NGÀY HỘI DI DÂN “PHÁT-THANH”; "XA MẶT” NHƯNG KHÔNG “CÁCH LÒNG”
PHú Nhuận (1.5.2008)- Theo qui luật phát triển xã hội, các nước đang phát triển thường phải đối phó với hiện tượng di dân tại nông thôn về khu vực công nghiệp hoặc thành phố lớn để tìm công ăn việc làm. Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Tại các tỉnh phía Bắc, dân chúng chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, thu nhập quá thấp, dẫn đến tình trạng giới trẻ lên đường ồ ạt đi về phía Nam. Mỗi độ xuân về, quốc lộ 1 đầy dẫy người ngồi đón xe sau khi về quê ăn tết, kéo theo những người mới lên đường.
Nhưng đi về đâu, ăn ở như thế nào, làm sao giữ vững đức tin? Đó là những câu hỏi mà giới hữu trách Giáo hội Việt Nam phải đặt ra. Đây cũng chính là lý do khiến Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, ngay sau khi về nhận nhiệm vụ Giám mục Thanh Hóa, đã tổ chức ngày hội di dân hằng năm vào ngày quốc tế lao động 01.05.
Mục đích của ngày họp mặt là quy tụ tất cả con dân của Giáo phận đang làm ăn sinh sống tại miền Nam để họ có dịp được gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, nhất là để được nghe sứ điệp Lời Chúa và những lời nhắn nhủ của các vị chủ chăn, cũng như được trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho cuộc sống tha hương.
Đặc biệt năm nay, trong cương vị Giám quản Gp. Phát Diệm, Đức Cha Giuse muốn mở rộng mối quan tâm đến các con cái thuộc Giáo phận. Cuộc họp mặt 01.05 của riêng Thanh Hóa lần này trở thành ngày họp mặt Phát- Thanh (Phát Diệm và Thanh Hóa). Ban tổ chức đã qui tụ tất cả các giới chức của hai Giáo phận, từ Bắc vào Nam. Bên dưới sự chỉ đạo thượng cấp của Đức Cha Giuse, của Tòa Giám Mục Phát Diệm và Thanh Hóa, đã hình thành một Ban tổ chức:
- Trưởng ban: cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ, chánh xứ Hòa Hưng.
- Phát Diệm: cha Giuse Phạm Bá Lãm, cha Giuse Bùi Bằng Khấn (Chánh xứ Phát Diệm), cha Chuyển (Phó xứ Phát Diệm), cha Dương Đình Tảo (CV Phát Diệm).
- Thanh Hóa: cha F.X. Vũ Thế Tùng (Phó Giám đốc Trụ sở Thanh Hóa), cha Nguyễn Văn Thái (Trụ sở Thanh Hóa).
Nhà thờ Phát Diệm tại Sài gòn số 485 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận được chọn làm nơi quy tụ những người đồng hương của hai Giáo phận. Đơn vị “đăng cai”, với sự tận tình của cha Bùi Bằng Khấn, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, từ khâu trang trí cho đến các khâu trật tự, ẩm thực, vệ sinh…để đại hội được diễn ra tốt đẹp.
BIẾN CỐ “VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU”
Từ 6h30’ ngày 01.05.2008, trên dưới 4.000 người, gồm các công nhân, sinh viên, học sinh, có những người già và cả những em bé còn bồng ẵm trên tay, nhưng phần lớn là giới trẻ, kể cả một số người không cùng tôn giáo, đã đổ về nhà thờ Phát Diệm. Ban Lễ tân có mặt từ rất sớm để chuẩn bị, ân cần đón tiếp và hướng dẫn.
