Dân Chuá ra toà?
Chuyến này Dân Chuá sắp ra toà,
“Tội danh phá hoại quyết không tha!!!”
Kẻ cướp tham tàn làm chánh án!
Nạn nhân vô tội bị thẩm tra!
Gian ác đánh dân, không xét tới!
Nghiã hiệp cứu người, đẩy nhà pha?
Hỏi đảng dám làm hay chỉ doạ?
Có gan thì cứ bắt Đức Cha! (*)
Boston, ngày 29 tháng 1 năm 2008
Chú Thích: (*) Đức TGM Ngô Quang Kiệt từng tuyên bố
“Cầu nguyện là đời sống, là hơi thở của người tín hữu Kitô
để hiệp nhất với Thiên Chúa. Không ai có quyền cấm giáo dân cầu nguyện.
Nhưng nếu có ai phải bị bắt vì cầu nguyện, bị đi tù,
tôi sẽ đi thay họ vì tôi là người kêu gọi họ cầu nguyện”
Chuyến này Dân Chuá sắp ra toà,
“Tội danh phá hoại quyết không tha!!!”
Kẻ cướp tham tàn làm chánh án!
Nạn nhân vô tội bị thẩm tra!
Gian ác đánh dân, không xét tới!
Nghiã hiệp cứu người, đẩy nhà pha?
Hỏi đảng dám làm hay chỉ doạ?
Có gan thì cứ bắt Đức Cha! (*)
Boston, ngày 29 tháng 1 năm 2008
Chú Thích: (*) Đức TGM Ngô Quang Kiệt từng tuyên bố
“Cầu nguyện là đời sống, là hơi thở của người tín hữu Kitô
để hiệp nhất với Thiên Chúa. Không ai có quyền cấm giáo dân cầu nguyện.
Nhưng nếu có ai phải bị bắt vì cầu nguyện, bị đi tù,
tôi sẽ đi thay họ vì tôi là người kêu gọi họ cầu nguyện”