CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI BRISBANE
TIỄN BIỆT TỰƠNG THÁNH DU MẸ LA VANG.




Năm nay Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã được Mẹ LaVang tới “ăn Tết’. Mẹ đến với Cộng Đồng Việt Nam Brisbane từ ngày 29 cuối năm Nhâm Ngọ. Thánh tượng đã được Giáo xứ Úc Saint Mark, Inala cung nghinh và tôn kính, trước khi Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chào mừng và đón rước về Trung Tâm. Thánh tượng đã được cung nghinh vào đêm Giao Thừa do Đức Cha Brian Fenigan Chủ tế Thánh Lễ.


Đức Mẹ đã viếng thăm năm Giáo họ của Cộng Đồng, mỗi Giáo Họ được tượng trưng bằng một lễ đài, mô hình lễ đài phỏng theo dẫy núi Trường Sơn. Vì thánh địa LaVang nằm trong dẫy Trường sơn. Chiếc xe hoa “kiệu Mẹ” được thực hiện theo mô hình Tiểu Vương Cung Thánh Đường LaVang, còn lưu lại những dấu vết bom đạn của chiến tranh, loang lổ, sứt mẻ. Gây cho Cộng Đồng một ấn tượng như thực sự mọi người tại quê nhà.


Thứ Bẩy ngày Mồng Một Tết, Thánh tượng đến lễ đài của Giáo họ Thánh Phêrô, nhưng vì thời tiết không cho phép, nên đã được di chuyển vào trong Nguyện đường. Hàng ngàn người đến tham dự đã phải đứng ở ngoài, mặc dù trời mưa gió. Tại đây cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Liêm chủ sự Thánh lễ và giảng thuyết về Đức Mẹ.


Chủ nhật Mồng Hai Tết, tới lượt Giáo họ Thánh Giuse cung nghinh Mẹ, trời vẫn tiếp tục mưa nên phải dâng thánh lễ trong nguyẹn đường, số người tham dự không sút giảm.


Thứ Hai. Mồng Ba Tết, Hội Cao Niên và Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo đã đại diện cho Cộng Đồng làm giờ đền tạ để cầu nguyện cho giới cao niên và các bệnh nhân cũng như cầu nguyện cho ngày Đại hội Hội Ngộ Niềm Tin sẽ diễn ra tại Roma tháng Bảy sắp tới. Thánh lễ do Cha Giuse Vũ đình Tường từ giáo xứ Our Lady of Lourde, Sunny Bank đến chủ sự và giảng thuyết, Ngài diễn giải câu kinh mà chính Đức Mẹ đã cảm hứng, được ghi lại trong Phúc âm khi gặp thánh Isave và nhờ đó thánh Gioan Batixita được khỏi tội Tổ Tông trong lòng mẹ, kinh Magnificat, kinh Ngợi Khen mà cha gọi là kinh Khiêm Nhường.


Thứ Ba, Mồng Bốn Tết, Hội Legio Marie và chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình làm giờ đền tạ, cầu cho các gia đình và phong trào Công Giáo Tiến Hành và công cuộc truyền giáo theo ý nguyện của Đại hội Hội Ngộ Niềm Tin. Cha Phanxico Nguyễn Trung Cảnh từ Giáo xứ Saint Brendan, Mt. Gravatt, chủ sự Thánh lễ và giảng thuyết. Ngài muốn nói đến danh hiệu Mẹ La Vang và giải thích cho mọi người chỉ có một Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời và là Mẹ Giáo Hội, đó là Mẹ Maria, còn những danh hiệu khác chỉ là những biến cố mà Mẹ đã thực hiện, chứ không phải Mẹ Lang Vang với y phục Việt Nam là “Mẹ Việt Nam”. Cha từng nghiên cứu về Thánh Mẫu học, nên Ngài có một danh sách những sự kiện và nơi chốn Mẹ hiện ra và một vài biến cố được Giáo Hội công nhận trong Thế kỷ Hai Mươi vừa qua. Ngài khuyên mọi người đến với Mẹ như người mẹ hiền và bày tỏ những nỗi niềm khắc khoải trong cuộc sống cho Mẹ để xin Mẹ dìu dắt.


