GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI (2 )< br>
Sau khi nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người là nam là nữ theo hình ảnh Người, sách Sáng Thế viết:
“Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán bảo họ: Hãy sinh sôi nảy nở và sống tràn lan trên mặt đất, hãy thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất ” (St 1,28).
Thế là, được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, con người cùng được tham dự quyền làm chủ của Ngài: làm chủ thiên nhiên, xã hội và bản thân. Gia đình là môi trường đào tạo quyền làm chủ ấy.
Làm chủ thiên nhiên
Trước tiên, chính Thiên Chúa là Đấng ủy thác cho con người quyền làm chủ thiên nhiên. Người là Tạo Hóa, là nguồn gốc và là chủ của muôn loài. Đấng ủy quyền càng cao trọng, thì phẩm giá người được ủy quyền càng lớn. Người được ủy quyền còn phải hành sự theo tôn ý của người ủy quyền mình. Vì thế, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như đất đai, ruộng rừng, sông biển, của cải trong không gian, trên mặt đất và trong lòng đất. v.v. vì mục đích chiến tranh, đàn áp, khủng bố, thống trị hay làm điều ác. v.v. là đi ngược với ý định của Đấng Tạo Hóa, là lạm quyền, là tội lỗi. Được trao quyền thống trị mặt đất, con người phải tiếp tục công việc của Tạo Hóa, là bảo vệ và phát triển việc tạo dựng: tức là gìn giữ, cải thiện và thăng tiến môi trường ngỏ hầu muôn loài muôn vật được sống và sống cách dồi dào (x. Ga 10,10).
Ngoài ra, quyền làm chủ mặt đất đã được Đấng Tạo Hóa ban, không riêng cho một cá nhân hay một dân tộc nào, mà cho con người tức là cho toàn nhân loại. Do đó, mặc dù quyền tư hữu vẫn không bị bãi bỏ, nhưng việc tập trung tiền bạc, đất đai và những tài nguyên thiên nhiên vào tay của một số thiểu số hay một số quốc gia được ưu đãi, trong khi đa số công dân hay quốc gia còn lại phải sống trong cảnh nghèo khó, cơ hàn… là điều không thể chấp nhận được. Hiện nay, ở một số quốc gia, đất đai đã và đang bị một thiểu số người thao túng, nhất là những người có quyền thế như thời thực dân ở các nước thuộc địa. Lợi dụng chiêu bài quy hoạch, họ phân chia cho nhau hàng chục mẫu ruộng đất, trong khi rất nhiều người không có đất làm nhà. Để bảo vệ quyền làm chủ thiên nhiên của người dân, Nhà Nước cần thường xuyên rà soát số đất đai tư hữu của những người có nhiều quyền, nhiều của cải. Sự chênh lệch quá đáng giữa người giàu và người nghèo giữa các nước phát triển và các quốc gia chậm tiến là một trong những nguyên nhân gây chiến tranh, khủng bố, đàn áp, đói rách, bệnh tật và hận thù.
Làm chủ xã hội
Quyền làm chủ này bao gồm tất cả những gì con người, do đôi tay hay trí óc, làm ra cho đời sống xã hội. Đó là những của cải vật chất và trí tuệ: như tiền bạc, nhà cửa, những tiện nghi máy móc, những phương tiện giao thông, những văn phẩm, nghệ phẩm, những quy chế, nghị định, pháp lệnh, luật lệ, hiếp pháp và những chế độ chính trị. v.v. Tất cả đều là con đẻ, là tác phẩm của con người. Chúng phải phục vụ con người. Vì chúng là của con người, do con người và vì con người mà có. Con người là chủ của xã hội. Xã hội phải phục vụ con người. Vì thế những gì đi ngược với mục đích này, đều không có lý do tồn tại.
Gia đình là trường học về tinh thần phục vụ ấy. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em biết, thủ lãnh các dân tộc thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,25-28). Anh chị em phụ huynh trong gia đình, những người có cơ hội lãnh đạo nhân dân hãy nhiệt thành, nhanh nhẹn và vui vẻ trong việc phục vụ. Đừng trì trệ, quan liêu, cửa quyền và vụ lợi. Vì làm chủ là phục vụ, và “cho thì có phúc hơn là nhận ” (Cv 20,25).
