Kính tặng Soeur Thanh Thủy RSM. Dòng Mercy, Brisbane, Queensland, Australia
Nhân chuyến trở về Úc Châu tháng 2/2003.
Sơ đang làm việc truyền giáo tại các Cô Nhi Viện bệnh AIDS bên Phi Châu,
TẤM LÒNG VÀNG
Một người ở giữa muôn người,
Thân hình bé nhỏ giữa trời bao la.
Nhưng lòng rộng tựa hải hà,
Là Sơ Thanh Thủy rời cha mẹ mình.
Đem lòng bác ái hy sinh
Ra đi trải rộng tấm tình yêu thương
Cho người đói, bệnh tầm thường
Không xe, không điện, không giường nệm êm
Cùng ngồi ăn, uống dưới thềm,
Bắp khô chẳng mấy ngọt, mềm cùng nhai.
Chẳng than, chẳng trách vì ai,
Chỉ vì thấy Chúa muôn loài hiện thân
Trong người bất hạnh mình trần
“SIDA” bệnh “AIDS” toàn thân gầy gò.
Phi châu nắng cháy “Công Gô” (1)
“Zim Bu Uê” với “Ê Tô Pi À” (2)
Nhà tranh vách đất hiện ra
Đất khô, ruộng cháy, gạo là hạt châu.
Nước trong là của người giầu
Những ai có thấu cơ cầu đắng cay
Cuộc đời ước tính từng ngày
Sống nay, mai chết, may thay vẫn còn.
Như tình Mẹ với đàn con,
Thối tha, hôi hám buồn nôn quen dần
Hỏi Sơ: “Lỡ thiệt bản thân?”
Nói liền, chẳng chút tần ngần nghĩ suy:
“Chết cho lý tưởng ngại gì”
Sống vì người lỡ, hiểm nguy với người
Ra đi, chấp nhận, thế thôi!
Sinh sinh, tử tử chẳng đời nào thay
Người may, có kẻ chẳng may,
Chết vì mục đích thân này xá chi
Về thăm cha mẹ lại đi
Đến nơi tin tức cực kỳ khó khăn
Đôi ba năm mới một lần,
Trở về thăm lại thân nhân bạn bè
Trương Hoàng
Brisbane, Úc Châu
(1) Nước Congo, Africa
(2) Nước Zimbabwe và Ethiopia, Africa
Thay mặt cho các em Cô Nhi vắn số bị nhiễm bệnh HIV/AIDS tại Phi Châu.
Con xin chân thành cám ơn qúi Cha, qúi tu sĩ Nam Nữ đã nâng đỡ con trong ơn gọi, tất cả quí Cụ, qúi Bác, qúi vị Ân Nhân, vì lòng bác ái và tình thương đã gửi tặng hiện kim cũng như quần áo vật dụng giúp các em kém may mắn, đang chuẩn bị từ từ vĩnh biệt cõi trần. Những món quà của qúi vị là niềm an ủi vô biên đến với các em trước khi lìa đời.
Thưa Qúi vị,
Hàng tuần, hàng tháng con đã phải chứng kiến cảnh, các em ra đi, thật đơn sơ. Có em, thi thể chỉ được gói ghém trong cỗ quan tài dài độ 5 hay 6 tấc đóng bằng những mảnh ván vụn của những nước nghèo đói này. Ai nhìn thấy cũng phải nhỏ lệ.
Ðầu năm nay 2003 con bị sốt rét cấp tính, được Cao Ủy cho về Úc chữa bệnh. Con đã bị lâm trọng bệnh trên chuyến bay từ Nam Phi về Hồng Kông, nhưng rất may cho con, trên chuyến bay có 2 cô y tá Úc cùng đi, nên họ giúp đưa con về tới Brisbane và nhập bệnh viện ngay. Sau hơn 3 tuần lễ nằm điều trị tại bệnh viện Brisbane. Khi xuất viện, con được dịp về thăm lại thân nhân và gia đình tại Brisbane và Nam Úc.
Con suy nghĩ mỗi người đều có những khó khăn khác nhau, nên con đã không dám ngỏ lời xin hoặc hỏi hay quấy quả tất cả qúi vị. Nhưng một số qúi vị vì lòng thương xót các em Cô Nhi đã tự đến gặp con để trao tận tay những món quà cho các em, hoặc nhờ hai cha Quản nhiệm Adelaide, Brisbane và cha Trần Trọng Mỹ Noarlunga chuyển.
Nhận những món quà của Qúi vị, con vô cùng xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp ấy. Con xin hứa sẽ dùng hết khả năng của con với những món quà của qúi vị trao, để giúp đỡ và tạo cho các em được nở trên môi một nụ cười vui tươi trước khi nhắm mắt lìa đời. Không phụ lòng bác ái, thương mến của tất cả Qúi vị.
Ngày hôm nay 19/2 con phải về lại Phi Châu với các em. Con xin Qúi vị tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho con được đầy đủ sức khỏe, để hoàn tất sứ mạng Chúa trao ban.
Một lần nữa, con xin chân thành ghi ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho từng Qúi vị.
Con xin kính chào
Ðịa chỉ của con: Sr. Thuy Thanh Nguyen RSM
KAZEMBE MISSION
P.O. BOX 750095
KAZEMBE, LUAPULA PROVINCE
ZAMBIA, CENTRAL AFRICA
Email: thuy_africa@yahoo.com or sdbkazem@zamtel.zm (dùng email nhớ ghi Message to Thuy)
Nhân chuyến trở về Úc Châu tháng 2/2003.
