CĐCGVN Sydney Mừng Ngày Thánh Mẫu.




SYDNEY.Chúa Nhật 25/5/2003 mặc dù thời tiết Sydney mưa và lạnh, nhưng cả ngàn giáo dân đã không quản ngại mưa gió đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.
Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu với chủ đề tâm tình “Dâng Hiến Mẹ Hiền”
Thoạt đầu ban tổ chức dự định rước kiệu Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang từ tượng đài chính của Trung Tâm Hành Hương về lễ đài đã làm sẵn ở khuôn viên của Trung Tâm. Nhưng thời tiết thay đổi mưa và lạnh nên Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ Sydney phải di chuyển qua bên Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, trong khuôn viên của Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu, để cử hành Đại Lễ Mừng Kính Mẹ và hân hoan đón rước Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang Thánh Du đã được Đức Giáo Hoàng làm phép.
Khai mạc ngày Thánh Mẫu tất cả mọi người đều quy tụ trước Thánh Tượng Mẹ LaVang được đặt trước khuôn viên của Trung Tâm Tĩnh Huấn, và Cha Tuyên úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi đã đến trước Thánh Tượng Đức Mẹ xông hương sau đó mọi người đều sốt sắng làm việc đền tạ Trái Tim Mẹ, dâng lên Mẹ LaVang những tâm tình tha thiết của con dân Việt Nam và chuỗi Hoa Mân Côi với Mùa Mừng cầu xin Mẹ phù trì nâng đỡ cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney nói riêng và cho dân tộc quê hương Việt Nam nói chung.
Sau khi chấm dứt giờ đền tạ, các em thiếu nhi thuộc Giáo đoàn Marrickville đã dâng lên trước Thánh Tượng Mẹ một vũ khúc “ Ngàn Hoa Dâng Mẹ “ và tất cả mọi người cùng hợp với các em cất lên những bài ca tôn vinh Mẹ LaVang tạo thêm phần linh động và phấn khởi tâm hồn.
Sau đó là kiệu cung nghinh Thánh Tượng Mẹ LaVang vào trong Hội Trường của Trung Tâm để dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Edward Clancy chủ tế và quý Cha: Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Hoạch, Cha Thủy, Cha Nguyên, Cha Thịnh, Cha Lâm, Cha Hiền, Cha Chính, Cha Cao, Cha Trợ (Adelaide Nam Úc) Cha Tâm (Bắc Úc) và Cha Kevin (Blue Mountain) cùng đồng tế. Đặc biệt có sự tham dự của số quan khách Úc trong chính quyền địa phương, và rất đông đủ mọi người lần đầu tiên tham dự thánh Lễ qua sự truyền chiếu trực tiếp của màn ảnh Projector được nối qua phòng ăn của Trung Tâm, vì số người tham dự qúa đông nên Hội Trường Trung Tâm không đủ chỗ chứa.
Trước khi cử hành thánh Lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chào đón Đức Hồng Y Edward Clancy đã thương mến Cộng Đồng Công Giáo VN đến đây chủ tế dâng thánh lễ tạ ơn và dâng hiến CĐCGVN Sydney lên cho Mẹ Maria LaVang. Kế tiếp đó Đức Hồng Y Edward Clancy cũng đã ngỏ lời cám ơn và chào mừng toàn thể anh chị em giáo dân trong Cộng Đồng. Ngài rất lấy làm vui mừng khi thấy tất cả mọi người đều tụ về đây với lòng sùng kính Mẹ Maria LaVang, Ngài sẽ cầu xin Mẹ LaVang luôn che chở và phù hộ cho Cộng Đồng được thăng tiến trong Giáo Hội.
Và trong bài giảng của Thánh Lễ, ĐHY Edward Clancy cũng đã nhấn mạnh về Tình Yêu Thiên Chúa đặc biệt và quan trọng nhất là 2 Giới Răn của Chúa Giêsu KiTô là :
“Mến Chúa và Yêu Người” Ngài cũng nhắc nhở mọi người hãy luôn nhớ đến người Mẹ tuyệt vời nhất đó là Mẹ Maria LaVang. Hãy chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ nâng đỡ và ủi an....
