Chúa Nhật Lễ lá 13-4-2003, tại giáo xứ Vinh An, hơn 1400 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận đã tập trung và mừng lễ bổn mạng của giới trẻ, trong bầu không khi vui tươi và phấn khởi.

Với chủ đề “Cho thì có phúc hơn là nhận”, các bạn trẻ đã bước vào ngày hội vui này. Chương trình được bắt đầu lúc 8g00, các bạn trẻ vui mừng đón hai Đức Cha Giáo phận và một số cha đặc trách mục vụ giới trẻ. Đức Cha chính đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày mừng lễ của các bạn trẻ trong tiếng vỗ tay xen lẫn với tiếng nổ của hàng ngàn quả bong bóng trên nền nhạc của bài hát chủ đề “Hãy thắp sáng lên”. Đức Cha đã nhắn nhủ các bạn trẻ sống tinh thần quảng đại, chia sẻ, những ý tưởng chủ đạo của sứ điệp Mùa chay năm nay. Ngài cũng giúp các bạn trẻ nhận ra giá trị nhân phẩm mà Thiên Chúa đã ban tặng và ngài mời gọi các bạn trẻ hãy sống và quý trọng phẩm giá ấy của mình bằng những việc làm cụ thể, giúp các bạn trẻ nhận thức được những cạm bẫy như: xì ke, ma tuý, mãi dâm và các tệ nạn xã hội khác đang rình chờ mà họ có thể bị sa vào nếu không tỉnh thức.

Tiếp đến, các bạn trẻ được nghe thuyết trình sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 18 của Đức Thánh Cha. Sau đó, trong bầu không khí trang nghiêm, các bạn trẻ tham dự thánh lễ đồng tế do hai Đức Cha và 16 cha dâng để cầu nguyện cho giới trẻ.

Sau giờ nghỉ trưa, 12g45 các bạn đã cùng với một số linh mục trao đổi về một số vấn đề các bạn trẻ ngày nay vẫn hằng quan tâm đến, các bạn trẻ đã cùng hát với nhau những bài tâm ca trong mục giao lưu văn nghệ. Đến 15 giờ, Đức Cha Phó Giáo phận đã đến với các bạn trẻ qua bài nói chuyện về đề tài: “Kinh Mân côi và giới trẻ”.

Chiều đến, khi nắng đã dịu bớt, các bạn trẻ cùng nhau nhìn lại bản thân mình bằng nghi thức sám hối và lãnh nhận bí tích hoà giải. Lúc bóng tối đã phủ đầy, 18g30 các bạn sống lại những giây phút Chúa Giêsu chịu khổ hình qua những chặng đàng Thánh giá. Với nghi thức cung nghinh thánh gia do Đức Cha Phó chủ sự, 5 bạn trẻ đại diện cho 5 giáo hạt trong giáo phận đã vác cây Thánh gia dài 4m tiến về khu vực suy niệm đàng Thánh giá. Các bạn đã dựng cây thập giá và mỗi bạn trẻ cầm trong tay một cây nến tưởng trưng cho niềm tin của chính mình. Gần 1500 con tim của người trẻ, với ánh sáng niềm tin của mình, họ như muốn thắp sáng lên một vùng trời trong đêm tối, để cho nhân loại thấy được một Thiên Chúa đã vì yêu mà chết cho loài người. Trong bầu không khí tĩnh lặng các bạn trẻ đã suy niệm những khoảnh khắc của cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đàng Thánh gia kết thúc bằng nghi thức trao Thánh giá, Đức Giám mục chủ sự đã trao 5 cây thập giá cho 5 giáo hạt, cây thánh giá này sẽ được các bạn trẻ ở các giáo xứ chuyền cho nhau và cung nghinh, từ xứ này đến xứ khác trong giáo hạt của mình cho đến dịp lễ Lá năm sau.

19g30, Đức Giám mục chủ sự đã ban phép lành và kết thúc ngày lễ mừng của các bạn trẻ. Các bạn trẻ ra về trong tiếng nhạc nền của bài hát chủ đề.

Thế là một ngày đã trôi qua, các bạn đã cảm nghiệm được nơi mình như có một âm vang còn đọng mãi. Một ngày gặp gỡ trong tình thân với bao nét đẹp mà các bạn trẻ trao cho nhau khi họ đến và kết nối với nhau bằng chính tình yêu của Đức Kitô – Đấng đã chấp nhận chịu chết cho các bạn trẻ.

Với tinh thần trẻ trung, hai Đức Giám Mục Giáo phận đã thay phiên nhau ở với các bạn trẻ cho đến giờ phút bế mạc.