Ngày thứ Tư, Mồng Năm Tết, Hội Dòng Ba Đaminh và Hội các Bà Mẹ Công Giáo lãnh nhận thay mặt Cộng đồng làm giờ tôn kính Mẹ, cầu cho công cuộc truyền giáo và các bà mẹ theo ý chỉ của Đại hội Hội Ngộ Niềm Tin. Cha cựu Quản nhiệm Cộng đồng , Phaolo Lương minh Chánh, đang làm việc mục vụ cho Giáo xứ Marsden đến Chủ tế Thánh lễ và giảng thuyết. Ngài kêu gọi hãy phó thác mọi việc cho Mẹ và hãy chạy đến với Mẹ trong đời sống hàng ngày trong cuộc hành hương về Nhà Cha.


Ngày Thứ Năm, Mồng sáu Tết, Phong trào Cursilo và phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đại diện Cộng Đồng làm giờ đền tạ tôn kính Mẹ, cầu cho các hội đoàn và giới trẻ theo ý của Đại hội Hội Ngộ Niềm Tin. Cha Gioan Nguyễn xuân Hồng từ Giáo xứ Bienleight chủ sự và giảng thuyết, Cha nêu lên đời sống thầm lặng của Mẹ theo Phúc âm và Ngài kêu gọi theo gương Mẹ trong đời sống hàng ngày, tìm giây phút thinh lặng để ở lại với Chúa, tâm sự và sống theo ý Chúa, nhất là giới trẻ ngày nay.


Ngày Thứ sáu, Mồng Bẩy Tết, theo chương trình dự liệu, Thánh lễ được cử hành tại nghinh đài giáo họ Thánh Giuse, nhưng thời tiết vẫn chưa cho phép, hơn ngàn người đã phải chen chúc trong Thánh đường chật chội và lan ra chung quanh vùng nhà nguyện, Cha Giuse Võ văn Hiền, hiện đang coi sóc Giáo xứ Harvey Bay, cách Brisbane 240 cây số về phía Bắc đã lái xe hơn ba tiếng đồng hồ. Ngài tâm sự :”Tôi rất tiếc vì không được đế chung vui với Cộng đồng những ngày đầu năm, những ngày đầu Mẹ đến viếng, vì Ngài mới được sai đi thi hành mục vụ trước đây mấy tuần và giáo xứ lớn, cả đến ngày thứ sáu sáng hôm đó Ngài muốn về Công đồng sớm hơn, nhung Giáo xứ vẫn thường chầu Mình Thánh Thánh Chúa từ sau Thánh lễ sáng đến nửa ngày, nên mãi sau trưa ngài mới có thể ra đi và sau Thánh lễ, chín giớ tối lại phải trở về giáo xứ để sáng hôm sau, thứ bẩy, ngồí tòa Giải tội”. Ngài được chứng kiến vũ khúc mừng Mẹ của doàn vũ thiếu nhi bốn chục em. Ngài cho là các giáo xứ Uc không thể thực hiện được và ngài xin mọi người cho các em tràng pháo tay thật dài. Trong bài giảng, Ngài đặt câu hỏi : đến bây giờ Đức Mẹ vẫn còn hiện ra đó đây ! Tai sao ? và Ngài trả lời :” cho đến bây giờ loài người vẫn còn xúc phạm đến Chúa Giesu, Con Mẹ”. Cha xin mọi người hãy cải thiện và cầu cho con người đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Ngài cũng khuyên mọi người tôn kính Mẹ, nhưng đừng trở nên một phong trào quá khích như một nhóm nào đó đòi hỏi Giáo hội phải tuyên bố nhưng tín điều về Đức Mẹ, nếu không sẽ ly khai khỏi Giáo Hội. Giáo hội trần thế nhưng được điều hành bởi Chúa Thánh Linh và Đức Kytô là đầu nên những tín điều đều được Giáo Hội cân nhắc cẩn thận, hãy tuân theo chỉ thị của Giáo hội, không chỉ những sốt sáng nhất thời mà trở hành đối lập với Giáo Hội, đi ngược Thánh ý Chúa.


