Giới trẻ Công giáo Sàigòn tìm lại Thiên Đường
SAIGÒN -- Với băng reo: “Vì yêu - Lắng nghe; Vì yêu - Cảm thông; Vì yêu - Chia sẻ; Vì yêu - Thứ tha”. Để gia đình mãi là thiên đường, hơn 4300 bạn trẻ đã chính thức bước vào ngày hội của giới trẻ Giáo phận Tp.HCM - 12/4/2003.
Với chủ đề: Tìm Lại Thiên Đường, sau phần công bố sứ điệp của ĐTC gởi giới trẻ, các bạn cùng long trọng rước kiệu Thánh Gia lên lễ đài chính cùng chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của gia đình nơi Thánh Gia và nguyện cầu cho tất cả các gia đình.
“Thiên đường chính là gia đình của chúng ta”… Vị Linh Mục chủ tế chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội. Hai bạn trẻ đại diện đã chung tay thắp lên ngọn đuốc tượng trưng cho nhiệt huyết và tình thân nơi các bạn trẻ. Khăn bay rợp trời đúng như người dẫn chương trình đã nói: “Các bạn trẻ cùng khoác lên vai chiếc khăn xanh của niềm hy vọng và tin yêu đã cùng lên đường... tìm lại Thiên Đường”.
Qua bài hát “Cho con”… Vị Linh Mục chủ tế đã nhắc nhở các bạn trẻ về hình ảnh người cha - người chắp cánh cho đời con bay xa, người mẹ - người chở che dịu hiền vô bờ bến. Gia đình là kỳ quan đặc biệt nhất của thế giới: Có núi Thái Sơn cho ta leo lên để nắm lấy tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Có dòng suối nguồn ủi an êm dịu... Các bạn trẻ được mời gọi để nhìn lại một Đức Giêsu thơ bé cũng cần sự dìu dắt của cha, sự bảo ban của mẹ và cần đến lá chắn mẹ cha như nguồn bảo trợ tuyệt hảo. Sách Huấn Ca nói rằng: “Thiên Chúa tôn vinh cha mẹ nơi người con” và với tâm tình của một người con, chúng ta phải nhìn lại mình, chúng ta nhìn lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để biết rằng cái ta có hôm nay là nhờ cha mẹ. Và để nhớ rằng chính Thiên Chúa đã đặt cho ta giới răn thứ tư trong thập giới là: “Hãy thảo kính cha mẹ”.
Gia đình chúng ta là một thiên đường - Phần đầu của đại hội là một nhắc nhớ cho ta về hình ảnh ban sơ ”thuở bình minh hạnh phúc” của mỗi gia đình. Đó là nơi đầy ấp nụ cười niềm vui, nhưng là chia sẻ, cảm thông, nhưng là an ủi, động viên, là nơi ngân vang giai điệu tình yêu - tình yêu bắt nguồn nơi cha mẹ ta, lan ra tình Mẫu tử, Phụ tử, tình anh em ruột thịt... Tất cả đan lại thành một tấm lụa tuyệt vời của hạnh phúc gia đình.
Nhưng trên thực tế không phải ai cũng đã biết cách gìn giữ gia đình. Với đề tài: Khi tình yêu vắng bóng, Cha L.Q.V phụ trách giới trẻ thành phố đã lên tiếng khuyến cáo các bạn trẻ ngày nay: đừng biến gia đình bạn thành quán trọ. Đôi khi hình ảnh cha bờ nam, mẹ bờ bắc còn con là dòng sông êm trôi giữa đôi bờ hạnh phúc không còn là thực tế. Cuộc sống đủ đầy nhưng người ta vẫn thấy “khát”. Đó là cái “khát yêu”. Dường như các bạn trẻ đã nhận ra chính bóng dáng mình trong câu chuyện của chuyên viên tâm lý L.T.M. Chúng ta đã không chịu lấp đi những hố sâu ngăn cách giữa chúng ta và cha mẹ.