Đúng 7h, nhóm linh hoạt viên đã làm bầu khí nóng lên, sôi động lên bằng những điệu nhảy múa của bài “Cảm tạ Ngài”. Cảm tạ Ngài cho con họp mặt, cảm tạ Ngài cho con niềm vui…Tâm tình này đã trở nên hiện thực qua từng phút giây của ngày đại hội, qua những lời gởi gắm đầy yêu thương của Đức Cha Giuse và các vị chủ chăn đã vượt gần 2000 cây số để gặp gỡ đoàn chiên thân yêu của mình. Như lời của cha Giuse Phạm Ngọc Khuê -Tổng Đại diện Gp. Phát Diệm:
“Chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng, bởi hàng ngàn trái tim đang cùng chung nhịp đập. Bởi chúng ta đến đây không chỉ vì tình người, nhưng còn vì niềm tin chung, vì một sự nghiệp lớn hơn: Hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô để được biến đổi, từ đó mới có thể gặp gỡ nhau. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần thắp lên hôm nay sẽ cháy mãi, để dù bất cứ trạng huống nào, chúng ta vẫn mãi là chứng nhân trao ban niềm tin, niềm vui và sức mạnh trong Chúa Kitô”.
Cha hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm- Đặc trách các linh mục Phát Diệm tại miền Nam kiêm trưởng Ban tổ chức đại hội- đã cho biết, tính từ năm 1954 cho đến nay, đây là lần đầu tiên di dân thuộc Gp. Phát Diệm có được buổi họp mặt đồng hương như thế này, những giây phút chan hòa niềm vui.
Cha Giuse Nguyễn Quang Huy- giám đốc Trụ sở Thanh Hóa tại Sài gòn- cũng cho rằng: “Đây là một biến cố ‘vô tiền khoáng hậu’. Không còn là hai Giáo phận, bởi đã trở nên một. Mong sao lời của Đức Kitô và cũng là khẩu hiệu của Đức cha Giuse “Ut sint unum”(xin cho họ nên một), được thể hiện nơi chúng ta hôm nay và mãi mãi”.
MỘT CÁI NHÌN CẦN THIẾT CHO CÁC BẠN TRẺ
Trong phần khai mạc đại hội, Vị cha chung của hai Giáo phận đã cho biết, chủ để của lần gặp mặt năm nay, dựa theo thư chung của HĐGMVN, tập trung vào vấn đề “Giáo dục đức tin”. Điều đó càng cần thiết biết bao cho những bạn trẻ xa quê đang phải đối đầu với khuynh hướng hưởng thụ, với những cạm bẫy của tệ nạn xã hội- con đường ngắn nhất dẫn đến căn bệnh của thế kỷ- bệnh AISD. Đức Cha Giuse đã rất quan tâm đến vấn đề này. Ngài đã cho mời Bác sĩ Bùi Huy Luận trình bày cho các bạn trẻ hiểu biết cặn kẻ về căn bệnh ấy như: số người lây nhiễm, triệu chứng, cách xử trí, môi trường siêu vi-rút HIV sinh sản và tồn tại hoặc không thể tồn tại, cách phòng tránh..v..v…Bác sĩ đã kết luận: “Để hiểu biết sâu xa hơn và có được cái nhìn bằng trái tim đối với các bệnh nhân AISD, chúng ta phải nhìn lên Đức Kitô, vị siêu bác sĩ tài ba và nhân hậu”.
Đương kim Hoa hậu Việt Nam - cô Mai Phương Thúy, người đạt danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc diễn ra vào mùa hè năm 2006 tại bờ biển Nha Trang, cô đã từng tham gia các hoạt động từ thiện do Gp. Sài gòn tổ chức. Thúy có thiện cảm với đạo Công giáo, nên cô muốn đến với ngày hội di dân để được giao lưu, chung chia nỗi niềm cùng những người xa quê. Hiện Phương Thúy đang được mời tham gia đóng vai chính trong bộ phim “Âm tính”, trình bày cuộc đời thật của một hoa hậu bị lây nhiễm HIV. Phương Thúy cho biết, niềm đam mê của cô là được tham gia các hoạt động từ thiện chứ không phải trở nên ngôi sao của điện ảnh. Tuy nhiên, khi được mời thủ vai chính của bộ phim, cô đã nhận lời vì muốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là những người có cuộc sống tươi đẹp, hãy biết giữ gìn và phòng tránh căn bệnh quái ác ấy; đồng thời hãy yêu thương chăm sóc những người đã không may trở thành nạn nhân của HIV-AISD. Thúy cũng bày tỏ niềm vui khi được đến tham dự đại hội, cô rất bất ngờ về không khí sôi động của đại hội và sự thân thiện, gần gũi của mọi người. Cô đã thân tặng Đức Cha Giuse, quí Cha và các bạn trẻ những cuốn lịch và trên 2.000 cuốn vở in hình ảnh cùng chữ ký của cô.
