ĐỨA CON TRONG BỤNG NHẢY MỪNG
Sách Tin Mừng theo thánh Luca viết:
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi!” (Lc 1,39-43 ).< br>
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1,42)
Theo quan điểm của dân Chúa trong Thánh Kinh, thì sinh con là một niềm hạnh phúc, nhất là đối với những bà vợ hiếm hoi, và việc son sẻ vẫn bị coi như là một nỗi nhục hay một hình phạt. Nói về bà Elisabeth có thai, Sách Tin Mừng viết: Bà tự nhủ “Chúa đã làm cho tôi như thế, Người thương cất nỗi hổ nhục của tôi trước mặt người đời” (Lc 1,25). Còn Đức Maria, sau khi chấp nhận lệnh truyền của Thần sứ: “Xin Chúa làm cho tôi theo lệnh Ngài” (Lc 1,38), đã vội vã lên đường đến thăm bà Elisabeth, một người chị họ vừa được mang thai lần đầu tiên trong tuổi già. Bà và chồng bà là ông Dacaria, cả hai đều vui mừng và hạnh phúc. Đối với người phụ nữ, làm mẹ là một niềm vui và một hạnh phúc. Ngày bà Elisabeth sinh con, bà con láng giềng và thân thích đã đến chia vui với bà. Họ cho là Thiên Chúa đã quá yêu thương bà (x. Lc 1,57). Trên thế giới hôm nay, vẫn có nhiều gia đình không con. Thật là tội nghiệp!
Đức Maria vừa cất tiếng chào bà Elisabeth, thì đứa con được sáu tháng trong bụng bà đã nhảy lên vui sướng (x. Lc 1,44) và bà Elisabeth được đầy Thánh Thần. Bà liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ ” (Lc 1,42). Maria được chúc phúc vì được mang con .< br>
Và con em đang cưu mang cũng được chúc phúc (1,42)
Theo thánh Luca, thì lập tức sau khi nhận lệnh truyền làm mẹ “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32), Đức Maria đã vội vã lên đường đến thăm bà chị họ vừa có thai được sáu tháng. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng nói: “Phúc cho em… và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc ”.
Bà Elisabeth đã chúc phúc cho người con - tức Con Đấng Tối Cao - vừa phôi thai trong bụng mẹ: ngay từ giây phút đầu, sau khi Mẹ Maria xưng mình là tớ nữ của Thiên Chúa và chấp thuận lệnh truyền của Sứ thần (x. Lc 1,38). Ngay từ lúc phôi thai, người Con một của Thiên Chúa đã được chào là người con của Đức Maria. Và hài nhi Gioan trong bụng mẹ đã nhảy mừng, để tiếp đón Người như là “ân huệ Thiên Chúa ban cho thế gian” (x. Ga 3,16). Vậy thì, ngay khi phôi thai, Người đã là đứa con của Đức Maria và là người con một của Thiên Chúa (x. Ga 3,16). Dựa trên lời mạc khải này, Giáo Hội vẫn khẳng định là con người bắt đầu là con người từ lúc phôi thai, và sự sống con người phải được tôn trọng ngay từ lúc đó cho đến giờ lìa thế.