Trước khi kết thúc thánh Lễ là phần nghi thức Đức Hồng Y Edward Clancy Dâng Hiến CĐCGVN Sydney cho Đức Mẹ LaVang, qua sự điều hợp của Cha Paul Văn Chi. Mọi người đều đứng trang nghiêm dơ tay lên trước Thánh Tượng Mẹ LaVang cùng hợp ý với ĐHY Dâng Hiến Cộng Đồng Lên Cho Mẹ.
“Our Laday of LaVang, Immaculate and merciful Mother, our life, our Sweetness, and our hope. We turn to you today. We conserate ourselves to you entirely and without reserve. We consecrate to you the whole Vietnamese Catholic Community with its members and specially its Chaplains. We disere that you be always at our side for guiding, directing, and sustaining us with your love.
We ask you to help us to be faithful to the will of God in all things, and to be faithful follower of Jesus Christ and witnesses to Him.
Our Lady of LaVang, we ask you to help us to always do what is pleasing to God, to grow in our love for one another, and to be instruments of salvation in the Wordl.
Holy Mary, Mother of Grace, Mother of Mercy, protect us from the enemy always and receive us at the hour of our death. Amen.


Sau khi chấm dứt nghi thức Dâng Hiến Cộng Đồng Cho Mẹ LaVang, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi ngỏ lời cám ơn ĐHY Edward Clancy đã dành mọi ưu ái cho CĐCGVN Sydney mà Ngài đã thành lập và Dâng Hiến Lên Cho Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu 2003 nhân tháng Hoa của Đức Mẹ. Và Cha Paul Văn Chi cũng đọc lịch trình Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang thăm viếng các Giáo Đoàn: Bankstown, Cabramatta, Fairfield, Granville, Lakemba, Lurnea, Marrickville, Mt Pritchard, Plumpton, Revesby, trước khi Thánh Tượng Mẹ La Vang qua bên Noumea ngày… 10. 6. 2003.
Sau đó thánh Lễ kết thúc với Phép Lành Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban, và ĐHY cũng ở lại thăm viếng Trung Tâm và dùng bữa cơm thân mật với Cộng Đồng tại nhà ăn Trung Tâm. Ngày Thánh Mẫu bế mạc vào lúc 5pm.
Diệp Hải Dung & Hoàng Việt Nam




SYDNEY.Chúa Nhật 25/5/2003 mặc dù thời tiết Sydney mưa và lạnh, nhưng cả ngàn giáo dân đã không quản ngại mưa gió đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.
Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu với chủ đề tâm tình “Dâng Hiến Mẹ Hiền”
Thoạt đầu ban tổ chức dự định rước kiệu Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang từ tượng đài chính của Trung Tâm Hành Hương về lễ đài đã làm sẵn ở khuôn viên của Trung Tâm. Nhưng thời tiết thay đổi mưa và lạnh nên Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ Sydney phải di chuyển qua bên Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, trong khuôn viên của Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu, để cử hành Đại Lễ Mừng Kính Mẹ và hân hoan đón rước Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang Thánh Du đã được Đức Giáo Hoàng làm phép.
Khai mạc ngày Thánh Mẫu tất cả mọi người đều quy tụ trước Thánh Tượng Mẹ LaVang được đặt trước khuôn viên của Trung Tâm Tĩnh Huấn, và Cha Tuyên úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi đã đến trước Thánh Tượng Đức Mẹ xông hương sau đó mọi người đều sốt sắng làm việc đền tạ Trái Tim Mẹ, dâng lên Mẹ LaVang những tâm tình tha thiết của con dân Việt Nam và chuỗi Hoa Mân Côi với Mùa Mừng cầu xin Mẹ phù trì nâng đỡ cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney nói riêng và cho dân tộc quê hương Việt Nam nói chung.
Sau khi chấm dứt giờ đền tạ, các em thiếu nhi thuộc Giáo đoàn Marrickville đã dâng lên trước Thánh Tượng Mẹ một vũ khúc “ Ngàn Hoa Dâng Mẹ “ và tất cả mọi người cùng hợp với các em cất lên những bài ca tôn vinh Mẹ LaVang tạo thêm phần linh động và phấn khởi tâm hồn.