Cha mẹ và các bạn trẻ là hai thế hệ khác biệt hoàn toàn về tuổi tác, suy nghĩ, tâm lý... Các bậc cha mẹ luôn muốn con nằm trong sự kiểm soát và quyết định của mình. Họ thường không muốn chấp nhận rằng các bạn trẻ đã “lớn” trong khi các bạn trẻ lại khao khát khẳng định mình “lớn”... Thế là xung đột, không ai nghe ai, mối quan hệ trở nên nặng nề... Vấn đề lớn nhất là tại sao các bạn trẻ không hợp tác với cha mẹ? Chúng ta có quá lý tưởng hóa tình bạn vàtình yêu không? Chúng ta có quá xem thường vị trí của gia đình không? Dù sao cha mẹ cũng là người đã đi trước và luôn có một vị trí nhất định trong tim mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta là những người trẻ, chúng ta phải làm gì? Hãy lựa chọn thái độ hợp tác với cha mẹ, chúng ta là niềm hy vọng của cha mẹ... Ta thường tự hỏi cha mẹ ta làm gì cho ta mà quên rằng cũng phải hỏi mình: Mình đã làm gì cho cha mẹ ta, cho gia đình ta?
Hãy mỉm cười bằng chính trái tim, hãy yêu quý gia đình, không ai không có gia đình cả và gia đình chính là bệ phóng thiết yếu của tuổi trẻ chúng ta.
Để “tìm lại Thiên Đường” các bạn trẻ đã được Đức Tổng mời gọi hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu trong vai trò người con. Hãy biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ, tha thứ. Hãy để con tim mở rộng đón nhận sức sống mới của Chúa Kitô nơi hình ảnh Thánh Thể. Và đỉnh điểm là hãy chiêm ngắm Đức Kitô bao dung đã Chịu Nạn Phục Sinh để đem lại cho chúng ta lối mở vào cõi sống mới, cõi sống vĩnh hằng.
Trên Thánh Giá, Chúa con đã có thể san sẻ những đau khổ của Người nơi trái tim của Mẹ. Mỗi người con chịu đau khổ đều cảm thấy nhu cầu đó. Hỡi các bạn trẻ, cả các con nữa, các con cũng gặp những đau khổ như cô đơn, thất bại và không thất vọng trong cuộc sống bản thân, những khó khăn trong việc hội nhập vào thế giới người lớn. Và trong đời sống nghề nghiệp, chia ly và tang tóc trong gia đình các con, bạo lực, chiến tranh và cái chết của những người vô tội. Nhưng trong những giờ phút khó khăn mà mỗi người gặp phải trong cuộc đời. Các con biết rằng các con không đơn độc: “như với Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu cũng ban Mẹ Ngài cho các con, để Mẹ diệu hiền an ủi các con” (trích sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 18 của ĐTC Gioan Phaolô II). ĐTC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn sứ điệp của ĐTC cho giới trẻ qua Lễ Lá năm nay rằng chỉ qua bốn từ ngắn ngủi “Này Là Mẹ Con”. Ngày hôm nay Chúa Kitô cũng minh nhiên yêu cầu các bạn trẻ đón Mẹ vào nhà của mình để học hỏi nơi Mẹ sự lắng nghe, thấu hiểu, sự đơn sơ sâu sắc mà bình dị khi Mẹ chiêm ngắm Đức Kitô. Hãy nhìn kinh mân côi để học cách nhìn như Mẹ, yêu như Mẹ. Hãy nhờ chuỗi Mân Côi nối kết những phần tử bé nhỏ của tế bào gia đình.
Trước Thánh Lễ đồng tế, các bạn trẻ cùng thắp nến và chiêm ngắm 5 mầu nhiệm đặc biệt: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ - để học cách vâng phục và lắng nghe như Mẹ. Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền Thánh để học cách đối thoại, cảm thông, mở lòng. Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể - để đọc biết chia sẻ. Chúa Giêsu chịu chết - để học biết tha thứ. Chúa Giêsu sống lại - để tất cả chúng ta được sống dồi dào.
Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đem lại bình an cho các dân tộc và cho mỗi gia đình. Chúng hãy cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa mà sám hối về những thiếu sót trong bổn phận trong gia đình.
Gia đình là chiếc nôi êm ái, là cung thánh của sự sống, là nơi các bạn trẻ được phát triển cả sự sống thể lý và sự sống tâm linh. Gia đình là nơi đào tạo đức tin và nhân cách.
Gia đình là thiên đường mà ta cần phải giữ luôn luôn.