Ngày Thứ bẩy, Mồng tám Tết, Giáo họ Thánh Tuân may mắn hơn, trời tạnh ráo, nên đã được dâng thánh lệ mà bàn thờ được dựng ngay trên xe hoa, dưới thánh tượng Mẹ. Cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, đã hết lời cảm tạ Mẹ, và Cha đã chia sẻ nhũng hồng Mẹ ban cho nhiều người trong Cộng đồng, cả trăm người đã được ơn của Mẹ theo ý nguyện khấn xin, có những gia đình đã từ lâu bât hòa, xào xáo, nhưng nhờ lời cầu nguyện, đa trở nên an vui hòa thuận. Cha kể một cụ bà sau nhiều năm tích cóp được số tiền mười ngàn vừa Uc kim vừa Mỹ kim để thực hiên chuyến về thăm con cái và thân nhân tại quê nhà. Trước đó mấy ngày, bà cụ đã đánh mất số tiền lớn lao, và sự lo buồn xao xuyến đã làm cụ mất ăn mất ngủ. Cụ đã tính đình hoãn cuộc trở lại quê hương đó, vì nghĩ rằng không tiền thì làm sao có thể đi được, và có gì để cho con cái, thân nhân.!!! Cụ đã đến trước Thánh Tượng Mẹ La vang thầm thĩ thản thở với Mẹ. Và sung sướng thay, khi trở về nhà, chiếc “bóp” chứa mười ngàn còn nguyên đã được treo trên nắm cánh cửa. Bà đã vui mừng gọi điện thoại ngay cho Cha Quản nhiệm và xin cha dâng thánh lễ cảm tạ hồng ân. Bà cụ đã có một cái tết sung sướng nhất tuổi gìa.


Cha cũng chia sẻ những hồng ân Mẹ ban cho chính cha, trường hợp thứ nhất, trước ngày rước Thánh tượng, vì thấy Cha xứ Inala, Cha Frank Moynihan, khệ nệ bưng thùng sách từ thang lầu xuống nhà xe, thấy vậy, Ngài giúp một tay, vì hụt bậc thang, hai cha đã té từ cầu thang xuống mặt đất, và vì sức nặng của cha Frank cũng như thùng sách, đè lên tấm thân nhỏ bé của cha, đã làm cha trọng thương và phải gọi xe cứu thương đem đi bệnh viện. Toàn thân cha ê ẩm, nhưng cha từ chối đi bệnh viện, vì nghĩ rằng nếu cha vắng nhà, cuộc cung nghinh Thánh Tượng sẽ khó thực hiện, nên Cha cầu xin và âm thầm chịu đau đớn. Nhưng đến ngày cung nghinh Thánh Tượng thì Cha cảm thấy khỏe khoắn và điều hành chương trình theo đúng dự liệu,


Trường hợp thứ hai, vì không thông thạo luật chính phủ, nên xin phép chính quyền cuôc rước ngoài đường phố quá trễ, cần thời gian ba tuần, cùng với số tiền bảo hiềm số người tham dự trong đơn xin. Cảnh sát đã không cho phép được thực cuộc cung nghinh ngoài khuôn viên trung tâm Cộng đồng. Cha tức tốc xin can thiệp của tòa Tổng Giám mục, chỉ trong ngày, một hãng bảo hiểm từ Melbourne, cách Brisbane 2000 cây số đường trường hay hơn 700 cây số đường chim bay, đã bằng lòng bảo hiểm cho ba ngàn người tham dự cuộc rước theo đơn xin. Và chỉ một giờ đồng hồ trước cuộc rước, Ong Cảnh sát trửơng đã điện thoại cho cha, chúc mừng và hân hoan cho phép cha thực hiện cuộc rước ngoài đường phố và đã phái các nhân viên của Ty đến giữ an ninh. Cha cho biết còn rất nhiêu hồng ân của Mẹ đổ xuống cho nhiều người trong Cộng đồng và sẽ lần lượt tường thuật để ca dao lòng lân ái của Mẹ khi có dịp.


