BÌNH DƯƠNG -- Chúa Nhật Lễ Lá 13/04/2003, tại nhà chung Giáo Phận Phú Cường - Bình Dương, hơn 2400 bạn trẻ từ 7 Giáo hạt: Củ Chi, Bình Long, Lạc An, Tây Ninh, Phú Cường, Phước Thành và La Tha đã tụ họp về dự ngày Tĩnh Tâm giới trẻ Giáo Phận.
Chương trình bắt đầu từ 8h00. Các bạn trẻ tụ tập đông đủ trước sân chính Nhà Chung để cùng khoác lên vai chiếc khăn mang biểu tượng của ngày Tĩnh Tâm và dòng chữ “Này Là Mẹ Con!”. Sau phần sinh hoạt vui nhộn do các bạn trong ban sinh hoạt của TTMVGT đảm trách. Các bạn chính thức khai mạc ngày Tĩnh Tâm trong niềm vui hy vọng qua hình ảnh Lá trên tay và khăn trên vai. Từ 9h00 đến 10h30, các bạn nghe chia sẻ và trao đổi về thực trang tệ nạn xã hội đến với giới trẻ hôm nay cùng các bác sĩ P, C... 10h30 các bạn trẻ cùng hân hoan đón Đức Cha về dự và chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của câu nói: “Này Là Mẹ Con”. Trong không khí trang nghiêm, mười Linh Mục trong giáo phận cùng Đức Cha đã dâng Lễ Đồng Tế nơi sân trước Nhà Chung.
Sau giờ nghỉ trưa, đúng 13h00. Cha giám đốc Nhà Chung giáo phận trao đổi về Sứ Điệp Giới Trẻ 2003. Tiếp đó, Cha đặc trách giới trẻ giáo phận đã cùng các bạn trẻ lược sơ lại một vài thông tin, hình ảnh về Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Sau giờ trao đổi của ĐGM với các bạn trẻ, tất cả mọi người cùng tập trung để tham dự Chặng Đàng Thánh Giá. Đây là phần được chuẩn bị công phu nhất, kĩ lưỡng nhất. Hơn 50 bạn trẻ từ khắp các giáo hạt đã chuẩn bị tập luyện từ trước một tháng để cùng thuật lại lịch sử cách sống động và ấn tượng nhất. Qua Chặng Đàng Thánh Giá này, các bạn trẻ như thấy lại được cả cái nắng 3h chiều năm xưa, thấy cả những đòn roi của quân lính, thấy cả mồ hôi và “máu” Chúa Giêsu đã đổ trên đường khổ nạn. Thấy Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho chính chúng ta và trao chính chúng ta cho Đức Mẹ: “Này Là Mẹ Con.”....
Trong cái nắng chiều đã nhạt, các bạn trẻ cử hành nghi thức tán xác Chúa Giêsu. Đúng 17h00, nghi thức Thắp Sáng đã kết Thúc một ngày đặc biệt. Ngày để các bạn trẻ hồi tâm, sống lại cùng những chặng thập giá năm xưa. Ngày để các bạn sống trong yêu thương, trao ban và hiệp thông bền chặt.
Một ngày qua đi vội vã trong sự luyến tiếc của hết thảy các bạn. Nhưng với những gì các bạn đã gặt hái được trong ngày Tĩnh Tâm này sẽ như ánh sáng đã được thắp lên sau cuộc khổ giá, sẽ thắp lên trong tâm mỗi người một ngọn lửa mới. Ngọn lửa của sự sống, niềm tin và hy vọng.
(Abba)
Chương trình bắt đầu từ 8h00. Các bạn trẻ tụ tập đông đủ trước sân chính Nhà Chung để cùng khoác lên vai chiếc khăn mang biểu tượng của ngày Tĩnh Tâm và dòng chữ “Này Là Mẹ Con!”. Sau phần sinh hoạt vui nhộn do các bạn trong ban sinh hoạt của TTMVGT đảm trách. Các bạn chính thức khai mạc ngày Tĩnh Tâm trong niềm vui hy vọng qua hình ảnh Lá trên tay và khăn trên vai. Từ 9h00 đến 10h30, các bạn nghe chia sẻ và trao đổi về thực trang tệ nạn xã hội đến với giới trẻ hôm nay cùng các bác sĩ P, C... 10h30 các bạn trẻ cùng hân hoan đón Đức Cha về dự và chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của câu nói: “Này Là Mẹ Con”. Trong không khí trang nghiêm, mười Linh Mục trong giáo phận cùng Đức Cha đã dâng Lễ Đồng Tế nơi sân trước Nhà Chung.
Sau giờ nghỉ trưa, đúng 13h00. Cha giám đốc Nhà Chung giáo phận trao đổi về Sứ Điệp Giới Trẻ 2003. Tiếp đó, Cha đặc trách giới trẻ giáo phận đã cùng các bạn trẻ lược sơ lại một vài thông tin, hình ảnh về Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Sau giờ trao đổi của ĐGM với các bạn trẻ, tất cả mọi người cùng tập trung để tham dự Chặng Đàng Thánh Giá. Đây là phần được chuẩn bị công phu nhất, kĩ lưỡng nhất. Hơn 50 bạn trẻ từ khắp các giáo hạt đã chuẩn bị tập luyện từ trước một tháng để cùng thuật lại lịch sử cách sống động và ấn tượng nhất. Qua Chặng Đàng Thánh Giá này, các bạn trẻ như thấy lại được cả cái nắng 3h chiều năm xưa, thấy cả những đòn roi của quân lính, thấy cả mồ hôi và “máu” Chúa Giêsu đã đổ trên đường khổ nạn. Thấy Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho chính chúng ta và trao chính chúng ta cho Đức Mẹ: “Này Là Mẹ Con.”....
Trong cái nắng chiều đã nhạt, các bạn trẻ cử hành nghi thức tán xác Chúa Giêsu. Đúng 17h00, nghi thức Thắp Sáng đã kết Thúc một ngày đặc biệt. Ngày để các bạn trẻ hồi tâm, sống lại cùng những chặng thập giá năm xưa. Ngày để các bạn sống trong yêu thương, trao ban và hiệp thông bền chặt.
Một ngày qua đi vội vã trong sự luyến tiếc của hết thảy các bạn. Nhưng với những gì các bạn đã gặt hái được trong ngày Tĩnh Tâm này sẽ như ánh sáng đã được thắp lên sau cuộc khổ giá, sẽ thắp lên trong tâm mỗi người một ngọn lửa mới. Ngọn lửa của sự sống, niềm tin và hy vọng.
(Abba)