Được Thân Mẫu của Chúa đến viếng tôi
Bà Elisabeth, tràn đầy Thánh Thần, đã chào Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa, và Gioan tiền hô đã nhảy mừng trong bụng bà, vì được Con Chúa đến viếng thăm. Lời chào của bà Elisabeth, và việc nhảy mừng của thai nhi Gioan tiền hô, chứng tỏ người trinh nữ Maria đã bắt đầu làm mẹ, ngay từ lúc sứ Thần từ biệt người, nghĩa là ngay từ lúc Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1,38). Bà Elisabeth còn gọi Đức Maria, là Thân Mẫu của Chúa mình. Sự nhận diện này là do ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nó chứng tỏ thai nhi trong lòng của Maria là đứa con, vừa là Chúa vừa là người. Ngài đã đem niềm vui và Thánh Thần đến cho gia đình ông Dacaria. Sách Tin Mừng nhắc đến hai lần niềm vui của Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ (1, 41.44) và khi Gioan sinh ra, bà con láng giềng đã kinh sợ tự hỏi nhau: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66). Câu hỏi và nhận định này cũng có thể được đặt ra cho những đứa trẻ bị hủy diệt lúc còn trong bụng mẹ. Theo thống kê của các cơ quan liên hệ, thì mỗi năm có đến nhiều triệu hài nhi bị nhiễu hại lúc còn trong bụng mẹ. Nếu được sống, thế giới có thể sẽ có thêm nhiều nhân tài: như tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, thống đốc, nghị sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay những nhà khoa học đại tài, đáng được mọi người ca tụng v.v.v. “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây ?”. Xin các bà mẹ đừng bao giờ đan tâm khước từ thiên chức cao cả của mình là “được làm mẹ ”!< br>
Con cái là niềm vui và hy vọng của gia đình
Những chương đầu của Sách Tin Mừng theo thánh Luca đều tràn ngập niềm vui và hy vọng. Thần sứ đã hiện ra và báo tin cho ông Dacaria trong lúc ông đang dâng hương trong Đền Thờ. Thần sứ nói: “Bà Elisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai… ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ được hỷ hoan khi con trẻ chào đời” (Lc 1,13-14). Ít lâu sau, bà Elisabeth có thai… Bà tự nhủ: “Chúa đã thương cất nỗi hổ nhục của tôi trước mặt người đời” (1,24). Rồi đúng như lời Thần sứ báo, ngày Gioan tiền hô sinh ra, láng giềng và thân thích đều đến chia vui với bà (1,58). Còn Đức Maria, người trinh nữ thành Nazareth, thần sứ Thiên Chúa cũng đã hiện đến với bà. Thần sứ đã chào bà: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà” (1,28). Rồi, sau khi thụ thai, Đức Maria đã đem niềm vui đến cho gia đình ông Dacaria. Ở đó, Người đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa (1,45). Niềm vui và hy vọng còn tràn ngập ngày Chúa Hài Nhi sinh ra. Đoàn thiên thần hát mừng trên hang đá; các mục đồng, và những nhà đạo sĩ hoan hỷ đến viếng Ngài. Ông Simeon và bà Anna vui mừng nói tiên tri về Ngài (2,33-38 ).< br>
Niềm vui, hy vọng và hạnh phúc cho mọi gia đình được sinh con!
TIN TỨC
Phát thưởng “Thư gởi Chúa Hài Nhi”
Như đã loan tin, Chúa Nhật 09.02.2003, 11 em đứng đầu trong số các trẻ em dự cuộc thi “Viết thư gởi Chúa Hài Nhi” trong dịp lễ Giáng Sinh 2002, đã được thưởng mỗi em một chiếc xe đạp. Lễ phát thưởng đã được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 8 giờ 30, sau Thánh lễ thiếu nhi, dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Giáo phận.
Lễ đặt viên đá đầu tiên Nhờ Thờ Kim Ngọc
Thứ Năm 13.02-2003, lúc 9 giờ, Đức Cha đã đến dâng Thánh lễ và đặt viên đá xây cất Nhà Thờ xứ Kim Ngọc. Thánh lễ đồng tế đã được đông đúc linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự. Cầu xin cho công trình xây dựng được diễn tiến tốt đẹp.
Sinh viên chúc xuân
Thứ Tư 29.01.2003, tức 27 tết vừa qua, sinh viên đoàn Giáo phận Phan Thiết đã về chúc tết Đức Giám mục. Đức Cha đã nói chuyện với các sinh viên về phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được Chúa Kitô cứu chuộc, là đền thờ Chúa Thánh Thần và được mời gọi thừa hưởng hạnh phúc đời đời. Ngài khuyên các sinh viên tôn trọng phẩm giá mình: bằng sự đàng hoàng trong lời nói, cách ăn mặc, đi đứng, học hành, giao tế và trong toàn bộ cuộc sống. Hãy tôn trọng phẩm giá của miệng lưỡi, của thân xác, của bộ óc, của đôi mắt, của con tim và tâm hồn.
Ngoài ra, một khi được nhận thức về phẩm giá của mình, người sinh viên phải tôn trọng nhân phẩm của người khác. Đừng nói gì, làm gì xúc phạm đến phẩm giá của tha nhân.
Sau hết, hãy tích cực góp phần xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm giá con người: trên những cột trụ căn bản: công bình, chân lý, tình thương, tự do, tình liên đới và công ích phổ quát.
Số sinh viên tham dự lên đến 500. Giáo phận hiện có khoảng 1500 sinh viên nam nữ đang học tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Lời cám ơn
Nhân ngày đầu xuân Quý Mùi, hai Đức Cha đã nhận được nhiều thư chúc Tết. Xin chân thành cám ơn và kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh và anh chị em một năm mới an khang, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa.