Sau đó là kiệu cung nghinh Thánh Tượng Mẹ LaVang vào trong Hội Trường của Trung Tâm để dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Edward Clancy chủ tế và quý Cha: Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Hoạch, Cha Thủy, Cha Nguyên, Cha Thịnh, Cha Lâm, Cha Hiền, Cha Chính, Cha Cao, Cha Trợ (Adelaide Nam Úc) Cha Tâm (Bắc Úc) và Cha Kevin (Blue Mountain) cùng đồng tế. Đặc biệt có sự tham dự của số quan khách Úc trong chính quyền địa phương, và rất đông đủ mọi người lần đầu tiên tham dự thánh Lễ qua sự truyền chiếu trực tiếp của màn ảnh Projector được nối qua phòng ăn của Trung Tâm, vì số người tham dự qúa đông nên Hội Trường Trung Tâm không đủ chỗ chứa.
Trước khi cử hành thánh Lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chào đón Đức Hồng Y Edward Clancy đã thương mến Cộng Đồng Công Giáo VN đến đây chủ tế dâng thánh lễ tạ ơn và dâng hiến CĐCGVN Sydney lên cho Mẹ Maria LaVang. Kế tiếp đó Đức Hồng Y Edward Clancy cũng đã ngỏ lời cám ơn và chào mừng toàn thể anh chị em giáo dân trong Cộng Đồng. Ngài rất lấy làm vui mừng khi thấy tất cả mọi người đều tụ về đây với lòng sùng kính Mẹ Maria LaVang, Ngài sẽ cầu xin Mẹ LaVang luôn che chở và phù hộ cho Cộng Đồng được thăng tiến trong Giáo Hội.
Và trong bài giảng của Thánh Lễ, ĐHY Edward Clancy cũng đã nhấn mạnh về Tình Yêu Thiên Chúa đặc biệt và quan trọng nhất là 2 Giới Răn của Chúa Giêsu KiTô là :
“Mến Chúa và Yêu Người” Ngài cũng nhắc nhở mọi người hãy luôn nhớ đến người Mẹ tuyệt vời nhất đó là Mẹ Maria LaVang. Hãy chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ nâng đỡ và ủi an....
Trước khi kết thúc thánh Lễ là phần nghi thức Đức Hồng Y Edward Clancy Dâng Hiến CĐCGVN Sydney cho Đức Mẹ LaVang, qua sự điều hợp của Cha Paul Văn Chi. Mọi người đều đứng trang nghiêm dơ tay lên trước Thánh Tượng Mẹ LaVang cùng hợp ý với ĐHY Dâng Hiến Cộng Đồng Lên Cho Mẹ.
“Our Laday of LaVang, Immaculate and merciful Mother, our life, our Sweetness, and our hope. We turn to you today. We conserate ourselves to you entirely and without reserve. We consecrate to you the whole Vietnamese Catholic Community with its members and specially its Chaplains. We disere that you be always at our side for guiding, directing, and sustaining us with your love.
We ask you to help us to be faithful to the will of God in all things, and to be faithful follower of Jesus Christ and witnesses to Him.
Our Lady of LaVang, we ask you to help us to always do what is pleasing to God, to grow in our love for one another, and to be instruments of salvation in the Wordl.
Holy Mary, Mother of Grace, Mother of Mercy, protect us from the enemy always and receive us at the hour of our death. Amen.
Sau khi chấm dứt nghi thức Dâng Hiến Cộng Đồng Cho Mẹ LaVang, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi ngỏ lời cám ơn ĐHY Edward Clancy đã dành mọi ưu ái cho CĐCGVN Sydney mà Ngài đã thành lập và Dâng Hiến Lên Cho Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu 2003 nhân tháng Hoa của Đức Mẹ. Và Cha Paul Văn Chi cũng đọc lịch trình Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang thăm viếng các Giáo Đoàn: Bankstown, Cabramatta, Fairfield, Granville, Lakemba, Lurnea, Marrickville, Mt Pritchard, Plumpton, Revesby, trước khi Thánh Tượng Mẹ La Vang qua bên Noumea ngày… 10. 6. 2003.
Sau đó thánh Lễ kết thúc với Phép Lành Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban, và ĐHY cũng ở lại thăm viếng Trung Tâm và dùng bữa cơm thân mật với Cộng Đồng tại nhà ăn Trung Tâm. Ngày Thánh Mẫu bế mạc vào lúc 5pm.
Diệp Hải Dung & Hoàng Việt Nam