(Abba)
SAIGÒN -- Với băng reo: “Vì yêu - Lắng nghe; Vì yêu - Cảm thông; Vì yêu - Chia sẻ; Vì yêu - Thứ tha”. Để gia đình mãi là thiên đường, hơn 4300 bạn trẻ đã chính thức bước vào ngày hội của giới trẻ Giáo phận Tp.HCM - 12/4/2003.
Với chủ đề: Tìm Lại Thiên Đường, sau phần công bố sứ điệp của ĐTC gởi giới trẻ, các bạn cùng long trọng rước kiệu Thánh Gia lên lễ đài chính cùng chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của gia đình nơi Thánh Gia và nguyện cầu cho tất cả các gia đình.
“Thiên đường chính là gia đình của chúng ta”… Vị Linh Mục chủ tế chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội. Hai bạn trẻ đại diện đã chung tay thắp lên ngọn đuốc tượng trưng cho nhiệt huyết và tình thân nơi các bạn trẻ. Khăn bay rợp trời đúng như người dẫn chương trình đã nói: “Các bạn trẻ cùng khoác lên vai chiếc khăn xanh của niềm hy vọng và tin yêu đã cùng lên đường... tìm lại Thiên Đường”.
Qua bài hát “Cho con”… Vị Linh Mục chủ tế đã nhắc nhở các bạn trẻ về hình ảnh người cha - người chắp cánh cho đời con bay xa, người mẹ - người chở che dịu hiền vô bờ bến. Gia đình là kỳ quan đặc biệt nhất của thế giới: Có núi Thái Sơn cho ta leo lên để nắm lấy tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Có dòng suối nguồn ủi an êm dịu... Các bạn trẻ được mời gọi để nhìn lại một Đức Giêsu thơ bé cũng cần sự dìu dắt của cha, sự bảo ban của mẹ và cần đến lá chắn mẹ cha như nguồn bảo trợ tuyệt hảo. Sách Huấn Ca nói rằng: “Thiên Chúa tôn vinh cha mẹ nơi người con” và với tâm tình của một người con, chúng ta phải nhìn lại mình, chúng ta nhìn lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để biết rằng cái ta có hôm nay là nhờ cha mẹ. Và để nhớ rằng chính Thiên Chúa đã đặt cho ta giới răn thứ tư trong thập giới là: “Hãy thảo kính cha mẹ”.
Gia đình chúng ta là một thiên đường - Phần đầu của đại hội là một nhắc nhớ cho ta về hình ảnh ban sơ ”thuở bình minh hạnh phúc” của mỗi gia đình. Đó là nơi đầy ấp nụ cười niềm vui, nhưng là chia sẻ, cảm thông, nhưng là an ủi, động viên, là nơi ngân vang giai điệu tình yêu - tình yêu bắt nguồn nơi cha mẹ ta, lan ra tình Mẫu tử, Phụ tử, tình anh em ruột thịt... Tất cả đan lại thành một tấm lụa tuyệt vời của hạnh phúc gia đình.
Nhưng trên thực tế không phải ai cũng đã biết cách gìn giữ gia đình. Với đề tài: Khi tình yêu vắng bóng, Cha L.Q.V phụ trách giới trẻ thành phố đã lên tiếng khuyến cáo các bạn trẻ ngày nay: đừng biến gia đình bạn thành quán trọ. Đôi khi hình ảnh cha bờ nam, mẹ bờ bắc còn con là dòng sông êm trôi giữa đôi bờ hạnh phúc không còn là thực tế. Cuộc sống đủ đầy nhưng người ta vẫn thấy “khát”. Đó là cái “khát yêu”. Dường như các bạn trẻ đã nhận ra chính bóng dáng mình trong câu chuyện của chuyên viên tâm lý L.T.M. Chúng ta đã không chịu lấp đi những hố sâu ngăn cách giữa chúng ta và cha mẹ.