Sách Tin Mừng theo thánh Luca viết:
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi!” (Lc 1,39-43 ).< br>
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1,42)
Theo quan điểm của dân Chúa trong Thánh Kinh, thì sinh con là một niềm hạnh phúc, nhất là đối với những bà vợ hiếm hoi, và việc son sẻ vẫn bị coi như là một nỗi nhục hay một hình phạt. Nói về bà Elisabeth có thai, Sách Tin Mừng viết: Bà tự nhủ “Chúa đã làm cho tôi như thế, Người thương cất nỗi hổ nhục của tôi trước mặt người đời” (Lc 1,25). Còn Đức Maria, sau khi chấp nhận lệnh truyền của Thần sứ: “Xin Chúa làm cho tôi theo lệnh Ngài” (Lc 1,38), đã vội vã lên đường đến thăm bà Elisabeth, một người chị họ vừa được mang thai lần đầu tiên trong tuổi già. Bà và chồng bà là ông Dacaria, cả hai đều vui mừng và hạnh phúc. Đối với người phụ nữ, làm mẹ là một niềm vui và một hạnh phúc. Ngày bà Elisabeth sinh con, bà con láng giềng và thân thích đã đến chia vui với bà. Họ cho là Thiên Chúa đã quá yêu thương bà (x. Lc 1,57). Trên thế giới hôm nay, vẫn có nhiều gia đình không con. Thật là tội nghiệp!
Đức Maria vừa cất tiếng chào bà Elisabeth, thì đứa con được sáu tháng trong bụng bà đã nhảy lên vui sướng (x. Lc 1,44) và bà Elisabeth được đầy Thánh Thần. Bà liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ ” (Lc 1,42). Maria được chúc phúc vì được mang con .< br>
Và con em đang cưu mang cũng được chúc phúc (1,42)
Theo thánh Luca, thì lập tức sau khi nhận lệnh truyền làm mẹ “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32), Đức Maria đã vội vã lên đường đến thăm bà chị họ vừa có thai được sáu tháng. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng nói: “Phúc cho em… và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc ”.
Bà Elisabeth đã chúc phúc cho người con - tức Con Đấng Tối Cao - vừa phôi thai trong bụng mẹ: ngay từ giây phút đầu, sau khi Mẹ Maria xưng mình là tớ nữ của Thiên Chúa và chấp thuận lệnh truyền của Sứ thần (x. Lc 1,38). Ngay từ lúc phôi thai, người Con một của Thiên Chúa đã được chào là người con của Đức Maria. Và hài nhi Gioan trong bụng mẹ đã nhảy mừng, để tiếp đón Người như là “ân huệ Thiên Chúa ban cho thế gian” (x. Ga 3,16). Vậy thì, ngay khi phôi thai, Người đã là đứa con của Đức Maria và là người con một của Thiên Chúa (x. Ga 3,16). Dựa trên lời mạc khải này, Giáo Hội vẫn khẳng định là con người bắt đầu là con người từ lúc phôi thai, và sự sống con người phải được tôn trọng ngay từ lúc đó cho đến giờ lìa thế.