Làm chủ bản thân
Làm chủ bản thân là quan trọng và khó nhất trong các quyền làm chủ. Nó đòi hỏi bản lĩnh, nhân cách và sự trưởng thành. Nó là đặc tính của những vị anh hùng, những bậc vĩ nhân và những thánh hiền. Đó là những người biết khắc phục và chế ngự những tính hư tật xấu: như lòng tham lam, tính ích kỷ, sự chìm đắm trong những thú vui xác thịt. Ngược lại, những người không tự chế được mình, không làm chủ được bản thân sớm muộn sẽ đánh mất nhân phẩm, nhân cách và nhân bản. Họ là những người chỉ lo cho tư lợi, mà không nghĩ đến công ích. Họ nói dối, lươn lẹo và lường gạt như cơm bữa. Họ hứa nhưng không giữ lời. Họ là nô lệ của những tật xấu, của tiền bạc và của những đam mê xác thịt.
Gia đình phải là nơi giáo dục và đào tạo quyền làm chủ bản thân. Vợ chồng, cũng như cha mẹ và con cái phải tạo cho gia đình một bầu khí lành mạnh và tự do, đối với những tật xấu và những đam mê tội lỗi, đồng thời cùng nhau cố gắng thực thi một nếp sống lương thiện và đạo đức. Việc quản lý xã hội rất cần quyền làm chủ bản thân này. Vì không biết chế ngự mình, làm sao người lãnh đạo biết hướng dẫn người khác. Chúa Giêsu đã dạy: “Người mù mà lại dắt người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố ” (Mt 15,14). Thế giới ngày nay càng nhận thức là tính đạo đức (ethique ) là yếu tố không thể thiếu trong mọi sinh hoạt của con người. Nó không thể thiếu trong những hoạt động của con người: kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, xã hội và chính trị. Nó phải có mặt trong các ban ngành, các tổ chức và cơ quan, đời cũng như đạo. Nó phải rạng ngời nơi các vị lãnh đạo các cấp trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Tiên học lễ hậu học văn. Ngành giáo dục đào tạo đã cho ghi câu ca dao này nơi các cửa trường. Hãy ghi nó vào ký ức và tâm hồn của mọi công dân từ trên xuống dưới, trong mọi ngành nghề. Mất tính đạo đức, con người sẽ đánh mất nhân bản và nhân phẩm của mình.
Làm chủ thiên nhiên, xã hội và bản thân, đó là những lãnh vực chính yếu của quyền làm chủ mà Tạo Hóa đã trao phó cho con người.
TIN TỨC
Tháng Thánh tâm
Tháng sáu là tháng tôn vinh Tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng “vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người ” (Kinh Tin Kính). Mầu nhiệp Nhập Thể và Mầu nhiệm Cứu Chuộc biểu hiện Tình yêu của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa.
Tháng sáu cũng là tháng Thánh Thể. Giáo Hội mừng lễ trọng kính Thánh Thể (22.6.2003) và Thánh Tâm (27.6.2003) cùng một tháng. Vì Mầu nhiệm Thánh Thể cũng là sự biểu lộ cách quyết liệt nhất tình yêu đến tận cùng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài.
Vì vậy, trong tháng Tình yêu Thiên Chúa này, chúng ta hãy cố gắng tăng cường lòng kính mến Thánh Thể. Anh chị em giáo dân sẽ chầu Thánh Thể Chúa Giêsu một giờ trong một tuần, các tu sĩ, chủng sinh và linh mục một giờ trong một ngày, để làm làm giảm cơn khát tình yêu của Ngài.
Kiệu Thánh Thể
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô, để biểu lộ sự kính mến và lòng tôn sùng thâm sâu đối với Thánh Thể Chúa, các giáo xứ theo thông lệ, sẽ long trọng tổ chức kiệu Thánh Thể vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (22.6.2003), kỷ niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và Truyền chức, để thực hiện qua mọi thời đại và khắp nơi lời hứa đầy khích lệ và phấn khởi của Ngài: “Phần Thầy, Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Mừng Ngân Khánh giáo xứ Thánh Linh
Chúa Nhật 08.6.2003, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ Thánh Linh long trọng mừng kỷ niệm lần XXV ngày thành lập. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành lúc 9 giờ 30, với sự chủ trì của Đức Giám Mục Giáo phận.
Hãy nổ lực thỉnh mời anh chị em đồng hương, đồng bào chia sẻ niềm tin và hạnh phúc làm con Thiên Chúa.