Chúa Nhật, Mồng Chín Tết, ngày Giáo họ Thánh Vinh Son Liêm, một giáo họ xa xôi nhất Cộng đồng, được diễm phúc cung nghinh Thánh Tương. Mặc dầu trời đe dọa mưa, những làn mây đen bao phủ khu vực hành lễ, hơn hai ngàn người với ô dù trong tay, tham dự thật sốt sáng thánh lễ do Đức Cha John Gerry chủ sự. - Theo tiết lộ của Cha Quản Nhiệm, chính Đức Cha đã âu yếm đề nghị Cộng đồng mời Ngài đến tham dự mà không cần phải giấy mời, - và đây cũng là mục vụ cuối cùng trước khi Ngài về hưu dưỡng. Ngài cảm thấy sung sướng khi hơn bốn chục em các tung hoa trong vũ khúc kính Mẹ. Trước thánh lễ, Ngài đã nói vài câu tiếng Việt: “Chúa ở cùng anh chị em”. Và trước bài giảng, Ngài cũng nói bằng tiếng Việt : Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con, rồi Ngài đưa bài giảng cho Quản Nhiệm chuyển ngữ, vì sợ trời mưa mà bài giảng phải thực hiện bằng hai ngôn ngữ thì quá lâu. Trong bài giảng, Ngài ca tụng cộng đông Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ và Ngài cũng chia sẻ, chính Ngài mỗi khi làm việc gì thì đều cầu xin Mẹ hướng dẫn.
Nhiều lúc nặng hạt mưa, nhưng mọi ngừơi không nản chí. Giữa Thánh lễ thì trời quang và dứt mưa.
Trước khi Thánh lễ hoàn tất, Đại diện Cộng Đồng đã lên cám ơn Đức Cha và cầu chúc những ngày hưu dưỡng của Đức Cha luôn an lành.


Tiếp theo là cuộc rước cuối cùng tiễn chào Mẹ, cả rừng ngọn nến lung linh ánh lửa tạo nên mầu bầu khi ngoạn mục của Hội hoa đăng. Những tấm ảnh thu được trong thánh lễ, những ô dù đầy mầu sắc làm thành bức tranh rất thiên nhiên. Rồi đến cuộc ruóc mà mọi người cầm nến trong tay dương cao lại càng mỹ lệ hơn. Đoàn rước kéo dài hơn cây số và khi kiệu hoa tới khán đài chính, Đức Cha, Cha Quản nhiệm và cha Nguyễn Xuân Hồng và mọi người được chứng kiến màn vũ tiễn chào Mẹ của tiểu đội thiếu niên Nữ Vương Các Thiên Thần của Legio Mariae. Ong phó chủ tich Ban Mục Vụ Trần Trọng Kim, Đại diện Cộng đồng dưng dưng nước mắt tiễn chào Mẹ. Gịong run run đã làm nhiều người nhỏ lệ. Sau đó Đức Cha John Gerry thay mặt Tòa Thánh ban ơn Toàn xá, theo đơn xin của Đức Ông Chủ tịch Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Hải Ngoại nhân dịp Đại hội Hội Ngộ Niềm Tin.


Chấm dứt, một tràng pháo dài sáu thước đã vang rền nổ tan xác. Rồi đến những ngọn pháo bông nổ tung lên trời xanh và hàng ngàn bong bóng đủ mầu cũng tung bay trên bầu trời Inala.
Sau các nghi thức, Đức Cha được Ban Mục Vụ khoản đãi tiệc trà tại văn phòng Cộng Đồng để cám ơn và tiễn biệt Đức Cha nghỉ hưu. Ngài cảm thấy vui sướng, vì việc làm của Ngài được Đức Mẹ La Vang chứng kiến.


Suốt thời gian Thánh Tượng ở với Cộng Đồng, trong thánh lễ, Liên ca đoàn: Teresa, Thánh Tâm, Mân Côi và các giáo chức trường Việt ngữ Hòa Bình đã cùng nhau tôn kính và hát ca dâng Me.


Thấm thoát mười ngày đã qua mau, Mẹ phải từ giã đoàn con tại Brisbane để đến viếng thăm những cộng đồng khác.
Sáng thứ Hai Mồng Mười Tết, cha Quản Nhiệm và các thành viên Ban Mục Vụ tiễn Mẹ ra phi trường lên đường sang Tây Úc mà lòng thật bùi ngùi lưu luyến.


Lạy Mẹ La Vang, có Mẹ bên cạnh luôn thì chúng con còn sợ chi nữa. Xin Mẹ cho chúng con biết liên kết với Mẹ hàng giờ hàng ngày.