Được Thân Mẫu của Chúa đến viếng tôi
Bà Elisabeth, tràn đầy Thánh Thần, đã chào Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa, và Gioan tiền hô đã nhảy mừng trong bụng bà, vì được Con Chúa đến viếng thăm. Lời chào của bà Elisabeth, và việc nhảy mừng của thai nhi Gioan tiền hô, chứng tỏ người trinh nữ Maria đã bắt đầu làm mẹ, ngay từ lúc sứ Thần từ biệt người, nghĩa là ngay từ lúc Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1,38). Bà Elisabeth còn gọi Đức Maria, là Thân Mẫu của Chúa mình. Sự nhận diện này là do ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nó chứng tỏ thai nhi trong lòng của Maria là đứa con, vừa là Chúa vừa là người. Ngài đã đem niềm vui và Thánh Thần đến cho gia đình ông Dacaria. Sách Tin Mừng nhắc đến hai lần niềm vui của Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ (1, 41.44) và khi Gioan sinh ra, bà con láng giềng đã kinh sợ tự hỏi nhau: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66). Câu hỏi và nhận định này cũng có thể được đặt ra cho những đứa trẻ bị hủy diệt lúc còn trong bụng mẹ. Theo thống kê của các cơ quan liên hệ, thì mỗi năm có đến nhiều triệu hài nhi bị nhiễu hại lúc còn trong bụng mẹ. Nếu được sống, thế giới có thể sẽ có thêm nhiều nhân tài: như tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, thống đốc, nghị sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay những nhà khoa học đại tài, đáng được mọi người ca tụng v.v.v. “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây ?”. Xin các bà mẹ đừng bao giờ đan tâm khước từ thiên chức cao cả của mình là “được làm mẹ ”!< br>
Con cái là niềm vui và hy vọng của gia đình
Những chương đầu của Sách Tin Mừng theo thánh Luca đều tràn ngập niềm vui và hy vọng. Thần sứ đã hiện ra và báo tin cho ông Dacaria trong lúc ông đang dâng hương trong Đền Thờ. Thần sứ nói: “Bà Elisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai… ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ được hỷ hoan khi con trẻ chào đời” (Lc 1,13-14). Ít lâu sau, bà Elisabeth có thai… Bà tự nhủ: “Chúa đã thương cất nỗi hổ nhục của tôi trước mặt người đời” (1,24). Rồi đúng như lời Thần sứ báo, ngày Gioan tiền hô sinh ra, láng giềng và thân thích đều đến chia vui với bà (1,58). Còn Đức Maria, người trinh nữ thành Nazareth, thần sứ Thiên Chúa cũng đã hiện đến với bà. Thần sứ đã chào bà: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà” (1,28). Rồi, sau khi thụ thai, Đức Maria đã đem niềm vui đến cho gia đình ông Dacaria. Ở đó, Người đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa (1,45). Niềm vui và hy vọng còn tràn ngập ngày Chúa Hài Nhi sinh ra. Đoàn thiên thần hát mừng trên hang đá; các mục đồng, và những nhà đạo sĩ hoan hỷ đến viếng Ngài. Ông Simeon và bà Anna vui mừng nói tiên tri về Ngài (2,33-38 ).< br>
Niềm vui, hy vọng và hạnh phúc cho mọi gia đình được sinh con!
TIN TỨC
Phát thưởng “Thư gởi Chúa Hài Nhi”
Như đã loan tin, Chúa Nhật 09.02.2003, 11 em đứng đầu trong số các trẻ em dự cuộc thi “Viết thư gởi Chúa Hài Nhi” trong dịp lễ Giáng Sinh 2002, đã được thưởng mỗi em một chiếc xe đạp. Lễ phát thưởng đã được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 8 giờ 30, sau Thánh lễ thiếu nhi, dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Giáo phận.
Lễ đặt viên đá đầu tiên Nhờ Thờ Kim Ngọc
Thứ Năm 13.02-2003, lúc 9 giờ, Đức Cha đã đến dâng Thánh lễ và đặt viên đá xây cất Nhà Thờ xứ Kim Ngọc. Thánh lễ đồng tế đã được đông đúc linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự. Cầu xin cho công trình xây dựng được diễn tiến tốt đẹp.
Sinh viên chúc xuân
Thứ Tư 29.01.2003, tức 27 tết vừa qua, sinh viên đoàn Giáo phận Phan Thiết đã về chúc tết Đức Giám mục. Đức Cha đã nói chuyện với các sinh viên về phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được Chúa Kitô cứu chuộc, là đền thờ Chúa Thánh Thần và được mời gọi thừa hưởng hạnh phúc đời đời. Ngài khuyên các sinh viên tôn trọng phẩm giá mình: bằng sự đàng hoàng trong lời nói, cách ăn mặc, đi đứng, học hành, giao tế và trong toàn bộ cuộc sống. Hãy tôn trọng phẩm giá của miệng lưỡi, của thân xác, của bộ óc, của đôi mắt, của con tim và tâm hồn.
Ngoài ra, một khi được nhận thức về phẩm giá của mình, người sinh viên phải tôn trọng nhân phẩm của người khác. Đừng nói gì, làm gì xúc phạm đến phẩm giá của tha nhân.
Sau hết, hãy tích cực góp phần xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm giá con người: trên những cột trụ căn bản: công bình, chân lý, tình thương, tự do, tình liên đới và công ích phổ quát.
Số sinh viên tham dự lên đến 500. Giáo phận hiện có khoảng 1500 sinh viên nam nữ đang học tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Lời cám ơn
Nhân ngày đầu xuân Quý Mùi, hai Đức Cha đã nhận được nhiều thư chúc Tết. Xin chân thành cám ơn và kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh và anh chị em một năm mới an khang, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa.