Số 104

GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC

NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI


Sách Sáng Thế viết:

Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, Người đã tạo dựng họ. Là nam là nữ, Người đã dựng nên họ “ (St 1,27)

Lời Kinh Thánh này vừa nói lên phẩm giá cao quý của con người, vừa khẳng định tính xã hội và quyền bình đẳng của mọi người được Thiên Chúa tạo dựng.

Phẩm giá cao quý của con người

Chân lý thứ nhất của đoạn Kinh Thánh được trích dẫn là con người do Thiên Chúa tạo dựng. Người là Đấng Tạo hóa. Con người là sản phẩm do tay Người làm ra. Tác giả càng cao trọng, thông minh và tài ba, thì tác phẩm càng cao quý. Vì thế, chối bỏ quyền tác giả của Thiên Chúa, con người sẽ hạ thấp phẩm giá của chính mình! Kế đến, không những được Thiên Chúa tạo dựng, mà còn được dựng nên theo hình ảnh và như họa ảnh của Ngài, con người phải nhận thức phẩm giá mình cao trọng. Cao trọng hơn tiền bạc, chức quyền và các loài thụ tạo khác, cũng như những của cải và những tác phẩm do tay chân hay trí tuệ con người làm ra: như những quy chế, nghị định, sắc lệnh, luật pháp, vì chúng là sản phẩm của con người. Do đó, những gì đi ngược với nhân phẩm, hay không còn phục vụ những quyền lợi chính đáng của con người, thì không còn lý do để tồn tại. Những chế độ chính trị trong các nước phải là những chế độ thực sự do dân, cho dân và vì dân. Phấn đấu cho một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là phấn đấu cho con người. Tổ quốc, lịch sử và các thế hệ mai hậu sẽ ghi công những bậc đàn anh đã can đảm bênh vực và bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền của họ.

Là con người và là con Chúa, chúng ta phải nhận thức, bảo vệ và sống đúng với nhân phẩm của mình: sống có nhân cách, nhân bản, nhân đạo, nhân nghĩa và nhân từ. Gia đình là môi trường, là trường học đầu tiên để luyện tập những giá trị xã hội cơ bản đó: tức là nhân phẩm.

Con người có tính xã hội

Thiên Chúa đã tạo dựng con người là nam và nữ. Và Người đã chúc lành và truyền cho họ: “Hãy sinh sôi nảy nở ” (St 1,27.28). Ý định này của Thiên Chúa là nền tảng của tính xã hội của con người. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Thiên Chúa đã không tạo dựng con người cô độc: bởi vì từ khởi thủy ‘Ngài đã tạo dựng có nam và có nữ’ (St 1,27). Sự liên kết của họ đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản tính sâu xa của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính, và nếu không liên lạc với những người khác, con người không thể sống và phát triển tài năng của mình “ (GS 12).

Về tính xã hội này, gia đình là trường học và cũng là mô hình cho đời sống con người: sống với, sống vì và sống cho đồng bào và đồng loại. Tình liên đới, lòng nhân hậu, sự thông cảm, sự khiêm nhượng, sự quan tâm và tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của người khác, là những đức tính cần thiết cho xã hội con người. Do đó, sự ích kỷ, óc bè phái, giai cấp, địa phương, lòng ham muốn chiếm hữu ngày càng nhiều hơn, nạn tham nhũng, nền văn minh hưởng thụ… là những kẻ thù của tính xã hội của con người. Chúng ta hãy tìm cách cộng tác với những người thiện tâm thiện chí đánh đổ những tật xấu xã hội nói trên.

Gia đình cũng như xã hội, giống như một Thân Thể, trong đó, các chi thể, bộ phận tuy có nhiều, nhưng vẫn là một Thân Thể (x. 1Cr 12,12). Hãy yêu thương và đoàn kết với nhau.



Thiên Chúa đã tạo dựng họ là nam và là nữ

Người đàn ông và đàn bà - nam và nữ - đều do Thiên Chúa tạo thành, và cả hai đều “theo hình ảnh và như họa ảnh của Ngài “ (x. St 1,27). Sự kiện này xác nhận quyền bình đẳng giữa người nam, người nữ, và tất cả mọi người.

