HÀ NỘI- Tình hình tại vùng Tây Nguyên Việt Nam hiện nay ra sao? Trong khi Hà Nội nói các vụ bạo động và tình trạng bất an ở vùng này do bọn xấu và các thế lực phản động nước ngoài tạo ra thì các nhà ngoại giao và tổ chức nhân quyền nghĩ gì?
Để biết thêm về vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết của ký giả Ben Rowse thuộc hãng thông tấn AFP:
Cách nay hai năm, thị xã của tỉnh Đắc Lắc là trung tâm của các làn sóng biểu tình của người Thượng, sau đó tình trạng bất ổn tràn lan khắp vùng Tây Nguyên. Ngày nay, nhờ sự hiện diện đông đảo của lực lượng công an, thị xã này vẫn còn yên tĩnh; thế nhưng Tây Nguyên nói chung và Đắc Lắc nói riêng, vẫn còn gặp phải nguy cơ bị lâm vào tình trạng bất an lần nữa.
Nên biết, hồi tháng Hai năm 2001, hàng nghìn người Thượng đã tổ chức hàng loạt các vụ biểu tình tại các thị trấn tại vùng Tây Nguyên để đòi độc lập, đòi đất cũng như đòi tự do tôn giáo.
Nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng Tổ Chức Người Thượng, tức MFI, có trụ sở tại Hoa Kỳ chủ mưu gây ra các vụ biểu tình này. Nhà nước cho rằng Tổ Chức Người Thượng đã chuyển tiền cho các nhóm chủ trương độc lập để những nhóm này kích động giới giáo sĩ trong Hội Thánh Tin Lành gây ra tình trạng bất an nơi người Thượng.
Tuy vậy, các nhà ngoại giao và các tổ chức nhân quyền lại nói rằng, khi đáp lời kêu gọi của Tổ Chức Người Thượng, nhiều người Thượng đã đi biểu tình để bày tỏ niềm bất mãn vì chính họ bị người Kinh kỳ thị và vì tôn giáo của họ bị đàn áp.
Một đặc sứ làm việc tại Hà Nội nói: "Thực ra, việc đổ cho tình trạng bất an ở vùng Tây Nguyên là do người Thượng bị các thế lực bên ngoài kích động; và chuyện cho rằng người Thượng muốn tạo ra một vùng Tây Nguyên độc lập chỉ là một cái cớ mà thôi. Những người muốn đòi độc lập chỉ là một nhóm tương đối nhỏ và là thiểu số chứ không phải là đa số."
Trong khi đó, trong bản phúc trình công bố hồi tháng Tư năm ngoái, tức năm 2002, Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền, tức Human Rights Watch cho hay, hồi đầu năm 2001, "Thậm chí dù không được hỗ trợ và khuyến khích từ bên ngoài đi chăng nữa, tình hình cũng đã trở nên cực kỳ căng thẳng rồi. Các cuộc xung đột về vấn đề tôn giáo và đất đai xảy ra hàng ngày tại nhiều nơi trong vùng Tây Nguyên."
Từ khi tình trạng bất ổn xảy ra, các tổ chức nhân quyền cáo buộc chính phủ cộng sản Việt Nam ngược đãi người Thượng, giới hạn các hoạt động tôn giáo và bắt bớ những người Thượng nào cố chạy trốn sang nước láng giềng Campuchia để thoát khỏi các cuộc đàn áp.
Về phần mình, nhà cầm quyền Việt Nam kịch liệt bác bỏ những cáo buộc vừa đề cập; trong khi đó, giới truyền thông nhà nước loan tải hằng hà vô số tin tức liên quan tới các biện pháp xóa đói giảm nghèo do Nhà Nước thực thi nhằm cải thiện đời sống của người Thượng.
Kể từ khi các vụ biểu tình nổ ra, ký giả thuộc các hãng truyền thông ngoại quốc đều không được phép thăm viếng rất nhiều nơi trong vùng Tây Nguyên. Ngoài ra những đơn của từng ký giả xin đến vùng này đều thường không được chấp thuận.
Mặc dù hồi tháng Ba năm 2001 và tháng Hai năm ngoái, tức năm 2002, chính phủ đã tổ chức cho giới ký giả ngoại quốc thăm viếng vùng Tây Nguyên; thế nhưng cả hai chuyến viếng thăm này đều bị Nhà Nước kiểm soát chặt chẽ.
Tuy nhiên, vào ngày hôm kia, thứ Năm, các ký giả nước ngoài đã được phép thăm viếng vùng Tây Nguyên. Đây là chuyến viếng thăm chính thức lần thứ ba kể từ khi tình trạng bất ổn xảy ra, và lần này ký giả được phép thăm viếng hầu hết những nơi họ muốn tới.
Một nhà ngoại giao nói: "Theo tôi, dù muốn công nhận hay không, thế nhưng thực tế cho thấy thế giới bên ngoài rất muốn biết điều gì đang diễn ra tại Tây Nguyên. Và nay chính quyền Việt Nam đang nhận thức được rằng, họ không thể ngăn không cho thế giới nhìn vào vùng Tây Nguyên được."