NIỀM VUI NGẬP TRÀN
Đan xen giữa những lời nhắn nhủ của Đức Cha và quí Cha là các bài hát có kèm cử điệu: “Nổi lửa lên”, “Nối vòng tay lớn”, “Mở hội tình thương”,”Hành trang người trẻ” và bài hát chủ đạo của đại hội: “Cảm tạ Ngài”. Những khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, những vũ điệu đầy sôi động được mọi người nồng nhiệt hưởng ứng. Đức Cha Giuse, quí cha và mọi người cũng nhập cuộc bằng những cánh tay vươn cao với chiếc khăn quàng xanh và vàng, đôi chân uyển chuyển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ướt nhẹ trên lưng áo...Tất cả đã đều để lại một dấu ấn khó quên trong lòng các bạn trẻ. Bạn Nguyễn Xuân Dương- sinh viên năm cuối của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật- cho biết: “Em rất bất ngờ với bầu khí sôi động của đại hội, em cứ nghĩ mọi nghi thức tôn giáo đều đòi hỏi sự trang nghiêm. Em rất vui vì được gặp gỡ và giao lưu với các bạn trẻ, thật đông và thật vui”.
SỨ ĐIỆP NGÀY HỘI NGỘ
Cao điểm của đại hội là Thánh lễ Mừng Chúa Lên Trời do Đức Cha Giuse chủ lễ với đoàn đồng tế trên dưới 50 linh mục. Không khí sôi động của phần gặp gỡ đã hoàn toàn lắng xuống, nhường chỗ cho sự thinh lặng, trang trọng và sốt sắng. Một không gian tràn ngập niềm tin...Tiếng hát, tiếng đàn đã được thay bằng tiếng lòng tri ân cảm mến đối với Thiên Chúa; và tiếng thương yêu của tình phụ tử, tình huynh đệ, tình bằng hữu. Đức Cha Giuse, trong bài giảng lễ đã nhắc đến quê hương với những tâm tình ngọt ngào:
“Không ai muốn rời bỏ nơi đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ, ngày đầu tiên đi học nắm chặt vạt áo của mẹ, của chị. Từng bụi tre, bờ dậu, nơi đâu cũng đầy dấu ấn yêu thương…Mỗi khi nghĩ đến chúng con, lòng cha cảm thấy buồn và lo lắng cho cuộc sống tha hương của chúng con. Nhưng hôm nay, với Thánh lễ mừng Chúa Lên Trời, cha rất an tâm và hy vọng Chúa Phục Sinh sẽ ban cho chúng con sức mạnh để chúng con vượt thắng những cạm bẫy và vững bước trên đường đời với một sứ mệnh lớn lao: Đem Chúa đến trong môi trường chúng con hiện diện. Hãy sống xứng đáng với sự tín nhiệm của Đức Giêsu và của mọi người dành cho chúng con”.
Có những đôi mắt chớp nhanh, có những chiếc khăn lau vội giọt lệ…
Sau bữa tiệc Thánh Thể là bữa ăn trưa Agapé, mọi người có dịp giao lưu và gặp gỡ nhau. Tiếng nói, tiếng cười huyên náo. Giữa những âm thanh nhộn nhịp ấy, tôi chợt nhìn thấy những chiếc bóng lặng lẽ của các nữ tu phục vụ bữa ăn cho quí khách, các nhân viên giữ xe và của những người làm công tác vệ sinh…
Buổi chiều sinh hoạt theo từng địa phận, từng giáo hạt. Thời gian không còn nhiều cho việc điền phiếu đồng hương và lập mạng lưới liên lạc cũng như trình chiếu những hình ảnh về giáo phận nhà. Cha Quang Huy đã thân tình mời các bạn trẻ cứ tự do lui tới “Nhà chung” của Gp. Thanh Hóa tại Sài gòn ở số 386/18-22 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 để giữ liên lạc với Giáo phận nhà và được giúp đỡ về các Bí tích.