Sơ đang làm việc truyền giáo tại các Cô Nhi Viện bệnh AIDS bên Phi Châu,
TẤM LÒNG VÀNG
Một người ở giữa muôn người,
Thân hình bé nhỏ giữa trời bao la.
Nhưng lòng rộng tựa hải hà,
Là Sơ Thanh Thủy rời cha mẹ mình.
Đem lòng bác ái hy sinh
Ra đi trải rộng tấm tình yêu thương
Cho người đói, bệnh tầm thường
Không xe, không điện, không giường nệm êm
Cùng ngồi ăn, uống dưới thềm,
Bắp khô chẳng mấy ngọt, mềm cùng nhai.
Chẳng than, chẳng trách vì ai,
Chỉ vì thấy Chúa muôn loài hiện thân
Trong người bất hạnh mình trần
“SIDA” bệnh “AIDS” toàn thân gầy gò.
Phi châu nắng cháy “Công Gô” (1)
“Zim Bu Uê” với “Ê Tô Pi À” (2)
Nhà tranh vách đất hiện ra
Đất khô, ruộng cháy, gạo là hạt châu.
Nước trong là của người giầu
Những ai có thấu cơ cầu đắng cay
Cuộc đời ước tính từng ngày
Sống nay, mai chết, may thay vẫn còn.
Như tình Mẹ với đàn con,
Thối tha, hôi hám buồn nôn quen dần
Hỏi Sơ: “Lỡ thiệt bản thân?”
Nói liền, chẳng chút tần ngần nghĩ suy:
“Chết cho lý tưởng ngại gì”
Sống vì người lỡ, hiểm nguy với người
Ra đi, chấp nhận, thế thôi!
Sinh sinh, tử tử chẳng đời nào thay
Người may, có kẻ chẳng may,
Chết vì mục đích thân này xá chi
Về thăm cha mẹ lại đi
Đến nơi tin tức cực kỳ khó khăn
Đôi ba năm mới một lần,
Trở về thăm lại thân nhân bạn bè
Trương Hoàng
Brisbane, Úc Châu
(1) Nước Congo, Africa
(2) Nước Zimbabwe và Ethiopia, Africa
LỜI CẢM TẠ
Thay mặt cho các em Cô Nhi vắn số bị nhiễm bệnh HIV/AIDS tại Phi Châu.
Con xin chân thành cám ơn qúi Cha, qúi tu sĩ Nam Nữ đã nâng đỡ con trong ơn gọi, tất cả quí Cụ, qúi Bác, qúi vị Ân Nhân, vì lòng bác ái và tình thương đã gửi tặng hiện kim cũng như quần áo vật dụng giúp các em kém may mắn, đang chuẩn bị từ từ vĩnh biệt cõi trần. Những món quà của qúi vị là niềm an ủi vô biên đến với các em trước khi lìa đời.
Thưa Qúi vị,
Hàng tuần, hàng tháng con đã phải chứng kiến cảnh, các em ra đi, thật đơn sơ. Có em, thi thể chỉ được gói ghém trong cỗ quan tài dài độ 5 hay 6 tấc đóng bằng những mảnh ván vụn của những nước nghèo đói này. Ai nhìn thấy cũng phải nhỏ lệ.
Ðầu năm nay 2003 con bị sốt rét cấp tính, được Cao Ủy cho về Úc chữa bệnh. Con đã bị lâm trọng bệnh trên chuyến bay từ Nam Phi về Hồng Kông, nhưng rất may cho con, trên chuyến bay có 2 cô y tá Úc cùng đi, nên họ giúp đưa con về tới Brisbane và nhập bệnh viện ngay. Sau hơn 3 tuần lễ nằm điều trị tại bệnh viện Brisbane. Khi xuất viện, con được dịp về thăm lại thân nhân và gia đình tại Brisbane và Nam Úc.
Con suy nghĩ mỗi người đều có những khó khăn khác nhau, nên con đã không dám ngỏ lời xin hoặc hỏi hay quấy quả tất cả qúi vị. Nhưng một số qúi vị vì lòng thương xót các em Cô Nhi đã tự đến gặp con để trao tận tay những món quà cho các em, hoặc nhờ hai cha Quản nhiệm Adelaide, Brisbane và cha Trần Trọng Mỹ Noarlunga chuyển.
Nhận những món quà của Qúi vị, con vô cùng xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp ấy. Con xin hứa sẽ dùng hết khả năng của con với những món quà của qúi vị trao, để giúp đỡ và tạo cho các em được nở trên môi một nụ cười vui tươi trước khi nhắm mắt lìa đời. Không phụ lòng bác ái, thương mến của tất cả Qúi vị.
Ngày hôm nay 19/2 con phải về lại Phi Châu với các em. Con xin Qúi vị tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho con được đầy đủ sức khỏe, để hoàn tất sứ mạng Chúa trao ban.
Một lần nữa, con xin chân thành ghi ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho từng Qúi vị.
Con xin kính chào
Ðịa chỉ của con: Sr. Thuy Thanh Nguyen RSM
KAZEMBE MISSION
P.O. BOX 750095
KAZEMBE, LUAPULA PROVINCE
ZAMBIA, CENTRAL AFRICA
Email: thuy_africa@yahoo.com