Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
40, phố Nhà Chung
Hà Nội
Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2003
Kính gửi: Các Linh mục,
Tu sĩ nam nữ
và toàn thể giáo dân thuộc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Càng gần đến Tuần Thánh, hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá càng hiện rõ nét trong tâm tình đạo đức của chúng ta. Mùa chay năm nay (2003), hình ảnh Đức Kitô, Đấng vô tội chịu chết oan ức càng thêm đậm nét với những thảm cảnh chiến tranh tại Iraq. Biết bao thân thể dân lành bị xẻ nát dưới mưa bom đạn. Biết bao gia đình tan tác. Biết bao trẻ thơ vô tội chết trong lứa tuổi thơ ngây. Công lý và hoà bình ở đầu thiên niên kỷ đang bị xúc phạm trầm trọng.
Đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân chiến tranh, tha thiết với công lý và hoà bình phải là thái độ của môn đệ Đức Kitô, Đấng đã dạy chúng ta: "Phúc cho những ai xây dựng hoà bình"; hơn nữa chính Ngài đã chết để giao hoà mọi thù nghịch.
Vì thế, xin anh chị em hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha và noi gương Ngài, tích cực ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Tổ chức những buổi cầu nguyện và dâng việc ăn chay kiêng thịt trong ngày thứ Sáu tuần thánh để cầu nguyện cho hoà bình.
Bằng hành động cụ thể, anh chị em hãy quảng đại đóng góp vào việc trợ giúp nhân đạo, để làm vơi nhẹ phần nào nỗi đau của các nạn nhân dưới mọi hình thức.
Kính chúc anh chị em sống tuần thánh với những tâm tình đạo đức sốt sắng trong tình yêu mến Đức Kitô chịu khổ nạn và trong sự hiệp thông với những anh chị em đang chịu đau khổ vì chiến tranh cũng như các tai ương khác.
Thân ái,
Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt nam
(Đã ký)
Phêrô Nguyễn Soạn
Tổng thư ký HĐGM / VN
(Đã ký)
40, phố Nhà Chung
Hà Nội
Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2003
Kính gửi: Các Linh mục,
Tu sĩ nam nữ
và toàn thể giáo dân thuộc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Càng gần đến Tuần Thánh, hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá càng hiện rõ nét trong tâm tình đạo đức của chúng ta. Mùa chay năm nay (2003), hình ảnh Đức Kitô, Đấng vô tội chịu chết oan ức càng thêm đậm nét với những thảm cảnh chiến tranh tại Iraq. Biết bao thân thể dân lành bị xẻ nát dưới mưa bom đạn. Biết bao gia đình tan tác. Biết bao trẻ thơ vô tội chết trong lứa tuổi thơ ngây. Công lý và hoà bình ở đầu thiên niên kỷ đang bị xúc phạm trầm trọng.
Đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân chiến tranh, tha thiết với công lý và hoà bình phải là thái độ của môn đệ Đức Kitô, Đấng đã dạy chúng ta: "Phúc cho những ai xây dựng hoà bình"; hơn nữa chính Ngài đã chết để giao hoà mọi thù nghịch.
Vì thế, xin anh chị em hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha và noi gương Ngài, tích cực ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Tổ chức những buổi cầu nguyện và dâng việc ăn chay kiêng thịt trong ngày thứ Sáu tuần thánh để cầu nguyện cho hoà bình.
Bằng hành động cụ thể, anh chị em hãy quảng đại đóng góp vào việc trợ giúp nhân đạo, để làm vơi nhẹ phần nào nỗi đau của các nạn nhân dưới mọi hình thức.
Kính chúc anh chị em sống tuần thánh với những tâm tình đạo đức sốt sắng trong tình yêu mến Đức Kitô chịu khổ nạn và trong sự hiệp thông với những anh chị em đang chịu đau khổ vì chiến tranh cũng như các tai ương khác.
Thân ái,
Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt nam
(Đã ký)
Phêrô Nguyễn Soạn
Tổng thư ký HĐGM / VN
(Đã ký)