Tường thuật Ngày Đại hội Giới trẻ Giáo Phận Phú Cường

Phải đến 8 giờ 30 sáng Chúa nhật lễ Lá 13. 4. 2003, chương trình tĩnh tâm dành cho các bạn trẻ giáo phận Phú Cường nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ mới bắt đầu. Nhưng ngay từ sáng sớm trên sân nhà Chung của giáo phận, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt. Theo số đăng ký từ trước do các giáo hạt gởi về, Ban tổ chức dự trù khoảng 1.500 bạn trẻ từ khắp nơi trong giáo phận về dự tĩnh tâm. Nhưng con số càng lúc càng tăng. Đến khoảng 10 giờ sáng, các bạn trẻ từ khắp nơi dẫu là những nơi xa xôi nhất của giáo phận như Lộc Ninh, Phước Minh, Thạnh Tây… cũng đã có mặt. Một bất ngờ đối với Ban tổ chức, nhưng lại là một niềm vui lớn, ai cũng cảm động. Số thống kê cuối cùng cho biết các bạn trẻ tham dự đã tăng lên gấp rưỡi: khoảng trên 2.400 người hiện diện. Sự có mặt đông đảo của các bạn làm cho ngày tĩnh tâm thêm long trọng vàhứa hẹn cho các kỳ tĩnh tâm sau tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, vui hơn.

Lấy lại chủ đề do Đức Thánh Cha gợi hứng cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2003: “NÀY LÀ MẸ CON”, Ban Mục vụ Giới Trẻ giáo phận Phú Cường muốn lặp lại lời của Chúa Giêsu gởi gắm người môn đệ yêu quí của mình cho Đức Maria, để các bạn trẻ trên khắp giáo phận hiểu rằng, mỗi một người trong số họ đều là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến. Nếu đã từng có một người Trẻ được Chúa Giêsu tín nhiệm trao gởi Mẹ Người và trao gởi người môn đệ cho Mẹ, thì hôm nay chính các bạn trẻ cũng giống như người Trẻ ngày xưa ấy: có quyền lãnh lấy lời di chúc quí báu của Chúa Giêsu: Đón nhận Mẹ Thiên Chúa làm mẹ dấu yêu của mình, một người Mẹ vô cùng từ ái và khả kính; một người Mẹ vô cùng thánh thiện và diệu hiền. Lặp lại lời Đức Thánh Cha, Ban Mục vụ cũng muốn nói với các bạn trẻ rằng: “Trên Thánh Giá, Chúa Con đã có thể san sẻ những đau khổ của Người nơi trái tim của Mẹ. Mỗi người con chịu đau khổ đều cảm thấy nhu cầu đó. Hỡi các bạn Trẻ, các con nữa, các con cũng gặp những đau khổ như cô đơn, thất bại và những thất vọng trong cuộc sống bản thân, những khó khăn trong việc hội nhập vào thế giới người lớn, và trong đời sống nghề nghiệp, những chia ly và tang tóc trong gia đình các con, bạo lực, chiến tranh và cái chết của những người vô tội. Nhưng trong những giờ phút khó khăn mà mỗi người đều gặp phải trong cuộc đời, các con hãy biết rằng các con không đơn độc: như với thánh Gioan dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu cũng ban Mẹ Ngài cho các con” (Sứ điệp Ngày QTGT lần 18 - số 2).

Đúng 8 giờ 30, chương trình của ngày tĩnh tâm bắt đầu. Linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Trưởng Ban Mục vụ Giới Trẻ giáo phận Phú Cường, cũng là Trưởng Ban tổ chức, chào mừng các bạn Trẻ và tuyên bố khai mạc ngày tĩnh tâm Giới Trẻ giáo phận Phú Cường. Bằng điệu múa tập thể “Bài ca Giới Trẻ” và một rừng khăn mang biểu tượng “Này là Mẹ con” tung bay kín cả khoảng sân rộng, ngày tĩnh tâm chính thức bắt đầu. Lời ca rất sôi nỗi, nhưng cũng làm dậy lên những tâm tình lắng sâu không kém: Từ bốn phương trời giới trẻ về đây, nâng cao vòng tay trong yêu thương dạt dàocứ vút lên, vút lên làm cho muôn trái tim hồng cùng hòa nhịp tiếng hát”. Và từ trong điệu múa lời ca cho cả rừng người xiết chặt vòng tay”.