Gia đình là môi trường đầu tiên để biểu lộ và thực thi sự bình quyền đó. Thánh Phaolô dạy: “Người chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình ” (Ep 5,28). Thế là, theo ý định của Đấng Tạo Hóa, thì không thể có sự trọng nam khinh nữ. Cả hai đều cùng có một phẩm giá. Người chồng hà hiếp, đánh đập hay nhục mạ vợ là xúc phạm đến chính mình. Người vợ bất trung hay hà khắc với chồng là lỗi với ý định của Thiên Chúa.

Quyền bình đẳng căn bản này phải được tôn trọng trong mọi xã hội và quốc gia. Kinh nghiệm đã cho thấy là ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn có nhiều sự bất bình đẳng, giữa người dân trong một nước, giữa người giàu với người nghèo, người không tín ngưỡng với người có tín ngưỡng, người cầm quyền với người thường dân, nam giới với nữ giới,. v.v. Nạn phân biệt đối xử vì lý do giới tính, chủng tộc, kinh tế, chính trị, tôn giáo vẫn còn nhiều. Tệ nạn kỳ thị này đã làm tổn thương tình đoàn kết, giữa đồng bào các giới, giữa chánh quyền với nhân dân và làm hao mòn nội lực của Đất nước. Hãy chấm dứt nạn lợi dụng nữ giới trong lao động sản xuất, trong khiêu vũ, văn nghệ, kịch nghệ, trên các phương tiện quảng cáo và truyền thông. Hãy bài trừ nạn kỳ thị vì lý do tôn giáo. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh chỉ đạt được khi mọi thành phần công dân đều có những cơ may như nhau trong việc phát triển mọi tài năng của mình và cùng được tham gia như nhau vào công việc quản trị Đất nước. Chúng ta hãy mạnh mẽ gây ý thức, giáo dục, bênh vực, bảo vệ và phát triển quyền bình đẳng công dân. Đất nước, lịch sử và các thế hệ mai hậu sẽ không quên công trạng của anh chị em.

TIN TỨC

Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Ban Thường vụ của HĐGMVN họp khóa thường lệ vào ngày 13 và 14 tháng 5, năm 2003 tại Trung Tâm Công Giáo ở Tp. HCM. Xin anh chị em cầu nguyện cho các Giám mục.

Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa

Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa tổ chức cuộc hội thảo về chủ đề Hội nhập văn hóa trong nếp sống Kitô giáo tại Việt Nam vào ngày 14 và 15/5/2003 tại Tòa Tổng Giám mục Tp.HCM. Mỗi giáo phận được đề cử 2 người tham dự.

Ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu

Tại Phan Thiết, ngày ơn Thiên Triệu đã được cử hành cách trang nghiêm và long trọng, với Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục chủ trì, với 2 cuộc nói chuyện và thảo luận với chủng sinh và giới phụ huynh của chủng sinh, và cùng với buổi văn nghệ do các chủng sinh tự soạn và tự diễn.

Ngày họp bạn của 4 khóa cựu chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse

Nhóm linh mục cựu chủng sinh của ĐCV thánh Giuse đã họp mặt nhân ngày truyền thống của nhóm trong ngày 12 và 13/5/2003 tại Giáo xứ Tánh Linh. Các Cha đã trao đổi kinh nghiệm mục vụ, chia sẽ những thao thức, và những khó khăn trong đời sống tông đồ. Đức Cha Nicôlas đã đến đồng tế thánh lễ và nói chuyện với các Cha.

Tháng Thánh Tâm

Tháng Sáu, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Anh em gia trưởng cùng với các hội đoàn, sẽ tổ chức những ngày Chầu Thánh Thể, học tập Thông Điệp Giáo Hội với Thánh Thể “Ecclesia de Eucharistia ”, và rước ảnh Thánh Tâm cầu nguyện cho sự Thánh hóa các gia đình.