Vào lúc 14h30’, trong lời bế mạc đại hội, Đức Cha Giuse đã ân cần nói với các bạn trẻ:
“Tâm tình đầu tiên cũng như tâm tình cuối cùng của Cha và mọi người dành cho chúng con là niềm thương. Hãy yên tâm bước trên đường đời. Ở quê nhà, Cha và mọi người luôn hướng lòng về chúng con. Bằng chứng là tất cả đều đã rất nổ lực để tổ chức cho chúng con có ngày vui hôm nay. Những khi nào gặp khó khăn và khổ đau trong cuộc sống, chúng con hãy luôn nhớ rằng, Chúa và tất cả mọi người luôn yêu thương và nâng đỡ chúng con”.
Ngài còn hứa sẽ tổ chức ngày họp mặt cho các bạn trong mỗi dịp tết về thăm quê hương.
Thay lời kết, xin được mượn tâm tình của cha Phạm Bá Lãm: “Có một lời nói thì thừa, nhưng không nói thì thiếu, đó là lời cám ơn. Cám ơn Chúa đã cho một ngày tuyệt vời, cám ơn trời đã không nắng không mưa. Cám ơn Đức Cha Giuse có sáng kiến cho ngày họp mặt và cám ơn ban tổ chức của cả hai Giáo phận đã rất tận tình”. Vâng! Chúng ta hãy cám ơn Chúa và cám ơn nhau về buổi gặp gỡ đầy tình nghĩa này. Xin hãy góp chung lời nguyện cầu cho những người xa quê được luôn kiên vững trước mọi thách đố, giữ trọn niềm tin, giữ được tấm lòng thanh sạch khỏi những nguy cơ lây nhiễm của những hưởng thụ, phóng túng. Để họ trở nên những nhân chứng Tin mừng đích thực, đem yêu thương hiệp nhất gieo vãi trên khắp nẻo đường đời, đem sự bình an đến cho mọi người và mọi nơi.
Hương Đăng
PHú Nhuận (1.5.2008)- Theo qui luật phát triển xã hội, các nước đang phát triển thường phải đối phó với hiện tượng di dân tại nông thôn về khu vực công nghiệp hoặc thành phố lớn để tìm công ăn việc làm. Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Tại các tỉnh phía Bắc, dân chúng chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, thu nhập quá thấp, dẫn đến tình trạng giới trẻ lên đường ồ ạt đi về phía Nam. Mỗi độ xuân về, quốc lộ 1 đầy dẫy người ngồi đón xe sau khi về quê ăn tết, kéo theo những người mới lên đường.
![]() |
| ĐGM Nguyễn Chí Linh tham dự ngày hội di dân |
Mục đích của ngày họp mặt là quy tụ tất cả con dân của Giáo phận đang làm ăn sinh sống tại miền Nam để họ có dịp được gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, nhất là để được nghe sứ điệp Lời Chúa và những lời nhắn nhủ của các vị chủ chăn, cũng như được trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho cuộc sống tha hương. Đặc biệt năm nay, trong cương vị Giám quản Gp. Phát Diệm, Đức Cha Giuse muốn mở rộng mối quan tâm đến các con cái thuộc Giáo phận. Cuộc họp mặt 01.05 của riêng Thanh Hóa lần này trở thành ngày họp mặt Phát- Thanh (Phát Diệm và Thanh Hóa). Ban tổ chức đã qui tụ tất cả các giới chức của hai Giáo phận, từ Bắc vào Nam. Bên dưới sự chỉ đạo thượng cấp của Đức Cha Giuse, của Tòa Giám Mục Phát Diệm và Thanh Hóa, đã hình thành một Ban tổ chức:
- Trưởng ban: cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ, chánh xứ Hòa Hưng.