Sau những nghi thức khai mạc, các bạn trẻ lắng nghe một nhóm bác sĩ thuyết trình “về thực trạng tệ nạn xã hội đối với giới trẻ hôm nay”. Đi kèm với những lời thuyết trình là những hình ảnh thực tế đầy đau xót, làm cảm động tất cả những ai có mặt, được trình chiếu. Qua đó các bạn được mời gọi hãy xa lánh những trò chơi giết người thảm khốc như xì ke, ma túy và các trò sa đọa khác. Các bạn được mời gọi không những tránh xa những nguy hại, tránh xa căn bệnh AIDS tai ác, mà còn phải dấn thân để làm sạch mọi môi trường của cuộc sống. Cuối cùng là lời mời gọi tha thiết nhất: đừng coi khinh những người lỡ vướng vào những bất hạnh kể trên, nhưng hãy thông cảm và yêu thương họ.

Sau đó, các bạn hân hoan chào đón vị Cha chung của giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Lại một rừng người nhấp nhô, tiếp theo là một rừng khăn tung bay. Trên mỗi chiếc khăn có đến bốn màu sắc khác nhau. Vì thế, mỗi khi khăn tung bay là cả một rừng màu sắc uốn lượn. Các bạn trẻ chào mừng Đức Cha bằng tất cả sự nô nức phấn khởi. Đức Cha cũng vui không kém. Trong lời chào đáp trả, Đức Cha nói với các bạn: Các bạn trẻ thân mến, Cha rất vui vì các bạn thật đông đảo. Cha sung sướng vì được gặp gỡ chúng con. Cha chào tất cả các bạn hiện diện nơi đây…”.

Đến 10 giờ 45 phút, trong tinh thần hiệp thông với vị Cha chung của mình, khoảng 10 linh mục đồng tế và tất cả các bạn trẻ cùng Đức Cha dâng thánh lễ tưởng niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thủ đô Giêrusalem. Trên tay cầm nhành lá dừa, các bạn trẻ tung hô dậy trời lời mà ngày xưa dân thành Giêrusalem đã từng nghênh đón Chúa Giêsu: “Hoan hô Con Vua Đavit. Vạn tuế Con Vua Đavit.”! Các bạn cũng đã chăm chú lắng nghe bài thương khó, vàsuy niệm con đường khổ giá. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh đến LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA, điều mà chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho thánh nữ Faustina. Muốn chiếm được Lòng Thương Xót của Chúa, cần thực hiện ba việc, tương ứng với ba chữ “T”:

1. Thỉnh cầu Lòng Thương Xót của Chúa:

Bằng cả một đại dương, Lòng Thương Xót được mở ra qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Vì thế bất cứ ai kêu nài Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa sẽ ban cho, nhờ Chúa Kitô và công nghiệp lớn lao của Người.

2.Thực hành Lòng Thương Xót đối với tha nhân:

Nhận lãnh Lòng Thương Xót, chúng ta cũng hãy trao dâng Lòng Thương Xót ấy đến với mọi anh chị em của mình, như Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36).

3.Tín thác vào Lòn Thương Xót của Chúa:

Càng tín thác vào Chúa bao nhiêu, ta càng nhận lãnh được nhiều ân hụê bấy nhiêu. Vì ơn Chúa ban tùy thuộc vào mức độ do lòng tín thác của chúng ta.

