Hưởng ứng sáng kiến của ông Phan Công Khanh là cộng tác viên trên bảo Tuổi Trẻ, trong số ra ngày Chủ nhật 11-5-2003 ông muốn góp nhặt những lá thư nhằm xây dựng tượng đài. Tờ báo Tuổi Trẻ là tờ báo có nhiều độc giả nhiều nhất trong nước.

Một độc giả báo Tuổi Trẻ đã nhờ Toà Soạn báo Tuổi Trẻ chuyển đến ông Phan Công Khanh lá thư ngỏ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng với những lời giải thích sau đây :

THƯ NGỎ

GỬI ÔNG PHAN CÔNG KHANH

qua Toà Soạn Báo TUỔI TRẺ


161 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 05 năm 2003

Thưa Ông,

Khỏi cần giới thiệu, ông cũng có thể biết tôi là một độc giả của Báo Tuổi Trẻ. Xin nói thêm: ngay từ những số đầu, và là một độc giả trung kiên. Nếu có thể có ích cho ông thì xin nói rõ : Tôi là một linh mục công giáo, năm nay 67 tuổi (tuổi thật), làm nghề dịch sách.

Tôi vô cùng tâm đắc sau khi đọc lá “THƯ NGỎ (của ông) VỀ NHỮNG BỨC THƯ THỜI CỨU NƯỚC” (Tuổi Trẻ Chủ nhật 11-5-03). Tôi hoàn toàn nhất trí với ông là “có những bức thư có giá trị như những tư liệu lịch sử quí báu”, “những bức thư" phản ánh ý thức của cả dân tộc trong cuộc chiến đấu sống còn.” Mong muốn của ông là “dựng lại một tượng đài của dân tộc qua những lá thư” để “trao lại cho thế hệ tương lai và mai sau.” Mong muốn đó thật là hợp lý và đáng trân trọng. Chính vì vậy mà bản thân tôi thấy có bổn phận phải hợp tác với ông, và tôi đang có khả năng làm chuyện đó.

Là vì tôi đang có trong tay một lá thư ngỏ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của ông tôi vừa ghi trên đây, kể cả tiêu chuẩn phải là lá thư “được viết trong thời chiến tranh.” Là vì nếu cuộc chiến tranh chống Mỹ đã qua, thì hôm nay dân tộc ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go và gian khổ không kém : Đó là cuộc chiến chống đói nghèo, chống dốt nát, chống tham nhũng, cuộc chiến nhằm đưa dân tộc chúng ta đến tự do thực sự, tự mình làm chủ vận mạng của mình. Lá thư ngỏ tôi gửi cho ông làm tài liệu, là lá thư của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam gửi cho Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lá thư đó phản ánh tâm tư và nguyện vọng của trên dưới 6 triệu đồng bào công giáo trên cả nước. Lá thư đó đáng được tất cả các giới đồng bào trong nước biết đến. Nếu cần làm rõ tính xác thực của lá thư, tôi sẵn sàng cung cấp cho ông tên và địa chỉ của các vị lãnh đạo của Giáo Hội chúng tôi, mà vị dễ tiếp cận nhất là Đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM.

Tôi tin chắc rằng các độc giả của Báo Tuổi Trẻ, nếu được tiếp cận với lá thư này, sẽ nhận ra rằng : hôm nay, người công giáo chúng tôi thực sự muốn cùng “cả nước chung một hơi thở, chung một nhịp đập con tim” trong nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam vừa giàu mạnh, văn minh, vừa tự do, dân chủ.

Xin kính chào và chúc ông thành công trong dự tính tốt đẹp của ông.

Kính thư,

Nguyễn Ngọc Tỉnh



Địa chỉ : 58/1 Phạm Ngọc Thạch,

P.6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 8 203 514

Fax : 8 205 541

E-mail : pascaltinh@hcm.vnn.vn