- Phát Diệm: cha Giuse Phạm Bá Lãm, cha Giuse Bùi Bằng Khấn (Chánh xứ Phát Diệm), cha Chuyển (Phó xứ Phát Diệm), cha Dương Đình Tảo (CV Phát Diệm).
- Thanh Hóa: cha F.X. Vũ Thế Tùng (Phó Giám đốc Trụ sở Thanh Hóa), cha Nguyễn Văn Thái (Trụ sở Thanh Hóa).
Nhà thờ Phát Diệm tại Sài gòn số 485 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận được chọn làm nơi quy tụ những người đồng hương của hai Giáo phận. Đơn vị “đăng cai”, với sự tận tình của cha Bùi Bằng Khấn, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, từ khâu trang trí cho đến các khâu trật tự, ẩm thực, vệ sinh…để đại hội được diễn ra tốt đẹp.BIẾN CỐ “VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU”
Từ 6h30’ ngày 01.05.2008, trên dưới 4.000 người, gồm các công nhân, sinh viên, học sinh, có những người già và cả những em bé còn bồng ẵm trên tay, nhưng phần lớn là giới trẻ, kể cả một số người không cùng tôn giáo, đã đổ về nhà thờ Phát Diệm. Ban Lễ tân có mặt từ rất sớm để chuẩn bị, ân cần đón tiếp và hướng dẫn.
Đúng 7h, nhóm linh hoạt viên đã làm bầu khí nóng lên, sôi động lên bằng những điệu nhảy múa của bài “Cảm tạ Ngài”. Cảm tạ Ngài cho con họp mặt, cảm tạ Ngài cho con niềm vui…Tâm tình này đã trở nên hiện thực qua từng phút giây của ngày đại hội, qua những lời gởi gắm đầy yêu thương của Đức Cha Giuse và các vị chủ chăn đã vượt gần 2000 cây số để gặp gỡ đoàn chiên thân yêu của mình. Như lời của cha Giuse Phạm Ngọc Khuê -Tổng Đại diện Gp. Phát Diệm:
“Chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng, bởi hàng ngàn trái tim đang cùng chung nhịp đập. Bởi chúng ta đến đây không chỉ vì tình người, nhưng còn vì niềm tin chung, vì một sự nghiệp lớn hơn: Hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô để được biến đổi, từ đó mới có thể gặp gỡ nhau. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần thắp lên hôm nay sẽ cháy mãi, để dù bất cứ trạng huống nào, chúng ta vẫn mãi là chứng nhân trao ban niềm tin, niềm vui và sức mạnh trong Chúa Kitô”.Cha hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm- Đặc trách các linh mục Phát Diệm tại miền Nam kiêm trưởng Ban tổ chức đại hội- đã cho biết, tính từ năm 1954 cho đến nay, đây là lần đầu tiên di dân thuộc Gp. Phát Diệm có được buổi họp mặt đồng hương như thế này, những giây phút chan hòa niềm vui.
Cha Giuse Nguyễn Quang Huy- giám đốc Trụ sở Thanh Hóa tại Sài gòn- cũng cho rằng: “Đây là một biến cố ‘vô tiền khoáng hậu’. Không còn là hai Giáo phận, bởi đã trở nên một. Mong sao lời của Đức Kitô và cũng là khẩu hiệu của Đức cha Giuse “Ut sint unum”(xin cho họ nên một), được thể hiện nơi chúng ta hôm nay và mãi mãi”.