Ban chiều, các linh mục Giuse Phạm Quang Tòng, Giám Đốc nhà Chung và linh mục Giuse Phan Trọng Quang, đặc trách giới trẻ Phú Cường lần lược giới thiệu sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2003 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và sơ nét về Đại hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 17 tổ chức tại Toronto, Canađa 2002. Sau đó là phần gặp gỡ Đức Cha giáo phận Phú Cường. Khác với tất cả các lần gặp gỡ trước đối với giới trẻ nói riêng và các giới nói chung, thay vì Đức Cha nói, các bạn nghe, điểm đặc biệt của lần này, Đức Cha lắng nghe các bạn nói, và trả lới những thắc mắc, những ưu tư, và các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội và tôn giáo, liên quan đến đức tin, chiến tranh và luân lý…

15 giờ 30, các bạn trẻ cùng tham dự Chặng đàng Thánh Giá. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, hiệp thông với hơn 50 bạn trẻ thuộc giáo hạt Phú Cường đảm nhận trách nhiệm diễn lại con đường Thương khó của Chúa Giêsu, tất cả các bạn trẻ đã sống lại giây phút cuối đời đầy đau thương oan nghiệt của Chúa Giêsu. Những đoạn Tin Mừng được trích, những lời bình, những lời cầu nguyện trong từng chặng đàng, chắc đã để lại cho các bạn nhiều suy nghĩ, nhiều bài học mà suy niệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, điều mà Đức Cha Phêrô đã giảng trong thánh lễ vào buổi sáng. Dẫu chỉ là “cây nhà lá vườn”, không hề là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng các bạn trẻ, những người thủ vai trong các vai diễn, biểu diễn đạt cho đến mức, không ít người xúc động. Có được điều đó, ngoài sự luyện tập, điều quan trọng hơn, có lẽ cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã được sống, đã được cảm nhận và đã chiếm lòng yêu mến của các bạn, cả những người diễn lại Chặng đường Thánh Giá lẫn những người cùng đi Đàng Thánh Giá.

Ngày tĩnh tâm giới trẻ giáo phận Phú Cường kết thúc bằng nghi thức sai đi. Các bạn thắp sáng ánh đuốc trên tay. Đấy chính là lời quyết tâm cho một đức tin đủ sức nóng, đủ chiếu sáng mà các bạn trẻ giáo phận Phú Cường phải mang lấy, phải ấp ủ trong tim cho từng ngày sống của mình để cả cuộc đời của chính các bạn thành chứng tá cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà từ sáng tới giờ các bạn đã nhận lãnh và đã chứng kiến Lòng Thương Xót ấy trở nên cụ thể qua từng Chặng đàng Thánh Giá.

Càng cụ thể hơn nữa, khi Đức Giám mục giáo phận làm phép bảy cây Thánh Giá và trao cho đại diện của Bảy hạt trên toàn giáo phận. Thấy các bạn trẻ cung kính hôn Thánh Giá mỗi khi nhận Thánh Giá từ tay Đức Cha mà sao nghe quyết tâm trong lòng càng dậy lên, càng mãnh liệt: hãy sống Lòng Thương Xót để qua đó minh chứng cho Lòng Thương Xót. Hóa ra bài sai để đưa các bạn vào hành trình truyền giáo không phải là một tờ giấy có ký tên, có đóng mộc như Đức Giám mục quen làm, hay bằng bất cứ hình thức nào, nhưng lại là cây Thánh Giá! Không một lời, không một chữ viết, nhưng Thánh Giá mới thật là bài sai hùng hồn nhất, đáng yêu nhất, không riêng gì giới trẻ, mà tất cả những ai tin thờ Thánh Giá đều có nhiệm vụ học nơi ngôi trường Thánh Giá bài học của Lòng Thương Xót để nói với cả thế giới này về Lòng Thương Xót lớn lao vô cùng của Thiên Chúa.

Cuối cùng, bằng vũ điệu trong hình tượng của chiếc khăn xếp thành hình ngọn nến cháy, cả tập thể cùng reo vang bài ca “Hãy thắp sáng lên”, như một quyết tâm lên đường thực hiện lời sai đi. Bằng những cái bắt tay, xen lẫn vũ điệu, và vẫy tay chào, từng tốp bạn trẻ lên đường trở về mà còn nghe những âm vọng mãi vang trong lòng mình: “Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niếm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời”…

Vậy đó một ngày tĩnh tâm khó quên đã trôi qua nhanh chóng.