GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN SỐNG THEO Ý CHÚA



Thánh Luca viết:

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đến Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được 12 tuổi, cả gia đình đều lên đền thờ, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem mà cha mẹ chẳng hay biết.

Sau ba ngày tìm kiếm, hai ông bà mới tìm gặp con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ Người nói với Người: Con ơi, sao con lại cư xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu càng tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời
” (Lc 2,41-52).

Theo Kinh Thánh thì Thiên Chúa đã tạo dựng con người nam và nữ theo hình ảnh mình, là Cha, Con và Thánh Thần và đã phối hợp họ thành một xương thịt để họ sinh sôi nảy nở và làm chủ trái đất (x. St 1,27.28). Do đó, gia đình là do Ngài thiết lập và họ được tạo dựng để sống theo ý Ngài. Thánh ý Ngài phải là quy luật và là mẫu số chung của họ.

Thánh Giuse, người công chính

Đứng đầu Thánh Gia Thất là ông Giuse, người công chính. Kinh Thánh đã gắn cho ông cái danh hiệu cao quý này. Sự công chính của ông đã được chứng minh và biểu lộ qua việc ông hoàn toàn sống theo Thánh ý Chúa. Vì vâng lệnh Chúa, ông đã đón Maria về nhà mình (x. Mt 1,24); Vì vâng lời Thiên Chúa, ông đã đặt tên cho con trẻ là Giêsu (x. Mt 1,25). Ông đã vâng lệnh Thần sứ của Chúa, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập… vì vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi (x. Mt 2,13). Rồi ở lại đó cho đến khi được bảo đưa Đức Mẹ và Hài Nhi trở về (x. Mt 2,19-20). Thánh nhân cũng đã tuân giữ Luật Đạo, cử hành nghi thức cắt bì cho Hài Nhi và dâng Ngài cho Thiên Chúa nơi đền thờ (x. Lc 2,21-23). Ông cũng đã dạy dỗ con tuân giữ luật Chúa và thi hành mọi giáo huấn của Người. Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, ông cùng Đức Maria đã đưa Người lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua (x. Lc 2,41). Thánh Kinh còn nói đến ông Giuse được Thần sứ Chúa báo tin trong giấc mộng. Đây là cách diễn tả đời sống nội tâm của thánh nhân, hằng liên lỉ kết hiệp với Thiên Chúa và thường xuyên tuân phục Thánh ý Người.

Giuse đúng là một người gia trưởng gương mẫu trong việc sống theo ý Chúa. Ông là một vị thánh lớn, thánh cả Giuse!

Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa

Nếu nói về việc vâng phục ý Chúa, thì Đức Maria và thánh Giuse đều giống nhau - môn đăng hộ đối. Vì cả hai đều hoàn toàn hiến thân cho công trình cứu chuộc. Cả hai đều được hiện diện ngay từ buổi đầu nơi trung tâm Mầu nhiệm Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể. Như thánh Giuse, Đức Maria đã vâng lời Thiên Chúa. Ngài đã thưa cùng Thần sứ: “Vâng, tôi đây là tớ nữ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói ” (Lc 1,28). Và Đức Mẹ đã sống theo lời tuyên xưng này suốt đời mình. Chúng ta không làm gì diễn tả nỗi nhân đức vâng phục kỳ diệu này của Đức Mẹ. Phúc Âm cũng nói đến việc Đức Mẹ vâng lề luật, đưa Hài Nhi lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa (x. Lc 2,22). Cùng với thánh Giuse, Người cũng đã đưa con trẻ Giêsu lên dự lễ Vượt Qua tại Giêrusalem khi Người được 12 tuổi (x. Lc 2,42). Người còn có công dạy những gia nhân của gia đình tiệc cưới ở Cana là: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo ” (Ga 2,5). Vâng lời Chúa và dạy người khác vâng lời Chúa, đó là điểm son trong cuộc sống của các bà mẹ thánh.

Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?

Còn về Chúa Giêsu thì việc thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, là lương thực của Ngài (x. Ga 4,32). Là con Thiên Chúa, ý muốn của Ngài và của Chúa Cha là một (x. Ga 4,34; 5,30; 17,4; 19,30); là con người - nhân tính và thần tính kết hợp nhau nhưng không lẫn lộn nhau - Chúa Giêsu vẫn phát triển từ từ về tuổi tác, về sức mạnh, về sự khôn ngoan và ân nghĩa cùng Thiên Chúa (x. Lc 2,40); Người hoàn toàn sống theo thân phận con người chỉ trừ tội lỗi (x. Dt 7,26). Nhưng Người được cái lợi thế này, đó là vì nhân tính Người hoàn toàn vô tội và nhân tính ấy được kết hợp mật thiết với thần tính, nên ý muốn của Người dễ dàng nắm bắt ý muốn của Thiên Chúa, và bản thân của Người hồn nhiên ngã theo ý muốn của Đấng đã sai Người. Chúng ta vẫn cảm thấy một phần nào khuynh hướng tốt lành này nơi các thánh.

Chúa Giêsu cũng đã vâng lời Đức Mẹ và thánh Giuse, là mẹ và là cha của Ngài (x. Lc 2,51). Ngài nêu gương cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong gia đình.

Kết luận : Vâng ý Chúa, tuân thủ mọi huấn lệnh của Ngài, xem lời Chúa như là lương thực, đó là mẫu số chung, là hội điểm, là nơi gặp gỡ, là Đường, là Sự Thật và Sự Sống của mọi gia đình. Anh chị em hãy cố gắng đạt mục đích này trong Năm Thánh hóa gia đình. Các anh em gia trưởng, các bà mẹ, giới trẻ và các em thiếu nhi, tất cả hãy giúp nhau biến gia đình thành “một cộng đoàn sống theo ý Chúa ”.

Công tác trong tháng 4, Năm Thánh hóa gia đình

Gia đình là “Giáo Hội tại gia”. Anh chị em hãy trang trí cho xứng đáng tủ hay bàn thờ gia đình: sạch sẽ, tôn nghiêm và đúng luật phụng vụ:

Ảnh Chúa Giêsu và ảnh Chúa chuộc tội phải được đặt nơi trung tâm và cao nhất.

Nếu có ảnh Đức Mẹ, hay các thánh thì đặt bên cạnh và bên dưới. Ảnh Thánh Gia Thất có thể đặt ở giữa vì có Chúa Giêsu ở giữa.

Bàn thờ là nơi thờ phượng, nên không để hình ảnh ông bà, cha mẹ, những người đã qua đời hoặc đồ đạc gì khác ngoài hoa, nến, nhưng phải tươi tốt và sạch sẽ.

Bên cạnh bàn thờ Chúa, có thể đặt một bên, một bàn nhỏ hay một kệ trên đó có ảnh cha, mẹ, ông bà hay tổ tiên đã qua đời để kính nhớ và tỏ lòng hiếu thảo. Có thể đốt nến, nhang, hay dâng hoa trái trước ảnh tượng các ngài. Nhớ đặt để cho đúng để người ngoài khỏi lầm.