BANGKOK - Phóng viên Hồng Nga cho biết hai nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đại lão hòa thượng Thích Huyền Quang và hòa thượng Thích Quảng Ðộ, đã có cuộc gặp kéo dài ba tiếng đồng hồ vào chiều thứ Hai 5 tháng 5.
Chính phủ trong nước không công nhận sự tồn tại của Giáo hội này và cả hai vị hòa thượng đều đang trong tình trạng bị công an quản chế.
Ðây là cuộc gặp lần thứ ba trong hơn 20 năm qua giữa hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ đã được phép diễn ra khá công khai tại Thanh Minh Thiền viện, nơi hòa thượng Thích Quảng Ðộ đang bị quản thúc.
Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phát biểu từ Paris nói rằng cuộc gặp ngày hôm thứ Hai cho thấy có hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ trả tự do cho hòa thượng Thích Quảng Ðộ năm nay 75 tuổi.
Vào ngày 2 tháng Tư, cũng đã có một cuộc gặp khác chưa từng có tiền lệ tại Hà Nội giữa thủ tướng Phan Văn Khải và hòa thượng Thích Huyền Quang.
Trong cuộc gặp này, tuy khẳng định Việt Nam chỉ cho phép một giáo hội Phật giáo chính thức ở trong nước nhưng ông Khải cũng thừa nhận công lao của Phật tử trong cả thời chiến lẫn thời bình và nói rằng đã có sai phạm tại cấp dưới trong việc đối xử với hòa thượng.
Ông Ái nói rằng hai sự kiện quan trọng diễn ra trong vòng một tháng này cho thấy đang có thay đổi trong chính sách của nhà nước Việt Nam.
Nhiều phân tích gia nói rằng đó là kết quả của việc các chính phủ nước ngoài, nhất là từ châu Âu và Hoa Kỳ, gây áp lực lên chính quyền trong nước trong một thời gian dài qua.
Ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quân sự Úc châu thì nhận xét chính phủ Việt Nam đang đổi mới cách tiếp cận trong vấn đề tôn giáo.
"Đây là một sự kiện rất đáng chú ý, chỉ dấu một chính sách rộng lớn hơn của Ðảng cộng sản Việt Nam đối với các tầng lớp xã hội trong đó có các nhóm tôn giáo. Nó cho thấy một mức độ khoan nhượng chưa từng thấy trong quá khứ từ phía nhà cầm quyền."
Dưới sự lãnh đạo của một tổng bí thư mới và đã chịu nhiều chỉ trích về cách đối xử với các nhóm tôn giáo cũng như người dân tộc, ông Thayer cho rằng chính phủ Việt Nam đang muốn đổi mới cách tiếp cận của mình hòng tranh thủ khối đoàn kết dân tộc và làm sao để các lực lượng xã hội hỗ trợ chứ không cản trở quá trình phát triển của mình.
Ông Thayer cũng nhận xét có lẽ còn quá sớm để nói liệu một ngày nào đó Việt Nam cho tồn tại song song hai giáo hội Phật giáo ở trong nước, nhưng rõ ràng là đang có sự thay đổi về chiến lược ở đây.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị Hà Nội cấm hoạt động từ năm 1981 vì kiên quyết ly khai với Giáo hội chính thống do nhà nước lập ra. Hòa thượng Thích Huyền Quang, năm nay 86 tuổi, đã bị quản chế từ năm 1982.(BBC)
Chính phủ trong nước không công nhận sự tồn tại của Giáo hội này và cả hai vị hòa thượng đều đang trong tình trạng bị công an quản chế.
Ðây là cuộc gặp lần thứ ba trong hơn 20 năm qua giữa hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ đã được phép diễn ra khá công khai tại Thanh Minh Thiền viện, nơi hòa thượng Thích Quảng Ðộ đang bị quản thúc.
Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phát biểu từ Paris nói rằng cuộc gặp ngày hôm thứ Hai cho thấy có hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ trả tự do cho hòa thượng Thích Quảng Ðộ năm nay 75 tuổi.
Vào ngày 2 tháng Tư, cũng đã có một cuộc gặp khác chưa từng có tiền lệ tại Hà Nội giữa thủ tướng Phan Văn Khải và hòa thượng Thích Huyền Quang.
Trong cuộc gặp này, tuy khẳng định Việt Nam chỉ cho phép một giáo hội Phật giáo chính thức ở trong nước nhưng ông Khải cũng thừa nhận công lao của Phật tử trong cả thời chiến lẫn thời bình và nói rằng đã có sai phạm tại cấp dưới trong việc đối xử với hòa thượng.
Ông Ái nói rằng hai sự kiện quan trọng diễn ra trong vòng một tháng này cho thấy đang có thay đổi trong chính sách của nhà nước Việt Nam.
Nhiều phân tích gia nói rằng đó là kết quả của việc các chính phủ nước ngoài, nhất là từ châu Âu và Hoa Kỳ, gây áp lực lên chính quyền trong nước trong một thời gian dài qua.
Ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quân sự Úc châu thì nhận xét chính phủ Việt Nam đang đổi mới cách tiếp cận trong vấn đề tôn giáo.
"Đây là một sự kiện rất đáng chú ý, chỉ dấu một chính sách rộng lớn hơn của Ðảng cộng sản Việt Nam đối với các tầng lớp xã hội trong đó có các nhóm tôn giáo. Nó cho thấy một mức độ khoan nhượng chưa từng thấy trong quá khứ từ phía nhà cầm quyền."
Dưới sự lãnh đạo của một tổng bí thư mới và đã chịu nhiều chỉ trích về cách đối xử với các nhóm tôn giáo cũng như người dân tộc, ông Thayer cho rằng chính phủ Việt Nam đang muốn đổi mới cách tiếp cận của mình hòng tranh thủ khối đoàn kết dân tộc và làm sao để các lực lượng xã hội hỗ trợ chứ không cản trở quá trình phát triển của mình.
Ông Thayer cũng nhận xét có lẽ còn quá sớm để nói liệu một ngày nào đó Việt Nam cho tồn tại song song hai giáo hội Phật giáo ở trong nước, nhưng rõ ràng là đang có sự thay đổi về chiến lược ở đây.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị Hà Nội cấm hoạt động từ năm 1981 vì kiên quyết ly khai với Giáo hội chính thống do nhà nước lập ra. Hòa thượng Thích Huyền Quang, năm nay 86 tuổi, đã bị quản chế từ năm 1982.(BBC)