Cha mẹ và các bạn trẻ là hai thế hệ khác biệt hoàn toàn về tuổi tác, suy nghĩ, tâm lý... Các bậc cha mẹ luôn muốn con nằm trong sự kiểm soát và quyết định của mình. Họ thường không muốn chấp nhận rằng các bạn trẻ đã “lớn” trong khi các bạn trẻ lại khao khát khẳng định mình “lớn”... Thế là xung đột, không ai nghe ai, mối quan hệ trở nên nặng nề... Vấn đề lớn nhất là tại sao các bạn trẻ không hợp tác với cha mẹ? Chúng ta có quá lý tưởng hóa tình bạn vàtình yêu không? Chúng ta có quá xem thường vị trí của gia đình không? Dù sao cha mẹ cũng là người đã đi trước và luôn có một vị trí nhất định trong tim mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta là những người trẻ, chúng ta phải làm gì? Hãy lựa chọn thái độ hợp tác với cha mẹ, chúng ta là niềm hy vọng của cha mẹ... Ta thường tự hỏi cha mẹ ta làm gì cho ta mà quên rằng cũng phải hỏi mình: Mình đã làm gì cho cha mẹ ta, cho gia đình ta?
Hãy mỉm cười bằng chính trái tim, hãy yêu quý gia đình, không ai không có gia đình cả và gia đình chính là bệ phóng thiết yếu của tuổi trẻ chúng ta.
Để “tìm lại Thiên Đường” các bạn trẻ đã được Đức Tổng mời gọi hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu trong vai trò người con. Hãy biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ, tha thứ. Hãy để con tim mở rộng đón nhận sức sống mới của Chúa Kitô nơi hình ảnh Thánh Thể. Và đỉnh điểm là hãy chiêm ngắm Đức Kitô bao dung đã Chịu Nạn Phục Sinh để đem lại cho chúng ta lối mở vào cõi sống mới, cõi sống vĩnh hằng.
Trên Thánh Giá, Chúa con đã có thể san sẻ những đau khổ của Người nơi trái tim của Mẹ. Mỗi người con chịu đau khổ đều cảm thấy nhu cầu đó. Hỡi các bạn trẻ, cả các con nữa, các con cũng gặp những đau khổ như cô đơn, thất bại và không thất vọng trong cuộc sống bản thân, những khó khăn trong việc hội nhập vào thế giới người lớn. Và trong đời sống nghề nghiệp, chia ly và tang tóc trong gia đình các con, bạo lực, chiến tranh và cái chết của những người vô tội. Nhưng trong những giờ phút khó khăn mà mỗi người gặp phải trong cuộc đời. Các con biết rằng các con không đơn độc: “như với Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu cũng ban Mẹ Ngài cho các con, để Mẹ diệu hiền an ủi các con” (trích sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 18 của ĐTC Gioan Phaolô II). ĐTC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn sứ điệp của ĐTC cho giới trẻ qua Lễ Lá năm nay rằng chỉ qua bốn từ ngắn ngủi “Này Là Mẹ Con”. Ngày hôm nay Chúa Kitô cũng minh nhiên yêu cầu các bạn trẻ đón Mẹ vào nhà của mình để học hỏi nơi Mẹ sự lắng nghe, thấu hiểu, sự đơn sơ sâu sắc mà bình dị khi Mẹ chiêm ngắm Đức Kitô. Hãy nhìn kinh mân côi để học cách nhìn như Mẹ, yêu như Mẹ. Hãy nhờ chuỗi Mân Côi nối kết những phần tử bé nhỏ của tế bào gia đình.
Trước Thánh Lễ đồng tế, các bạn trẻ cùng thắp nến và chiêm ngắm 5 mầu nhiệm đặc biệt: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ - để học cách vâng phục và lắng nghe như Mẹ. Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền Thánh để học cách đối thoại, cảm thông, mở lòng. Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể - để đọc biết chia sẻ. Chúa Giêsu chịu chết - để học biết tha thứ. Chúa Giêsu sống lại - để tất cả chúng ta được sống dồi dào.
Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đem lại bình an cho các dân tộc và cho mỗi gia đình. Chúng hãy cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa mà sám hối về những thiếu sót trong bổn phận trong gia đình.
Gia đình là chiếc nôi êm ái, là cung thánh của sự sống, là nơi các bạn trẻ được phát triển cả sự sống thể lý và sự sống tâm linh. Gia đình là nơi đào tạo đức tin và nhân cách.
Gia đình là thiên đường mà ta cần phải giữ luôn luôn.
(Abba)