MOSCOW - Trong lúc chính phủ Việt Nam tuyên bố đã ngăn chặn xong dịch bệnh Sars ở trong nước, không cho bùng nổ thêm, một tin có lẽ khiến không ít người Việt trong nước thở phào nhẹ nhõm, thì căn bệnh này vẫn đang gây khó khăn cho không ít người Việt đang sống ở Nga.
Tin từ Nga nói chính quyền vùng Chelyabinsk không cho phép người Việt và người Trung Quốc vào đó trồng rau như thường lệ, vì sợ họ làm lây nhiễm bệnh Sars.
Và câu chuyện Sars cũng đang là đầu đề bàn tán của nhiều người Việt ở thủ đô Maxcơva vì mối nguy hiểm đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ.
Tối thứ Ba theo giờ Nga, đài truyền hình Nga TVS dẫn lời thị trưởng Maxcơva Yuriy Luzhkov dọa sẽ đóng cửa tất cả các khu chợ Việt nam và Trung Quốc nếu phát hiện thấy dù chỉ một ca bệnh SARS, tức mắc chứng suy hô hấp cấp.
Tuy nhiên, theo nhận định của ông Vũ Tiến từ báo Nhân Hòa ở Maxcơva, thì đây chỉ là biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh thông thường.
Ông Vũ Tiến cho rằng quyết định này nếu được ban bành sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người Việt tại Nga, dù theo ông là chỉ ở mức cục bộ và chưa có gì nghiêm trọng
- Tất nhiên đóng cửa khu nào thì không cứ chợ mà bất kể trung tâm, nhà máy hay bệnh viện, tất nhiên là ảnh hưởng thôi. Nhưng cái đấy chưa phải văn bản chính thức, mới chỉ là tuyên bố. Vừa rồi người ta nghe loáng thoáng rằng có thể có vài trường hợp ở Mát-xcơ-va cũng có khả năng, tình nghi bị nhiễm Sars. Đâu vài trường hợp ấy mà. Nên họ ra tuyên bố đâu có trường hợp nào mầm mống gây bệnh thì họ sẽ đóng cửa khu vực đấy.
Mặc dù vậy nhưng câu chuyện người châu Á ở Maxcơva có thể mắc bệnh Sars khiến cho không ít người Việt Nam tại các khu chợ lo lắng, như một chị bán hàng ở chợ Hồng Lĩnh và Asia cho biết:
- Tự dưng bây giờ lại có bệnh như thế thì tất nhiên người Nga nghe thấy tin sẽ tránh xa vì sợ cũng lại bị lây nhiễm. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người Việt, đến cộng đồng mình. Thực tế hôm nay tôi qua ốp Asia (thấy) bà con rất lo lắng và không biết sự thật là như thế nào.
Các lo lắng của người Việt ở Nga không chỉ là chuyện sức khoẻ cho bản thân và gia đình, mà còn lo lắng cả cho công việc buôn bán mà chủ yếu là dựa vào các khu chợ.
Theo lời của một người Việt Nam sống ở Maxcơva, nếu xẩy ra chuyện cách ly tạm ngưng mua bán ở chợ thì sẽ rất khó khăn cho người Việt vì không dễ dàng gì tìm được một địa điểm mới:
- Bây giờ tất cả mọi người đều trông chờ vào các chủ chợ thôi. Tại có thể đi vào nơi nào làm ăn được nữa ? Rất là khó. Nếu phải chăng sự thực đúng là cái bệnh đấy thì rất là phiền phức cho bà con cộng đồng mình ở bên này. Không phải là chuyện nhỏ đâu.(bbc)
Tin từ Nga nói chính quyền vùng Chelyabinsk không cho phép người Việt và người Trung Quốc vào đó trồng rau như thường lệ, vì sợ họ làm lây nhiễm bệnh Sars.
Và câu chuyện Sars cũng đang là đầu đề bàn tán của nhiều người Việt ở thủ đô Maxcơva vì mối nguy hiểm đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ.
Tối thứ Ba theo giờ Nga, đài truyền hình Nga TVS dẫn lời thị trưởng Maxcơva Yuriy Luzhkov dọa sẽ đóng cửa tất cả các khu chợ Việt nam và Trung Quốc nếu phát hiện thấy dù chỉ một ca bệnh SARS, tức mắc chứng suy hô hấp cấp.
Tuy nhiên, theo nhận định của ông Vũ Tiến từ báo Nhân Hòa ở Maxcơva, thì đây chỉ là biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh thông thường.
Ông Vũ Tiến cho rằng quyết định này nếu được ban bành sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người Việt tại Nga, dù theo ông là chỉ ở mức cục bộ và chưa có gì nghiêm trọng
- Tất nhiên đóng cửa khu nào thì không cứ chợ mà bất kể trung tâm, nhà máy hay bệnh viện, tất nhiên là ảnh hưởng thôi. Nhưng cái đấy chưa phải văn bản chính thức, mới chỉ là tuyên bố. Vừa rồi người ta nghe loáng thoáng rằng có thể có vài trường hợp ở Mát-xcơ-va cũng có khả năng, tình nghi bị nhiễm Sars. Đâu vài trường hợp ấy mà. Nên họ ra tuyên bố đâu có trường hợp nào mầm mống gây bệnh thì họ sẽ đóng cửa khu vực đấy.
Mặc dù vậy nhưng câu chuyện người châu Á ở Maxcơva có thể mắc bệnh Sars khiến cho không ít người Việt Nam tại các khu chợ lo lắng, như một chị bán hàng ở chợ Hồng Lĩnh và Asia cho biết:
- Tự dưng bây giờ lại có bệnh như thế thì tất nhiên người Nga nghe thấy tin sẽ tránh xa vì sợ cũng lại bị lây nhiễm. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người Việt, đến cộng đồng mình. Thực tế hôm nay tôi qua ốp Asia (thấy) bà con rất lo lắng và không biết sự thật là như thế nào.
Các lo lắng của người Việt ở Nga không chỉ là chuyện sức khoẻ cho bản thân và gia đình, mà còn lo lắng cả cho công việc buôn bán mà chủ yếu là dựa vào các khu chợ.
Theo lời của một người Việt Nam sống ở Maxcơva, nếu xẩy ra chuyện cách ly tạm ngưng mua bán ở chợ thì sẽ rất khó khăn cho người Việt vì không dễ dàng gì tìm được một địa điểm mới:
- Bây giờ tất cả mọi người đều trông chờ vào các chủ chợ thôi. Tại có thể đi vào nơi nào làm ăn được nữa ? Rất là khó. Nếu phải chăng sự thực đúng là cái bệnh đấy thì rất là phiền phức cho bà con cộng đồng mình ở bên này. Không phải là chuyện nhỏ đâu.(bbc)