MỘT CÁI NHÌN CẦN THIẾT CHO CÁC BẠN TRẺ
Trong phần khai mạc đại hội, Vị cha chung của hai Giáo phận đã cho biết, chủ để của lần gặp mặt năm nay, dựa theo thư chung của HĐGMVN, tập trung vào vấn đề “Giáo dục đức tin”. Điều đó càng cần thiết biết bao cho những bạn trẻ xa quê đang phải đối đầu với khuynh hướng hưởng thụ, với những cạm bẫy của tệ nạn xã hội- con đường ngắn nhất dẫn đến căn bệnh của thế kỷ- bệnh AISD. Đức Cha Giuse đã rất quan tâm đến vấn đề này. Ngài đã cho mời Bác sĩ Bùi Huy Luận trình bày cho các bạn trẻ hiểu biết cặn kẻ về căn bệnh ấy như: số người lây nhiễm, triệu chứng, cách xử trí, môi trường siêu vi-rút HIV sinh sản và tồn tại hoặc không thể tồn tại, cách phòng tránh..v..v…Bác sĩ đã kết luận: “Để hiểu biết sâu xa hơn và có được cái nhìn bằng trái tim đối với các bệnh nhân AISD, chúng ta phải nhìn lên Đức Kitô, vị siêu bác sĩ tài ba và nhân hậu”.Đương kim Hoa hậu Việt Nam - cô Mai Phương Thúy, người đạt danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc diễn ra vào mùa hè năm 2006 tại bờ biển Nha Trang, cô đã từng tham gia các hoạt động từ thiện do Gp. Sài gòn tổ chức. Thúy có thiện cảm với đạo Công giáo, nên cô muốn đến với ngày hội di dân để được giao lưu, chung chia nỗi niềm cùng những người xa quê. Hiện Phương Thúy đang được mời tham gia đóng vai chính trong bộ phim “Âm tính”, trình bày cuộc đời thật của một hoa hậu bị lây nhiễm HIV. Phương Thúy cho biết, niềm đam mê của cô là được tham gia các hoạt động từ thiện chứ không phải trở nên ngôi sao của điện ảnh. Tuy nhiên, khi được mời thủ vai chính của bộ phim, cô đã nhận lời vì muốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là những người có cuộc sống tươi đẹp, hãy biết giữ gìn và phòng tránh căn bệnh quái ác ấy; đồng thời hãy yêu thương chăm sóc những người đã không may trở thành nạn nhân của HIV-AISD. Thúy cũng bày tỏ niềm vui khi được đến tham dự đại hội, cô rất bất ngờ về không khí sôi động của đại hội và sự thân thiện, gần gũi của mọi người. Cô đã thân tặng Đức Cha Giuse, quí Cha và các bạn trẻ những cuốn lịch và trên 2.000 cuốn vở in hình ảnh cùng chữ ký của cô.
NIỀM VUI NGẬP TRÀN
Đan xen giữa những lời nhắn nhủ của Đức Cha và quí Cha là các bài hát có kèm cử điệu: “Nổi lửa lên”, “Nối vòng tay lớn”, “Mở hội tình thương”,”Hành trang người trẻ” và bài hát chủ đạo của đại hội: “Cảm tạ Ngài”. Những khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, những vũ điệu đầy sôi động được mọi người nồng nhiệt hưởng ứng. Đức Cha Giuse, quí cha và mọi người cũng nhập cuộc bằng những cánh tay vươn cao với chiếc khăn quàng xanh và vàng, đôi chân uyển chuyển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ướt nhẹ trên lưng áo...Tất cả đã đều để lại một dấu ấn khó quên trong lòng các bạn trẻ. Bạn Nguyễn Xuân Dương- sinh viên năm cuối của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật- cho biết: “Em rất bất ngờ với bầu khí sôi động của đại hội, em cứ nghĩ mọi nghi thức tôn giáo đều đòi hỏi sự trang nghiêm. Em rất vui vì được gặp gỡ và giao lưu với các bạn trẻ, thật đông và thật vui”. SỨ ĐIỆP NGÀY HỘI NGỘ
Cao điểm của đại hội là Thánh lễ Mừng Chúa Lên Trời do Đức Cha Giuse chủ lễ với đoàn đồng tế trên dưới 50 linh mục. Không khí sôi động của phần gặp gỡ đã hoàn toàn lắng xuống, nhường chỗ cho sự thinh lặng, trang trọng và sốt sắng. Một không gian tràn ngập niềm tin...Tiếng hát, tiếng đàn đã được thay bằng tiếng lòng tri ân cảm mến đối với Thiên Chúa; và tiếng thương yêu của tình phụ tử, tình huynh đệ, tình bằng hữu. Đức Cha Giuse, trong bài giảng lễ đã nhắc đến quê hương với những tâm tình ngọt ngào:
“Không ai muốn rời bỏ nơi đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ, ngày đầu tiên đi học nắm chặt vạt áo của mẹ, của chị. Từng bụi tre, bờ dậu, nơi đâu cũng đầy dấu ấn yêu thương…Mỗi khi nghĩ đến chúng con, lòng cha cảm thấy buồn và lo lắng cho cuộc sống tha hương của chúng con. Nhưng hôm nay, với Thánh lễ mừng Chúa Lên Trời, cha rất an tâm và hy vọng Chúa Phục Sinh sẽ ban cho chúng con sức mạnh để chúng con vượt thắng những cạm bẫy và vững bước trên đường đời với một sứ mệnh lớn lao: Đem Chúa đến trong môi trường chúng con hiện diện. Hãy sống xứng đáng với sự tín nhiệm của Đức Giêsu và của mọi người dành cho chúng con”.