Về phần mình, chính phủ Việt Nam tỏ ra rất sốt sắng trong chuyện quảng bá việc chính phủ đang thay đổi đường lối hành động. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh tuyên bố: " Trong lúc này, một số ký giả ngoại quốc đang có mặt tại vùng Tây Nguyên. Điều này cho thấy Việt Nam chưa bao giờ ngăn cản người nước ngoài thực hiện các cuộc điều tra để tìm hiểu thực tế tôn giáo và chủng tộc tại Việt Nam."(abc)
Để biết thêm về vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết của ký giả Ben Rowse thuộc hãng thông tấn AFP:
Cách nay hai năm, thị xã của tỉnh Đắc Lắc là trung tâm của các làn sóng biểu tình của người Thượng, sau đó tình trạng bất ổn tràn lan khắp vùng Tây Nguyên. Ngày nay, nhờ sự hiện diện đông đảo của lực lượng công an, thị xã này vẫn còn yên tĩnh; thế nhưng Tây Nguyên nói chung và Đắc Lắc nói riêng, vẫn còn gặp phải nguy cơ bị lâm vào tình trạng bất an lần nữa.
Nên biết, hồi tháng Hai năm 2001, hàng nghìn người Thượng đã tổ chức hàng loạt các vụ biểu tình tại các thị trấn tại vùng Tây Nguyên để đòi độc lập, đòi đất cũng như đòi tự do tôn giáo.
Nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng Tổ Chức Người Thượng, tức MFI, có trụ sở tại Hoa Kỳ chủ mưu gây ra các vụ biểu tình này. Nhà nước cho rằng Tổ Chức Người Thượng đã chuyển tiền cho các nhóm chủ trương độc lập để những nhóm này kích động giới giáo sĩ trong Hội Thánh Tin Lành gây ra tình trạng bất an nơi người Thượng.
Tuy vậy, các nhà ngoại giao và các tổ chức nhân quyền lại nói rằng, khi đáp lời kêu gọi của Tổ Chức Người Thượng, nhiều người Thượng đã đi biểu tình để bày tỏ niềm bất mãn vì chính họ bị người Kinh kỳ thị và vì tôn giáo của họ bị đàn áp.
Một đặc sứ làm việc tại Hà Nội nói: "Thực ra, việc đổ cho tình trạng bất an ở vùng Tây Nguyên là do người Thượng bị các thế lực bên ngoài kích động; và chuyện cho rằng người Thượng muốn tạo ra một vùng Tây Nguyên độc lập chỉ là một cái cớ mà thôi. Những người muốn đòi độc lập chỉ là một nhóm tương đối nhỏ và là thiểu số chứ không phải là đa số."
Trong khi đó, trong bản phúc trình công bố hồi tháng Tư năm ngoái, tức năm 2002, Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền, tức Human Rights Watch cho hay, hồi đầu năm 2001, "Thậm chí dù không được hỗ trợ và khuyến khích từ bên ngoài đi chăng nữa, tình hình cũng đã trở nên cực kỳ căng thẳng rồi. Các cuộc xung đột về vấn đề tôn giáo và đất đai xảy ra hàng ngày tại nhiều nơi trong vùng Tây Nguyên."
Từ khi tình trạng bất ổn xảy ra, các tổ chức nhân quyền cáo buộc chính phủ cộng sản Việt Nam ngược đãi người Thượng, giới hạn các hoạt động tôn giáo và bắt bớ những người Thượng nào cố chạy trốn sang nước láng giềng Campuchia để thoát khỏi các cuộc đàn áp.
Về phần mình, nhà cầm quyền Việt Nam kịch liệt bác bỏ những cáo buộc vừa đề cập; trong khi đó, giới truyền thông nhà nước loan tải hằng hà vô số tin tức liên quan tới các biện pháp xóa đói giảm nghèo do Nhà Nước thực thi nhằm cải thiện đời sống của người Thượng.
Kể từ khi các vụ biểu tình nổ ra, ký giả thuộc các hãng truyền thông ngoại quốc đều không được phép thăm viếng rất nhiều nơi trong vùng Tây Nguyên. Ngoài ra những đơn của từng ký giả xin đến vùng này đều thường không được chấp thuận.
Mặc dù hồi tháng Ba năm 2001 và tháng Hai năm ngoái, tức năm 2002, chính phủ đã tổ chức cho giới ký giả ngoại quốc thăm viếng vùng Tây Nguyên; thế nhưng cả hai chuyến viếng thăm này đều bị Nhà Nước kiểm soát chặt chẽ.
Tuy nhiên, vào ngày hôm kia, thứ Năm, các ký giả nước ngoài đã được phép thăm viếng vùng Tây Nguyên. Đây là chuyến viếng thăm chính thức lần thứ ba kể từ khi tình trạng bất ổn xảy ra, và lần này ký giả được phép thăm viếng hầu hết những nơi họ muốn tới.
Một nhà ngoại giao nói: "Theo tôi, dù muốn công nhận hay không, thế nhưng thực tế cho thấy thế giới bên ngoài rất muốn biết điều gì đang diễn ra tại Tây Nguyên. Và nay chính quyền Việt Nam đang nhận thức được rằng, họ không thể ngăn không cho thế giới nhìn vào vùng Tây Nguyên được."
Về phần mình, chính phủ Việt Nam tỏ ra rất sốt sắng trong chuyện quảng bá việc chính phủ đang thay đổi đường lối hành động. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh tuyên bố: " Trong lúc này, một số ký giả ngoại quốc đang có mặt tại vùng Tây Nguyên. Điều này cho thấy Việt Nam chưa bao giờ ngăn cản người nước ngoài thực hiện các cuộc điều tra để tìm hiểu thực tế tôn giáo và chủng tộc tại Việt Nam."(abc)