ĐỨC MARIA HÔN THÊ VÀ HIỀN MẪU
Hôm nay 1 tháng 5, ngày đầu tháng kính Đức Mẹ của Năm Thánh hóa gia đình. Xin mời anh chị em chiêm ngắm dung nhan và con người của Đức Maria, hôn thê của ông Giuse và là hiền mẫu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể.
Theo Phúc âm thánh Luca thì:
Sau khi được thần sứ giải thích về tác động và quyền năng của Thiên Chúa, liên quan đến Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là tới nữ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,35.37.38).
Đức Maria là vị hôn thê và là người mẹ hiền gương mẫu.
Tôi là tớ nữ của Chúa
Đây là lời tuyên bố đầu tiên của Đức Mẹ, sau khi được Thần sứ truyền báo và giải thích ý định của Thiên Chúa. Nó nói lên đặc tính khiêm nhượng và tinh thần phục vụ của Đức Maria. Chúa Giêsu đã đề cập đến hai nhân đức quan trọng này. Người đã dạy các môn đệ: “anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng ” (Mt 11,29) - và nơi khác: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ anh em ” (Mt 20,26). Chúa Giêsu cũng đã làm gương về hai nhân đức này. Và Đức Maria, mẹ của Người, cũng đã sống và hành động như Người. Trong những đoạn Tin Mừng nói về thời niên thiếu của Chúa Giêsu, các thánh sử đã không tiếc lời khi nói về sự khiêm tốn của Đức Mẹ, hoàn toàn đồng thuận với mọi quyết định của Thánh Giuse: như khi được ông Giuse rước về nhà (x. Mt 1,24); khi về Bêlem để khai dân số, đến trú ẩn tại hang đá, mang Hài Nhi sang Aicập (x. Mt 2,13), rồi mang Ngài hồi hương và trở về Nazareth… (x. Mt 2,21-23). Những quyết định quan trọng của ông Giuse đều đã được người hôn phụ của ông đồng thuận. Phúc âm đã không khám phá được một sự bất đồng hay cải vã nào giữa đôi hôn nhân thuận hòa này, ngay cả khi thiếu niên Giêsu lạc mất trong chuyến đi hành hương tại Đền thánh Giêrusalem, lúc Ngài lên mười hai tuổi (x. Lc 2,41-50). Gia đình của Chúa Giêsu, Đức Maria và ông Giuse thật là đầm ấm!
Kế đến là tinh thần phục vụ của Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,26). Đức Maria đã thực hành trước tinh thần phục vụ này. Ngay sau ngày Thiên sứ truyền tin, người đã vội vã đến thăm người chị họ, bà Elisabeth, và đã ở lại ba tháng phục vụ bà (x. Lc 1,56). Là người mẹ gia đình, người đã hết tình phục vụ chồng con: vì hơn ai hết, Người hiểu rõ phẩm giá của Chúa Giêsu và thánh Giuse. Tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã để lộ tính vị tha của tinh thầ
Hôm nay 1 tháng 5, ngày đầu tháng kính Đức Mẹ của Năm Thánh hóa gia đình. Xin mời anh chị em chiêm ngắm dung nhan và con người của Đức Maria, hôn thê của ông Giuse và là hiền mẫu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể.
Theo Phúc âm thánh Luca thì:
Sau khi được thần sứ giải thích về tác động và quyền năng của Thiên Chúa, liên quan đến Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là tới nữ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,35.37.38).
Đức Maria là vị hôn thê và là người mẹ hiền gương mẫu.
Tôi là tớ nữ của Chúa
Đây là lời tuyên bố đầu tiên của Đức Mẹ, sau khi được Thần sứ truyền báo và giải thích ý định của Thiên Chúa. Nó nói lên đặc tính khiêm nhượng và tinh thần phục vụ của Đức Maria. Chúa Giêsu đã đề cập đến hai nhân đức quan trọng này. Người đã dạy các môn đệ: “anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng ” (Mt 11,29) - và nơi khác: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ anh em ” (Mt 20,26). Chúa Giêsu cũng đã làm gương về hai nhân đức này. Và Đức Maria, mẹ của Người, cũng đã sống và hành động như Người. Trong những đoạn Tin Mừng nói về thời niên thiếu của Chúa Giêsu, các thánh sử đã không tiếc lời khi nói về sự khiêm tốn của Đức Mẹ, hoàn toàn đồng thuận với mọi quyết định của Thánh Giuse: như khi được ông Giuse rước về nhà (x. Mt 1,24); khi về Bêlem để khai dân số, đến trú ẩn tại hang đá, mang Hài Nhi sang Aicập (x. Mt 2,13), rồi mang Ngài hồi hương và trở về Nazareth… (x. Mt 2,21-23). Những quyết định quan trọng của ông Giuse đều đã được người hôn phụ của ông đồng thuận. Phúc âm đã không khám phá được một sự bất đồng hay cải vã nào giữa đôi hôn nhân thuận hòa này, ngay cả khi thiếu niên Giêsu lạc mất trong chuyến đi hành hương tại Đền thánh Giêrusalem, lúc Ngài lên mười hai tuổi (x. Lc 2,41-50). Gia đình của Chúa Giêsu, Đức Maria và ông Giuse thật là đầm ấm!
Kế đến là tinh thần phục vụ của Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,26). Đức Maria đã thực hành trước tinh thần phục vụ này. Ngay sau ngày Thiên sứ truyền tin, người đã vội vã đến thăm người chị họ, bà Elisabeth, và đã ở lại ba tháng phục vụ bà (x. Lc 1,56). Là người mẹ gia đình, người đã hết tình phục vụ chồng con: vì hơn ai hết, Người hiểu rõ phẩm giá của Chúa Giêsu và thánh Giuse. Tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã để lộ tính vị tha của tinh thầ