoàn Công Giáo VN tại San Jose này có một Giáo Xứ VN, một Trung Tâm Văn Hóa VN, 3 Cộng Đoàn VN, và một Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN. Những danh xưng “Việt Nam” nghe rất thân thương quý mến mà tôi biết phải nhiều hy sinh, cố gắng lắm mới có thể tạo được nơi xứ lạ quê người.

Không hứng khởi sao được khi anh chị em có một vị Đại Diện Giám Mục đặc trách Mục Vụ cho người VN giỏi giang, hoạt bát là cha Nguyễn Minh Hiền; một Đức Ông hiền lành dễ thương, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh; một cha Chính xứ Giáo Xứ VN trẻ trung, khiêm tốn, cha Phan Thế Lực; và rất đông các linh mục VN giầu lòng hy sinh, đang tận tụy phục vụ đời sống tâm linh của anh chị em.

Không hứng khởi sao được khi anh chị em có một Nguyện Đưỡng Các Thánh Tử Đạo VN, hiện đang tôn kính một số rất lớn linh hài các Thánh Tử Đạo VN mà tôi chưa thấy nơi nào quy tụ được nhiều xương thánh và kỷ vật quý hóa như vậy. Hy vọng nơi đây sẽ là biểu tượng tinh thần sống đạo gương mẫu can đảm của các Thánh Tử Đạo VN, Tổ Tiên chúng ta.

Qua những thành quả xuất sắc như vậy, tôi thấy rõ rệt điều này: Tất cả đều là Hồng Ân Chúa Ban.

Do đó, anh chị em đừng bao giờ quên tạ ơn Chúa. Tôi cũng sẽ hợp ý với anh chị em để tạ ơn Chúa. Tất cả những ý lễ anh chị em gửi cho tôi hôm nay, tôi sẽ xin các linh mục Giáo Phận Phát Diệm, các giáo dân Phát Diệm, cùng với tôi, cầu xin theo ý nguyện của anh chị em.

Thời giờ nóng bức hôm nay không cho phép tôi dài dòng tâm tình với anh chị em, nhưng thực sự tôi có thể cam đoan với anh chị em rằng: Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi gặp gỡ hôm nay với anh chị em tại Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN này.

Tôi xin chân thành cám ơn cha Đại Diện Giám Mục Đặc trách Mục Vụ VN, cha chính xứ giáo xứ Thánh Maria Goretti, Đức Ông Quản Nhiệm, cha Chánh Xứ giáo xứ VN, quý cha, quý sơ và toàn thể anh chị em, đặc biệt Hội Đồng Hương Phát Diệm, đã hiện diện trong Thánh lễ, cũng như bữa tiệc này.


Trong bữa tiệc, các hội đoàn trong giáo xứ thi nhau lên sân khấu trình diễn văn nghệ giúp vui. Khi tiệc gần chấm dứt, để mọi người được cơ hội gặp gỡ Ðức Cha. Ðức Ông Ðỗ Văn Ðĩnh và Tiến Sĩ Trần An Bài đã hướng đẫn Ðức Cha đi đến mỗi bàn tiệc để các giáo dân có cơ hội gặp gỡ và chụp hình chung với Ðức Cha làm kỷ niệm. Nhiều cụ ông, cụ bà khoe với Ðức Cha: Ngày xưa con ở xứ Hướng Ðạo, con ở xứ Cồn Thoi, con ở Tự Tân, con ở Vinh Trung, con ở Phát Ngoại v.v… Nhiều cụ đã rưng rưng nước mắt hôn nhẫn Ðức Cha. Ðức Cha không quên ơn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Ngài vào tận trong bếp giữa những làn hơi nóng để gặp gỡ, trò truyện và cám ơn sự hy sinh của các bà. Ðức Cha đã chụp nhiều bức hìnhchung với các bà. Bà Hội trưởng thưa cùng Ðức Cha: “Ðức Cha đừng cười chúng con nhé, quần áo bẩn thỉu đầy mùi mắm muốI không. Cám ơn Ðức Cha đã đến thăm chúng con. Sang năm Ðức Cha ghé thăm chúng con nữa nhá, Ðức Cha đến vui quá”

Các giáo dân, nhất là giáo dân Phát Diệm hôm nay tỏ ra hoan hỉ mãn nguyện vì đã gặp được vị cha chung của địa phận, được nghe ngài nói về những vấn đề mà từ lâu họ hằng thao thức trăn trở.

Ðến 1giờ 30 trưa, Ðức Ông Ðỗ Văn Ðĩnh, Ông Vũ Hoài An, Tiến Sĩ Trần An Bài đại diện giáo dân từ biệt Ðức Cha và trao cho Ngài bao thư lớn đựng những ý lễ của giáo dân xin. Và để bày tỏ lòng tri ân, cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam gọi tắt là Vietcatholic.net do Linh Mục Trần Công Nghị làm giám đốc, đã thay mặt Ðức Cha gửi tặng giáo dân video Nhà Thờ Phát Diệm do chính tòa Giám Mục Phát Diệm thực hiện.

Ðức Cha đã ra về lúc 1 giờ 45 để đến 3 giờ chiều. Ngài đến tham dụ lễ mở tay của tân linh mục Nguyễn Ðình Truyền tại nhà thờ Our Lady of Peace ở Santa Clara.