Có những đôi mắt chớp nhanh, có những chiếc khăn lau vội giọt lệ…
Sau bữa tiệc Thánh Thể là bữa ăn trưa Agapé, mọi người có dịp giao lưu và gặp gỡ nhau. Tiếng nói, tiếng cười huyên náo. Giữa những âm thanh nhộn nhịp ấy, tôi chợt nhìn thấy những chiếc bóng lặng lẽ của các nữ tu phục vụ bữa ăn cho quí khách, các nhân viên giữ xe và của những người làm công tác vệ sinh…
Buổi chiều sinh hoạt theo từng địa phận, từng giáo hạt. Thời gian không còn nhiều cho việc điền phiếu đồng hương và lập mạng lưới liên lạc cũng như trình chiếu những hình ảnh về giáo phận nhà. Cha Quang Huy đã thân tình mời các bạn trẻ cứ tự do lui tới “Nhà chung” của Gp. Thanh Hóa tại Sài gòn ở số 386/18-22 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 để giữ liên lạc với Giáo phận nhà và được giúp đỡ về các Bí tích.
Vào lúc 14h30’, trong lời bế mạc đại hội, Đức Cha Giuse đã ân cần nói với các bạn trẻ:
“Tâm tình đầu tiên cũng như tâm tình cuối cùng của Cha và mọi người dành cho chúng con là niềm thương. Hãy yên tâm bước trên đường đời. Ở quê nhà, Cha và mọi người luôn hướng lòng về chúng con. Bằng chứng là tất cả đều đã rất nổ lực để tổ chức cho chúng con có ngày vui hôm nay. Những khi nào gặp khó khăn và khổ đau trong cuộc sống, chúng con hãy luôn nhớ rằng, Chúa và tất cả mọi người luôn yêu thương và nâng đỡ chúng con”.
Ngài còn hứa sẽ tổ chức ngày họp mặt cho các bạn trong mỗi dịp tết về thăm quê hương.
Thay lời kết, xin được mượn tâm tình của cha Phạm Bá Lãm: “Có một lời nói thì thừa, nhưng không nói thì thiếu, đó là lời cám ơn. Cám ơn Chúa đã cho một ngày tuyệt vời, cám ơn trời đã không nắng không mưa. Cám ơn Đức Cha Giuse có sáng kiến cho ngày họp mặt và cám ơn ban tổ chức của cả hai Giáo phận đã rất tận tình”. Vâng! Chúng ta hãy cám ơn Chúa và cám ơn nhau về buổi gặp gỡ đầy tình nghĩa này. Xin hãy góp chung lời nguyện cầu cho những người xa quê được luôn kiên vững trước mọi thách đố, giữ trọn niềm tin, giữ được tấm lòng thanh sạch khỏi những nguy cơ lây nhiễm của những hưởng thụ, phóng túng. Để họ trở nên những nhân chứng Tin mừng đích thực, đem yêu thương hiệp nhất gieo vãi trên khắp nẻo đường đời, đem sự bình an đến cho mọi người và mọi nơi.
Hương Đăng