Sau khi nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người là nam là nữ theo hình ảnh Người, sách Sáng Thế viết:
“Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán bảo họ: Hãy sinh sôi nảy nở và sống tràn lan trên mặt đất, hãy thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất ” (St 1,28).
Thế là, được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, con người cùng được tham dự quyền làm chủ của Ngài: làm chủ thiên nhiên, xã hội và bản thân. Gia đình là môi trường đào tạo quyền làm chủ ấy.
Làm chủ thiên nhiên
Trước tiên, chính Thiên Chúa là Đấng ủy thác cho con người quyền làm chủ thiên nhiên. Người là Tạo Hóa, là nguồn gốc và là chủ của muôn loài. Đấng ủy quyền càng cao trọng, thì phẩm giá người được ủy quyền càng lớn. Người được ủy quyền còn phải hành sự theo tôn ý của người ủy quyền mình. Vì thế, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như đất đai, ruộng rừng, sông biển, của cải trong không gian, trên mặt đất và trong lòng đất. v.v. vì mục đích chiến tranh, đàn áp, khủng bố, thống trị hay làm điều ác. v.v. là đi ngược với ý định của Đấng Tạo Hóa, là lạm quyền, là tội lỗi. Được trao quyền thống trị mặt đất, con người phải tiếp tục công việc của Tạo Hóa, là bảo vệ và phát triển việc tạo dựng: tức là gìn giữ, cải thiện và thăng tiến môi trường ngỏ hầu muôn loài muôn vật được sống và sống cách dồi dào (x. Ga 10,10).
Ngoài ra, quyền làm chủ mặt đất đã được Đấng Tạo Hóa ban, không riêng cho một cá nhân hay một dân tộc nào, mà cho con người tức là cho toàn nhân loại. Do đó, mặc dù quyền tư hữu vẫn không bị bãi bỏ, nhưng việc tập trung tiền bạc, đất đai và những tài nguyên thiên nhiên vào tay của một số thiểu số hay một số quốc gia được ưu đãi, trong khi đa số công dân hay quốc gia còn lại phải sống trong cảnh nghèo khó, cơ hàn… là điều không thể chấp nhận được. Hiện nay, ở một số quốc gia, đất đai đã và đang bị một thiểu số người thao túng, nhất là những người có quyền thế như thời thực dân ở các nước thuộc địa. Lợi dụng chiêu bài quy hoạch, họ phân chia cho nhau hàng chục mẫu ruộng đất, trong khi rất nhiều người không có đất làm nhà. Để bảo vệ quyền làm chủ thiên nhiên của người dân, Nhà Nước cần thường xuyên rà soát số đất đai tư hữu của những người có nhiều quyền, nhiều của cải. Sự chênh lệch quá đáng giữa người giàu và người nghèo giữa các nước phát triển và các quốc gia chậm tiến là một trong những nguyên nhân gây chiến tranh, khủng bố, đàn áp, đói rách, bệnh tật và hận thù.
Làm chủ xã hội
Quyền làm chủ này bao gồm tất cả những gì con người, do đôi tay hay trí óc, làm ra cho đời sống xã hội. Đó là những của cải vật chất và trí tuệ: như tiền bạc, nhà cửa, những tiện nghi máy móc, những phương tiện giao thông, những văn phẩm, nghệ phẩm, những quy chế, nghị định, pháp lệnh, luật lệ, hiếp pháp và những chế độ chính trị. v.v. Tất cả đều là con đẻ, là tác phẩm của con người. Chúng phải phục vụ con người. Vì chúng là của con người, do con người và vì con người mà có. Con người là chủ của xã hội. Xã hội phải phục vụ con người. Vì thế những gì đi ngược với mục đích này, đều không có lý do tồn tại.
Gia đình là trường học về tinh thần phục vụ ấy. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em biết, thủ lãnh các dân tộc thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,25-28). Anh chị em phụ huynh trong gia đình, những người có cơ hội lãnh đạo nhân dân hãy nhiệt thành, nhanh nhẹn và vui vẻ trong việc phục vụ. Đừng trì trệ, quan liêu, cửa quyền và vụ lợi. Vì làm chủ là phục vụ, và “cho thì có phúc hơn là nhận ” (Cv 20,25).
