Nguồn tin của VnExpress cho biết sáng mồng 2 Tết, dù tiết trời âm , rét kèm theo mưa phùn lắc rắc, trên một số tuyến phố Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Giấy... nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ đã lục đục dọn hàng. Điều này dường như quá sớm khi mà thời gian nghỉ Tết còn rất dài.
Theo lịch thì đa số các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị... sẽ nghỉ đến hết mùng 4 âm lịch, nhưng những hộ kinh doanh cá thể trên đã mở đầu một năm làm ăn của mình ngay từ mùng 2. Họ làm như vậy không phải vì "tham công tiếc việc", mà đơn giản là vì "được ngày". Năm nay, các ngày chẵn như mùng 2, 4, 6, 8 được xem là rất tốt. Anh Hùng, chủ cửa hàng bán đồng hồ, cho biết: "Tôi nhờ người xem lịch âm dương, thấy nói là hôm nay đẹp ngày, nên quyết định mở hàng lấy may. Tôi chỉ mở gọi là đến trưa thôi rồi lại nghỉ chơi xuân tiếp. Bao giờ đông khách mới hoạt động trở lại".
Chị V., ở ngõ Hàng Hành thì giải thích, tuy đầu năm có nhiều ngày tốt, nhưng phải chọn ngày nào thực sự hợp với tuổi của mình thì mới được may mắn cả năm. Chị kinh doanh hàng mỹ nghệ, và hôm nay cũng dọn hàng vì là ngày phù hợp với mình hơn cả. "Nhưng đến đúng 12h trưa tôi mới bán mở hàng, vì đó mới là giờ hoàng đạo mà", chị nói.
Tuy nhiên, những hàng quà bánh, bóng bay, chụp ảnh... phục vụ khách du xuân, thì dường như không có khái niệm chọn ngày mở hàng. Đối với họ, tất cả những ngày Tết đều là ngày đẹp, vì thời gian này thực sự là dịp làm ăn.
Xuất hiện nhiều nhất trên đường phố là các hàng bún riêu, bún ốc, phở... Một chị bán bún riêu ở phố Hàng Gai phấn khởi nói: "Người Việt Nam mình không quen ăn nhiều thịt, nên mấy ngày Tết thường bị háo, họ tìm đến ăn bún rất đông. Từ hôm qua đến giờ hàng tôi bán chạy lắm. Năm nào tôi cũng bán ngay từ mùng 1. Thôi cả năm chỉ tranh thủ mấy ngày này kiếm tí chút". Giá cả cũng cao hơn so với ngày thường, một bát bún riêu là 5.000 đồng (ngày thường là 3.000 đồng), phở gà, bò từ 8.000 đến 10.000 đồng, thậm chí có hàng lên tới 15.000 đồng/bát.
Giới buôn bán còn hay truyền miệng nhau câu: "Anh em chẳng giống, giống người sớm mai". Ý nói người mở hàng đóng vai trò rất quan trọng, cả buổi hàng hôm đó hoặc năm đó thế nào đều phụ thuộc vào tính cách của người này. Vì thế người ta thường "nhắm sẵn" những vị khách được xem là có vía tốt để đến mua hàng trong ngày khởi đầu buôn bán. Bà Thành, ở phố Hàng Mã, nói: "Tôi đã chọn được một ông khách rất tốt vía đến mở hàng giúp rồi. Trong năm, nếu hôm nào ông này mở hàng thì hôm đó buôn bán rất tốt".
Và thông thường việc mua bán đầu tiên trong năm mới diễn ra trong không khí rất vui vẻ: người bán hàng thì vồn vã, xởi lởi, còn người mua thì tươi cười, dễ dãi. Tất cả đều hy vọng làm như vậy để có được một năm buôn may, bán đắt.
Theo lịch thì đa số các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị... sẽ nghỉ đến hết mùng 4 âm lịch, nhưng những hộ kinh doanh cá thể trên đã mở đầu một năm làm ăn của mình ngay từ mùng 2. Họ làm như vậy không phải vì "tham công tiếc việc", mà đơn giản là vì "được ngày". Năm nay, các ngày chẵn như mùng 2, 4, 6, 8 được xem là rất tốt. Anh Hùng, chủ cửa hàng bán đồng hồ, cho biết: "Tôi nhờ người xem lịch âm dương, thấy nói là hôm nay đẹp ngày, nên quyết định mở hàng lấy may. Tôi chỉ mở gọi là đến trưa thôi rồi lại nghỉ chơi xuân tiếp. Bao giờ đông khách mới hoạt động trở lại".
Chị V., ở ngõ Hàng Hành thì giải thích, tuy đầu năm có nhiều ngày tốt, nhưng phải chọn ngày nào thực sự hợp với tuổi của mình thì mới được may mắn cả năm. Chị kinh doanh hàng mỹ nghệ, và hôm nay cũng dọn hàng vì là ngày phù hợp với mình hơn cả. "Nhưng đến đúng 12h trưa tôi mới bán mở hàng, vì đó mới là giờ hoàng đạo mà", chị nói.
Tuy nhiên, những hàng quà bánh, bóng bay, chụp ảnh... phục vụ khách du xuân, thì dường như không có khái niệm chọn ngày mở hàng. Đối với họ, tất cả những ngày Tết đều là ngày đẹp, vì thời gian này thực sự là dịp làm ăn.
Xuất hiện nhiều nhất trên đường phố là các hàng bún riêu, bún ốc, phở... Một chị bán bún riêu ở phố Hàng Gai phấn khởi nói: "Người Việt Nam mình không quen ăn nhiều thịt, nên mấy ngày Tết thường bị háo, họ tìm đến ăn bún rất đông. Từ hôm qua đến giờ hàng tôi bán chạy lắm. Năm nào tôi cũng bán ngay từ mùng 1. Thôi cả năm chỉ tranh thủ mấy ngày này kiếm tí chút". Giá cả cũng cao hơn so với ngày thường, một bát bún riêu là 5.000 đồng (ngày thường là 3.000 đồng), phở gà, bò từ 8.000 đến 10.000 đồng, thậm chí có hàng lên tới 15.000 đồng/bát.
Giới buôn bán còn hay truyền miệng nhau câu: "Anh em chẳng giống, giống người sớm mai". Ý nói người mở hàng đóng vai trò rất quan trọng, cả buổi hàng hôm đó hoặc năm đó thế nào đều phụ thuộc vào tính cách của người này. Vì thế người ta thường "nhắm sẵn" những vị khách được xem là có vía tốt để đến mua hàng trong ngày khởi đầu buôn bán. Bà Thành, ở phố Hàng Mã, nói: "Tôi đã chọn được một ông khách rất tốt vía đến mở hàng giúp rồi. Trong năm, nếu hôm nào ông này mở hàng thì hôm đó buôn bán rất tốt".
Và thông thường việc mua bán đầu tiên trong năm mới diễn ra trong không khí rất vui vẻ: người bán hàng thì vồn vã, xởi lởi, còn người mua thì tươi cười, dễ dãi. Tất cả đều hy vọng làm như vậy để có được một năm buôn may, bán đắt.