Làm chủ bản thân
Làm chủ bản thân là quan trọng và khó nhất trong các quyền làm chủ. Nó đòi hỏi bản lĩnh, nhân cách và sự trưởng thành. Nó là đặc tính của những vị anh hùng, những bậc vĩ nhân và những thánh hiền. Đó là những người biết khắc phục và chế ngự những tính hư tật xấu: như lòng tham lam, tính ích kỷ, sự chìm đắm trong những thú vui xác thịt. Ngược lại, những người không tự chế được mình, không làm chủ được bản thân sớm muộn sẽ đánh mất nhân phẩm, nhân cách và nhân bản. Họ là những người chỉ lo cho tư lợi, mà không nghĩ đến công ích. Họ nói dối, lươn lẹo và lường gạt như cơm bữa. Họ hứa nhưng không giữ lời. Họ là nô lệ của những tật xấu, của tiền bạc và của những đam mê xác thịt.
Gia đình phải là nơi giáo dục và đào tạo quyền làm chủ bản thân. Vợ chồng, cũng như cha mẹ và con cái phải tạo cho gia đình một bầu khí lành mạnh và tự do, đối với những tật xấu và những đam mê tội lỗi, đồng thời cùng nhau cố gắng thực thi một nếp sống lương thiện và đạo đức. Việc quản lý xã hội rất cần quyền làm chủ bản thân này. Vì không biết chế ngự mình, làm sao người lãnh đạo biết hướng dẫn người khác. Chúa Giêsu đã dạy: “Người mù mà lại dắt người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố ” (Mt 15,14). Thế giới ngày nay càng nhận thức là tính đạo đức (ethique ) là yếu tố không thể thiếu trong mọi sinh hoạt của con người. Nó không thể thiếu trong những hoạt động của con người: kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, xã hội và chính trị. Nó phải có mặt trong các ban ngành, các tổ chức và cơ quan, đời cũng như đạo. Nó phải rạng ngời nơi các vị lãnh đạo các cấp trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Tiên học lễ hậu học văn. Ngành giáo dục đào tạo đã cho ghi câu ca dao này nơi các cửa trường. Hãy ghi nó vào ký ức và tâm hồn của mọi công dân từ trên xuống dưới, trong mọi ngành nghề. Mất tính đạo đức, con người sẽ đánh mất nhân bản và nhân phẩm của mình.
Làm chủ thiên nhiên, xã hội và bản thân, đó là những lãnh vực chính yếu của quyền làm chủ mà Tạo Hóa đã trao phó cho con người.
TIN TỨC
Tháng Thánh tâm
Tháng sáu là tháng tôn vinh Tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng “vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người ” (Kinh Tin Kính). Mầu nhiệp Nhập Thể và Mầu nhiệm Cứu Chuộc biểu hiện Tình yêu của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa.
Tháng sáu cũng là tháng Thánh Thể. Giáo Hội mừng lễ trọng kính Thánh Thể (22.6.2003) và Thánh Tâm (27.6.2003) cùng một tháng. Vì Mầu nhiệm Thánh Thể cũng là sự biểu lộ cách quyết liệt nhất tình yêu đến tận cùng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài.
Vì vậy, trong tháng Tình yêu Thiên Chúa này, chúng ta hãy cố gắng tăng cường lòng kính mến Thánh Thể. Anh chị em giáo dân sẽ chầu Thánh Thể Chúa Giêsu một giờ trong một tuần, các tu sĩ, chủng sinh và linh mục một giờ trong một ngày, để làm làm giảm cơn khát tình yêu của Ngài.
Kiệu Thánh Thể
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô, để biểu lộ sự kính mến và lòng tôn sùng thâm sâu đối với Thánh Thể Chúa, các giáo xứ theo thông lệ, sẽ long trọng tổ chức kiệu Thánh Thể vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (22.6.2003), kỷ niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và Truyền chức, để thực hiện qua mọi thời đại và khắp nơi lời hứa đầy khích lệ và phấn khởi của Ngài: “Phần Thầy, Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Mừng Ngân Khánh giáo xứ Thánh Linh
Chúa Nhật 08.6.2003, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ Thánh Linh long trọng mừng kỷ niệm lần XXV ngày thành lập. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành lúc 9 giờ 30, với sự chủ trì của Đức Giám Mục Giáo phận.
Hãy nổ lực thỉnh mời anh chị em đồng hương, đồng bào chia sẻ niềm tin và hạnh phúc làm con Thiên Chúa.